Lần cuối
Số từ
2,231
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
399

Tóm tắt

Do căn bệnh tim ác tính mà cuộc đời Mahiro đã luôn gắn liền với hình ảnh bệnh viện. Vào một đêm nọ, khi cảm nhận được có cơn gió thoảng vào phòng mình, cô bèn mở mắt ra.

Đứng bên cạnh giường cô, là một chàng thiếu niên với chiếc mũ trùm đầu kéo trễ xuống che đi đôi mắt * anh tự giới thiệu bản thân là một vị Tử thần.

Rồi anh cất giọng: “Ta đến đây để lấy đi linh hồn của cô.”

Sau khi hay tin rằng mình sẽ chết trong vòng ba mươi ngày nữa, Mahiro vui mừng hỏi anh ta, “Cho đến ngày hôm đó, anh có thể cùng trò chuyện và bầu bạn với tôi được không?”

Mahiro đã luôn luẩn quẩn có một mình trong bệnh viện suốt quãng thời gian qua.

Được ở cùng với vị Tử thần, cuộc đời cô gái dần trở nên tươi vui hơn.

Nhưng cái hôm định mệnh đó đang đến gần.

Ngày qua ngày, nhịp tim của cô càng yếu ớt.

Và giọng nói cũng đã khàn đi.

Nhìn thấy Mahiro như vậy, việc mà vị Tử thần có thể làm chính là–

“Anh Thần chết nè.”

“Có chuyện gì sao?”

“Đừng bỏ tôi lại nhé.”

“Ta sẽ không bỏ cô đâu. Ta sẽ ở bên cạnh cho đến tận phút giây cuối cùng của cô.”

Đây là câu chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng đỗi đắng cay giữa một vị Tử thần và một cô gái đang chờ đợi ngày mình lìa khỏi chốn nhân gian, một tình yêu mà chưa bao giờ được định mệnh sắp đặt.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Nice to Meet You, Mr. Death
Nice to Meet You, Mr. Death
Bình luận (0)Facebook