RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 372: Cưa điện kinh hồn (81)

Độ dài 1,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-30 23:17:03

Đây là lần thứ 25 thử chạy trốn!

Trước đây thử tìm cửa sau đều không thuận lợi, mặc dù giữa đường cũng bỏ lại Bàng Tư Nhã, nhưng mỗi lần vẫn bị cô phát hiện rồi giết chết.

Lần này Lâm Trạch vẫn không nản lòng, trái lại càng thêm kiên định quyết tâm phải chạy trốn.

Có điều lần này Lâm Trạch bất ngờ không thuận lợi, nửa đường tìm kiếm cửa sau, vừa đến thì thoáng cái đã gặp Bàng Tư Nhã đuổi theo mình. Sau tiết mục truy đuổi, vì bất ngờ đạp phải kẹp bắt thú nên anh ngã trên đất kêu rên.

Đối mặt với Lâm Trạch bị thương nghiêm trọng, Bàng Tư Nhã không có chút thương hại, chỉ giễu cợt đi về phía anh, sau đó anh bị cô dùng cưa điện thuần thục phân thây giết chết.

……….

…..

Nếu mình nhớ không nhầm thì đây chắc hẳn là lần thứ 36 thử bỏ trốn.

Lần này cuối cùng mình cũng tìm được lối ra cửa sau của sân đốn củi này.

Một cánh cửa kim loại lớn cũ kỹ trong mắt mình giống như là bảo thạch khảm trên bức tường. Có điều sau khi mình đến gần lại phát hiện cánh cửa kim loại này đã gỉ sét, không biết đã bao lâu không sử dụng, hơn nữa trên cửa cũng được quấn lại bằng dây xích sắt to lớn.

Dường như vận may lần này tệ đến cực điểm, lúc mình đang thử nhìn cửa lại bị Bàng Tư Nhã phát hiện.

Lúc nhìn Bàng Tư Nhã cầm móng nhọn đi về phía mình, Lâm Trạch lại không biết tại sao thoáng chốc đã từ bỏ việc chạy trốn, chỉ cần mau chóng trở về cái chết để bắt đầu lại.

…………

……

Lại tỉnh dậy rồi sao.

Lần thứ 55 thử bỏ trốn, lần này có lẽ Lâm Trạch đã không định bỏ chạy nữa, anh không định trốn tránh nữa, lần này anh định không đếm xỉa tới.

Lần này Lâm Trạch đạt đến điểm giới hạn lúc tỉnh lại từ trong bóng tối lạnh lẽo thì hạ quyết tâm, mình quyết tử chiến một trận với Bàng Tư Nhã.

Mặc dù trước đó đã tìm được cửa sau của sân đốn củi, nhưng từ đầu đến cuối cửa sau cũng không mở được, đã không biết mình bị Bàng Tư Nhã giết chết bao nhiêu lần rồi.

Là người cũng sẽ tức giận, Lâm Trạch cảm thấy mình gần như đã áp chế lửa giận đến cực hạn, là lúc phải quyết chiến đối mặt với Bàng Tư Nhã.

Mặc dù mình không có cưa điện, cũng không có móng vuốt sắc bén, nhưng Lâm Trạch biết ưu thế duy nhất của mình chính là mình có năng lực trở về cái chết. Chỉ cần có năng lực trở về cái chết vậy thì dù chết bao nhiêu lần cũng không sao, mình có thể tiêu hao sức chiến với Bàng Tư Nhã, đồng thời tìm ra nhược điểm của cô.

Trốn tránh mãi cũng không được, mình phải tìm cách giải quyết vấn đề trực diện.

Trong việc trở về cái chết không ngừng, tích lũy kinh nghiệm hết lần này đến lần khác, từ đó có được cách chiến thắng Bàng Tư Nhã.

Lần này Lâm Trạch định dùng máy đốn củi đã phát hiện trước đó để quyết chiến một trận với Bàng Tư Nhã. Mặc dù như vậy có thể hơi quá đáng, nhưng anh đã có dự định có thể làm cô bị thương.

……..

…..

Lần thứ 78 tỉnh lại trong bóng tối, đồng thời thử bỏ chạy từ nơi đáng chết này.

Trước mắt vẫn là bóng tối khiến người ta tuyệt vọng, không có chút ánh sáng có thể để mình nhìn thấy.

Mặc dù trước đây đã quyết định suy nghĩ quyết chiến một trận với Bàng Tư Nhã, nhưng kế hoạch trước đó đã hoàn toàn thất bại, anh có chút bất ngờ cô lại giấu áo chống đạn bên trong quần áo, hơn nữa dưới tất đen ở chân trái còn giấu hai con dao găm, đây là điều anh không chuẩn bị kịp.

Tác chiến tỉ mỉ nhiều lần trước đó đều là kết cục thảm bại của anh.

Có lẽ dù đã có hơi hiểu được nước cờ của Bàng Tư Nhã, dự định quyết chiến đối mặt với cô lần nữa, nhưng Lâm Trạch cảm thấy kỹ năng trở về cái chết của mình gần như đã đạt đến cực hạn rồi, đã khiến anh sợ hãi không dám tiếp tục sử dụng nữa.

Trước đó lúc lần 66 trở về, sau khi Lâm Trạch tỉnh lại lần nữa có lúc sẽ xuất hiện cơn đau đầu kịch liệt và thị lực mơ hồ.

Lại lần nữa trong trận đấu với Bàng Tư Nhã, chính vì mình đau đầu dữ dội dẫn đến sơ suất, từ đó bị cô giết chết.

Giữa cực hạn của mình và trọng thương của Bàng Tư Nhã, rốt cuộc là ai sẽ đến trước.

Vốn dĩ Lâm Trạch cho rằng đến chết mình cũng phải làm chọn lựa này, nhưng có lẽ là ông trời tiếc thương anh chăng. Trong lần 77 anh trở về cái chết đã tìm được kẽ hở của sân đốn củi này.

Đó chính là một lỗ chó được ẩn phía sau thùng xăng, lỗ chó này được Bàng Tư Nhã che giấu rất kỹ, chỉ sợ bị mình phát hiện.

Nếu không phải lúc chết trước đó đã đẩy thùng xăng bên tường thì Lâm Trạch cũng không ngờ được sau thùng xăng cũ nát này lại có một hy vọng duy nhất để mình thoát chết.

Điều này khiến Lâm Trạch cảm thấy nữ thần may mắn đã lâu không quan tâm mình, vậy mà lại để mình phát hiện một lối vào không có hề có khóa này. Từ đầu cho đến nay, hy vọng chạy trốn đã đến gần mình như thế.

Phát hiện này với Lâm Trạch mà nói đủ để anh vui vẻ đến rơi nước mắt, cuối cùng cũng có thể trốn khỏi nơi quỷ quái này rồi.

Trải nghiệm chết 77 lần là trải nghiệm khiến người ta tuyệt vọng. Một lần kiên trì bỏ trốn dài nhất Lâm Trạch đã kiên trì ước chừng bảy tiếng, tiến hành đánh du kích với Bàng Tư Nhã trong sân đốn củi, lúc đó trời đã sáng rồi.

Lần ngắn nhất cũng hơn một tiếng, bình quân mỗi lần là khoảng ba tiếng, vậy thì 77 lần chính là 231 tiếng.

231 tiếng đại diện cho điều gì, thời gian một ngày tổng cộng chỉ có 24 tiếng, thời gian tỉnh táo trừ đi lúc ngủ của một người bình thường là 16 tiếng. Điều này chứng tỏ Lâm Trạch đã không ngủ không nghỉ ở nơi quỷ quái này ước chừng đã mười ngày rồi, hơn nữa Bàng Tư Nhã sức lực dồi dào đã chơi trò chạy trốn mười ngày mười đêm.

Lâm Trạch cảm thấy mình đã sắp phát điên, chỉ muốn mau chóng trốn khỏi nơi này.

Sau khi phát hiện lỗ chó, Lâm Trạch đã có thêm một hy vọng thoát chết. Lần này chạy trốn cuối cùng cũng không lo lắng sợ hãi nữa.

Lần này Lâm Trạch mỉm cười lựa chọn chạy trốn, thuận lợi rời khỏi khu vực trung tâm.

Có điều chắc là vì ý đồ chạy trốn đến lỗ chó lộ quá rõ, cũng không biết Bàng Tư Nhã làm sao phát hiện.

Sau khi chuyển dời thùng xăng, Bàng Tư Nhã lập tức đuổi về phía Lâm Trạch.

Đối mặt lối thoát chết mình dọn dẹp xuất hiện, đương nhiên Lâm Trạch không muốn từ bỏ, lập tức không màng hình tượng chui vào lỗ chó bỏ chạy.

Có lẽ là vì kích cỡ của lỗ chó này thật sự quá hẹp, lúc Lâm Trạch bò vào lỗ chó này cũng không thuận lợi, cộng thêm nửa đường đúng lại lần nữa bộc phát hậu di chứng của trở về cái chết, cơn đau đầu khiến người ta khó mà chịu được khiến cho lúc Lâm Trạch chui vào lỗ chó đã chậm một bước, bị Bàng Tư Nhã ra sau tới trước bắt được tại trận.

Bàng Tư Nhã khởi động cưa điện nổ vang không chút nể tình phía sau lỗ chó, Lâm Trạch lúc này vẫn còn bên trong lỗ chó, hơn nữa bị kẹt lại căn bản không cách nào tránh né.

Điều này quả thật khiến người ta tuyệt vọng, cứ như vậy Lâm Trạch bị kẹt trong lỗ chó, bị cưa điện cưa nát bét thân dưới.

Bình luận (0)Facebook