• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Mở đầu 2

Độ dài 934 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-18 23:00:15

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

「Xin lỗi nhé.」

「...」

「Nhưng em cũng là người có lỗi đấy nhá, chị vẫn ở trong đấy mà sao lại chui vào vậy hả?」

「Là tại chị không chịu trả lời gì hết đấy chứ!」

「Rồi chị sai, chị sai. Tại viên ngọc kỹ năng quyến rũ chị mất một thoáng ấy mà.」

Bọn tôi rời khỏi lỗ gấu mèo rồi đi men theo đường hầm dẫn ra bên ngoài.

Lark đi ngay bên cạnh, chị ấy cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Mái tóc vàng dài thắt cẩu thả ra sau lưng, đôi mắt tím đầy ranh mãnh. Ngay dưới chiếc mũi cao ráo là đôi môi mỏng cứ luôn nói không ngừng.

Có lẽ sau này lớn lên chị ấy sẽ trở thành một quý cô xinh đẹp. Đôi khi mạo hiểm giả chúng tôi gặp trên đường lại thốt “Quao!” mỗi khi thấy Lark. Cơ mà tôi cũng không hiểu lắm, nô lệ mỏ chúng tôi đã bị “thiến”, nói theo mặt phép thuật do khế ước để kìm nén mọi dục vọng.

...Này, em biết khá nhiều mấy cái từ phức tạp so với tuổi của mình đấy nhỉ? Em học ở đâu ra thế?

Lark từng hỏi như thế, nhưng tôi cũng chỉ có thể trả lời là mình không biết. Tôi thực sự có khai gian tuổi đâu, thực sự mới có 10 tuổi thôi đó.

Đường hầm khu mỏ phân nhánh ra như cành cây. Tường xung quanh gồ ghề nhưng lại trơn và ẩm ướt. Ngọc kỹ năng mà bọn tôi nhắm đến thì trồi ra như bong bóng vậy.

Mà vì đường hẩm phân nhánh như cành cây nên chỉ cần đi theo lối nào lớn hơn là sẽ ra tới lối vào. Tuy nhiên làm vậy chỉ áp dụng với khu vực nông “tầng cao” bọn tôi đang đứng.

Trong khi đó “tầng giữa” và “tầng thấp” mỗi nơi lại có một kiểu bố trí khác. Hai nơi ấy thường có quái vật xuất hiện nên mạo hiểm giả và những thợ mỏ từng là mạo hiểm giả sẽ đảm nhiệm khai phá. Và tất nhiên ngọc kỹ năng tìm thấy ở tầng giữa và tầng thấp sẽ có chất lượng cao hơn.

「Quyến rũ á? Đúng là ngọc kỹ năng đẹp thật nhưng ngày nào cũng thấy thì chị phải quen rồi chứ?」

Trong ba lô của tôi hiện đang có chín viên ngọc kỹ năng. Màu sắc đa dạng từ đỏ, xanh vàng đến nhiều màu khác. Mỗi viên đều to gấp đôi nắm tay của tôi.

Nhớ lại số ngọc hôm nay bọn tôi tìm được thì.

Một trong số đó có màu đỏ nhạt. Ánh sáng ấy phát ra từ bên trong viên ngọc với mấy chữ lơ lửng.

【Cường hóa Sức Chân ★】

Vài ngày trước bọn tôi còn tìm được một viên ngọc kỹ năng hiếm màu xanh.

【Phép thuật Lửa ★★】

Không biết hôm nay Lark tìm được gì ấy nhỉ.

「Em nói quen rồi á? Thế mới bảo là em vô vọng quá đấy.」

「Thôi làm vẻ kiêu căng đấy mà cho em biết luôn đi. Bộ chị tìm thấy một viên 3 sao à?」

Càng nhiều sao thì càng hiếm. Theo hiểu biết của tôi thì cứ 100 viên thì lại có một viên 2 sao, còn 3 sao thì phải lên tới tận 1000 viên mới gặp. Cơ mà tỉ tệ này ở tầng giữa và tầng thấp sẽ có sự khác biệt.

Trước giờ tôi mới chỉ được đúng một lần thấy ngọc 3 sao. Viên ngọc 3 sao sáng đến mức khiến ngọc 1 sao phải thấy hổ thẹn. Nói đến ngọc kỹ năng 3 sao thì nó được mua bán với giá khá cao, nhưng đấy không phải một thứ mà nô lệ như tôi có thể nắm rõ.

「Không chỉ mỗi 3 đâu em à. À thì, nếu em đã muốn đến vậy thì chị sẽ cho xem nè~」

「...Thôi em không cần. Kiểu gì chúng ta cũng phải đưa hết mọi thứ cho bên khám xét ở lối vào ấy mà.」

Tất cả ngọc kỹ năng do nô lệ khai thác được đều bị thu giữ ở lối vào. Và họ cũng sẽ kiểm tra chỉ tiêu của ngày hôm đó hoàn thành chưa luôn.

「Gừ, chán em quá đi mất!」

「Chị có phồng má ra thì cũng không khác gì đâu.」

「Nhưng bộ không muốn xem nó thật à? Em muốn xem mà đúng không?」

「Rồi rồi. Em muốn xem được chưa. Vậy nên đừng có dùng nắm tay ép thái dương của em nữa mà. Đ-Đ-Đau!」

「Hầy, thật thà là nước đi đúng đắn nhất đấy.」

Lark liền lấy thứ đó ra khỏi chiếc túi đeo ngang hông.

Nãy giờ tôi vẫn cứ nghĩ viên ngọc kỹ năng Lark tìm thấy cùng lắm là một viên siêu hiếm 4 sao thôi.

Thế nên tôi hoàn toàn bị bất ngờ.

「Quào!」

Tôi vô thức ngoảnh mặt đi vì ánh sáng phát ra quá mạnh.

Là ánh cầu vồng. Cường độ ánh sáng khiến ngọc 3 sao cứ như một trò đùa vậy.

「Một viên 4 sao ư? ...Chói quá đi mất.」

Thêm nữa là màu cầu vồng. Nghĩa là viên ngọc kỹ năng này có “đặc tính độc nhất”.

「Em trai ngốc. Em nghĩ đây mà là thứ ánh sáng 4 sao phát ra à? Đây là...」

Lark thì thầm vào tai tôi.

...Một viên ngọc kỹ năng 6 sao đó em trai yêu quý.

Tôi không thể kiềm được cảm giác vui sướng lẫn kích thích. Những dục vọng lẫn trong đó đều đã bị cắt bỏ.

Và dòng chữ lơ lửng giữa chùm tia sáng chói ấy.

【Ảnh Vương ★★★★★★】

Bình luận (0)Facebook