Overlord X Youjo Senki
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 971 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:11

Trans + Edit :Huy Sùng

--------------------------------

Mặt trận Rhine,còn được gọi là " Nơi con Quỷ Rhine cư ngụ ".giữ vai trò là biên giới giữa Đế Quốc và Cộng Hòa.Trong phút chốc,một tiếng nổ lớn như sấm sét vang lên,một tiểu đội bị xé tan thành thịt vụn .Vụ nổ bắn qua bầu trời từ các pháp sư đang bắn nhau bằng những viên đạn bọc mana.Dù đông hơn,nhưng do cuộc chiến tranh diển ở cả hai mặt trận khiến Đế Quốc phải chiến đấu với Cộng Hòa trong tình trạng bế tắc.

Đó là, cho đến khi nó xuất hiện.

Mot trận động đất dữ dội làm rung chuyển mặt đấtt giữa các hào,cả hai bên đều rút lui về phia hậu tuyến.Rung chấn có làm sập hào chiến của họ không?Nhưng ngạc nhiên là, không có thiệt hại nào trên mặt đất.Thay vào đó, ở trung tâm Rhine, một ngôi mộ khổng lồ đã bất ngờ xuất hiện trên mặt đất.

Những người lính trên chiến trường đều dừng lại ngẩn người nhìn sự xuất hiện đột ngột này.Sự uy nghi của ngôi mộ đang hiện ra trước mắt họ,như thể di tích cổ bị chôn vùi rất lâu bỗng chốc mọc lên trong một đêm.Tuy nhiên những gì họ nhìn thấy chỉ là phần nổi của nó

Đây là-lăng mộ ngam vĩ đại Nazarick.Một dungeon cấp độ 80 trong DMMORPG [Yggdrasil], và là căn cứ của guild Ainz Ooal Gown. Mặc dù Nazarick được gọi là lăng mộ, nhưng nó không có gì liên quan sự thối rữa kèm theo mùi hôi thối của cái chết.Nó được xây dựng và hoàn thành trong một thời gian dài trước đây,nhưng các bức tường đá trắng vẫn bóng loáng và không có dấu hiệu hư hại.Ở trung tâm là một lăng mộ to lớn hùng vĩ, vẻ đẹp của nó tráng lệ đến mức dường như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết .Xung quanh là hai hầm mộ nhỏ hơn,tuy gọi là nhỏ nhưng thực tế nó không hề nhỏ chút nào.Không cần biết mục đích của nó là gì, mỗi hầm mộ nhỏ đều rất hùng vĩ và tráng lệ kiến tất cả những người đang đứng ở Rhine đều đoán rằng nó thuộc sở hữu của một vị vua nào đó trong quá khứ.

Ở tầng mười đại lăng tẩm Nazarick bên trong Phòng Ngai Vàng,Guildmaster của Ainz Ooal Gown ,người đã lấy danh hiệu của guild làm tên cho chính mình,hiện đang quan sát Rhine thông qua [Mirror of Remote Viewing].Bên trái anh là Tổng quản thủ vệ Albedo,bên phải là một trong hai người có trí thông minh sánh ngang với Albedo trong Nazarick, Demiurge. Cả hai đứng bên cạnh trong khi lặng lẽ xem chủ nhân của họ nhìn chằm chằm vào chiếc gương.Lăng mộ đang trong tình trạng báo động cao nhất, vì nó được dịch chuyển sang thế giới khác một lần nữa.Nhưng cũng giống như lần đầu tiên, Albedo chắc chắn rằng người mà họ tôn thờ như là Đấng Tối cao đã hoạch định một kế hoạch hành động trong một thời gian ngắn kể từ khi họ dich chuyển.

Đấng Tối Cao đang trong câu hỏi đang suy nghĩ :

- Hả ! Đây không phải là một chuyện hết sức tệ sao?

Hào chiến? Và những binh lính cầm súng máy?

Những khẩu pháo ở phía sau là gì? Vẻ ngoài của nó không giống với những khẩu pháo thời trung cổ,các pháo binh đang bắn theo loạt!

Có lẽ họ đã phát triển và bị cuốn vào cuộc chiến tranh Thời đại Công nghiệp. ( WW1 )

Điều này thật tệ!

Tồi tệ nhất là, sau khi kiểm tra tình hình, không bên nào bị thiệt hại do động đất, họ ngay lập tức tiếp tục trở lại chiến đấu.Dĩ nhiên, đó là vi phép thuật ảo ảnh đã che dấu phần lớn Nazarick khỏi tầm nhìn trực tiếp,nhưng thậm chí như vậy,Ainz vẫn không thể chờ Sebas kết thúc do thám mặt đất.Anh ấy cần phải hành động ngay bây giờ.

" Demiurge." Ainz gọi.

" Vâng! Thưa Đấng Tối Cao,mệnh lệnh của Ngài là gì ? "

"Cứ Mare ra ngoai bảo vệ ngôi mộ ngay lập tức ! Nếu một trong những quả đạn pháo bay trúng vào lăng mộ vĩ đại,nó sẽ không kết thúc chỉ với một tiếng "xin lỗi"! "

" [ Quả đạn pháo ]? À không, xin lỗi vì đã chậm trễ, thần sẽ gửi mệnh lệnh cho Mare ngay lập tức!"

Với [Ring of Ainz Ooal Gown], Demiurge dịch chuyển đến tầng 6 để liên lạc với Mare và Aura.

Trong khi chờ đợi Ainz suy nghĩ nhanh,Mare có khả năng khôi phục địa hình và giảm thiệt hại cho lăng mộ ở mức tối thiểu,việc này có thể nếu đó là Mare.

Chính xác đây là cuộc chiến gì?Khi nhìn lại thời kì đen tối "chuuni" của mình,anh ấy đã tìm ra đáp án.Đã có một thời gian,cậu đã từng ám ảnh bởi những người theo chủ nghĩa phát xít của Đức Quốc Xã và bắt đầu nghiên cứu lịch sử quân sự ngay cả khi cậu không thực sự hiểu đươc những mục đích sâu xa đằng sau nó.

Nhưng bây giờ,anh ấy không thể nhớ lại một thứ, Anh nhìn vào chiến trường nhưng không nhìn thấy quân đội Đức ở phía đông, có nghĩa là các lực lượng ở phía tây có lẽ là của người Pháp. Đó chỉ là mặt địa lý, anh vẫn không thể nhớ chính xác cuộc chiến tranh mà hai quốc gia đó đang tham gia.

Không còn cách nào khác, Ainz đành chôn vùi những kí ức đó vào khoảng sâu trong tâm trí mình.

'' Albedo'' Ainz gọi

'' Vâng, Thần phải làm gì?''

''Đến Bảo Vật Điện gọi Pandora Actor đến đây,ta muốn cùng anh ấy thảo luận về thế giới này.''

Đang dịch...

Bình luận (0)Facebook