RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 660: Vết tích (46)

Độ dài 1,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-30 20:01:36

Từ Cáp và Lâm Trạch đang đi về phía con đường làng, các thuộc hạ của Đại Đông đã bắt đầu hành động rồi.

Từ Cáp đã sớm chú ý được chiếc xe tải nhỏ không ổn, dù gì chiếc xe này đáng nghi quá, xe trước sau không có biển số, dừng lại ở trên con đường làng, quan trọng hơn hết là, trong xe dường như đang ngồi đầy người.

Thấy xe tải nhỏ xông về phía mình, Từ Cáp ngay lập tức chuẩn bị tránh né, trước khi tránh né chuẩn bị đẩy Lâm Trạch một cái, tránh để Lâm Trạch bị thương.

Nhưng mà tốc độ phản ứng của Lâm Trạch, nhanh hơn quá nhiều so với tưởng tượng của Từ Cáp.

Ngay khi cảm giác được xe tải xông qua, Lâm Trạch ngay lập tức hô hào với Từ Cáp.

“Mau tránh ra.” Nhắc nhở như vậy đồng thời, Lâm Trạch cũng ngay lập tức tiến hành tránh né.

Đường nhỏ dưới thôn đáng lẽ không rộng rãi, Từ Cáp gần như là áp sát vào tường, tránh được sự va chạm của chiếc xe.

“Chuyện gì vậy, rốt cuộc các người có biết lái xe không hả?” Sau khi Lâm Trạch thấy chiếc xe lái qua, ngay lập tức trách cứ đối phương.

Xe ô tô dừng lại ở phía trước, sau đó mở cửa xe bên hông ra, từ trong xe bước xuống 6 người đàn ông, 6 người đàn ông này đều mang khẩu trang cả, trong tay có gậy kim loại làm vũ khí.

Thấy khí thế này của đối phương, Lâm Trạch cũng không phải là kẻ ngốc, ngay lập tức biết ngay là sự va chạm vừa nãy của đối phương tuyệt đối không phải là vô ý, mà là có chuẩn bị từ trước.

“Các người rốt cuộc là người nào, chuẩn bị làm gì?” Từ Cáp hỏi đối phương, người đàn ông to con có thân hình vạm vỡ nhất trong đối phương đáp lại Từ Cáp, “Không định làm gì, chỉ đơn thuần nhìn anh không vừa mắt muốn đập anh mà thôi.”

“Muốn đập tôi á? Sợ rằng anh còn chưa có bản lĩnh đó đâu?” Từ Cáp nghe lời này của đối phương, lộ nét khinh bỉ.

“Tôi có bản lĩnh đó hay không, động thủ là anh biết ngay.” Người đàn ông to con gõ nhẹ gậy kim loại trong tay, hô hào với Từ Cáp như vậy.

“Hạng ngoài khỏe trong khô, dựa vào cậu cũng muốn làm đối thủ của tôi sao, chẳng qua là có ưu thế số người và vũ khí mới dám nói nhiều ở đây.” Từ Cáp cũng khiêu khích ngược lại đối phương.

Người đàn ông to con bị Từ Cáp khiêu khích giận dữ lên, nhưng mà anh ta biết mình không phải là đối thủ của Từ Cáp, dù gì cho dù là anh Đại Đông cũng không nắm chắc có thể đối phó tay không với đối phương.

Đối phương nếu là đối tượng mình dùng tay không có thể hạ gục được, thì anh Đại Đông cũng không cần đau đầu rồi, và để mấy anh em mình đến đây rồi.

Nhưng mà người đàn ông to con biết rằng mình không thể yếu thế ở đây được, bởi vì trong cuộc đánh nhau đầu đường xó chợ, chưa đánh đã yếu bên đó có tỉ lệ thua cao hơn, về mặt khí thế chắc chắn không được để đối phương vượt qua.

Thế là người đàn ông to con đáp lại Từ Cáp nói, “Hay lắm, tôi cũng muốn xem thử rằng là miệng của anh cứng, hay là gậy trong tay tôi cứng.”

Vừa nói xong anh ta vừa vẫy tay với đồng bọn bên cạnh, “Các anh em, lên cho anh, để anh ta biết sự lợi hại của chúng ta.”

Sau khi nói như vậy, người đàn ông to con này đã xông về phía Từ Cát trước.

Thấy người dẫn đầu đã xông qua rồi, những người khác cũng xông qua theo.

Trong 6 người có 5 người tấn công về phía Từ Cáp, chỉ có một người tấn công Lâm Trạch.

Áp lực bên Từ Cáp nhiều hơn nhiều so với bên Lâm Trạch, Từ Cáp đối mặt với sự tấn công bao vây của 5 người, anh ta không hoảng loạn bày thủ thế của vịnh xuân ra.

Người đàn ông to con trước đó xong đến trước mặt Từ Cáp đầu tiên, người đàn ông to con cầm gậy kim loại lên đập vào vai của Từ Cáp.

Về mặt lý thuyết đập vào đầu có sức mạnh hơn, cũng có uy hiếp hơn, nhưng mà người đàn ông to con không phải là đồ ngốc, mục đích của anh ta hôm nay là dạy dỗ Từ Cáp một chút, không phải đến giết Từ Cáp thật, thực sự tạo ra án hình sự gì, cũng không phải bản ý của giang hồ như mình, dù gì mình chỉ nhận tiền làm việc mà thôi, chút tiền này không cần phải làm lớn chuyện.

Từ Cáp đối mặt với gậy kim loại, không lùi mà tiến, đến gần áp sát người đàn ông to con, tay trái bóp lấy cổ tay của người đàn ông to con, tay phải đột ngột đấm quyền ra, liên tục đánh hơn 20 nắm đấm vào ngực của người đàn ông to con với tốc độ nhanh cực kỳ.

Để đảm bảo tốc độ của nắm đấm, mỗi nắm đấm của Từ Cáp đều chỉ dùng 7 phần lực, chỉ có 7 phần lực này, liên tục hơn 20 nắm đấm, cũng khiến người đàn ông to con đủ mệt rồi, gậy trong tay cũng không nắm chắc nữa, rời khỏi tay rơi xuống đất.

Từ Cáp thấy vậy quay người lại đá một cái, đá vào vùng bụng của người đàn ông to con, đá văng người đàn ông to con ra ngoài.

Trong mắt Lâm Trạch, đám người này của đối phương tuy nhiều, nhưng mà cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi.

Trước đó lúc đối kháng với một số người xấu, Lâm Trạch từng gặp phải phần tử xã hội đen thực sự, so với lính đánh thuê của các bang phái, những người này thực sự là không đủ tầm.

Chưa từng chịu tập huấn võ thuật chuyên nghiệp thì thôi đi, thể trạng thậm chí còn yếu hơn rất nhiều so với những người bình thường thích tập thể dục.

Trong đám ô hợp chỉ có một người tấn công về phía mình, Lâm Trạch không hoảng loạn, Lâm Trạch cảm thấy cũng là lúc kiểm tra một chút thành quả học tập của mình trong thời gian này rồi.

Dù gì thực chiến mới là cách kiểm nghiệm tay nghề tốt nhất.

Lâm Trạch không bày ra thế vịnh xuân, đối với Lâm Trạch mà nói, anh thiên về sử dụng sự linh hoạt trong chiến đấu hơn, mà không phải cứ phải bày ra thế cố định.

Tránh được gậy đánh vào đầu, Lâm Trạch ngược tay lại đấm thẳng một cái vào ngực đối phương, nắm đấm này Lâm Trạch dùng hết sức lực, đối phương bị anh đấm lùi về sau một bước.

Thấy vậy Lâm Trạch bước lên lần nữa, dùng tay dính lấy cổ tay đối phương, vừa kéo vừa rút khiến cho đối phương mất thăng bằng, té mạnh xuống mặt đất.

Dựa vào chiêu tiếp theo, Lâm Trạch đáng lẽ nên truy kích, dùng đầu gối tấn công mặt của đối phương, đánh ác kẻ thù bị ngã trên mặt đất.

Nhưng mà sau khi thấy đối phương bị té, dáng vẻ nằm dưới đất ôm ngực la lối đau đớn, Lâm Trạch cảm thấy đám ô hợp này thực sự không cần thiết phải truy kích, cho chút bài học là đủ rồi.

Thực sự là không chịu được, có vậy đã la đau rồi, hạng người như vậy cũng dám học người ta ăn cướp sao.

Trong lúc Lâm Trạch giải quyết được kẻ thù, rất nhanh bên Từ Cáp cũng đã phân được thắng bại, Từ Cáp lấy ít thắng nhiều, dễ dàng hạ gục 5 người vây đánh người của đối phương.

Người đàn ông quay phim trên xe nhận ra sự lợi hại của Từ Cáp, nét mặt cũng hơi trắng bệch.

Bên mình có đến 6 người đó, tất cả đều có vũ khí gậy.

Mà bên đối phương chỉ có hai người, Từ Cáp và Lâm Trạch đều không có vũ khí trong tay.

Nhưng mà cho dù là như vậy, nhìn kết quả mà nói, cũng là bên mình bị đánh tan tác.

Đúng thật là sự lo lắng của anh Đại Đông không phải không có lý do, Từ Cáp này đúng thật là lợi hại.

Nhận ra sự lợi hại của Từ Cáp, đám ô hợp này cũng không dám ở lại đây lâu, người đàn ông to con kéo những người khác vừa bò vừa lết chạy về xe ô tô, Từ Cáp không có ý định ngăn cản. Từ Cáp chút nữa chuẩn bị theo dõi những người này một chút, xem thử rốt cuộc là ai cử những người này đến.

Người ta nói oan có đầu nợ có chủ, Từ Cáp nhìn ra được những người này hoàn toàn là tay sai mà thôi.

Bình luận (0)Facebook