• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thám hiểm

Độ dài 4,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-25 02:00:05

Pandora’s Box Garden.

Tất cả người chơi đều là thám hiểm giả, không có một ngoại lệ nào.

Họ là những vị dũng giả khám phá nơi thế giới lạ lẫm, những chiến binh được Thần chọn lựa với trọng trách giải phóng những thế giới mô phỏng theo Thất Đại Tội của con người.

Tên của vị thần đó---nữ thần, Pandora, đúng như tên gọi trò chơi.

Tại trung tâm thủ đô Hi Vọng là một tòa nhà guild mạo hiểm giả lớn.

Tụi Ponsuke đang nhận nhiệm vụ từ quầy tiếp tân tại đó. Trong lúc đợi thì Rook kể cho những người còn lại nghe về câu chuyện nền của game.

[Nhân tiện, Phàm Ăn, Tham Lam và Đố Kị Giới đã được hoàn thành rồi. Chỉ còn lại 4 thế giới phải chinh phục nữa thôi. Ngay bây giờ nhóm tiên phong cũng đã đi được nửa đường ở Lười Biếng Giới.

Đã gần 3 năm trôi qua từ khi game đi vào hoạt động.

Tiến trình chinh phục cũng đã đi được nửa chặng sau ngần ấy thời gian.

Ponsuke nhìn lên trần nhà hình mái vòm. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ tạo nên một bầu không khí huyển ảo trong guild thám hiểm giả.

Cậu nhìn quanh đó, xem có đồng tộc Orc nào ở đây không.

(...  Có rất ít Orc.)

Orc được coi như một tộc rác vì chúng không thể nhận được bất cứ phước lành nào từ Pandora, người mà theo như trò chơi là nữ thần tối cao.

Do đó không thể tránh được việc tộc này bị coi như một trò hề dù có thông số cơ bản cao một mức đáng kinh ngạc.

NPC nữ đóng vai trò tiếp tân giải thích về nhiệm vụ cho nhóm Ponsuke.

[Vậy thì hãy cho phép tôi có đôi lời. Trong nhiệm vụ [Thám hiểm giả của thành phố Hi Vọng], bạn sẽ phải hoàn thành vài việc vặt trong thành phố và chiến đấu tại đồng cỏ ngoại thành, sau đó về đây để báo cáo lại kết quả. Tôi cầu mong từ đáy lòng rằng mọi người sẽ trở thành những nhà thám hiểm vĩ đại.]

NPC nói vậy và mỉm cười với mọi người, nhưng lại sắc lại khi đến lượt Ponsuke.

Ponsuke bối rối trước hành vi đó. Rook dường như nhớ ra điều gì đó rồi lên tiếng.

[À. Orc về cơ bản là một chủng loài quái vật, nên các NPC ở thành phố có xu hướng ghét chúng.]

Ponsuke bắt đầu cân nhắc nghiêm túc về việc làm lại một cái avatar mới.

Mariela lắng nghe cuộc trò chuyện của 2 người họ trong khi kiểm tra nội dung nhiệm vụ họ vừa chấp nhận và lẩm bẩm.

[Chúng ta cần sử dụng số tiền được cung cấp để mua mấy vật phẩm được chỉ định sẵn, rồi mua vũ khí và cường hóa? Cũng hơi lạ khi mà ta cần phải ở lại nhà trọ trước khi khởi hành làm nhiệm vụ.]

Alfie có cùng quan điểm. Nhiệm vụ yêu cầu họ làm khá nhiều việc vặt. Có vẻ như họ sẽ phải mất kha khá thời gian để hoàn thành.

Rook giục 3 người họ nhanh chóng đi ra ngoài.

[Nhiệm vụ này giống như phần hướng dẫn tân thủ thôi, vậy nên chịu khó chút đi. Hoàn thành xong thì mọi người sẽ trở thành thám hiểm giả chính thức hết.]

Ponsuke đưa ra một lời ác ý với Rook.

[Mày chỉ đang mong nhận được phần thưởng sau khi bọn tao làm xong nhiệm vụ.]

Rook không có vẻ gì là hối lỗi khi bị nói vậy cả.

[Điều này là cần thiết. Sẽ không lâu nữa Lười Biếng Giới cũng sẽ bị chinh phục thôi. Một bản cập nhật quy mô lớn luôn ập đến mỗi khi một thế giới được hoàn thành, và sau đó thì sẽ khá bận rộn vì có cực nhiều việc cần làm.]

Mariela nghiêng đầu bối rối.

[Sẽ bận rộn sau khi có bản cập nhật mới?]

Rook đếm ngón tay trong khi giải thích tình hình sau khi cập nhật.

[Game sẽ có những thứ như nghề nghiệp, kỹ năng mới, tiếp nối mạch truyện của các sự kiện cũ, điều chỉnh lại thông số nhân vật của mình. Nếu không cẩn thận cô có thể phải làm lại tất cả từ đầu.]

Nụ cười của Alfie hơi giật lại khi nghe thế.

[Ừm, làm một trong những người chơi hạng top có vẻ khó quá nhỉ.]

Nhưng Rook chỉ lắc đầu.

[Tôi á? Đừng đùa như thế. Để xem nào... nhìn hội kia đi.]

Rook chỉ vào một nhóm bốn người vừa nhận nhiệm vụ trước khi ngay lập tức lao ra ngoài.

Họ vừa chạy vừa nói chuyện với nhau.

[Mấy người đã kiếm đủ chỗ vật phẩm cần thiết chưa?]

[Xin lỗi, tôi cần bổ sung vài thứ rồi sẽ nhập bọn sau.]

[Kiểm tra lại độ bền vũ khí chưa?]

Cả nhóm vô cùng vội vàng và chạy bằng tất cả sức lực để không láng phí thời gian dù chỉ một giây. Ponsuke đã nhận ra một điều từ việc quan sát họ.

[Ừ, bằng cách nào đó sự nghiêm túc của họ nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.]

Rook nhún vai.

[Ngu. Đúng là hội đó còn hơn cả tao, nhưng đám đó cũng chỉ tầm trung mà thôi. Những người thậm chí còn kinh khủng hơn nữa là---]

Một nhóm mặc áo choàng đen bước vào hội. Họ không dừng lại chút nào và lặng lẽ làm thủ tục báo cáo hoàn thành nhiệm vụ trước khi lại nhận làm lại chính nhiệm vụ đó.

Những áo choàng đen của nhóm đó đều có cùng một biểu tượng trên chúng. Không ai có thể thấy được mặt hay trang thiết bị.

Rồi, họ ngay lập tức rời đi ngay sau khi lặng lẽ nhận lại nhiệm vụ.

Rook nhìn nhóm người đó với vẻ mặt hơi bực.

[...mấy tên đó bị bệnh là cái chắc. Chúng thậm chí còn không giao tiếp, nói năng gì và cố gắng giấu đi mọi thứ. Chắc là đám đó đang tạo lại nhân vật mới chỉ để phá đảo Lười Biếng Giới.]

Họ thu nhập thông tin và tạo nhân vật tối ưu nhất để hoàn thành được màn game.

Vài vật phẩm trả phí đã được sử dụng cho những việc như tăng điểm kinh nghiệm nhận được, và kế hoạch cũng đã được quyết định xong xuôi ngay cả trước khi đăng nhập vào trò chơi.

Ponsuke bực tức nói.

[...Làm thế có vui không?]

Rook trả lời bạn mình, như thể cậu cũng phần nào hiểu được cảm xúc những người chơi đó.

[Họ tìm kiếm niềm vui từ việc đặt mục tiêu là người đầu tiên phá đảo màn, và họ có thể đem điều đó đi mà khoe khoang. Chà, nếu tao tính đúng thì khoảng mười phần trăm toàn bộ người chơi hoặc có thể ít hơn là loại người như vậy.]

Một tổ đội là không đủ để chinh phục được một thế giới.

Điều đó vẫn là bất khả thi cho dù thêm một chút về số lượng.

Ít nhất cũng phải hàng ngàn người chơi tập hợp lại, họ còn phải chọn ra một chiến lược cụ thể để khiêu chiến Boss.

Rook cũng nói rằng, để làm được như vậy thì sức của những tên bệnh hoạn đó là không thể thiếu.

[Tôi nghĩ mục tiêu trở thành một người chơi hạng đầu là không thể đối với mình.]

Ponsuke và Alfie đồng tình với những gì Mariela nói.

Rool bảo họ.

[Chúng ta chỉ có thể đăng nhập vào game 2 tiếng mỗi ngày ở thế giới thực. Ở đây thì hai tiếng đồng hồ đó được kéo dài thành 2 ngày..., nói cách khác, mấy người có thể dùng tận 2 ngày để chơi nhưng thậm chí như vậy là không đủ với những ngươi chơi hàng đầu.]

Rook đang tỏa ra bầu không khí như thể ở đâu đó trong lòng mình cậu cũng cảm thấy không hài lòng với điều đó.

***

Nơi đây được tạo nên từ đá và gạch.

Các cấu trúc của thủ đô Hy Vọng được xây dựng dựa trên phong cách thời Trung Cổ.

Cả bốn người bọn họ lấy số tiền được Guild cung cấp và đi hoàn thành nhiệm vụ bằng cách mua trang bị và vật phẩm, tiện thể cũng đem chúng đi cường hóa luôn.

Họ không chỉ đến cửa hàng NPC mà còn ghé qua các gian hàng do người chơi mở.

Những người đó gọi họ lại và quảng cáo về chỗ trang bị, vật phẩm mà họ đã tạo ra.

Rook tự hào giải thích.

[Đám người này tập trung vào việc chế tạo. Về cơ bản thì họ đang nhắm đến việc nâng cao kỹ năng và cấp độ bằng cách mở gian hàng bán lấy tiền, đồng thời cũng tích góp để một ngày nào đó mở cửa tiệm riêng. Tuy nhiên, những người có cửa hàng riêng thì giá thành lại khá cao vì tay nghề chuyên nghiệp của họ. Thế nên, tìm kiếm mày mò hàng tốt tại mấy nơi như này khá là thú vị.]

Ponsuke đi về phía một quầy hàng trong khi nghĩ thầm rằng những người ưu tiên hiệu suất và chất lượng chắc chắn sẽ không đến đây.

[ồ, đó là một set kiếm một tay kèm khiên.]

Một người chơi với nghề nghiệp chế tạo nhìn Ponsuke.

[Đây là lần đầu tôi có khách hàng là Orc. Nếu mua đồ ở đây thì tôi sẽ giúp thay đổi bề ngoài trang bị luôn, coi như dịch vụ đi.]

Rook chỉ đứng bên ngoài nhìn Ponsuke, có vẻ như cậu sẽ không can thiệp.

[... Tôi đang làm nhiệm vụ tân thủ thôi, anh giúp tôi cường hóa vũ khí luôn được không?]

Người chơi nọ nhìn vào trang bị của Ponsuke rồi gật đầu.

[Aa, là người mới à. Vậy tôi cường hóa thanh kiếm một tay thì sao? Orc có sức tấn công và phòng thủ cơ bản khá cao, nhưng nếu ông tính chiến đầu quanh đây thì sẽ hiệu quả hơn nếu tập trung tăng sức tấn công thay vì phòng thủ.]

Ponsuke cân nhắc một lúc trước khi quyết định mua vũ khí.

Người chơi kia lấy ra một thanh kiếm một tay trong đống đồ của mình và cường hóa nó. Chỉ số của thanh kiếm tăng lên, mặc dù không rõ là do level tăng lên hay là có kĩ năng nào đó.

[Nó có phần tệ hơn nếu so với thanh mua ở cửa hàng NPC, cơ mà được cái là giá rẻ hơn nhiều, cho nên đừng phàn nàn nhá.]

Anh ta xin lỗi Ponsuke, người đang nhìn vào thanh kiếm mà mình vừa đưa cho. Ponsuke lại nhìn về phía Rook.

[Sẽ ổn thôi. Đằng nào thì mày cũng phải mua bộ trang bị đầy đủ sau một thời gian nữa. Sẽ tốn kha khá thời gian để mày có thể mua được đồ gì đó đặt làm riêng. Ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ đồng thời để cho người chơi nghề nghiệp sản xuất có thể kiếm được điểm kinh nghiệm.]

Ponsuke đoán đó là cách mọi thứ hoạt động và trang bị lên người vũ khí vừa được trao cho.

Người chơi vừa bán đồ đó lại lên tiếng.

[Đổi lại thì tôi sẽ sửa lại ngoại hình của nó sao cho hợp với avatar của cậu hơn một chút, vậy nên chớ có lo!]

Đúng như anh ta nói, thiết kế của thanh kiếm một tay giờ đã trở nên cong và mộc mạc hơn trước. Ngay cả tay cầm cũng chỉ được bọc lại bằng vải vụn, nhưng khi cầm vào thì lại thấy vô cùng thoải mái.

Chiếc khiên nhỏ cũng được thiết kế để có trên mình một khuôn mặt quái vật nhỏ trên bề mặt trông thật nham hiểm.

Rook huýt sáo.

[Ngon đấy, giờ thì trông mày như một con Orc thật luôn.]

Ponsuke nhìn lại trang bị của mình rồi thở dài.

[Không, đấy không phải mục đích của tao... ah, họ đây rồi.]

Alfie và Mariela cũng đã đi mua sắm và trở về. Họ mua những vật phẩm cần thiết như thuốc hồi phục, vũ khí, giáp trụ bảo hộ.

Mariela cười.

[Ponsuke-san, giờ anh còn trông giống Orc hơn nữa.]

Alfie cũng gật đầu khi nhìn cậu.

[Chà, xét về ngoại hình thì anh trông thật sự đáng tin cậy đó.]

Ponsuke nhìn 2 người trong khi suy nghĩ.

(Họ thực sự là mấy ông chú trung niên đằng sau đó mặc dù có cái avatar xinh đẹp như vậy. Uh, cái này làm mình bối rối quá.)

[Chà, tôi sẽ cố gắng hết sức với vai trò tiên phong.]

Rook gõ nhẹ vào cánh tay của Ponsuke.

[Orc thật sự rất đáng tin cậy trong chiến đấu tầm gần nên đừng lo lắng quá. Làm đỡ đòn là quá hợp với nó rồi. Và với quả ngoại hình tởm thế này thì mấy cô cũng sẽ không cảm thấy có lỗi chút nào khi phải bỏ rơi thằng này lại và chạy trốn.]

[Này, đừng có chạy, chúng ta là đồng đội mà phải không!?]

Ponsuke nắm lấy cổ áo Rook và lắc cậu ta sau khi nghe đùa như vậy. Rook cười một trận.

Alfie và Mariela cũng mỉm cười khi nhìn 2 người họ.

[Giờ thì, thử chiến đấu một chút trước khi kiếm quán trọ nào.]

Rook lách ra khỏi tầm với của Ponsuke và tiến về phía trước để dẫn đầu cả nhóm.

***

Thủ đô Hy Vọng được bao quanh bởi những đồng cỏ.

Xung quanh tòa thành đó là một khu vực an toàn. Ngoài ra còn có các hiệp sĩ và cảnh binh tuần tra ngay cả chỗ cách nơi quái vật xuất hiện một đoạn, vậy nên người chơi sẽ không chết trừ khi họ làm trò con bò nào đấy.

Đó là nơi mà Ponsuke, Alfie và Mariela đang chiến đấu, nhưng mà...

[Lùi lại Ponsuke-san!]

[Đau!]

Mũi tên của Mariela đâm trúng phải lưng của Ponsuke.

[Ah, xin lỗi.]

[Bwuh!]

Thanh kiếm Alfie vung gần đó vô tình giáng một đòn mạnh vào Ponsuke.

Hơn nữa, trước mặt Ponsuke là một con quái vật và nó cũng đang tấn công cậu.

[NUOOOOOOO!]

Một mình Ponsuke lẻ loi bị ăn đòn từ mọi hướng.

(Mình cứ tưởng ta đang úp lồng con quái, cơ mà sao giờ lại thành mình mới là người đang bị bao vây? Khoan, đây không phải lúc tấu hề.)

[Gyahahaha! Ponsuke, mày đang thu hút mọi đòn đánh từ cả địch lẫn ta kìa.]

Rook đang cười ngặt nghẽo ở bên ngoài trong khi chỉ vào bạn mình.

Tuy nhiên, đúng như mong đợi từ một con Orc. HP của cậu vẫn còn rất nhiều ngay cả khi bị ăn đập từ đồng đội lẫn con quái họ đang đối mặt.

Một phần cũng là vì sát thương đến từ đồng minh được giảm đi một phần đáng kể. Không biết Ponsuke có thở nổi không nếu sát thương nhận vào từ mấy người họ được giữ nguyên.

[Làm tiên phong khổ quá.]

Ponsuke lầm bầm như vậy. Mariela và Alfie nhìn cậu với vẻ hối lỗi.

Con quái vật mà họ đang phải đối mặt là một thứ chất nhờn. Thông thường, gần như không thể thua được khi đánh nhau với con quái như vậy. Nhưng chiến đấu trong một nhóm 3 người như này làm mọi chuyện trở nên phức tạp khó khăn hơn.

Rook bước tới.

[Thấy chưa, VR game có mức độ tự cao hơn các game khác, nên kỹ năng cá nhân của từng người chơi trở nên rất quan trọng. Di chuyển và chiến đấu theo nhóm cũng là một phần trong đó.]

Cậu vung thanh đại kiếm của mình xuống và giết chết con quái vật. Nó biến thành những hạt sáng và tan biến.

Sau đó, vật phẩm được gửi đến hòm đồ của tổ đội.

Trưởng nhóm này là Ponsuke, cậu nhìn chỗ vật phẩm rơi ra sau khi đã hạ gục quái vật và tỏ ra bối rối.

[Chỉ có một chất nhầy slime... cái này nên chia như nào nhỉ?]

Rook vung thanh đại kiếm thêm một lần trước khi tra nó lại vào vỏ. Đó chỉ là động tác dư thừa nhưng mà trông nó thật sự rất ngầu khi mà một anh chàng đẹp trai làm vậy.

[Mày có thể chia chác mọi thứ sau khi ta xong nhiệm vụ này. Đúng hơn thì, mấy cái đồ rơi ra ở đây không đáng giá bao nhiêu nên cho dù bán đi cũng chả kiếm chác được gì. À, tao không cần đâu nên mày cứ giữ lại mà chia đều 3 người thôi.]

Mấy cái đồ vụn vặt kiếm được ở màn nhiệm vụ đầu tiên như này có vẻ vô giá trị với Rook.

Rook nhìn xung quanh để tìm kiếm thêm con mồi trong khi nói,

[Hiện tại thì Mariela-san nên cẩn thận tránh để đồng minh của mình rơi vào tầm ngắm. Alfie-san cũng vậy, giữ khoảng cách vừa đủ với đồng đội. Ponsuke sẽ đóng vai trò thu hút sự chú ý của địch.]

Ponsuke chỉ vào mình.

[Thế còn lời khuyên cho tao thì sao?]

Rook đáp lại với một nụ cười.

[Không có, cố hết sức như một cái bị thịt hút đòn trong khi đập kẻ thù, thế là đủ.]

Ừ thì đúng là vai trò phù hợp cho chủng tộc mà cậu chọn, nhưng mà vì lí do nào đó Ponsuke thấy hơi bất mãn...

***

Vào lúc mặt trời cũng bắt đầu lặn trong thế giới ảo...

Phối hợp theo đội của nhóm Ponsuke đang dần cải thiện.

Ponsuke bước tới trước con quái vật với chiếc khiên giương cao. Cậu vung thanh kiếm một tay của mình xuống và kết liễu nó.

Một con slime định nhảy vào tấn công nhưng đã bị Mariela bắn một mũi tên để giữ lại.

[Tôi không thể giết nó trong một đòn được.]

Mariela chán nản nói. Đáp lại, Alfie lao ra từ phía sau Ponsuke và hạ gục 2 con quái vật với cú vung kiếm của cô.

Rook đang ngồi trên một tảng đá gần đó trong khi hét vào mặt Ponsuke.

[Ba con nữa đang đến. Kết thúc nó với kĩ năng của mày đi.]

Ponsuke làm theo những gì bạn mình nói và siết chặt bàn tay trái lại. Cậu bước về phía trước với chân phải và ngay lập tức đập con slime bằng chiếc khiên trên tay.

Đó là kỹ năng cơ bản của kiếm một tay kèm khiên, Shield Attack.

[YOSHAAAA!]

Con slime bị thổi bay tỏa sáng đỏ giũa không trung, rồi biến thành các hạt trước khi tan biến. Alfie lướt qua những đốm sáng ấy.

Một cú phóng đến và chém, đây là một kỹ năng tiến công với cách tiếp cận nhanh gọn. Cô đâm con slime nọ đến chết và đối mặt với con slime còn sót lại mà không dừng lại nhịp nào.

Sau đó, Mariela, người đang quỳ trên mặt đất bắt đầu kéo căng dây cung rồi nhả ra.

Mũi tên xuyên qua con quái nhờn đó. Mariela nhảy dựng lên khi con slime tỏa ánh đỏ.

[Được rồi!]

Alfie tra kiếm vào vỏ và vỗ tay.

[Làm tốt lắm. Sau cùng thì, cậu đã bắn trượt ở trận trước.]

Những lời của Alfie thực sự không rõ là cổ đang nói lời khen ngợi hay buông một câu ác ý.

Ponsuke cũng chèn lời vào.

[Sử dụng cung và tên như thế trông khó thật.]

Mariela nhìn ống đựng tên của mình trong khi càu nhàu.

[Nói đúng hơn thì nó đắt tiền. Mấy cái tên này không miễn phí, vậy nên xài khá là xót ví. Số lượng sẽ giảm khi mũi tên bị hủy, nên tôi lại phải đập tiền vào để mua thêm tên.]

Rồi Rook tiếp cận Ponsuke.

[Giờ thứ cần lo chỉ còn lại đánh phối hợp. Cơ mà lạ thật đấy. Dồn skill với canh thời gian chuẩn như vừa nãy đáng ra phải tạo combo mới đúng...]

Rook nói với quả phối hợp như nãy, đáng ra phải tạo ra combo và gây thêm một lượng sát thương lên mục tiêu.

Ponsuke thấy hơi tò mò và mở thanh trạng thái của mình. Cậu kiểm tra nhiều thứ khác nhau.

Ponsuke nhìn vào ô trang bị thanh kiếm một tay cùng cái khiên của mình.

[Độ bền của vũ khí đã giảm, nếu được thì tôi muốn nhanh nhanh quay về rồi làm nhiệm vụ luôn...]

Từng trang bị khác nhau lại có một thanh độ bền riêng biệt đã được định sẵn từ trước. Đương nhiên là nó sẽ giảm sau mỗi lần sử dụng.

Thanh đó có thể được hồi lại thông qua việc bảo trì trang bị, nhưng cũng có vài thứ không thể làm vậy được. Những thứ như vũ khí, giáp trụ và phụ kiện mua bằng tiền thật thuộc về phạm trù đó.

Mariela cũng nhìn vào cây cung ngắn của mình.

[Tôi có nên tăng độ bền khi mua cái này không nhỉ? Cơ mà về căn bản thì phải chú trọng tăng chỉ số chuẩn xác...]

Mỗi người trong số họ đều có mối lo riêng của mình, cơ mà có vẻ không đúng với trường hợp của Alfie, người đã bỏ tiền túi ra để sắm nguyên bộ trang bị cho mình.

Ponsuke tò mò về độ bền còn lại của trang bị Alfie đang dùng.

[Alfie-san, vũ khí cô còn trụ lại được không? Tôi nghe nói rằng vật phẩm nạp thì không bảo trì được.]

Alfie chỉ cười mỉm.

‘Ổn mà, tôi cũng đem theo vài cái nữa làm dự phòng. Mỗi cái cũng chỉ tốn vài trăm điểm thôi.]

Cổ làm như thể những thứ cần phải nạp trong giai đoạn đầu game rất rẻ và không đáng để bận tâm.

(Người này, có phải cổ siêu giàu không nhỉ? Đây vẫn chỉ là đầu game thôi nên sẽ không có vấn đề gì dù cho cô ấy xài vật phẩm kiểu thế... mình có nên bảo cổ vài câu không nhỉ? Nhưng mà tùy người lại có cách làm khác nhau, nên có khi mình nên để nguyên cổ như vậy...)

Rook gào lên vào đúng lúc đó.

[PONSUKEEEEEEE!!]

[S-sao thế?]

Ponsuke ngạc nhiên đáp lại. Rook nắm lấy cổ áo cậu với vẻ mặt sợ hãi.

[Sao mày lại chọn một tộc như Orc hả, nói tao nghe coi!?]

[Giờ mày mới hỏi á!? Mà bỏ đi, có vụ gì thế? Nãy này chỉ cười cho qua chuyện thôi mà?]

Sự thay đổi thái độ đột ngột của Rook làm Ponsuke cảm thấy hoang mang.

Nhưng khi cậu hỏi Rook lí do thì--

[Trừ tao ra, thanh tình bạn của mày với hai người kia quá thấp! Đấy là một trong những nhược điểm của Orc. Nó đã thấp ngay từ đầu rồi, đã thế còn khó để nâng thêm.]

Thanh này đề cập đến giá trị tình bạn giữa những người chơi với nhau.

Khi đạt đến một giá trị nhất định, thì phối hợp trong tổ đội sẽ trơn tru hơn nhiều và cũng dễ để kích ra combo hơn. Thanh tình bạn này tăng thông qua việc những người chơi sát cánh cùng nhau trong một tổ đội và làm những việc giống nhau trong thế giới ảo này.

Thanh tình bạn cũng có thể bị giảm xuống.

À mà không có nghĩa rằng những người chơi đó sẽ thực sự thân thiết với nhau chỉ vì họ có điểm tình bạn cao, dù gì cũng chỉ là thanh trạng thái trong game mà thôi.

[Eh?]

Mọi người đều thấy tò mò và tự kiểm tra thanh của mình.

[Err... Rook là 41, với Alfie-san là 13 còn Mariela-san... 4!?]

Thanh tình bạn của cậu với Rook rất cao vì sự kiện mời người chơi mới, cơ mà vấn đề là với 2 người kia.

Điểm của Ponsuke với Alfie, một con người đã thấp, nhưng nó còn tệ hơn khi so với Mariela, một elf. Có vẻ vài thứ liên quan đến chủng tộc đã được bù trừ vào giá trị tình bạn. (Trans note: đừng hỏi tại sao quan hệ giữa elf và orc lại xấu =)))))) )

Mariela lắc đầu.

[Khoan đã! Không phải là tôi ghét cậu đâu!? Ơ sao lại thế này??]

Mariela hoang mang, nhưng có vẻ như Alfie đã nhận ra điều gì đó.

[Aa, vậy ra đấy là lí do cô bắn vào lưng cậu ta--]

Mariela hét lên.

[Chính cô cũng chém cậu ấy!]

Rook lấy tay ôm đầu.

[Chúng ta sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu không tạo được combo với hơn 3 người... có nên tạo lại nhân vật cho mày không nhỉ? Không, ta có nên thay đổi thử đội khác không? Không được, thế thì vô lễ với 2 người họ quá. Lựa chọn duy nhất còn lại là từ từ nâng điểm tình bạn lên...]

Ponsuke cảm thấy hơi có lỗi khi nhìn thấy Rook trầm cảm như vậy.

Cậu nghĩ.

(Orc đúng là tộc rác thật.)

Bình luận (0)Facebook