Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 - II

Độ dài 3,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:44:13

“ Vậy thì, Katsuko-san, tôi sẽ để lại việc ở đây cho em. Hãy ghi lại hoạt động của clb hôm nay. Tôi sẽ xem nó sau.”

“ vâng… thưa cô chủ.”

“ Vậy thì, hãy tận hưởng clb đi nhé mọi người. Ufufufufu…”

Sensei rời khỏi phòng trong khi đang cười.

Tôi có thể nghe thấy tiếng những bước chân lạnh lẽo vang vọng bên phía ngoài hành lang.

Âm thanh đấy nhỏ dần… rồi hoàn toàn biến mất.

“ Vậy thì, chúng ta bắt đầu hoạt động clb thôi.”

Sauk hi sensei rời đi, Katsuko-san lên tiếng.

… Kuu, cô ấy đang rất vui vẻ.

Tại sao trông Katsuko-san lúc nào cũng vui vẻ như vậy nhỉ.

Katsuko-san đang lấy chiếc máy ảnh DSLR yêu thích của cô ấy ra khỏi túi du lịch đang nằm trên sàn.

“ Nhiệm vụ của tôi hôm nay là chụp ảnh, vì thế tôi sẽ chỉ đứng từ xa và hai người cứ tự nhiên làm những gì mình thích đi nhá.”

Làm đi… là những gì mà Katsuko-san đang muốn nói.

Này, Shirasaka-san…

Tôi nhìn về phía Shirasaka-san nhưng cô lấy ngay lập tức quay mặt đi để tránh ánh nhìn từ tôi.

Shirasaka-san sẽ không làm với tôi nếu Yuzuki-sensei không có ở đây…

Vâng… tất nhiên là vậy rồi.

Tôi nên làm gì đây.

“ Cậu đang gặp rắc rối gì sao, Yoshida-sama.”

Katsuko-san đang cầm máy quay hỏi tôi.

“ V-v-vâng, đúng vậy.”

Tôi không biết nên bắt đầu như thế nào cả.

“ Nếu cậu muốn, tôi có thể chỉ cho cậu.”

Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô hướng dẫn tôi đấy, Katsuko-san.

“ Vậy thì… Yoshida-sama. Hôm nay cậu muốn quan hệ với Shirasaka-san theo thể loại nào nhỉ ? Nó giống như là cậu muốn làm chuyện đó với tư thế nào đó.”

Katsuko-san…. tư thế quan hệ là gì ?

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ai đó nói chuyện “ quan hệ tình dục ” ngay trước mặt người khác đấy.

Một cô gái xinh đẹp và quyến rũ như Katsuko-san lại có thể nói những lời đó… thật đáng thất vọng.

“ Nếu cậu không có chủ đề cụ thể hay tư thế ưa thích nào thì tôi có thể gợi ý cho cậu…”

... Eh ?! Gì?!

Tốt thôi, tôi sẽ làm theo gợi ý của cô ấy.

Tôi không biết phải làm gì với một Shirasaka-san đang tức giận như thế này cả.

“ Xem nào… khung cảnh hoàng hôn vào lúc này trông thật đẹp nhỉ. Chứng kiến Shirasaka-san thoát y trong khung cảnh tuyệt vời này thì sao ?”

Katsuko-san… đúng là một thiên tài.

Tôi thật xin lỗi vì lúc nãy đã coi thường cô ấy.

“ Shirasaka-san… hãy cởi đồ ra đi…”

Tôi ra lệnh cho Shirasaka-san.

Cô ấy đang trừng mắt lườm tôi…

“ Được rồi, Shirasaka-sama, hãy cởi lần lượt từ trên xuống dưới nhá. Lần lượt cho tới khi hoàn toàn khỏa thân.”

Oh… có vẻ như Katsuko-san cố tình không để ý đến tình trạng lúc này của Shirasaka-san. Cô ấy đang lờ nó đi, thật là tuyệt vời.

Katsuko-san…. đúng là rất tuyệt.

“ Tôi hiểu rồi. Không có sự lựa chọn nào khác, đúng không ?”

Shirasaka-san lầm bầm…

“ Vậy thì, Yoshida-sama, xin hãy ngồi ở đây và theo dõi Shirasaka khỏa thân. Shirasaka-sama nên tiến đến phía trước cửa sổ… đúng rồi, đây là nơi tập trung nhiều ánh sáng nhất vì thế khung cảnh sẽ trở nên rất tuyệt….”

Ánh hoàng hôn đang xuất hiện bên ngoài cửa sổ.

Trong cái ánh sáng cuối ngày đó… Shirasaka-san bắt đầu cởi áo khoác của mình.

... oooh!

“ Góc nhìn đẹp đấy, rất tốt, Shirasaka-sama. Tiếp tục nào.”

Katsuko-san đang bấm máy ảnh…

“ Tiếp theo, cậu muốn cái gì, áo blouse trước hay váy trước.”

Katsuko-san hỏi tôi.

“「... B-Blouse!」”

Các ngón tay run rẩy của Shiraska-san đang cởi chiếc áo blouse của cô ấy.

Khuôn mặt Shirasaka đang lo lắng.

Cô ấy đang xấu hổ…

Và cả giận dữ nữa.

Tất cả đều được ghi lại bởi Katsuko-san ...

Tôi có thể thấy áo ngực của Shirasaka-san…

Cái bụng dễ thương của cô ấy…

Mỗi cái nút được gỡ bỏ, chúng lại lộ ra thêm một ít.

Tuyệt vời, tuyệt vời, Shirasaka-san…

“ Được rồi, Shirasaka-sama hãy nhanh chóng cởi áo của mình ra đi.”

Shirasaka-san cởi áo blouse của mình theo lời Katsuko nói.

Tôi có thể nhìn thấy nách của cô ấy.

Cánh tay thon của Shirasaka-san…

“ Hãy ném áo sang cho Yoshida-sama! ”

“... ?! ”

“ Hãy ném nó. Các vũ công thoát y luôn làm vậy với khách hàng của mình.  Hãy nhớ lấy điều này.”

Shirasaka-san đang tuyệt vọng? ... Cô ấy ném chiếc áo mà mình vừa mặc sang cho tôi!

Nó bay trong không khí và rớt xuống đầu tôi.

“ Yoshida-sama, xin hãy ngửi nó! Liếm nó! Hãy hít nhiều hơn, như một gã đàn ông trung niên!”

Tôi ngửi mùi hương của áo của Shirasaka-san!

Áo của Shirasaka-san….Nó có mùi giống như sữa vậy.

Ah ... Shirasaka-san lúc này chỉ còn mặc áo ngực đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ sợ hãi!

Như mong đợi, cô ấy ghét tôi.

“ Sau đó, Shirasaka-sama ... tiếp theo là váy của cô!”

Các ngón tay của Shirasaka-san lại run lên vì những lời của Katsuko-san.

Cô ấy luồn tay xuống dưới váy….!

“ Cứ thả váy xuống sàn là được.”

Shirasaka-san thả váy của mình xuống sàn… trông cô ấy giờ đang cực kì xấu hổ và tức giận.

Chiếc quần lót màu xanh sọc được sensei tặng cho cô ấy sáng nay lại xuất hiện… Tôi có thể nhìn thấy nó.

“ Tốt. Rất đẹp…. các bức ảnh đều rất đẹp. Xin hãy ném váy của cô cho Yoshida-sama.”

Chiếc váy lại bay sang.

Tôi ngửi nó ... kunkunkun!

Shirasaka-san đang có một khuôn mặt cảm thấy ghê tởm... thật tuyệt!

“ Yoshida-sama, chúng ta sẽ tiếp tục chơi theo qui tắc chứ ?”

…. Quy tắc ?

“ Từ trên xuống dưới. Áo ngực trước, pantsu sau.”

“ Oh… được rồi.”

“ Vậy thì… cứ theo qui tắc nhé.”

“ Như cậu muốn… Shirasaka-sama sẽ cởi áo ngực trước tiên, cuối cùng sẽ là quần lót của cô ấy.”

Tôi chỉ có thể chấp thuận đề nghị của Katsuko-san…

Tuy nhiên, Shirasaka-san đang làm theo những gì mà Katsuko-san nói…

Đôi tay của cô ấy run run khi cởi móc khóa của chiếc bra.

Áo ngực của cô ấy là loại móc cài ở phía sau… vì thế trông Shirasaka-san có vẻ hơi khó khăn khi cởi nó ra.

Poron ... bộ ngực xinh đẹp của Shirasaka-san bật ra khỏi áo.

Cả - cả núm vú màu hồng của cô ấy nữa.

Shirasaka-san đang cố chịu đựng.

Mặt cô ấy đang đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ.

Katsuko-san cũng nhận ra điều đó.

“ Yoshida-sama, cậu cảm thấy khó chịu à ?”

Katsuko-san đột nhiên quay sang hỏi tôi.

“ Không- không, gì cơ ?”

Tôi không hề cảm thấy khó chịu gì cả… thực sự là tôi đang cực kì hứng thú với chuyện này.

Người đang cảm thấy xấu hổ là Shirasaka-san, không phải tôi.

“… Ý tôi là cái dương vật hùng vĩ của cậu cơ.”

“ Gì cơ ?”

“ Dương vật của cậu trông đang rất căng cứng vì thế tôi nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy đau đớn nếu cứ để dương vật cậu như vậy…”

Là vậy à ?

Đúng là dương vật tôi lúc này như sắp nổ tung vậy.

Katsuko-san… làm ơn đừng có thêm từ “ hùng vĩ ” vào dương vật của tôi có được không ?

Nó cũng chỉ là con cu bình thường của một học sinh cao trung thôi mà.

“ Sao cậu không cởi quần của mình ra và để dương vật mình ra bên ngoài quần lót nhỉ ? Cậu có thể chà xát nó trong khi xem Shirasaka-sama thoát y…”

Tôi biết.

Nhưng….

“ Không-không ... U-Uhm ...”

“ Cậu cảm thấy xấu hổ à ?”

“ Đúng vậy…”

“ Nó ổn thôi. Chuyện này là bình thường vì cậu đang bị kích thích bởi cơ thể khỏa thân của Shirasaka-sama. Dương vật của cậu đang chỉa thẳng về phía Shirasaka-sama vì nó đang muốn quan hệ với âm đạo của cô ấy. Xin hãy lấy nó ra và đưa về phía Shirasaka-sama.”

“ Nhưng ... K-Katsuko-san cũng đang ở đây mà.”

“ Tôi á ?”

Katsuko-san có một khuôn mặt tò mò.

“ Xin đừng quan tâm tới tôi. Cứ coi tôi là một cái cây đi. Hay không khí. Hoặc là một tiên nữ bé nhỏ gần như không tồn tại cũng được…”

Không phải là tiên nữ như Katsuko-san là quá mức cho phép hay sao !!!

“ Kìa, Shirasaka-sama, hãy cầu xin rằng : “ Hãy vuốt ve dương vật của cậu trong khi ngắm mình khỏa thân.” đi.”

Katsuko-san bắt Shirasaka-san nói những câu vô lí.

Nhưng, Shirasaka-san không còn lựa chọn nào khác…

“... Hãy vuốt ve dương vật của cậu ... trong khi xem mình khỏa thân….”

... Shirasaka-san !!!

“ Tớ muốn về nhà sớm. Hãy kết thúc chuyện này thật nhanh ...!”

Tôi có thể cảm thấy sự tức giận từ những lời đó ...

Tôi cởi quần mình ra.

Sauk hi tuột quần lót xuống… dương vật của tôi chỉa thẳng vê phía Shirasaka-san.

“... Bây giờ ... Shirasaka-sama, hãy ném áo ngực của cô cho Yoshida-sama.”

Cái áo ngực lại được ném về phía tôi.

Tôi đưa tay bắt lấy và ngửi nó.

Tôi đưa dương vật mình vào bên trong áo và vuốt nó.

Tôi đã làm chuyện đó với áo ngực của cô ấy…

.. Uwaa, dương vật của cậu đã hoàn toàn cương cứng rồi. Shirasaka-sama, lúc này, Yoshida-sama đang thủ dâm. Làm ơn hãy chú ý nó thật kĩ càng…”

Khuôn mặt Shirasaka-sann đóng băng như thể cô đang nhìn vào cái gì đó xấu xí và đáng sợ !!

“.. Không, tôi không muốn điều này…”

Shirasaka-san cố tránh xa khỏi tôi.

“ Nhìn nó! Shirasaka-sama !!! Mở rộng đôi mắt của cô ra!”

.. Shirasaka-san nhìn tôi.

Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy cảnh thủ dâm của nam giới ...

Không biết cô ấy cảm thấy như thế nào… xấu xí…? dơ bẩn…? hay kinh tởm….?

“ Giờ thì ... chúng ta hãy tiếp tục nào.”

Shirasaka-san đang run rẩy khi cô ấy nhìn tôi!

“ Xin hãy cởi quần lót ra… Shirasaka-sama.”

Đôi bàn tay của cô ấy run rẩy ... đặt lên quần lót của mình.

“ Làm ơn hãy nhanh lên…”

Khi chiếc quần lót được hạ xuống ... phần lông mu xinh đẹp của cô ấy xuất hiện.

“ Hãy bỏ chiếc quần lót ra khỏi chân của mình, Shirasaka-sama…”

Shirasaka-san cố gắng làm theo chỉ dẫn của Katsuko-san ...!

Tuy nhiên, cơ thể của cô ấy đang run lên… cô ấy bị tê chân.

Sự cân bằng của Shirasaka-san bị phá vỡ và cô ấy đang ngã xuống chiếu tatami…!!!

…Nguy hiểm!!!

Katsuko-san di chuyển ngay lập tức và đẩy cơ thể Shirasaka-san lên.

Cơ thể trần truồng của Shirasaka đang nằm trên tấm thảm!

Phía trên chiếc chiếu tatami… cơ thể của Shirasaka-san đang nằm ngửa trên tấm futon đã được trải sẵn.

Một cảnh tượng cực kì tuyệt mĩ… như một người vợ đang chờ chồng mình vậy.

Các đường nét trên cơ thể Shirasaka-san hoàn toàn lộ ra… chiếc quần lót giờ đang nằm ở chỗ mắt cá chân bên phải của cô ấy.

Khe âm đạo của Shirasaka-san hơi mở ra…trông nó thật sự rất dâm…!!!

Dường như cơ thể cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này.

... Shirasaka-san !!!

... Tôi không thể chịu đựng nữa!

Tôi chạy đến chỗ cơ thể khỏa thân của Shirasaka-san đang nằm trên tấm futon.

“ ... Cậu không thể làm như vậy, Yoshida-sama !!”

Vì một lý do nào đó, Katsuko-san đã ngăn tôi lại ... ?!

「... Katsuko-san ?!」

Shirasaka-san ngạc nhiên ...

“ Đừng bất ngờ lao tới như vậy… trông như thể cậu sẽ hãm hiếp Shirasaka-sama ấy.”

Không, chắc chắn là như vậy.

Từ hôm qua tới nay… tôi luôn hãm hiếp cô ấy.

“…Đây là hoạt động của câu lạc bộ nên việc làm chuyện đó mạnh bạo thì không ổn. Cả hai đều phải thỏa mãn và tôn trọng lẫn nhau thì mới được ...”

…Gì cơ ?!

“… có vẻ như Katsuko-san ngày xưa cũng tham gia clb nhỉ ?”

“ Vâng, đúng vậy, tôi có tham gia clb Kendo.”

Ehhh… ra là vậy à.

“ Vậy thì… Shirasaka-sama. Có vẻ như Yoshida-sama không thể kiềm chế thêm được nữa rồi nên tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ bắt đầu làm luôn nhé… có được không ?”

Shirasaka-san trả lời câu hỏi của Katsuko-san.

“ Xin hãy chờ một chút… tôi cần phải uống thuốc trước đã…”

Thuốc ?

Là thuốc mà Iwakura-senpai đã đưa cho Shirasaka-san ?

“ Tôi sẽ làm ngay sau khi uống thuốc… làm ơn…”

Shirasaka-san đang cầu xin tôi và Katsuko-san.

Katsuko-san nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

“ Vậy thì… làm ơn hãy nhanh lên.”

“ Được rồi.”

Shirasaka khỏa thân nhảy ra khỏi tấm futon và lục tìm bên trong túi của mình ...

Rồi cô lấy ra hộp thuốc từ Iwakura-senpai ra.

「Shirasaka-sama ... có nước khoáng đây!」

Katsuko-san lấy một chai nước và đưa cho Shirasaka-san ...!

「Điện và nước của tòa nhà này đã được lắp trở lại ngày hôm qua, tuy nhiên ... nước mà bây giờ bạn sử dụng khi mở vòi nước là từ bể trên mái nhà và chúng đã khá lâu rồi, vì vậy ...」

... Nó chỉ có thể được sử dụng trong nhà vệ sinh nhưng không thể uống được.

Shirasaka-san nuốt thuốc và uống nước trong chai.

Sau khi cô ấy uống thuốc ... Cô ấy có vẻ hơi bớt căng thẳng đi.

Shiraska-san ... có lẽ cô ấy nghĩ loại thuốc đó là biện pháp tránh thai .

Nhưng ... tôi biết sự thật.

Rằng thuốc đó không có hiệu quả ngăn ngừa mang thai ... đó là thuốc kích dục.

「Vậy thì, Shirasaka-sama ... hãy ngồi xuống ở góc futon.」

Được Katsuko-san nói ... Shirasaka-san trong tình trạng khỏa thân tiến về phía góc tấm nệm.

Ah ... cái quần lót vẫn đang treo trên mắt cá chân của cô ấy.

「Ah ... Làm ơn hãy bỏ quần lót ra. Cả tất nữa. 」

Shirasaka-san cởi quần lót và tất của mình trong khi mặt đỏ mặt.

Katsuko-san nhặt những thứ cô ấy cởi ra ...

「Yoshida-sama ... Muốn ngửi nó không ?」

「... Tôi-tôi ổn !」

Dương vật của tôi đã căng cứng tới mức tối đa!

Tôi không còn thời gian cho việc đó !!

「Tuy nhiên thì ... ít nhất là mặc quần lót của Shirasaka-san.」

... Gì cơ ????? Whut ???

「... Hãy mặc nó đi !」

Tôi-tôi-tôi-tôi không hiểu  chuyện gì nữa !!!

Lúc này, tôi đang đội quần lót của Shirasaka-san lên trên đầu như những tên biến thái trong manga vậy.

「... Thật tuyệt vời!  Trông cực kì hợp đó…」

Katsuko-san đang khen ngợi tôi ?

Ah ... Shirasaka-san đang nhìn tôi ngạc nhiên.

「Sau đó, Shirasaka-sama, cúi đầu trong khi đặt ba ngón tay của mỗi bàn tay lên sàn và đối mặt với Yoshida-sama! Yoshida-sama vui lòng hãy cúi chào trong khi đang đứng! 」

Trên tấm thảm...cạnh tấm futon, Shirasaka-san đang khỏa thân trong khi quì trên đùi của cô ấy và cúi đầu xuống với đặt ba ngón tay của mỗi bàn tay lên trên sàn. Cô ấy đang làm tư thế của người vợ đêm tân hôn.

Dương vật của tôi đang dựng đứng lên trong khi tôi vẫn đang mặc đồng phục, tôi cúi đầu đáp lễ trong khi đang đội quần lót của Shirasaka-san trên đầu...

“ Làm phiền cậu, Yoshida-kun…”

“ Tớ cũng vậy, Shirasaka-san…”

Cả hai cùng nhấc đầu lên… chúng tôi đang nhìn vào mắt nhau.

“ Bắt đầu nào.”

Tiếng chuông rung lên.

“ ... S-S-Shi-san-Shirasaka-san ... nằm xuống bên trên tấm futon…”

“ Okkkayy…”

Shirasaka-san nằm xuống tấm nệm theo yêu cầu của tôi.

“ Mở, mở hai chân của cậu ra.”

“ …O-Okay!!”

Shirasaka-san mở hai chân của cô ấy ra với một khuôn mặt xấu hổ.

“ Thêm nữa đi ! ... Nếu cô không mở rộng nó hơn, cả hai người sẽ không thể không quan hệ được, Shirasaka-sama.”

Katsuko-san đang giữ máy ảnh và ra lệnh cho cô ấy !

“ Shirasaka-sama, hãy nói : “xin hãy làm chuyện đó với tôi.”

Shirasaka-san nhắm mắt.

“ Xin hãy làm chuyện đó với tôi.”

“ Nói : “ Hãy lấp đầy bên trong Shirasaka Yukino nhiều nhất có thể.”

“ Hãy lấp đầy bên trong mình nhiều nhất có thể.”

Khoảnh khắc đó ... Tôi đã tấn công cơ thể của Shirasaka-san!

Trong khi tôi vẫn còn mặc đồng phục trường ở phần bên trên… còn phần bên dưới của tôi đã hoàn toàn trần truồng.

Tôi không thể chịu đựng nữa!

Tôi không thể chịu đựng thêm chút nào nữa !!

Tôi liếm ngực Shirasaka-san!

Tôi cắn núm vú của cô ấy!

Tôi liếm cái tai dễ thương của cô ấy.

Shirasaka-san đang nhắm mắt lại ... cô ấy đang tuyệt vọng.

Tôi mở chân Shirasaka-san bằng toàn bộ sức mạnh !!

Tôi đẩy dương vật như sắp nổ tung của mình vào bên trong âm đạo Shirasaka-san.

「... Hiii!」

Cơ thể Shirasaka-san run lên khi dương vật của tôi tiến vào.

“ Tôi – tôi vào đây.”

“ Khoonggggggggggggggggggggg”

“ Shirasaka-sama, cô phải nói rằng : “ Làm ơn hãy đưa nó vào.”

“ Tôi có chết cũng không nói như vậy.”

Không giống như đêm qua, tác dụng của thuốc kích dục đã không còn nữa…

Thuốc mà cô ấy vừa uống có vẻ như chưa phát huy tác dụng ngay.

Cơ thể của Shirasaka đang run rẩy vì nỗi sợ bị hãm hiếp ...!

“ Nói đi, Shirasaka-sama. 「Đưa nó vào bên trong, hãm hiếp tôi, và tận hưởng nó.」 Cô phải tâng bốc cậu ta như một gái mại dâm ... nếu không làm vậy, cậu ta sẽ làm rất lâu !

Trái tim của Shirasaka-san bị xuyên thủng bởi những từ của Katsuko-san.

Miệng Shirasaka-san đang phát ra những từ ngữ dâm dục…

“ Làm ơn… đưa nó vào bên trong. Hãy hãm hiếp tôi như cậu muốn.”

Murimuimuri, dương vật tôi thúc mạnh vào bên trong Shirasaka-san như một cú đấm.

“... Iyaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!”

Guchoguchogucho ... tôi bắt đầu dập cô ấy như một cái pistol.

Cảm giác làm tình trên một tấm futon khác hoàn toàn so với hôm qua.

Sự chuyển động của eo của tôi được truyền đến Shirasaka-san một cách trực tiếp!

Guigui, mỗi khi tôi đẩy dương vật vào bên trong cô ấy, bộ ngực xinh đẹp của Shirasaka-san lại nảy lên.

Tôi sẽ xoa bóp chúng.

Bên trong Shirasaka-san đang dần ướt hơn.

Sâu hơn, sâu hơn, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa.

Cảm giác thật tuyệt… cơ thể của Shirasaka-san cực kì mềm mại.

Âm đạo ẩm ướt của cô ấy đang thít chặt lấy dương vật tôi…

“ Tớ - tớ sắp xuất ra.”

Khi tôi hét lên, Shirasaka-san…

“ .. Nhanh lên và xuất nó ra đi…Cứ xuất nó ra.”

Iwakura-senpai đã dạy cô ấy.

Như mong đợi của một học sinh danh dự ... cô ấy có một trí nhớ tốt.

…Nếu vậy thì !!

“ Tôi muốn hôn. Tôi muốn ra bên trong Shirasaka-san trong khi hôn.”

“ Chúng ta không thể hôn được. Tôi ghét điều đó.”

“ Vậy thì… hãy làm những điều mà cậu muốn.”

“ ... L-Liếm lưỡi của tôi ... Tôi sẽ cho phép cậu liếm lưỡi của tôi !!”

Nói như vậy, Shirasaka-san đưa cái lưỡi của cô ấy ra ... !!!

Tôi thèm muốn cái lưỡi đó!

「... Nnnn !!!!!!!」

…Quá muộn!!

Tôi liếm lưỡi của Shirasaka-san!

Lưỡi chúng tôi đang cuốn lấy nhau.

Cảm thấy ghê tởm, Shirasaka-san ép lưỡi tôi xuống một cách tàn nhẫn và bạo lực !!

Tất nhiên , tôi vẫn không ngừng nhấp hông.

Cuối cùng, tôi nút lưỡi của Shirasaka-san với tất cả sức mạnh của mình !!

Môi tôi đang chạm vào môi Shirasaka-san…

Đây chẳng phải là một nụ hôn sao.

Hơn nữa, còn là một nụ hôn sâu !!

Mắt của Shirasaka mở rộng vì sốc khi tôi hôn cô ấy... !!

…Tại thời điểm đó!!!

... Byurururu, byurururu, dokun !!

Tôi bắt đầu xuất tinh ồ ạt vào bên trong tử cung của Shirasaka-san ...

Shirasaka-san nhìn tôi với đôi mắt run rẩy. Cơ thể cô ấy đang run rẩy.

Toàn bộ cơ thể của cô ấy đang chấp nhận tinh trùng của tôi ...

Tôi vẫn tiếp tục nút lưỡi của Shirasaka-san cho đến khi tôi xuất tinh xong.

Môi của chúng tôi vẫn chạm vào nhau ...!

Khi tôi xuất hết vào bên trong cô ấy ... Tôi tách môi khỏi Shirasaka-san.

Chúng tôi vẫn đang quan hệ.

"…Đồ độc ác "

Shirasaka-san lầm bầm ...

Trước khi tôi để ý, trời đã bắt đầu tối ...

Ánh sáng màu cam không đến phòng của chúng tôi nữa.

Tôi đang ôm lấy Shirasaka-san trong ánh sáng mờ nhạt này ...

Bình luận (0)Facebook