• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#01: Không ổn, tôi yêu thích thế giới ảo quá mới chết.

Độ dài 3,573 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:31

◆Online◆ 

「Từ nay trở đi tớ sẽ sống trong thế giới ảo!」

Maid Assassin nói.

Ờm, nếu bạn cảm thấy khó hiểu về cách gọi trên thì tôi xin giải thích là trong MMORPG này, 【Sechs Welt Online】, có rất nhiều món trang bị không phân biệt nghề nghiệp. Thành thử player mang vẻ bề ngoài như vậy cũng không hiếm hoi gì.

Thôi, tôi xin tiếp tục nhé. Assassin tóc gợn sóng, mặc trên người bộ trang phục maid – 【Mashu】– đột nhiên giơ hai nắm tay trước ngực và nói như thế.

「Tớ sẽ sống trong thế giới ảo!」

「Ơm... Tớ nghe rõ mà, cậu không cần phải lặp lại lần thứ hai đâu.」

Người vừa trả lời là tôi trong hình dáng 【Riel】.

À, Riel là nhân vật nữ do tôi, Sagimiya Keita, điều khiển. Vâng, một cleric tóc trắng, thanh tú, đáng yêu.

Còn về tình huống hiện tại thì...

Ở đây là bên trong guild house.

Hiện chỉ có hai người là tôi và Mashu.

Lúc này đã khuya, là thời gian các guild member khác đều đã đăng xuất đi ngủ.

Khi tôi hỏi Mashu sao còn chưa đăng xuất thì đột nhiên cô ấy nói như vậy.

「Sống trong thế giới ảo tức là “không ổn, tôi yêu thích thế giới ảo quá mới chết” đấy.」

「Ơm... tớ không hiểu gì cả...?」

Với vẻ mặt bất an, tôi đáp. Cô ấy bắt đầu run rẩy đôi vai như không thể kiềm chế bản thân được nữa:

「Fu-fu-fu. Tớ đã quyết định rồi. Từ giờ tớ sẽ dốc tâm hết mình vào SWO. Tớ sẽ làm hết story, mission hay quest gì cũng làm hết. Phải, nơi sống của tớ sẽ là đây! Chính vì thế, giờ cậu có muốn cùng tớ làm gì không? Dù kẻ địch có như thế nào thì tớ cũng sẽ xé chúng ra thành trăm mảnh đấy? Ehehe.」

...Gì thế này?

Bình thường cô ấy rất dịu dàng mà sao hôm nay hăng quá.

Thôi tạm gác chuyện đó lại đi, giờ tôi muốn ngủ quá. Sáng mai còn phải đi làm thêm nữa.

Do đó, tôi thử nói với cô ấy mặc dù không mấy hi vọng.

「Mashu nè, cậu không nghĩ rằng tốt hơn là mình cũng nên đi ngủ à?」

「Tại sao?」

Bộ dạng hoàn toàn không xem đó là vấn đề. Quả như tôi dự đoán.

「Tại sao á? Chơi liên tục lâu quá thì phải nghỉ ngơi để lấy lại sức chứ sao?」

「Nhưng tớ đã quyết định sống trong thế giới ảo rồi mà.」

「Nhớ đừng có nói một đằng làm một nẻo đấy nhé!」

Tuy nói vậy nhưng tôi khá bận tâm về câu nói đó.

——Sống trong thế giới ảo?

Ý là “Virtuajuu”??

Nếu thế thì tôi cũng muốn.

Bởi vì dạo gần đây cuộc sống ngoài đời thực của tôi toàn xảy ra những chuyện gì đâu không. Tôi muốn trốn quách trong thế giới ảo cho xong.

Nội xảy ra chuyện kia với 【Hime】 đã đủ phiền rồi, giờ thêm 【Ricotta】 nữa, đâm ra còn phiền hơn. Đã thế còn có super stalker Misaki-san thường xuyên lảng vảng quanh nhà. Sống như vậy tôi không thể nào chịu nổi.

Chính vì thế mà tôi cảm thấy có hứng thú với câu nói của Mashu.

「Thế, sống trong thế giới ảo tức là sao? Tại sao tự dưng cậu nói như vậy?」

Khi tôi hỏi, vẻ mặt cô ấy trở nên rạng rỡ và tuông ra một tràn.

「Thì tức là sống vui vẻ trong thế giới ảo như nghĩa đen ấy. Cậu biết đấy, trong đợt update lần trước, kha khá quest mới đã được cập nhật có phải không? Thế thì sao ta không đi làm nhỉ? Trong phần thưởng cũng có item hiếm mà. Sẵn nói đến item, trong chuyến đi không chừng sẽ kiếm được item chuyên dụng cho nghề nghiệp, thế thì sẽ rất thú vị có phải không? Ngoài ra thì đi xa cũng mang lại cảm giác mới mẻ nữa. A, phải rồi! Nói đến đi xa mới nhớ! Riel-chan vẫn còn là nghề nghiệp cơ bản nhỉ? Thế thì có gì tớ sẽ hỗ trợ nhiệm vụ chuyển chức luôn! Mặc dù đó có thể là một chuyến đi dài. A, không không, tất nhiên bù lại kinh nghiệm sẽ lên vù vù đấy. Nhưng thật lòng mà nói thì nếu có thể làm chuyện như trong sách BL với Riel-chan trong chuyến đi thì thật tốt biết mấy.」

「Hầy, tớ đăng xuất đây.」

「Ểể—!? *Sốc*...」

Mashu sau khi bất ngờ thì gục xuống tại chỗ.

「Còn nữa, hiện tại bất luận thế nào thì cũng là nữ với nữ mà. BL đâu ra kia chứ.」

「Lòng tớ lúc nào cũng hướng về BL cả.」

「Chẳng hiểu gì hết! Mà này, Mashu cũng đăng xuất cùng tớ luôn đi chứ?」

「Ể?」

「Chỉ là phỏng đoán của tớ thôi, Mashu dạo gần đây hoàn toàn không có ngủ phải không?」

「L, làm gì có chuyện đó?」

Đang trong tư thế orz, cơ thể cô ấy giật bắn một cái.

「Dù nhân vật có ra sao thì cậu cũng không thể nói dối được đâu. Vừa rồi trước khi mọi người đăng xuất, chẳng phải cậu đã gặp khó khăn trước một con quái vật cấp thấp sao? Trong trận đánh đó, thoạt nhìn thì không thấy có gì nhưng thật ra thì chân của cậu đã run rẩy.」

「Th, thế à? Nhưng tớ hoàn toàn khỏe mà. Hơn nữa, đây chẳng phải là “chuyện thông thường” sao?」

Phải, việc cô ấy ở suốt trong SWO không đăng xuất không phải chỉ mới bắt đầu hôm nay, mà là “chuyện thông thường”.

Nếu xét theo thời gian đăng nhập thì Mashu là player đẳng cấp phế nhân (trong tập 1 có giải thích). Onl suốt nguyên một ngày, hai ngày, hay thâm chí ba ngày. Nếu tôi nhớ không lầm thì kỉ lục của cô ấy là năm ngày.

Nhưng, “vì đó là chuyện thông thường” không phải là một lý do chính đáng.

Hơn nữa, trạng thái của cô ấy hôm nay rất lạ.

Kiểu như ngoài mặt thì hăng hái nhưng trong lòng trống rỗng ấy.

Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn chút nào.

「Nói tóm lại, hôm nay cậu nên nghỉ đi.」

「Phải rồi .」

Mashu thì thầm bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Và rồi,

「Riel-chan vì lo lắng cho tớ nên mới nói thế nhỉ. Nghĩ như vậy, tớ vui lắm. Tớ sẽ mang theo cảm xúc hạnh phúc này đi đâu đó thật xa. Không sao đâu, chỉ cần có thứ gì đó nhận được từ Riel thì tớ sẽ không sợ hãi. Nhất định tớ sẽ chết trong mãn nguyện!」

「Ê chờ đã! Tại sao có chết ở đây!?」

「Bởi vì cậu vừa nói là “nên nghỉ đi” mà.」

「Có ai bảo là “yên nghỉ” đâu! Ý tớ là ngủ ấy!」

「Thế à? Nhưng, đối với tớ, xa rời SWO tức là đồng nghĩa với cái chết. Nếu phải làm thế thì tớ thà chết còn hơn.」

「Thật sự nếu không chịu ngủ thì cậu sẽ không thể tiếp tục SWO được nữa đâu đấy?」

「Haa, cũng đúng nhỉ.」

Cô ấy chịu hiểu ra rồi sao?

「Nhưng.」

「Hm?」

「Riêng tối nay thì... tớ không muốn đăng xuất♡」

Trước đây tôi có onl suốt đêm với cô ấy như thế này vài lần. Cho nên đây cũng không phải là chuyện hiếm hoi gì. 

Hơn nữa, như vừa rồi đã nêu, Mashu hôm hay có vẻ hơi kì lạ... Hưm, có lẽ tôi nên xem xét tình hình thêm một chút.

Nếu đến khoảng một giờ khuya mà vẫn không có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ đăng xuất.

「Vậy, tớ ở lại cùng cậu chỉ một chút thôi đấy nhé. 」

「Wa—♪」

Mashu mỉm cười hạnh phúc.

「Đi luyện level tí thì thế nào?」

「Hay! Lời đề nghị rất hay! Tăng status để đối đầu với kẻ địch mạnh là việc cần thiết mà! Tớ biết một bãi săn khá tốt ở gần đây. Ta đến đó nhé!」

「Ể, ờ, ừm...」

Và như thế, tôi theo Mashu đến bãi săn mà cô ấy nói, bỏ lại guild house phía sau.

X X X

Chỗ mà Mashu dẫn tôi đến đó là nơi vừa bước ra khỏi 【Rừng Khởi Đầu】 sau khi đi thẳng về hướng Tây.

Ở đấy có hang đá mang tên 【Niêm Mịch Động】(Động tơ dính).

Cái hang không sâu, cửa mở rộng ấy như cái tên của nó, tơ được giăng đầy như một mạng nhện.

Đống tơ này là sản phẩm của đám quái vật sâu bướm bò quanh cửa hang, 【Carnivorous Caterpillar】.

Hiện tại cũng có thể thấy vài con đang vừa phát ra tiếng kêu kì lạ vừa nhả tơ từ miệng.

Carnivorous Caterpillar có kích thước to bằng một vòng tay, vẻ bề ngoài trắng và mềm. Mỗi lần di chuyển thì da của nó gợn sóng và phát ra âm thanh nhớp nháp, thật lòng mà nói thì tởm vãi.

Thế nhưng, vừa tới đây thì Mashu lại...

「Đáng yêu nhỉ♪」

Nói như thế. Như mọi khi, tôi không thể nào hiểu nổi giác quan của cô ấy.

「Thế, bãi săn tốt mà Mashu nói là chỗ này à?」

「Phải, đúng vậy. Mấy hôm trước, tớ đã nhìn thấy trên bảng thông báo nào đó đề cập về nơi này. Vừa hay nó cũng phù hợp với level của chúng ta nữa. Đã thế còn ít người, ngon quá rồi còn gì.」

Trông cử động của chúng cực kì chậm chạp, vẻ bề ngoài cũng chẳng có gì là mạnh. Sức phòng thủ có vẻ cũng thấp. Đòn tấn công chắc chủ yếu chỉ là phóng tơ mà thôi.

Đó là phỏng đoán của tôi. 

「Ra thế. Vậy, ta tiến hành ngay thôi nhỉ? 」

「Vâng♪」

Mashu rút Kukri Knife ra, còn tôi chuẩn bị trượng. À, cây trượng này là Brass Wand mà tôi đã chắt mót mua lại được.

Đầu tiên, chúng tôi thử xử một con đứng lẻ loi phía trước để kiểm tra.

Từ vị trí hơi xa một chút, Mashu ném độc châm để đối tượng không liên kết với các Carnivorous Caterpillar khác ở xung quanh.

Nhìn xem, cô ấy đã dụ được một con tấn công đơn lẻ rồi kìa.

Giờ thì giết nó và điểm kinh nghiệm tăng vèo. Tôi cứ nghĩ là thế nhưng...

X X X

「Ch, chết mất—————————!!」

Tôi hét lên.

Bởi vì, con sâu bướm đó, khi mới vừa bị tấn công thì cử động lập tức trở nên nhanh lẹ, đã thế nó còn biết sử dụng ma pháp... Hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của tôi.

HP của tôi chưa gì đã giảm đi một nửa và đòn tấn công của Carnivorous Caterpillar vẫn tiếp tục.

「Nè, cái này mà gọi là phù hợp với level hả!? Chẳng phải là quá mạnh sao??」

「T, tớ nhớ là mình đâu có nhầm đâu nhỉ....... kyaa!?」

「Mashu!!」

Nhân lúc tôi thoái lui, con Carnivorous Caterpillar nhắm đến Mashu và phóng tơ.

Tơ bám đầy cơ thể của cô ấy.

「Khôôông... cái gì thế này?」

Cái cảnh tượng trang phục maid bị dính đầy tơ thế này có vẻ không đứng đắn cho lắm.

Ây, bậy quá... Giờ đâu phải là lúc để ý chuyện đó.

Tuy tơ dính có vẻ không gây sát thương trực tiếp nhưng nó đã khóa cử động của cô ấy.

Đã cầm chân được Mashu, con Carnivorous Caterpillar quay sang tôi.

Con này có trí khôn à??

Khóa cử động của damage dealer trước rồi quay sang xử healer, thật không thể tin nổi.

Xin lỗi vì đã coi thường!

Tuy tôi đã xin lỗi Carnivorous Caterpillar-san trong tâm nhưng anh chàng (?) có vẻ không tha thứ cho tôi.

Nó bất ngờ cuốn tròn lại và lăn nhanh về hướng này.

「Híííííí!?」

Kiểu này làm sao mà chạy. Phòng thủ còn chẳng đủ thời gian nữa mà.

Tôi chuẩn bị tinh thần chờ chết.

Và rồi, lúc ấy, một thứ nóng hổi sượt ngang qua má tôi.

Đó là một đốm lửa nhỏ.

Đốm lửa bay trúng con Carnivorous Caterpillar đang tấn công và khiến nó dừng lại.

Đồng thời, một ngọn lửa màu tím bùng lên và bao bọc lấy cơ thể tròn quay kia.

Tuy nhiên, con sâu bướm không cháy thành than. Nó hòa tan vào đất và biến mất.

Đây là... skill của Necromancer?

「Bạn không sao chứ? Riel-san☆」

Từ đằng sau, tôi nghe thấy giọng nói cao vót quen thuộc.

Trong lúc quay lại, tôi bật ra giọng theo quán tính.

「Me, Memememelluna-chan!?」

「Vâng. Là idol luôn sát cánh bên bạn☆ Melluna đây♪」

Tóc cột thành một chùm nhỏ. Đôi mắt tím như thạch anh.

Cơ thể nhỏ nhắn diện một bộ váy màu tím hồng, bộ dạng ra dáng một thiếu nữ ma thuật. Trông rất là dễ thương.

Cô ấy là sự tồn tại mà tôi ngưỡng mộ, là người đã đưa tôi đến với SWO.

「T, tại sao cậu lại ở đây??」

「Mỗi khi Riel-san gặp nguy hiểm, dù là ở bất cứ đâu thì mình cũng sẽ xuất hiện. Èhé☆」

Tuy chẳng giải thích được gì nhưng dễ thương là được (=v=)b.

「Dù sao đi nữa thì vừa rồi cũng nguy hiểm thật. Tuy Carnivorous Caterpillar là quái vật chỉ hơn level của nhóm Riel-san có một chút nhưng nếu không có nghề nghiệp đánh xa hay hệ ma pháp thì hơi cực đấy?」

「Ra vậy, là do vấn đề tương thích nhỉ?」

「Đúng thế. Không hổ danh là Riel-san. Hiểu ra vấn đề nhanh thật đấy.」

「Ơ, không, đâu đến mức đó? Hahaha.」

Khi tôi cười gượng gạo vì được khen thì ở bên cạnh, Mashu phồng má và làm gương mặt khó chịu. Sao thế nhỉ?

Trong lúc tôi cảm thấy làm lạ, Melluna-chan nói:

「Phải rồi, nếu được thì mình có thể giúp hai bạn luyện level đấy? À, tất nhiên, vì không cần điểm kinh nghiệm nên mình chỉ support từ phía sau thôi.」 

「Ể, thật á?」

「Ừ, thật chứ. Nhưng thì khả năng support của mình không được tốt cho lắm nên đừng trông cậy quá nhiều vào mình nhé.」

「Bọn tớ nào dám. Được Melluna giúp đỡ là bọn tớ vui lắm rồi.」

「Ehehe, cảm ơn bạn vì đã nói vậy☆ Còn mình thì được chơi cùng Riel-san là đã vui rồi. Kyaa... lỡ nói ra mất rồi☆」

Melluna áp hai tay lên má và nói như vậy.

Ể, nói như thế tức là? Ểểể!?

「Thôi, để mình chuẩn bị nhé.」

Nói thế, Melluna vừa ngâm nga vừa trỏ ngón tay vào không khí. Khi màn hình trạng thái mở lên, cô ấy bắt đầu sắp xếp item.

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện có ngày mình được chơi cùng Melluna-chan, idol của SWO.

Hơn nữa, tuy không được lợi ích gì cho chính mình nhưng vẫn giúp đỡ, thật đúng là một cô gái tốt.

Trước đây tôi đã nghi ngờ có gì đó mờ ám nhưng nhất định đấy chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi.

Ưm, chắc chắn là vậy.

Bởi vì trước mặt tôi lúc này vẫn là thiên sứ như mọi khi.

Được rồi, Riel-tan, hãy luyện level cùng Melluna nào!

Tôi tỏ ra phấn khởi, nhưng...

「Xin phép từ chối! Chúng tôi không cần giúp đỡ.」

「Ểểể!?」

Mashu chen vào từ chối.

「N, này? T, tại sao?? Có Melluna-chan thì chúng ta sẽ bớt gặp nguy hiểm kia mà.」

「Bởi vì... Riel-chan tình tứ với Melluna-chan nhiều quá.」

「Hả, gì cơ?」

「N, nói tóm lại, chúng tôi không cần giúp đỡ!」

Mashu vội vàng kéo tay tôi,

「Ta đi tìm chỗ khác luyện level nào!」

Và nói như vậy.

Tôi bối rối.

Đang hai tay chống hông suy nghĩ gì đó, Melluna-chan gật đầu một mình.

Và thì thầm.

「Ra vậy, tuyến này cũng được đấy.」

「Được??」

Ngay khi tôi phản ứng trước câu nói đầy hàm ý của Melluna-chan.

「Thì tức là như thế này cũng được ấy☆」

Một cú chấn động nhẹ truyền đến cánh tay tôi.

Melluna-chan đang ôm lấy nó.

「Howa!? C, cậu làm gì vậy? Melluna-chan??」

「Fufu, thật ra thì mình có việc muốn thỉnh cầu Riel-chan.」

「V, việc muốn thỉnh cầu?」

「Mình muốn bạn trở bạn bè với mình. Ta có thể add nhau vào friend list không?」

Một lời đề nghị không tưởng.

「Việc đó không vấn đề gì... trái lại, tớ mới là người nên thỉnh cầu mới phải!」

「Ufu, nghe bạn nói vậy mình vui lắm☆ Vậy, ta mau add thôi. Bạn mở list lên đi.」

「A, ưm!」

Tôi lập tức mở màn hình trạng thái lên trước mặt và bấm vào tab friend list.

Ngay lúc chúng tôi sắp đổi calling card thì...

「Riel-chan không cần bạn bè! Và mau bỏ cánh tay đó ra đi!」

Mashu – đã đông cứng trong trạng thái chết lặng cho đến bây giờ – vừa hét vừa kéo cánh tay còn lại của tôi.

Lúc đó, đóng list lại, Melluna nói:

「Rất tiếc nhưng việc trao đổi hoàn tất rồi☆ Giờ dù mình có đi luyện level cùng thì cũng không có vấn đề gì nhỉ. Vì chúng ta là bạn bè nên giúp đỡ nhau là chuyện tất nhiên thôi.」

「Ớ! Riel-chan, mau xóa đi! Hãy mau xóa đi!」

「Tại sao cậu lại phản đối đến như vậy!?」

「Bởi vì Riel-chan phải sống trong thế giới ảo cùng tớ. Cậu không cần người bạn nào khác!」

「Ơ đâu, tớ muốn có bạn bè kia mà...」

Khi đó, Melluna-chan vừa cù mái tóc màu xanh ngọc bích xinh đẹp vào má vừa nói:

「Nếu nói về chuyện đó thì Riel-san cũng đã hứa sẽ trở thành virtuajuu với mình nên chúng ta như nhau thôi.」

「Virtuajuu? Đó là cái gì!?」

Trong lúc Mashu bối rối, tôi và Melluna nhìn lẫn nhau. Và rồi Mashu kéo mạnh tôi về phía mình.

「N, nói tóm lại, Melluna-chan hãy về đi!」

Do nhân vật Riel thấp hơn Mashu nên bộ ngực đầy đặn của cô ấy đang đụng vào gáy cổ tôi.

Dù chỉ là ảo nhưng như thế này cũng nguy ra phết.

Song, bên kia cũng không vừa, bắt đầu kéo tôi lại.

「Dựa vào cái gì chứ? Nếu chỉ là lời hứa thì mình nghĩ là bên mình trước đấy? Người nên về chẳng phải là Mashu-san sao?」

「Chuyện đó thì sao mà biết chắc được! Quan trọng hơn, Melluna-chan đâu có cần đi cùng player có level thấp như bọn tớ? Kiếm người nào level cao ấy!」

Tôi bị hai cô gái kéo qua kéo lại.

Gì vậy nè? Tại sao lại thành ra như thế này?

Thời gian cứ thế mà trôi qua, mặc cho tôi chẳng hiểu gì.

X X X

Hai tiếng sau.

Tuy đã dàn xếp được ba người cùng nhau luyện level nhưng chuyến săn đó thật khủng khiếp.

Bầu không khí căng thẳng nổi lềnh bềnh trong suốt trận chiến.

Tại chuyện đó mà nhiều lần tôi suýt chết, thậm chí còn chết vài lần. Thành thử đến khi kết thúc, tôi chẳng nhận được bao nhiêu điểm kinh nghiệm hết.

Thời gian ngoài đời thực lúc này đã gần sáng.

Tôi và Melluna đã nặng trĩu mi mắt, ngay cả Mashu – chắc do hôm nay đã quá nhiệt tình– cũng rõ mệt mỏi.

Chắc là đã đến giới hạn rồi.

「Nè, ta nghỉ thôi nhỉ?」

「Ừ... mình cảm thấy mệt rồi.」

Melluna-chan đồng tình với tôi. Cả Mashu cũng nói:

「Thật đáng tiếc nhưng hôm nay tớ cũng hơi mệt rồi. Ta ngưng thôi.」

Gương mặt có vẻ tiếc nuối thật.

「Cơ mà, buồn thật... Hôm nay, ngoài luyện level ra thì tớ còn bí mật nhắm đến một loại vật phẩm rơi, nhưng rốt cuộc thì đến một cái cũng không có...」

「Cậu nhắm đến cái gì cơ?」

Tôi sáo rỗng hỏi.

「Là 【Bạch kim cương】. Sâu bướm tụ tập ở cửa hang này lâu lâu sẽ rớt.」

「Bạch kim cương? Cậu thu thập thứ đó làm gì?」

「Etto... mình định tăng skill khảm một chút ấy mà.」

「Hee, cơ mà, nếu là bạch kim cương thì tớ có một ít đây. Trước đây, khi tớ khai thác đá ở 【Núi Actus】 thì nó ra. Vì tớ không có dùng nên cậu có muốn lấy không?」

「Thật chứ?」

「Ưm, giữ cũng chỉ chật kho đồ mà thôi.」

「Ôi, cảm ơn cậu nhiều lắm.」

「Hôm nay trễ rồi, để hôm sau nhé.」

「Vâng♪」

Mashu vui vẻ đáp.

Sao tự nhiên cô ấy lại muốn tăng skill khảm nhỉ?

Mà thôi, vì Mashu đối với cái gì thì cũng nhiệt tình hết nên chắc cũng không có gì lạ lẫm.

「Vậy—」

Lúc tôi nhìn hai cô gái và định nói lời tạm biệt.

Melluna-chan thì trông rất bình thường, nhưng Mashu thì có gì đó là lạ.

Cô ấy đứng đờ ra, mắt nhìn chăm chăm vào hư không và mất đi sinh khí.

Vụ này... vì trước đây đã từng xảy ra ngay trước mắt tôi nên tôi biết.

Có thể là cô ấy lại tháo ESG ra khỏi đầu rồi.

Trong lúc chơi mà làm vậy thì dễ bị hư lắm. Trong sách hướng dẫn có khuyến cáo rằng đăng xuất xong rồi mới nên tháo mà.

À, có thể bạn đã biết rồi, ESG là tên viết tắt của headgear game console thế hệ tiếp theo chuyên dùng để tận hưởng online game hệ fulldive.

「Này, Mashu?」

Tôi nắm lấy vai cô ấy và lắc.

Maa, mặc dù có làm như thế thì cô ấy cũng chẳng cảm giác được gì.

Tuy nhiên, như thể suy nghĩ của tôi được truyền đạt, Mashu lập tức trở lại.

Đôi mất trở nên có thần thái, cơ thể cử động.

Tôi phàn nàn ngay.

「Mồ, đừng làm tớ giật mình chứ. Cậu vừa làm gì vậy?」

「...Ể?」

Vì lý do nào đó, cô ấy phản ứng muộn.

「Tớ hỏi cậu vừa làm gì...」

「Ơ... ơm... không có gì hết...」

「Hm?」

Có gì đó không ổn. Cho đến ít phút trước cô ấy đã mỉm cười vui vẻ, ấy thế mà khi trở lại thì vẻ mặt như đang có đám tang.

Đã xảy ra chuyện gì à?

Khi tôi bắt đầu lo lắng, Melluna mở miệng.

「Vậy, ta off thôi nhỉ?」

「A... vâng.」

Mashu đáp. Chỉ thế rồi đăng xuất luôn.

Vì cô ấy off nhanh đến nỗi còn chưa kịp hỏi gì nên tôi choáng trong phút chốc.

「Thôi, Riel-san, gặp lại sau nhé☆」

「A, ưm.」

Vì Melluna-chan cũng nói như vậy và biến mất nên tôi cũng không còn lý do gì để ở lại đây.

Khoảng 10 giây sau, tôi cũng kết thúc cuộc chơi hôm nay.

Vào lúc đó— 

Tôi vẫn còn chưa hay biết.

Rằng nhân vật Mashu đã bị xóa.

Bình luận (0)Facebook