Ore no Pet wa Seijo-sama
Muku BunchouKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Lục Bán Nhân Tộc.

Độ dài 3,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:59

Nghe xong những gì Tatsumi nói , Verse và Nanau đang ngồi bên cạnh anh ta trong thời gian nghỉ của cô , đều rất ngạc nhiên .

" Eh ? Không có bất kỳ bán-nhân nào ở quê hương Tatsumi sao ? Không có ai cả ?"

" Đ-Điều đó có nghĩa là , không hề có bất kỳ người Elf , Dwarf , Goblin hay Cait Sith , nào đúng không ? Uwa , không thể nào tin được ....."

Verse và Nanau nhìn nhau với vẻ mặt đầy bất ngờ .

" Dẫu tôi không có kiến thức về quê hương anh ấy , nhưng chắc chắn không hề có bất kỳ bán-nhân nào cả ."

Trải nghiệm của Calcedonia tại Nhật Bản còn rất hạn chế . Điều duy nhất cô biết về Nhật Bản là Tatsumi , gia đình cậu và khu vực quanh ngôi nhà cậu thôi .

Ở đây có , Eru người đưa ra yêu cầu chứng minh cho lời nói của Tatsumi .

" Có vẻ khó có thể tin được nhưng đó là sự thật . Nơi Tatsumi được sinh ra chỉ duy nhất có con người ."

" Ah , giờ nghĩ lại , thì bà chủ đã nói từng sống ở quê hương Tatsumi ."

" Vâng . Bởi vì tôi thực sự coi Nhật Bản , quê hương của Tatsumi , cũng là quê hương tôi ."

Eru rời đi sau khi cô nói thế . Verse đang nhìn tấm lưng rời đi của cô và nhớ lại những điều Eru nói với anh trước đó .

Người chồng quá cố của Eru đến cùng một nơi như Tatsumi . Eru , sau khi bị bắt trong một vụ tai nạn nào đó đã bị ném vào một nơi xa lạ . Chồng cô , người chỉ là một chàng thiếu niên vào thời điểm đó , là người đã bế cô lên . Ông ấy là người đã chăm lo cho cô .

Sau đó , họ kết hôn . Nhưng Eru là một Elf với tuổi thọ lâu dài nhiều hơn so với một con người . Nên cô đã không thể có con với chồng sau khi ông ấy qua đời , cô đã rời khỏi để du hành . Vài năm trước , cuối cùng cô đã định cư ở đây tại thủ đô và mở một quán bar .

Đó là tất cả những gì Verse biết về quá khứ của Eru .

Sau khi Verse chuyển ánh mắt rời khỏi Eru đến Tatsumi , anh đã nói với một nụ cười tự cao .

" Vậy Tatsumi , cậu không biết về Sáu Chủng Tộc Bán-Nhân ư ?"

" 'Rokuajin[note769]'.......? V-Vâng , tôi không nghĩ mình biết . Calsey , em có biết không ?"

Calcedonia người đang ngồi bên cạnh cậu gật đầu nhẹ , và như thường lệ , cô mỉm cười .

" Vâng . Nếu anh hài lòng , thì em sẽ giải thích ?"

" Yup . Anh trông cậy cả vào em đấy ."

Có lẽ cô đang hạnh phúc khi được Tatsumi nhờ cậy vào , Calcedonia nhiệt tình bắt đầu giải thích .

Lục Bán Nhân Tộc.

Đây là biệt hiệu của sáu chủng tộc bán-nhân với mối quan hệ gần gũi nhất với sáu hệ thống ma thuật chính .

Người lùn , với mối liên kết sâu sắc nhất với < Hỏa > .

Elf , tộc thân thiết với < Thủy > .

Cait Sith , kết tình bằng hữu với < Phong >.

Goblin , thân nhân của < Thổ > .

Tiên tộc , đứa con của < Quang > .

Vong linh tộc , lớn lên trong < Ám>

Tất nhiên , còn có rất nhiều bộ tộc bán-nhân đa dạng và thị tộc khác , nhưng đây là sáu tộc nổi tiếng nhất .

Tatsumi biết về người lùn và elf . Mặc dù người lùn và elf của châu lục này cũng tương tự như những gì Tatsumi biết về ngoại hình , nhưng họ lại có một vài điểm khác biệt .

Người lùn mà Tatsumi biết tới là một cái gì đó giống với tinh linh Đất nhưng ở đây họ lại có mối liên kết tốt hơn với lửa .

Đó là lý do tại sao lửa bình thường và hơi nhiệt không là gì cả đối với họ giống như gãi ngứa vậy . Sử dụng đặc tính đặc biệt của chủng tộc mình , họ đã có thể làm việc ở nhiệt độ cao hơn hẳn so với các chủng tộc khác . Đặc biệt là làm kính và đồ gốm , cũng như các mặt hàng thủ công đẳng cấp bậc thầy của họ .

Và còn về elf , ở đây họ không sống sâu trong rừng , nhưng thay vào đó là dưới nước . Hiển nhiên , việc họ lên mặt đất thì không thành vấn đề gì .

Tatsumi rất ngạc nhiên khi nghe nói về chủng tộc elf . Bởi vì họ sống dưới nước , nên họ không có phong tục mặc quần áo .[note770] [note771]

Tất nhiên , khi họ lên bờ thì họ sẽ mặc quần áo phù hợp với phong tục của chủng tộc khác .

Nhưng ngược lại , nếu ai đó muốn đến thăm một ngôi làng elf dưới nước , thì cách cư xử đúng đắn là không mặc quần áo trong tình huống đó .[note772]

Nhân tiện , ở thế giới của Eru sống trước đó , cũng có một chủng tộc được gọi là < Thủy Yêu Tinh > . Nhưng hiển nhiên , họ không sống hoàn toàn dưới nước giống như những người ở đây .

Về Goblin , thì Tatsumi chỉ mới qua cú sốc của mình bởi nó .

Da nâu , tóc bạc và đôi mắt vàng kim . Có người nói rằng họ có hình dáng này là do họ đã được bảo vệ bởi Thổ Tinh của lục địa . Họ có khả năng canh tác nông nghiệp và tinh luyên . Mọi người nói rằng có những thứ không thể canh tác được ngoại trừ họ ra .

Đây cũng là một chủng tộc được biết đến với khả năng sinh sản nhiều . Sinh đôi và sinh ba khá là phổ biến . Và không phải là lạ khi họ sinh năm hoặc sinh sáu .

Trên thực tế , Nanau có một chị gái và anh trại , 3 em gái nhỏ và 1 em trai nhỏ . Anh trai và chị gái cô là sinh đôi , trong khi cô , 1 đứa em gái nhỏ và em trai nhỏ thì sinh ba .

Cait Sith , Tiên tộc và Vong linh tộc . Thì , Tatsumi cũng chịu không hề biết gì về họ .

Theo Calcedonia thì , Cait Sith là như con mèo cao 1 mét đi bộ trên hai chân của họ .

Là chủng tộc của gió , họ có khả năng đặc biệt bước đi trong không khí . Thay vì định cư tại một chỗ , họ thích đi du hành khắp nơi trên thế giới như dân du mục . Khả năng đặc biệt của họ được cho là phước lành của tinh linh gió .

Tiên tộc là một chủng tộc người nhỏ bé dao động từ 30 đến 40 cm . Chúng khá trong suốt , với đôi cánh giống như chuồn chuồn ở trên lưng , chúng đã được kể thế .

Lý do cho sự không chắc chắn như vậy là bởi vì tiên tộc có thể thao tác ánh sáng để tạo ra ảo ảnh , và thậm chí biến bản thân mình trong suốt . Bằng cách sử dụng sức mạnh này , chúng hầu như không bao giờ xuất hiện ở phía trước các chủng tộc khác .

Chúng cũng được biết đến với tính cách tinh nghịch của mình . Chúng ẩn mình vào hình dáng của người khác , tiếp cận các chủng tộc và chơi nhiều trò đùa khác nhau vào họ .

Dẫu thích chơi khăm , nhưng chúng không hề gây hại gì . Và chúng cũng không hề có ý đồ xấu , ngay cả nếu ai đó bị chơi khăm bởi chúng thì họ cũng thực sự không cảm thấy ác ý đối với chúng .

Đối với cư dân bóng tối , tộc vong linh , có làn da màu xám với cơ thể cao gầy . Cả mắt lẫn tóc đều màu đen sì .

Nhưng hầu hết hình dáng bắt mắt của họ là bốn mắt và bốn tay .

Bởi vì nhờ có bốn mắt mà họ có tầm nhìn phi thường . Không chỉ họ có thể nhìn thấy những thứ ở xa hơn so với con người bình thường , mà họ còn có thể thấy mức độ[ Nhiệt ] của một khu vực , giống như kính hồng ngoại .

Họ cũng được biết đến như là một chủng tộc của các chiến binh . Xét theo họ có 4 cánh tay , nên khả năng tấn công của họ rõ ràng lớn hơn nhiều so với những tộc khác .

Giống như một cơn lốc , họ sử dụng mỗi tay cầm một món vũ khí để nhanh chóng cắt kẻ thù ra thành từng mảnh nhỏ .

Họ có tính cách bình tĩnh với một ý chí mạnh mẽ đầy trách nhiệm . Mọi người nói rằng nếu họ đưa ra một lời gì đó , thì họ sẽ không bao giờ phá bỏ lời hứa đó .

Trên đây là Lục Bán Nhân Tộc đứng đầu của mỗi châu lục .

Sau khi nghe lời giải thích của Calcedonia xong Tatsumi liền cho ra một hơi thở dài .

Trong khi nghe lời giải thích của cô cuối cùng cậu đã giữ được hơi thở của mình cũng bởi vì hồi hộp .

" Vâng . Theo như các nhà hiền triết , thì bán nhân là kết quả của con người nhận được từ phước lành của các tinh linh . Sau đó , họ đã thành lập ra bộ tộc cho riêng mình và tách ra ."

" Có phải bán nhân và con người thực sự thân thiết không ?"

" Vâng . Đối với con người , họ là hàng xóm thân thiện nhất của chúng ta ."

Calcedonia mỉm cười ngọt ngào .

Eru , đang chờ cho đến khi Calcedonia kết thúc lời nói , sau đó nói với Tatsumi .

" Tatsumi , cậu có rãnh một chút không ? Không phải là lúc để cậu bắt đầu chấp nhận các yêu cầu như một Thợ Săn Quái Vật sao ?"

Ở lời nói của cô , biểu hiện của Tatsumi cứng đơ .

Kể từ khi , Tatsumi bước vào quán bar này một vài lần . Nhưng không có một lần nào cậu có được một công việc để làm .

Có rất nhiều lý do . Hiên giờ là thời điểm lạnh nhất của năm . Vậy nên những động vật và sinh vật cỡ nhỏ thích hợp cho người mới bắt đầu sẽ không có nhiều ở ngoài đó.

Các con thú và quái vật đang hoạt động trong giai đoạn này tất cả đều có cơ thể đồ sộ , và chúng không phải là thứ gì đó cho một người mới bắt đầu có thể xử lý được .

Và một lý do khác là , Tatsumi vẫn không hề có bất kỳ đồng đội nào cho một nhóm thợ săn quái vật .

Cuối cùng , thay vì đi một mình , tạo thành một nhóm với những người khác để chấp nhận yêu cầu sẽ hiệu quả hơn nhiều .

Lúc đầu , người ta sẽ nghĩ Calcedonia sẽ là đồng đội của cậu .

Nhưng hiện giờ kinh nghiệm và khả năng Calcedonia như một thợ săn quái vật là trên cấp độ Tatsumi rất nhiều . Đó là lý do tại sao Eru gạch chéo cô đầu tiên ra khỏi danh sách .

Một nhóm nên được thành lập bởi những người tầm cỡ tương tự nhau . Dù rằng không hề có bất kỳ quy tắc chính thức nào như thế , nhưng đây là một thỏa thuận im lặng giữa tất cả các thợ săn quái vật .

" Một yêu cầu ... Điều đó có nghĩa là cô đã tìm thấy một đồng đội phù hợp với tôi rồi sao ?"

" Không , thì... ... Tôi vẫn chưa tìm thấy một người mới nào đến để trở thành đồng đội của cậu cả...."

Eru có vẻ thực sự đang hối lỗi .

Những thợ săn quái vật đó thường xuyên có mặt tại quán bar này tất cả đều đã thành lập nhóm với nhau , hoặc có những người thích hành động một mình . Vậy nên cậu không thể thành lập một nhóm mới với họ .

Nếu cậu tham gia vào một nhóm đã ổn định , thì hiệu quả săn bắn của nhóm đó chắc chắn sẽ đi xuống .

Đôi khi có những người tìm kiếm mối quan hệ cộng tác tạm thời . Nhưng thời gian gần đây không hề có bất kỳ nhóm nào hay những người như thế ở đây .

Đó là lý do tại sao tình hình hiện tại Tatsumi không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi một người mới gia nhập vào nhóm cậu .

"...... Đó là lý do tại sao tôi đã tìm thấy cái này để Tatsumi có thể chấp nhận yêu cầu cho bản thân cậu ."

Nói thế , Eru trao cho cậu một mảnh giấy . Đó là một tờ giấy yêu cầu ( nhiệm vụ ) .

Nội dung của yêu cầu là , cậu sẽ phải thu thập một lượng thảo mộc nhất định .

" Dẫu sao cũng có một chút rắc rối khi thu thập thảo mộc vào mùa này , nhưng Tatsumi có thể xử lý được nó phải không ?"

Ngay cả khi cậu được hỏi thế , cậu không hề có sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý .

Mặc dù cậu không nói chính xác cậu đã hoàn thành nó như thế nào , nhưng Tatsumi vẫn thu thập được thảo mộc Grendan đã đủ làm bằng chứng về khả năng của mình .

" Bởi vì số lượng thảo mộc thu thập được trong mùa này giảm đi nhanh chóng , nên mức thù lao đã hứa thậm chí không thể so sánh với trước đây được . Vậy nên , thấy thế nào ? Cậu có muốn thử không ?"

" Dạ rõ . Giờ là thời điểm tốt sao ? 

" Uh . Trên thực tế , đó là những gì tôi hy vọng . Sau đó làm ơn ghi nhớ giùm loại thảo mộc giống như , tôi sẽ chiếu nó lên ."

Eru cho ra một vài loại thảo mộc khác nhau với tinh linh thuật của cô , và Tatsumi dùng điện thoại di động của mình để chụp chúng .

" Này , Tatsumi . Cái đó .... là gì thế ?"

Sau khi nhìn thấy di động của Tatsumi , Verse hỏi về nó cùng với sự tò mò rất lớn .

" Đây là....Phải rồi , nó là một loại thiết bị ma thuật khắc dấu . Khi tôi đến đây từ quê hương của tôi , tôi đã mang nó theo ."

Có lẽ không thể nói chính xác cho Verse , là một cư dân của thế giới này , hiểu được một điên thoại di động là cái gì . Đó là lý do tại sao cậu nói đó là một thiết bị ma thuật khắc dấu ー Nói cách khác , là một ma cụ .

" Vậy thì , Eru-san . Trước hết tôi sẽ quay trở về nhà lần nữa để chuẩn bị , và tiếp theo đi hoàn thành nhiệm vụ .

Nói thế Tatsumi đứng lên và chào tạm biệt , sau đó cậu rời khỏi [ Lữ Quán Tinh Linh ]

Hiển nhiên , Calcedonia đi theo sau cậu . Verse , cũng nghĩ đây là thời điểm thích hợp để rời đi và đứng lên .

" Vậy thì , Nanau . Anh cũng sẽ quay về đền thờ . Em làm việc chăm chỉ đấy nhá ?"

"Un !! Verse cũng vậy nhá !!"

Nanau nở nụ cười ngây thơ , và cũng đứng lên khi cô phải trở lại công việc của mình .

Verse , cũng vì thế mà , bắt đầu xoa cái đầu dễ thương của Nanau .

" Geez . Anh đang làm gì thế -? Dừng lại đi nào-"

Mặc dù Nanau đang phàn nàn , nhưng gương mặt của cô tỏ vẻ hạnh phúc .

Nhìn thấy cả hai như thế , Tatsumi và Calcedonia nhìn nhau và thì thầm .

" Bầu không khí giữa hai người họ khá là hòa hợp nhỉ..."

" Vâng , em khẳng định họ sẽ trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc ."

Khi Calcedonia nhìn lên Tatsumi và mỉm cười , cô ôm lấy cánh tay của cậu vào bộ ngực đầy đặn của mình .

" Nè , chồng yêu của em . Chúng ta cũng sẽ cố gắng để không thua kém họ phải không ?"

" A-Ah....Y-Yeah , đúng thế ."

Tatsumi ửng đỏ trong khi cậu cảm thấy cảm giác cơ thể tuyệt vời của Calcedonia đến từ cánh tay mình .

Mới đây , Calcedonia không phải là một người trở nên bối rối quá dễ dàng , khi cô không thể không làm cho nhịp đập của Tatsumi nhanh hơn trong khi nói những lời như thế với một gương mặt ngay thẳng .

Có lẽ đây là lợi thế của một onee-san lớn tuổi , Tatsumi suy ngẫm trong khi lẳng lơ nhìn đăm chiêu vào chân trời .

Sau khi Tatsumi , Calcedonia và Verse rời khỏi [ Lữ Quán Tinh Linh ] .

Ở tầng trệt nơi các thợ săn quái vật huyên náo tụ tập , thì có một gương mặt mới đến đây lần đầu tiên .

Nanau người đang làm việc ngay gần lối vào ngẩng đầu cô lên để chào đón vị khách mới .

" Xin mời vào !! Chào mừng bạn đến [ Lữ Quán Tinh Linh ] !! Tôi có thể giúp gì cho bạn ?"

Vị khách hàng nhìn quanh quán bar với một ánh mắt tò mò , và nhìn thấy Nanau ở phía trước , vị khách hàng gật đầu vài lần và hỏi .

" —– Tôi muốn cô nói cho tôi biết , chính xác làm thế nào để trở thành một thợ săn quái vật ?"

Bình luận (0)Facebook