• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Chap 18

Độ dài 2,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:57:11

Lời đề nghị hoàn toàn khiến Tasuku ngạc nhiên. Không cần phải nói cũng quá rõ ràng rồi.

Bởi vì Tasuku chưa hề tham gia công cuộc phát triển phát triển phương pháp nuôi trồng LP chút nào.

「Ý cậu là sao? Ta đã không tham gia vào sự phát triển………」

「Từ giờ trở đi, việc phổ biến phương pháp nuôi trồng LP sẽ được sử dụng nhân danh nhà Sumeragi」

Từ những ngôn từ của cậu, Tasuku nhớ đến một việc. Theo bản báo cáo Juno gửi về có nhắc đến “hành vi cử xử trước mặt cha mẹ mình của cậu hoàn toàn khác xa lúc thường”.

Lúc đấy ông nghĩ đó chỉ là sự khác biệt về hành vi giữa người thân của mình và những người xa lạ, nhưng bây giờ, một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu ông.

Đó là Harold đang che dấu năng lực với cha mẹ của mình. Nếu họ biết được năng lực của con trai mình, dám cá lần đầu gặp mặt quyết định cuộc hôn nhân họ đã ‘lên mặt’ hơn nhiều rồi.

Thêm vào đó, bản thân Harold cũng đã ám chỉ sự sụp đổ của nhà Stokes trong thư. Điều đó có nghĩa là………

「Harold-kun, cậu không nghĩ đó là một kế hoạch tốt khi để cho cha mẹ mình biết phương pháp nuôi trồng LP à?」

「Tôi rất hiểu rõ con người của họ」

Nếu họ biết về phương pháp nuôi trồng LP, Harold tin rằng dù là khả năng nào đều sẽ tiến triển theo hướng Tasuku phải sợ hãi .

Đó là lí do tại sao cậu đến đây yêu cầu sự hợp tác với nhà Sumeragi.

「Ngoài ra, tôi cũng không đủ nhân lực. Nếu tôi tăng số lượng các nông trại thử nghiệm lên thì tôi sẽ không thể giám sát được họ」

「Ta hiểu」

Ông hiểu những gì Harold muốn nói ở đây.

Cậu muốn mở rộng phạm vị hoạt động của nó mà không để cha mẹ mình biết. Vì thế mà cậu phải giới hạn nó ở mức như thế này.

Bởi vì đây là một phương pháp mang tính đột phá, cậu cần phải kiểm soát nó hoàn toàn để tránh trường hợp rò rỉ thông tin. Và để có thể phát triển nó, với nguồn nhân lực mà cậu có là không đủ, vì thế mà cậu mới đưa ra lời đề nghị với nhà Sumeragi.

「Nhưng tại sao phải là ta? Nếu là một việc như thế này, ta nghĩ ai cũng sẽ nhảy vào nó」

「Để hoàn thành nó thì ông là lựa chọn dễ dàng nhất để hợp tác」

Đó là lời chân thật của cậu. Nếu Tasuku lắc đầu, Harold sẽ rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn bởi cậu không biết ai nữa cả.

Nhưng bởi vì cậu hiểu rất rõ con người của Tasuku và điểm yếu của ông, nên cậu đã tận dụng rất tốt nó.

「Nhưng nếu ông từ chối thì tôi đành tiếp cận ứng cử viên thứ hai và thứ ba vậy. Dù điều đó không cần thiết lắm」

「Cậu nghĩ tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận lời yêu cầu này?」

「Đúng vậy, bởi ông không có lựa chọn nào khác ngoài làm việc đó」

Một sự tự tin tuyệt đối. Điều gì khiến cậu ta nghĩ như thế. Tasuku đã không nghĩ rằng cậu sẽ đến đây mà không có lập trường cứng rắn không chút sơ sở nào. Hơn thế nữa lập luận của cậu như chặn đường lui của đối phương vậy.

(Khoan đã, chặn đường lui? Không thể nào……..!)

Một giọt mồ hôi lăn dài trên má Tasuku.

Đột nhiên thông suốt, ông bắt đầu ghép các mảnh vỡ thông tin lại với nhau tìm câu trả lời. Ngay khi ông biết rõ câu trả lới ấy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Tasuku.

「Nhận ra rồi sao?」

Âm thanh đó đáng quan ngại giống như lưỡi hái tử thần vậy, đánh vào tai Tasuku.

「……….Cậu đã dự đoán tình huống này ngay từ đầu rồi à?」

「Thế nào? Định thay đổi ý kiến mình à?」

Tasuku nhắm hai mắt mình lại. Đúng như Harold nói, ông không thể thay đổi ý kiến mình được.

Khi mà Erika đã được đưa lên bàn đàm phán, ông không thể làm gì khác hơn là đồng ý nó.

「Vậy thì『Cung cấp kỹ thuật công nghiệp』được đề cập trong bức thư có nghĩa thế à………」

Tasuku thả lỏng hai vai mình và thì thầm. Lí do là hủy cuộc hôn nhân với Erika.

Đứa con gái ông đã hi sinh tương lai của mình vì trách nhiệm, và đó không phải là cảm xúc thật của cô. Bản thân Harold cũng nói rằng cậu không quan tâm tới việc cuộc hôn nhân có bị hủy bỏ hay không.

Điều kiện để chấp nhận nó là – hỗn hợp thuốc kháng sinh và cải thiện tình trạng của người mắc bệnh bằng cách sử dụng nó, cách ly khu vực nhiễm bệnh, và phục hồi nền kinh tế của mình bằng các thuật công nghiệp được cung cấp.

Có lúc ông đã nghĩ rằng đó là những việc vô nghĩa hay là sự áp bức của bên thứ ba.

Nhưng khi nội dung bức thư được viết bởi một cậu bé thì nó đã hoàn toàn khác. Với tư cách không phải một người đứng đầu một nhà, mà với tư cách là một người cha, thì những điều kiện này vô cùng hấp dẫn.

Không có chút bất lợi nào trong lời đề xuất của Harold.

Ắt có lẽ cậu đã cố tình viết lá thư không phù hợp chút nào với độ tuổi của mình, bằng cách viết nó giống như một người lớn vậy. Nhờ làm như thế, Harold đã bóng gió rằng có người chủ mưu cho việc này, và bởi vì sự hoài nghi của Tasuku, nên cho dù ông nhận được báo cáo của Juno thì ông vẫn không tin rằng Harold là người đã viết bức thư đó.

Nói cách khác từ khi Tasuku nhận lấy bức thư đó, ông đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Harold. Để đặt ông vào hình huống này, cậu ta đã chuẩn bị từ khi nào rồi.

Ông hoàn toàn bị sốc trước những sự chuẩn bị dường như đã được Harold dự đoán trước.

「Chắc chắn là nó đủ hấp dẫn để khiến người khác nhảy vào……….Nhưng lí do nào mà cậu lại quan tâm đến nhà Sumeragi như thế?」

Nếu cậu muốn tăng độ thân thiết với nhà Sumeragi, thế thì những gì cậu làm là quá đủ rồi. Và hơn thế nữa, không thể nào việc hủy bỏ một cuộc hôn nhân là tạo mối quan hệ tốt nhất cả.

Không đọc được ý định của Harold, Tasuku chỉ càng thêm bối rối.

Nhưng đó cũng là lẽ thường. Harold luôn hành động để tránh cái death flag có thể bất cứ lúc nào hạ xuống trong tương lai, và khi mà họ không biết về việc này thì việc đọc ý định của cậu là chuyện không thể nào.

Ngay cả khi cậu có giải thích thì cũng chưa chắc Tasuku sẽ hiểu và cậu cũng không hề có ý định làm thế.

「Cho dù tôi có nói cho ông biết thì ……….Không, việc này ngoài tôi ra thì sẽ không ai hiểu cả」

Giọng điệu của cậu như đang tự nói với chính mình vậy. Nhìn thấy Harold, người đã không hề sợ hãi cho đến bây giờ, biểu lộ cảm xúc như thế, Tasuku không biết phải nói gì.

Không thể chờ đợi được nữa, Harold thúc ép cuộc trả lời.

「Vậy ý ông là sao? Nếu ông không tin tôi vậy cuộc đàm phán chấm dứt ở đây vậy」

Chắc chắn nếu hỏi Harold có đáng tin không, ông sẽ trả lời là không.

Nhưng việc này không hề làm tổn hại lợi ích của nhà Sumeragi, và nếu Tasuku chấp nhận lời yêu cầu này, nhà Sumeragi, người dân của mình và cả Erika đều được cứu rỗi.

Nói theo cách khác thì, Harold đã tiến quá xa để làm thế này. Trong tình huống này, cho dù Tasuku buộc phải chấp nhận thực hiện nó thì ông cũng không phản đối quá nhiều.

Mặc dù Harold luôn ở vị trí áp đảo, nhưng đến cuối cùng thì họ cũng thảo luận vấn đề như một cuộc đàm phán vậy.

Dù trông giống như là Tasuku không có lựa chọn đề từ chối, thế thì sai lầm. Nếu ông nhắm mắt lại và nghĩ về cuộc hôn nhân của Erika như một sự hi sinh, thì việc từ chối hoàn toàn có khả năng. Nếu điều đó xảy ra, mối quan hệ giữa nhà Stokes và nhà Sumeragi sẽ đến mức không thể nào rung chuyển được, cho dù có hay không phương pháp nuôi trồng LP khi họ đã nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ các thỏa thuận trước đó với nhà Stokes.

Đúng hon thì lời đề xuất của Harold là một rủi ro. Và đó là một rủi ro mà cậu không cần thiết mắc phải.

Rất dễ dàng để tưởng tượng ra cậu đã đầu tư thời gian và tiền bạc thế nào để tạo ra thuốc kháng sinh. Mặc dù cậu đã làm rất nhiều việc nhưng để tình hình nguy hiểm thì cậu có thể mất tất cả, nhưng cậu vẫn đã để cho Tasuku được quyền quyết định.

(Không dễ dàng chút nào để làm như thế………..)

Ông đã hoàn toàn nghĩ như thế.

Nghĩ cẩn thận lại thì Harold hành động không hề gây thiệt hại gì cho nhà Sumeragi.

Thường thì nếu một người được đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn, sẽ không ai chấp nhận nó một cách dễ dàng cả. Họ sẽ nghi ngờ, rồi điều tra điểm nghi ngờ đó, mà nếu sự nghi ngờ đó không được làm rõ thì sẽ bị từ chối. Cho dù lời đề nghị của Harold thì cũng vậy. Sự quyết định dựa trên kết quả liên kết với khả năng của việc cho đi để họ thu lại được lợi nhuận.

Nhưng Harold rõ ràng đã có sự chuẩn bị một cách hợp lý đó là “cuộc hôn nhân với Erika có thể được hủy bỏ”. Chính điều đó khiến cho Tasuku dễ dàng chấp nhận lời đề xuất. Mặc dù có thể coi đó là thiện ý, nhưng không hề có lời giải thích nào cho việc Harold tiến hành các cuộc thảo luận mà mang những rủi ro không cần thiết.

(Có lẽ đó là suy nghĩ đã được định sẵn mà cậu định sử dụng, nhưng nếu xảy ra trường hợp ngược lại thì sẽ là công cốc. Mà thôi kệ, mình đã hoàn toàn bị đánh bại rồi)

Tasuku chầm chậm thở ra một hơi dài. Rồi từ từ ngẩng đầu mình lên nhìn vào ánh mắt của Harold.

「Tôi chấp nhận lời đề nghị này」

Đó là câu trả lời của Tasuku.

「Mặc dù việc đã được định sẵn rồi, nhưng tôi cũng có lời khen ngợi cho sự quyết đoán của ông. Trong vài ngày tới, hãy chuẩn bị vài người dưới quyền ông và các nông trại thuộc sở hữu nhà Sumeragi. Tôi sẽ dạy cho họ biết phải làm gì với phương pháp nuôi trồng LP」

「Chỉ thế thôi à?」

「Theo tính toán của tôi thì vài năm tới rất cần thiết có một thương đoàn lớn. Nó phải giữ được bí mật thông tin và đáng tin cậy. Tôi sẽ để mọi quyền đó cho ông」

「Ta hiểu rồi. Sau khi tạo dựng được nền tảng, chúng ta sẽ hợp tác với thương đoàn và gia tăng số lượng đất đai được quản lý rồi sau đó bán phương pháp cho thương đoàn đúng không?」

「Có vẻ như ông có cái đầu tốt hơn đám người hầu của tôi đó」

Dù ông đang hạ mình, nhưng sâu trong thâm tâm Harold rất ngạc nhiên là ông có phỏng đoán như thế. Có được một đồng minh đáng tin như vậy, Harold rất hài lòng. Nếu mình muốn bán phương pháp này, mình nhất định sẽ mượn cái tên nhà Sumeragi để che giấu cha mẹ mình - Cậu chắc rằng Tasuku đã có những ý định như thế chỉ là không nói ra thôi.

「Còn yêu cầu gì khác nữa không?」

「Và……..」

Khi cậu định nói thì chợt không nói nữa. Cậu ngập ngừng suy nghĩ xem lúc này có nên nói nó không.

Cảm nhận được như thế, Tasuku bày tỏ thiện ý của mình.

「Nếu có chuyện, ta hi vọng cậu không giữ nó trong lòng. Nếu Harold-kun muốn, chỉ cần có thể tôi sẽ cố gắng giúp cậu」

「………Thế thì chuẩn bị cho tôi một đối thủ mạnh mẽ. Trong khi tôi ở lại đây tôi muốn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu một đối một càng nhiều càng tốt」

Để tồn tại trong thế giới này, sức mạnh chiến đấu cá nhân là hoàn toàn cần thiết. Để thu được những thứ mà ở dinh thự nhà Stokes không thu được, Harold đành tự mình giải quyết và tiến từng bước một về phía trước.

Bình luận (0)Facebook