• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#??: Lúc chạng vạng.

Độ dài 542 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:31

◆Online◆

「Này, chị có thật sự nghiêm túc không đấy?」

GM NeueWelt mặc giáp phủ toàn thân nhấn giọng hỏi.

「Tất nhiên, mình lúc nào cũng nghiêm túc hết mà☆」

Tươi tỉnh trả lời là lolikko Necromancer mang hơi hướm thiếu nữ phép thuật, Melluna.

Nơi hai người họ đang đứng là một con hẻm không có người qua lại.

「Tôi thì lại thấy đâu có như thế?」

「Ý cậu là sao?」

「Về chuyện chị vừa đi luyện level với Riel và Mashu.」

「Ơ kìa? Cậu đã lén quan sát từ đâu đó à? Cậu để ý đến mình nhiều như vậy... khiến mình cảm thấy khó xử quá.」

「Để ý wtf!?」

「Xin lỗi, mình phân chia rất rõ chuyện công và chuyện tư. Nhưng mong từ nay cậu vẫn ủng hộ nhé☆」

「Sao tự nhiên lại nói cứ như tôi là fan theo đuổi idol vậy!」

「Thì mình là idol của SWO mà?」

「Ây, biết là thế nhưng... nhưng... kư, thôi đủ rồi!」

「Thế, cậu muốn nói chuyện gì nào?」

「Hm... thì là chuyện đó ấy. Để kế hoạch virtuajuu của chúng ta thành công thì bên cạnh làm cho Riel chán ghét hiện thực thì còn phải khiến cho cậu thấy yêu thích thế giới ảo. Thế nhưng, khi Riel và Mashu bắt đầu tận hưởng thế giới ảo thì chị lại nhảy vào phá đám là sao!」

「Mình hiểu rõ mà. Lúc đầu mình đã định quán triệt hỗ trợ đấy chứ? Nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Riel-san, mình nghĩ bản thân mình tích cực tiếp cận cũng là một ý hay. Bởi vì Riel-san có vẻ thích theo tính cá nhân chứ không phải trên cương vị là một idol☆」

「Self-love gớm thật. Nhưng mà đừng có để lộ thân phận đấy nhé.」

「Ngay từ đầu mình đâu có ý định như vậy?」

「Ưm, cũng phải.」

「Ngoài ra, lúc Riel-san tình tứ với Mashu, tự dưng ngực mình lại nhói đau. Đây phải chăng là ghen tị? Ufufu.」

「Chị không còn trẻ nữa đâu, chắc do ăn nhiều dầu mỡ quá nên tức ngực chứ gì? Thôi được rồi, muốn làm gì đó thì làm. Nhưng đừng có phạm sai lầm đấy?」

「Ara? Neue-san cũng ghen tị à? Vì con tim của mình hướng về phía Riel-san?」

「Ch, chị đang nói cái gì vậy. Từ đầu giữa chúng ta có quan hệ gì đâu. Chỉ là người đồng chí hướng nhắm đến Virtuajuu mà thôi.」

「Thẳng thắn quá nhỉ.」

「Quan trọng hơn, tiếp theo chị tính làm gì? Có kế hoạch gì không?」

「Có, mình đã suy nghĩ kĩ rồi. Vì nó mà mình đã mang theo cái này từ nhà kho. Jaaan☆」

「Đ, đây là...」

Neue sửng sốt.

Item trên lòng bàn tay của Melluna là một chiếc ổ khóa hình trái tim.

Chính là 【Period Lock】.

「Mang theo nó!? Đừng bảo là chị định mở khóa nhé!?」

「Ufufufufu.」

「Oi!」

「Yên tâm đi. Lần này mình chỉ dùng chức năng khác của nó thôi. Maa, dù sao thì mình cảm giác rằng cũng sắp đến lúc nó được mở rồi, mang theo phòng hờ cũng tốt chứ sao?」

「Thôi thì tùy chị... nhưng đừng có để Riel phát hiện ra đấy nhé.」

「Đừng có lo. Riel-san sẽ không ngờ rằng mình đang nắm giữ thứ này đâu.」

「Vậy, trông cậy vào chị đấy.」

「Vâng, cứ hi vọng và chờ đợi đi☆」

Hai người họ đi ngang qua nhau, hướng về đích đến của riêng mình.

Bình luận (0)Facebook