Truyện dịch
Mục lục
Lần cuối
Số từ
2,533
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
302

Tóm tắt

Một thế giới trong tương lai xa, được bao phủ bởi thảm thực vật.
Tại nơi ấy, các loài thực vật nuốt chửng toàn bộ sự sống và nền văn minh từng tồn tại, và một hệ sinh thái mới đã được sinh ra.
Trong số đó, "Hoa nhân" chính là loài phát triển nhất. Họ là một chủng loài mới, sở hữu hình dạng giống như "loài người" đã từng tồn tại trước kia, và có thêm các đặc điểm của một "bông hoa".
Trong khi khai quật những tàn tích của nền văn minh cũ, họ đã xây dựng xã hội của riêng mình.

---
Haru, một cô gái "loài người" đã thức dậy trong một thế giới như vậy.
Là con người duy nhất trên thế giới này, cô bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với các Hoa nhân...

---
Đây là một hồi ức của một cô gái loài người và một cô nàng Hoa nhân đã từng gặp nhau, nhưng ở trong một tương lai xa.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01
Tập 01
Bình luận (0)Facebook