• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#??: Cuộc đàm phán bí mật giữa Game Master và Necromancer.

Độ dài 530 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:31

◆Online◆

Đó là một bình nguyên mọc đầy hoa. Ở đó có một ngọn đồi nhỏ.

Trên đỉnh đồi có một cái cây cổ thụ, dưới bóng cây cổ thụ là hình dáng của hai người.

Một người là người điều khiển tử hồn trong trang phục của thiếu nữ phép thuật, Melluna. Người còn lại là Game Master trong bộ giáp sắt trùm kín mít từ đầu đến chân, NeueWelt.

Tựa vào thân cây, hai người họ nhìn vu vơ đến khoảng không gian xa xa.

Khi ấy, NeueWelt bắt đầu mở miệng nói.

“Cô nghĩ là kế hoạch đã có chút tiến triển nào chưa?”

“Em nghĩ là cóa☆”

Khi Melluna trả lời NueuWelt bằng nụ cười thật tươi, bên dưới lớp mũ sắt, anh ta tỏ vẻ khó chịu mà nói.

“Cô làm ơn dừng kiểu nói đó lại có được không... Thấy tởm quá.”

“Neue-san, nói những lời như thế trước mặt một cô bé là bất lịch sự lắm đóa nhé, *rưng rưng*. Đây là bản tính của em mừ? *rưng rưng*.”

“Này...”

“Thật ra thì, ai biết được có thể để lộ sơ hở bất cứ lúc nào nên cứ như vậy riết rồi thành thói quen thôi. Anh đừng bận tâm làm gì☆”

“Dù cô có nói như vậy thì... à mà nhắc đến sơ hở, chuyện ‘đó’ là sao hả?”

“Chuyện nào?”

“Cái chuyện không có trong thương lượng với tôi, cô định đưa Riel đến chỗ Period Lock ấy. Kiểu gì thì cũng còn quá sớm. Hành động hấp tấp chỉ tổ rơi vào vết xe đổ của cô thôi.”

“Thế sao—? Tại em nghĩ rằng mình đã có đủ kinh nghiệm rồi. Nhưng nói đến chuyện đó thì Nueu-san cũng bất cẩn đâu kém?”

“Chỗ nào hả?”

“Trước anh có tự ý mang item trao cho Riel-san phải không nè? Giọng điệu thì lại nghe mất tự nhiên quá chừng.”

“À, tại lúc đó nghe nói là họ dự định đi chinh phục quest nên tôi nghĩ ‘biết đâu nếu tự dưng mình xuất hiện và tặng cho họ vật đang tìm kiếm thì biết đâu mức độ tình cảm của Riel-shi với mình sẽ tăng lên thì sao?’ ấy mà, gahaha.”

So với vẻ bình tĩnh trước đây, giọng điệu của Neue tự dưng thay đổi.

“Xin vui lòng cẩn thận cho. Còn nữa, tính cách của anh vừa bị vỡ đấy.”

“A? E hèm e hèm... n-nói tóm lại là bây giờ vẫn còn quá sớm để tiếp cận Period Lock. Phải làm cho Riel chán ghét hiện thực hơn nữa cơ.”

“Nhưng mà sự tồn tại ngoài dự kiến kia cũng đáng lo đấy.”

“Ngoài dự kiến? À, là cái cô Mario đó á? Với cô ta thì cho dù không đề phòng cũng chẳng sao mà. Có khi cô ta còn giúp kế hoạch của ta càng thêm thuận lợi ấy chứ.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy. Mặt khác, ta còn phải quản lý Hiệp sĩ-sama một cách thích hợp trong tương lai nữa.”

Sau khi Neue nói xong, Melluna nheo đôi mắt màu tím của mình một cách đáng ngờ.

“Đúng như thế. Chúng ta sẽ biến cô ta, à không, cậu ta trở thành một hero.”

Sau đó, cô ấy mĩm cười và hình dung đến cảnh tượng trong tương lai.

<Wait till next login!!>

Bình luận (0)Facebook