Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 106: Lời đồn và những ánh nhìn

Độ dài 3,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-14 12:01:46

Chương 106: Lời đồn và những ánh nhìn

Sau khi tắm giặt xong và thay sang bộ đồng phục... Mọi người đều tụ tập tại phòng ăn để cùng nhau thưởng trà

Giờ đã quá 4 rưỡi chiều rồi

[Chị muốn mời mấy đứa uống thêm trà cơ mà có vẻ như thời gian đã hết rồi]

Katsuko-nee lẩm bẩm đầy buồn bã

Katsuko-nee cũng đã chuyển sang thường phục của chị ấy rồi

Một bộ đồ công sở đen. Cơ mà bên dưới không phải là váy bó mà lại là quần ống

Trông chị ấy ngầu lòi và trần đầy năng lượng...

[Nei, em ở lại trông nhà nhé...Được không ?]

Sensei thì vẫn trong bộ váy đen tuyền

Hay đúng hơn thì vẫn là bộ đồ mà cô mới mặc tới trường sáng nay

Tất cả học sinh đều không biết rằng Yuzuki-sensei đang sống ở một biệt thự ngay sát trường 

Nếu cô quay lại với một bộ đồ khác với bộ đồ mặc ban sáng thì chắc chắn mọi người sẽ nảy ra nghi ngờ...

[...Được roài~~~~~~~ Cứ để đó cho em!]

Nei-san trong bộ đồ Hi Lạp vừa nãy nằm vật ra bàn than vãn

Chỉ còn mỗi chị ấy mặc bộ đồ này cho nên trông nó cứ dâm dâm kiểu gì ấy...

[Onii-san, anh để kiểu tóc đó trông đẹp trai hơn hẳn đó...!]

Maika khen tôi 

[Eeeh, Misuzu lại thích nó rối rối lên một chút cơ!]

...Hmmmmm

Hai cô gái trong bộ đồng phục của những trường nữ sinh danh giá nổi tiếng nhất Nhật Bản đang nghịch ngợm tóc tôi

[Chà...Dù sao thì anh vẫn cần phải quay lại trường mà]

Tôi trả lời cả hai

[Anh đã đến trường vào sáng nay rồi... Nếu bây giờ mà anh đổi kiểu tóc đột ngột thì mọi người sẽ trở nên cảnh giác hơn đúng chứ ]

Thực ra... Sẽ đếch có ai thèm quan tâm tới tóc của tôi đâu mà

[...Chẹp, thế đành chịu vậy!]

Misuzu chép miệng chấp nhận

[Vậy, chúng ta cùng đi thôi nào...]

Sensei đứng dậy

[...Ra xe đi nào mọi người!]

Katsuko-nee cúi đầu

[Nei... Đẩy mức độ an ninh của biệt thự lên cấp độ cao nhất đi]

Sensei dặn Nei-san...

[Maru-chan đã làm rồi!]

...Có lẽ Margo-san cũng lo lắng sau khi biết được tin Cesario Viola đã đến Nhật Bản

...Và hắn ta có thể tấn công biệt thự bất cứ lúc nào

◇◇◇

Tại sảnh chờ, Katsuko-nee lái chiếc xe bán tải màu xanh bon bon chạy tới

[...Tôi sẽ là lái xe. Maika và Misuzu, hai đứa sẽ ngồi kế bên Katsuko]

Sensei nói

[Maika sẽ ngồi giữa để đề phòng trường hợp Maika-san có nảy sinh một phức cảm tồi tệ nào đó, thì em hoàn toàn có thể quay sang ôm lấy một trong hai người họ. Hai đứa kia nữa, nếu cảm thấy có gì đó bất ổn thì phải quay sang ôm lấy con bé thật chặt nghe chưa...]

Có vẻ như Sensei đã dự tính trường hợp Maika có thể gặp phải một số phức cảm tâm lý nhất thời nào đó như một di chứng khắc lại sau vụ hãm hiếp

Trường hợp tệ nhất, sẽ có khả năng Maika bị tổn thương tâm lý nặng nề và bị đắm chìm trong một nỗi sợ kinh hoàng...

Thế nên sẽ có hai Onee-san ngồi cạnh Maika để phòng trường hợp

Còn tôi, kẻ hãm hiếp... sẽ phải ngồi cách xa Maika ra

[Em sẽ chui ra phía sau ]

Ngay lúc tôi định ngồi xuống hàng ghế trên cùng thì...

Yuzuki-sensei...

[Yoshida-kun sẽ ngồi dãy ghế hàng hai. Chúng ta sẽ đi tới trường nên phải cố gắng tránh những lời đồn thị phị liên quan tới việc học sinh có mối quan hệ kín với giáo viên]

...Chắc chắn rồi

Ở dãy ghế thứ hai có cửa kính xe dán giấy đen cơ mà... sẽ thật không hay nếu có người hiểu nhầm rằng Yuzuki-sensei và tôi ở một mình trong xe

[...Em hiểu rồi!]

Misuzu, Maika và Katsuko-nee đang ngồi ở hàng ghế thứ ba

Tôi thì ngồi ở dãy ghế thứ hai ngoài cùng

Còn lại một mình Sensei lái xe ở hàng ghế trên cùng...

[...Cần phải nhanh lên thôi]

Sensei nổ máy

◇◇◇

Chiếc xe màu xanh ngay lấp tức đỗ trước cổng trường

[...Đây là trường của Onee-chan đúng không ạ ?]

Maika ngó ra ngoài cửa sổ và nói

[...Đ-Đúng vậy]

Tôi đang cố lảng tránh Maika

Tôi nên giải thích với Megumi và Yukino thế nào về Maika bây giờ ?]

Sensei lái xe thẳng tới phòng tập của cậu lạc bộ điền kinh thay vì đỗ xe tại bãi gửi xe của trường

Sensei dừng xe tại phòng dụng cụ thể chất phía sân sau trường

[Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Yoshida-kun, cậu có thể mang con bé ra đây được không ?]

Sensei nói với tôi qua gương

[...Con bé ?]

Maika tỏ ra nghi vấn

[Chẳng phải nãy chị đã nói với em rồi sao? Thằng nhóc này còn có một tình nhân nữa học chung trường]

Katsuko-nee mỉm cười với Maika

[cậu ấy là một người vô cùng dễ mến. Misuzu quý cậu ấy cực luôn. Chị chắc rằng Maika cũng sẽ thân với cậu ấy sớm thôi]

Misuzu vui vẻ xoa đầu Maika

Maika lo lắng quay sang nhìn tôi

[Onii-san... Đó...Không thể nào là Onee-chan đâu nhỉ?]

Maika rất thông minh. Con bé khá là nhạy cảm về mấy vấn đề này

Tôi nhấc đít ra khỏi ghế và quay đầu ra phía sau đối mặt với Maika

[...Không phải. Đây là một cô gái khác]

Tôi nói với Maika

[Cho nên em không cần phải lo lắng quá đâu]

Tôi mỉm cười

[...Thật không ạ ?]

[Ừm]

[...Vậy người đó sẽ trở thành "Chị em" với Maika đúng không ạ ]

[Đúng vậy]

[...Em hiểu rồi. Maika sẽ cố gắng hòa thuận với chị ấy]

[Cảm ơn em]

Tôi đưa tay ra xoa đầu Maika

[Vậy, anh sẽ đưa cậu ấy đến đây ngay bây giờ nè...]

Tôi một mình bước ra khỏi xe...

Và đi về phía câu lạc bộ điền kinh...

◇◇◇

[...Oh, Yoshida-kun!]

Học sinh năm nhất đang tụ tập ở trước phòng câu lạc bộ điền kinh để sửa sang dụng cụ 

Đương nhiên tất cả mọi người vẫn đều đang mặc đồng phục thể dục

Và người mới gọi tôi là Koujou-san

[...E-Em tới đây để gọi Megumi theo lời dặn của Yuzuki-sensei]

Khỉ thật. Chẳng phải tôi đã sửa rồi mà...

Sao giờ vẫn bị nói lắp vậy

[Megumi hiện giờ vẫn đang tắm. Bọn chị ưu tiên cho em ấy tắm trước để có thể rời đi vào lúc 5h...]

Takeshiba-senpai bước từ trong phòng ra và nói với tôi

[...C-Cảm ơn chị nhiều!]

Senpai mỉm cười với tôi

[Cậu không cần phải tỏ ra lo lắng làm gì. Hai người đều đã được cả câu lạc bộ chấp thuận rồi mà. Giờ cậu có thể tự do thoải mái hơn rồi đó...]

Nói xong... Chị ấy quay ra nói với đám năm nhất

[Người nào đó đi ọi Yamamine đi... Bảo là "Chồng mày đến đón rồi kìa"]

Cả lũ con gái cùng "Kyaaa" lên đầy thích thú

[Ah, để em đi gọi cậu ấy cho]

Koujou-san đứng dậy nhận lời của đội trưởng Takeshiba

[...Okay]

Nói xong, Senpai quay người đi lại vào phòng câu lạc bộ

[Thế mình đi đây...!]

[Ah, làm ơn]

Koujou-san bước vào trong nhà thể chất của câu lạc bộ

Phòng tắm của nữ nằm ngay cạnh phòng thể chất

Còn phòng tắm của nam thì nằm ở phía sau phòng sinh hoạt câu lạc bộ

Cả hai phòng tắm đều được xây cách xa nhau để tránh việc nhìn trộm...

Không... Có thể ở trong phòng tắm nữ có camera ẩn của Yuzuki-sensei nằm đâu đó...

Sensei lắp để tìm kiếm những ứng cử viên cho chức vụ gái bán dâm của biệt thự...

Có thể Sensei lắp ngay trong phòng tắm hoặc góc tủ phòng thay đồ để kiểm tra từng góc gách cơ thể của từng nữ sinh...

Thật đúng là phương pháp có một không hai...

[...Nè nè Yoshida-kun !]

Cả đám năm nhất của câu lạc bộ điền kinh vây kín lấy tôi

Nghe giọng thì có thể đoán được người mới gọi tôi là học sinh học chung lớp với tôi

Tôi có nhớ mặt cô ấy còn tên thì chịu

[...Errr]

[Trời ạ, tên là Ogino nè. Chúng ta học chung lớp mà? ]

[Chà, tớ biết...]

[Thôi không sao. Dù sao Yoshida-kun cũng đâu thường giao tiếp với mọi người...!]

...Hự

Tôi không có lời nào để chối cãi cả

[Cơ mà, tớ hơi bất ngờ đấy. Ai mà biết rằng Yoshida-kun và Megumi là một cặp uyên ương đâu]

...Yup

Ngay cả tôi cũng sốc

Ai mà ngờ rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này...

[Tớ tưởng cậu phát cuồng Shiraska-san cơ mà nhỉ? Thế mà giờ lại nhảy sang Megumi...!!!]

...Nhảy ư ?

[Ogino-chi, cậu không nên nói như vậy!]

Những người khác lườn Ogino-san

[Ah, xin lỗi. Cơ mà, mọi người trong lớp đều biết Yoshida-kun yêu điên cuồng Shiraska-san mà. À, có phải cậu đã tỉnh mộng sau khi thấy Shirasaka-san hẹn hò với Endou-kun đúng không ?]

...Bực nhỉ, có vẻ như mọi chuyện về tôi đều bị người ngoài nắm được cả rồi

Này... Gì mà tỉnh mộng sau khi thấy cô ta hẹn hò với Endou chứ 

[Chà, chắc chắn là vậy rồi. Dù cho tên Endou đó có đẹp trai đến thế nào đi chăng nữa thì... kể cả có yêu đến vài vạn năm cũng sẽ phải tỉnh mộng thôi!]

Ogino-san cười mỉa mai

[Eh... Tớ tưởng Endou nổi tiếng với đám con gái lắm cơ mà ?]

Tôi vô thức buông ra câu hỏi

[Chỉ một phần bé thôi. Bọn họ chỉ tỏ vẻ kyaa kyaa mỗi khi tên đó sủa ra một tràng gì đó. Vì hắn có một chất giọng to nên có thể mọi người nghĩ ngầu cơ mà... đa số con gái trong trường đều ghét Endou-kun ]

Đ-Đến vậy sao ?

[À nói mới nhớ... Cậu có thấy không Yoshida-kun ?]

Ogino-san cười cười

[...Gì cơ ]

[Ah, vậy cậu không biết rồi. Sáng nay Endou-kun đến trường với một gương mặt vô cùng tồi tệ. Mặt hắn sưng phồng lên tới mức mọi người tưởng rằng hắn vừa mới đi thẩm mĩ viện xong đấy...!]

...Cái đó

Chắc là từ vụ Margo-san đập cho hắn một trận ra bã ở công viên buổi chiều tối hôm qua...!

[...Endou-kun nói rằng cậu ta đã bị tấn công bởi Yang Hồ trong thị trấn...!]

Ogino-san phá lên cười

[Mọi người đều nói rằng có thể hắn ta đã giở trò đồi bại với Shirasaka-san và đã bị cắn ngược lại...!]

...Yukino cắn ngược lại ư 

[Cậu thấy đấy... Mọi người trong câu lạc bộ bóng chày đều đang đánh cược với nhau vụ thời điểm mà Endou-kun sẽ phá trinh Shirasaka-san đấy. Có lẽ do đó mà Endou-kun đã mất hết kiên nhẫn và cố tấn công tình dục Shirasaka-san tại công viên... Và rồi bị cậu ấy đáp trả lại...!]

...Ghê vậy sao ?

[Ah... Anh trai tớ cũng là thành viên năm hai của câu lạc bộ bóng chày đó. Lúc tớ ăn trưa cùng anh ấy thì anh ấy đã kể hết mọi chuyện luôn !]

Một người khác ở đó cũng lên tiếng

[Endou-kun lúc nào cũng tỏ vẻ bố chó xồm bởi vì bố gã có liên hệ với huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chày. Dù rằng gã chỉ là một tên năm nhất loắt choắt. Đó cũng là lý do tại sao gã luôn bị cô lập trong câu lạc bộ.]

[Tớ cũng nghe anh trai tớ kể rằng là hắn thường xuyên cung cấp nước tăng lực, bột protein và vài thứ khác miễn phí... dù rằng tất cả thứ đó toàn là tiền từ bố mẹ hắn ra cả. Mấy tên năm trên chỉ tỏ ra thân thiện với hắn ta bởi vì hắn ta là một tên ngu mà thôi !]

...Ra là vì như vậy cho nên mới rộ lên lời đồn về việc Yukino phản kháng lại cậu ta

[Yoshida-kun, cậu cũng nên tham gia vào với bọn tớ này. Nghe xong sẽ thấy thoải mái hẳn lên đó...]

Ogino-san gọi tôi

[À...Ừ...!]

[Huh...Yoshida-kun đã bị Endou-kun đánh vì Shirasaka-san đúng không ?]

[...À thì ]

[Thật quá ư là tồi tệ... Mọi người thấy không, Yoshida-kun chỉ đơn giản là ngắm Shirasaka-san...Chỉ thế thôi. Cậu ấy còn chả phải là stalker, và cậu ấy thậm chí còn chả đụng chạm gì vào người Shirasaka-san cả]

Ra là mọi người nghĩ về tôi như vậy

[Ogino-chi, vậy đủ rồi. Dù sao giờ cậu ấy cũng đã có Yamamine-chan rồi mà]

[Đúng vậy... Cũng may là cậu ấy không phải hẹn hò với Shirasaka-san. Không thì tội cho cậu ấy vl]

Tất cả các cô gái khác đều đang ủng hộ tôi

[Ah...Xin lỗi, xin lỗi! Cơ mà bất ngờ thật đấy. Tớ nói thật!]

[Cơ mà... Yamamine là một người tuyệt vời. Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ và tươi tắn]

[Ừa...Cũng có lúc cứng nhắc và tận tình thái quá...]

[Tớ không ngờ rằng cậu ấy lại có thể tinh quái tới mức này...]

...Eh ?

[Này nhé... sáng sớm nay... Cậu ấy đã nói là "Tớ chắc chắn sẽ mang thai đứa con của Yoshida-kun". Tớ không thể ngờ rằng cậu ấy lại có ao chình tới vậy ]

[Đúng vậy, đúng vậy. Quá ư là ao chình luôn !]

[Nhưng, trông câu ấy bây giờ càng ngày càng dễ thương hơn thì phải]

[Còn ngơ ngơ ra nữa cơ !]

[Yeah, cả ngày hôm nay trông cậu ấy chả tập trung gì cả]

Tôi bất ngờ trước những gì mà Ogino-san đang kể

[...Megumi mất tập trung ư ?]

[Chà, Megumi của thường ngày sẽ chẳng bao giờ phạm phải những lỗi đó cả. Cậu ấy thậm chí còn nghe sai chỉ thị của đội trưởng. Rồi sau đó cứ chạy quanh quanh mấy vòng liền]

[Cơ mà dù vậy trông cậu ấy vẫn vô cùng vui vẻ. Miệng cứ luôn tươi cười luôn ấy chứ!]

[Đúng là không thể trách được mà. Tình yêu sẽ dưỡng ngu chúng ta phải chứ ? Đầu cậu ấy giờ đang tràn ngập màu hường nên cứ mặc kệ cậu ấy một thời gian đi là ổn ấy mà !]

Tuy rằng mọi người nói vậy...

Cơ mà thực sự...Megumi, cậu đang có hơi cố gắng quá sức không vậy 

Về chuyện hẹn hò với tớ ấy

[Oh phải rồi, tớ đã nghe từ miệng Yamamine-chan... Rằng Yamamine-chan là người chủ động thổ lộ phải không ?]

...Eh ?

[...Không đời nào cậu ấy sẽ làm vậy đâu, đúng chứ ]

[Cậu ấy nói rằng đã chủ động tỏ tình lúc ăn trưa]

[Tớ cũng nghe thấy vậy luôn. Cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu Yoshida-kun từ cái nhìn đầu tiên ngay từ lễ khai giảng rồi. Sau đó, khi Megumi và Yoshida-kun cùng trở thành đại diện lớp... Megumi đã thổ lộ lúc hai người ở riêng với nhau ]

...Khoan đã nào

[Phải rồi...Megumi là người chủ động thổ lộ với Yoshida-kun !]

...thế có nghĩa là ?

[Sau khi quanh co một hồi, cuối cùng Yamami đã được chấp thuận. Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã luôn đơn phương Yoshida-kun đó!]

Megumi đã lái câu chuyện sang thể loại gì rồi vậy

Bẻ lái tới khi nào vừa ý cậu ấy luôn à

...Khỉ thật

Hay đúng hơn, tình huống này nguy hiểm rồi đây

[Tớ cũng chả hiểu cậu ấy chọn Yoshida-ku vì cái gì luôn ]

Ogino-san nói

[Này này, Ogino-chi! Thế là thô lỗ với chồng người ta lắm nghen !]

[Phải đó, đừng có chọc ngoáy vào gu của người khác thế !]

[...Ah, xin lỗi]

Ogino-san le lưỡi ra xin lỗi

Không...Cậu ấy nói đâu có sai

Không đời nào một người tuyệt vời như Megumi lại có thể thích một kẻ như tôi được...!

[Yamami là một cô gái rất nghiêm túc nên vớ được ai rồi là cậu ấy sẽ đâm full lực luôn đó...!]

[Yeah. Đó là lý do tại sao cậu cần phải quý trọng cậu ấy nghen... Yoshida-kun]

[Đừng có khiến Megumi khóc đấy!]

[Một cô gái dịu dàng như thế có kiếm cả đời cũng chả ra được đâu. Bọn mình sẽ nghiền nát cậu nếu dám làm gì đó gây tổn thương cho Yamami đấy nhé!]

Tất cả mọi người đều ủng hộ tôi

Megumi... được rất nhiều người yêu quý

[Tớ luôn nghĩ rằng Yoshida-kun có biệt tài nhẫn thuật ẩn mình trong lớp đấy...]

Ogino-san cười cười

[Nhưng mà giờ tớ đã phải nhìn nhận lại cậu rồi... Cậu dám đứng ra đối mặt vơi đội trưởng và Yuzuki-sensei]

[Yeah... Đàn ông thật đấy !]

[Khối đứa rụng trứng lun nè !]

[Đúng là người đàn ông của Megumi có khác...! Cậu ta có thể hơi ngố ngố chút, cơ mà bên trong đúng là một chỗ dựa vững chắc ]

Dù Ogino-san nói vậy

Tôi...

Tôi không hề cảm thấy tự tin vào bản thân chút nào

[Cậu nên thể hiện nhiều hơn trong lớp học đi]

[Đúng vậy, Yoshida-kun đã có cho mình Yamamine-chan rồi mà. Giờ thách đứa nào dám hỗn với cậu...!]

Nếu tôi không ở bên cậu ấy...thì Megumi sẽ bị chê cười ư ! 

[Phải đó. Thế mới đúng nghĩ hẹn hò chứ !]

...Tôi

Tôi đã quá ngây thơ

Chưa từng nghĩ tới chuyện này bao giờ

Đây là lần đầu hẹn hò với một cô gái... Tôi không thể để để cho cậu ấy bị mọi người cười chê được

Tôi cần phải trở thành người đàn ông mà cô ấy có thể tự hào 

[...Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ cố hết sức để trở thành người đàn ông xứng đáng với Megumi...]

Tôi cúi đầu trước hội con gái

[...C-Cậu đang nói cái quái gì thế Yoshida-kun!]

Ogino-san hốt hoảng

[Không, tớ thực sự phải cảm ơn cậu. Dù tớ biết bản thân mình vẫn còn yếu kém... Nhưng chắc chắn trong tương lai tớ sẽ trở thành một người đàn ông có thể hiên ngang sánh bước bên Megumi. Tớ của bây giờ vẫn chưa đủ tốt. Nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức]

Cả đám con gái mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi

[...Hóa ra Yoshida-kun nghiêm túc đến thế này cơ à]

[Đúng như mong đợi từ bạn trai của Yamami mà]

[...Tớ cũng muốn ai đó nói với mình mấy câu đường mật này quá!]

Ogino-san quay ra nhìn tôi

[...Nè nè, thế cậu thật sự đã đi cùng Yuzuki-sensei tới nhà Megumi à ?]

[Yeah, tớ đã và sẽ tới nhà Megumi để chào hỏi bố mẹ cậu ấy!]

Giờ không còn gì phải xấu hổ nữa

Tôi tự tin bộc lộ

[Uwaaaa... Cậu ấy nghiêm túc chưa kìa!]

[Yeah, tớ đang rất nghiêm túc... Cậu có thể bảo với tất cả mọi người trong lớp rằng tớ đang hẹn hò với Megumi được không...]

...Đúng vậy

Không còn gì để lùi lại nữa rồi

Tôi cần phải khiến cho Megumi hạnh phúc

Dù có phải trả giá bằng cả sinh mệnh của mình...!

[...Yoshida-kun ngầu quá!]

[Tớ thành fan chân ái của cậu mất rồi!]

[OTP này real quá!!! Nhớ mời tớ tới đám cưới nhé!]

Lòng quyết tâm của tôi đã lan tới toàn bộ đám con gái và được thấu hiểu

Mọi người ai ai cũng cười đùa vui vẻ

Thế rồi, đã đến lúc phải tiến bước...

Tôi chắc chắn sẽ mời tất cả những người ở đây

...Đến đám cưới của tôi với Megumi

[...Ah, Yamami đây rồi!]

Nghe thấy tiếng gọi của đám con gái, tôi quay người lại...

Ở đó là Koujou-san và Megumi trong bộ đồng phục đang bước ra từ phòng thể chất

Megumi chạy về phía tôi 

[...Yoshida-kun!]

Cô ấy kéo tay tôi ra khỏi đám đông vây quanh

Sau đó lôi tôi tới dãy cầu thang ở gần phòng sinh hoạt clb

Rồi thầm thì hỏi tôi...!

[...Thế mọi việc với Maika-chan sao rồi ?]

Tôi cũng thầm thì đáp lại

[...Cho tới thời điểm hiện tại thì mọi chuyện khá là viên mãn]

[...Eh ?]

[Maika đã trở thành đồng minh của chúng ta... Giờ em ấy đang ở trên xe cùng với Yuzuki-sensei]

[...Thật sao ?]

[Có nhiều chuyện đã xảy ra... Giờ em ấy đã hiểu ra rồi. Giờ con bé khá là thân thiết với Katsuko-nee và Misuzu... Sensei cũng đã chấp nhận Maika luôn rồi !]

[...Mừng quá!]

Megumi ôm chầm lấy tôi

[...Wow!]

Đám con gái rú lên

[Yamami, cậu muốn rải cơm chó cũng được thôi, cơ mà...!]

[Chẹp, có sao đâu? Mấy thứ này cũng đâu còn lạ lẫm gì với chúng ta nữa...!]

[Eh, chẳng phải từ giờ đây ngày nào chúng ta cũng phải ăn ngập miệng thế này sao?]

[Nói ra mất rồi!]

[Nếu đau mắt no bụng quá thì chắc chắn tớ sẽ phàn nàn cho mà xem]

[Meh, giờ cứ mặc kệ họ như thế đi!]

Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng đám con gái đang rủ rỉ

[...Rồi nhé, giờ chúng ta đi ra xe của Sensei thôi!]

[...Yup]

Megumi tách tôi ra

Sau khi nhận ra ánh nhìn của cả clb, Megumi bất chợt đỏ mặt...

[Thế, giờ tớ đi chào tạm biệt các đàn chị đây...!]

Cậu ấy chạy tới phòng sinh hoạt của clb điền kinh

Rồi gõ cửa cốc cốc

[...Yamamine đây ạ]

[...Vào đi!]

Đó là giọng của đội trưởng Takeshiba

Megumi mở cửa ra

[...Xin lỗi Senpai, em có việc phải đi trước đây ạ!]

Megumi cúi gập người đầy hối lỗi

[Yeah...Dù không hiểu gì lắm nhưng cố lên nhé!]

[...Vâng?]

Các Senpai trong phòng cũng gọi với ra chỗ Megumi

[Dắt bạn trai về giới thiệu là sự kiện trọng đại trong đời của mỗi người...!]

[Họ chắc chắn sẽ bới móc cậu bé đó... Để xem xe cậu bé đó có thực sự nghiêm túc với Yamamine-chan không đó]

[Hmmm...Người cha chắc chắn sẽ để ý tới trang phục đầu tiên]

[Khuôn mặt thì không thể thay đổi được rồi...còn trang phục thì chắc phải tử tế nhỉ ]

[Eh, cậu có kinh nghiệm từ bao giờ thế ?]

[Không không... Cậu thì sao ?]

[Hồi tớ còn hẹn hò với bạn trai cũ ở nhà ga, bố tớ đã tình cờ đi ngang qua đó...!]

[Ooh...Xong rồi sao nữa ]

[Thực sự rất tệ luôn! Tớ thì mặc váy ngắn đỏ với một cái áo diêm dúa... còn tên bạn trai thì mặc mấy bộ đồ đôn chề gà bà ná...!]

[...Rồi rồi sao nữa ???]

[Như cậu thấy đấy, ba tớ đã thản nhiên chụp một tấm hình cảnh đó...!]

[...Cái gì cơ ?]

[Rồi sau đó nhà tớ đã họp mặt gia đình khẩn vì bức ảnh đó... Cả mẹ và anh trai, lẫn mấy đứa em gái cùng tụ tập lại... "Thế mọi người nghĩ thế nào về bộ dạng của cặp đôi tiến hóa lùi này". Và thế họ cứ tiếp tục công kích tớ!!!]

[...Đau đớn thật đấy]

[Đương nhiên rồi, cơ mà đến khi tớ nhìn vào tấm ảnh... thì đúng là không thể phủ nhận được...]

[...Cảm thấy nhụt luôn rồi à?]

[...Tớ chết mất nửa người luôn đó]

[Thế cho nên, mấy đứa cũng cần phải chỉn chu cả cách ăn mặc luôn đó. Mỗi khi ở riêng với nhau thì muốn mặc thế nào cũng được... nhưng tới khi ra ngoài xã hội, thì nên giữ hình tượng để tránh bị người khác đánh giá nha!]

Đội trưởng Takeshiba sau khi nghe xong chốt một câu

[Cảm ơn vì lời khuyên của chị! Em chắc chắn sẽ nghe theo !]

Megumi nghiêm túc cúi đầu đầy biết ơn

[Dù sao thi... Cố lên nhé. Bọn chị đều ủng hộ em]

[..Cảm ơn chị]

[Thế nhé. Chúc hai đứa vui vẻ!]

[...Một ngày tốt lành thưa Senpai. Thế em đi đây !]

Megumi nói xong liền bước ra khỏi phòng và khép cửa lại

[Thế chào Yamami nhé!]

[Yoshida-kun]

Nhóm con gái gọi với lấy chúng tôi từ ngoài sân

[Xin lỗi vì tớ phải đi trước có việc... Tớ chắc chắn sẽ đền bù cho các cậu sau!]

[Cậu không cần phải làm vậy đâu Megumi. Bọn tớ ăn no nê từ nãy rồi]

[Phải rồi... Cậu không cần để ý quá đâu. Đổi lại thì!]

[...Cấm được phép chia tay sớm đấy!]

Megumi cúi đầu một lần nữa...

Và cuối cùng quay lại chỗ tôi

[...Yoshida-kun!]

Megumi nắm lấy tay tôi

[...Megumi]

Megumi bóp chặt lấy tay tôi...

Hẳn cậu ấy đang cảm thấy lo lắng trước cuộc gặp gỡ với Maika

...Tay cậu ấy lạnh quá

Chúng tôi nắm tay bước về phía chiếc xe tải nằm phía sau nhà thể chất...vừa đi vừa nắm tay

[Nhìn kìa... Nó đó]

[...Yeah]

Megumi trở nên căng thẳng...

Chúng tôi lại gần chiếc xe...

Tôi mở cửa từ phía sau...

Ở hàng ghế giữa ngoài cùng...

Katsuko-nee và Misuzu đang kẹp bánh Maika ở giữa...

Con bé ngạc nhiên nhìn Megumi...!

[...Eh, Megumi-chan ?]

Megumi cười khổ trả lời Maika

[...Lâu không gặp em, Maika-chan!]

---------------------------------------------

Trans: Reset Kalar

Edit: Reset Kalar

Bình luận (0)Facebook