Ore no Pet wa Seijo-sama
Muku BunchouKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Những thứ bị lôi kéo bởi tin đồn lan rộng.

Độ dài 3,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:59

" C-Cái gì !? << Thánh Nữ >>........chồng chưa cưới của Calcedonia !?"

Sau khi nghe điều đó từ cấp dưới của mình , khuôn mặt của người thanh niên bỗng méo mó trong kinh ngạc và giận dữ dội .

Anh ta nhìn tầm ở độ tuổi đôi mươi . Có một diện mạo khá là tao nhã với hình dáng cao ráo và cẩn thận chải lại mái tóc vàng đang tức tối .

Có thể nói chỉ trong một cái liếc qua tất cả những thứ anh ta đang mặc thuộc về mặt hàng cao cấp . Nói cách khác , có nghĩa anh là một trong những thành viên của giai cấp thống trị , ở xã hội quý tộc .

HolyMaiden Vol2 4

"Vị hôn phu của C-Calcedonia....? N-Ngươi chắc không nhầm lẫn chứ....?"

"V-Vâng.....Đó là một tin đồn đang lan truyền gần đây ở các ngỏ ngách của đền thờ Savaiv nhưng nó có mật độ tin cậy rất cao."

Trong khi cẩn thận để ý đến biểu hiện của chủ nhân mình , người đàn ông tiếp tục đưa tin .

"V-Và cũng như....Theo tin đồn , Calcedonia-sama đã cùng chung sống với chồng chưa cưới của mình dưới một mái nhà ."

"Cái gì——!?"

Đôi mắt của người thanh niên tròn xoe .

Cho đến nay anh ta đã cầu hôn lặp đi lặp lại nhiều lần với người phụ nữ đó,người được gọi là << Thánh Nữ >> của đền thờ Savaiv , Calcedonia Chrysophrase .

Và không chỉ dừng lại ở đó Calcedonia đã từ chối lời đề nghị hôn nhân của anh ta rất rất nhiều lần , thậm chí cô đã đính hôn với người đàn ông khác và đang sống cùng với cậu ta !

Bởi vì quá tức giận , ánh mắt của người thanh niên trong giây lát dần chuyển sang màu đỏ .

" T-Thằng đếch nào thế......? Thằng đếch nào dám đánh cắp Calcedonia từ ta ?!"

" Vâng.....T-Theo như những tin đồn....Dường như là một tên thường dân đến từ nước khác...."

" M-Một tên Thường Dân hả !? Sau khi từ chối lời cầu hôn của ta , Lalaic Gargadon này , người thừa kế tiếp theo lâu đời và đầy thanh thế của nhà Gargadon , cô ta lại chỉ chọn một tên thường dân ư !!"

Bamm ! Một tiếng động lớn vang lên . Người thanh niên , Lalaic Gargadon đá vào một cái bàn nhỏ ở gần mình trong cơn giận dữ .

Cái bàn đã bị đá trúng văng lên trần vang lên tiếng ầm ĩ như thế nó đã bị đập tan thành từng mảnh nhỏ .

Lalaic đang thở vào và thở ra khó khăn trong cơn tức giận thậm chí anh ta còn không cố gắng né tránh các mảnh gỗ đang trút xuống .

" E-Erm , Lalaic-sama....? N-Ngay cả nếu tên đó là một thường dân , thì những tin đồn nói rằng hắn ta đang được dạy dỗ chu đáo bởi đức giáo hoàng tối cao . Họ nói rằng trong tương lai hắn ta sẽ là người kế nhiệm chức vị đức thánh cha của ông ấy.....Bởi vậy không có nghĩa hắn ta là một thường dân..."

Mặc dù cấp dưới tiếp tục báo cáo , nhưng Lalaic đã không hề quan tâm đến ông ta .

"Đệch !! Chỉ khi ta nghĩ rằng tên chướng mắt << Hiệp Sĩ Tự Do >> đã bị biến mất hoàn toàn và << Thánh Nữ >> cuối cùng sẽ là của ta.... Một tên thường dân hả ? Một tên thường dân đơn thuần đang cố gắng cướp đi Calcedonia của Ta hả .....?"

Lalaic bắn ánh mắt đỏ ngầu của mình vào cấp dưới .

" Đi điều tra !! Tìm hiểu thêm về tên thường dân đó , càng sớm càng tốt !! Và dù cho bất cứ giá nào đi chăng nữa , hãy đem hắn rời khỏi << Thánh Nữ >> !! Ta không quan tâm dùng đến phương pháp nào , cho dù ngươi dùng điểm yếu của hắn hoặc sử dụng bạo lực , hay thậm chí lôi kéo hắn bằng tiền , cứ làm đi !! " 

Sau khi nhận được mệnh lệnh từ Lalaic , cấp dưới không thể nào vui hơn khi rời khỏi phòng ngay sau đó . Nếu ông ta tiếp tục ở lại trong phòng thì không ai biết được điều gì ông ta sẽ hứng chịu .

Cơn thịnh nộ của Lalaic không hề giảm xuống , ngay cả sau khi người hầu rời khỏi , và anh ta vẫn tiếp tục đập phá bất cứ thứ gì mà anh ta có thể với tới được ở trong phòng , bắt đầu từ đồ nội thất đến trang trí .

Căn phòng của anh ta thực sự khá là xa hoa .

Đồ nội thất đều là những mặt hàng cao cấp . Và ngay cả đồ trang trí và hàng thủ công cá nhân đều được thực hiện bởi các nghệ nhân thủ công nổi tiếng và các nghệ sĩ khác .

Để mua tất cả các vật dụng trong phòng anh ta sẽ phải có một khoảng rất lớn đồng xu vàng , đủ để cho một gia đình thường dân sống thoải mái trong vòng một vài thập kỷ .

Tuy nhiên , những mặt hàng cao cấp đó từng được xếp trong phòng anh ta tất cả giờ đã biến mât .

Bình hoa đắt tiền trên bàn đã bị đập vỡ trên sàn nhà , bức tranh đa dạng ở trên sàn đã bị rách bởi kiếm của anh ta , và thảm lông quái vật trên sàn nhà đã hoàn toàn bị dẫm phẳng .

Người hầu nhà Gargadon đều quá sợ hãi khi đến gần phòng cậu chủ trẻ cứ như họ sợ bị tóm vào trong cơn giận bộc phát , nhưng sau đó Lalaic rời khỏi phòng mình trong cơn giận dữ.

Cuối cùng , căn phòng tuyệt đẹp từng đầy rẫy bức vẽ và phác hoạ đã trở thành kết cục của một cơn bão dữ dội .

***

Người đứng trước mặt Tatsumi là Đại Úy Odin , người hướng dẫn luyện tập cậu .

Hiện tại , cả hai đang ở cơ sở đào tạo được các hiệp sĩ sử dụng mỗi ngày . Cũng như đều mặc áo giáp tương ứng của mình khi đối đầu lẫn nhau .

Tatsumi đang mặc áo giáp da dành cho tân binh , và trong tay là thanh kiếm và khiên , cậu đã hoàn toàn trở nên quen thuộc với chúng sau khi sử dụng khá là lâu .

Odin , mặc khác , đang mặc một bộ giáp kim loại toàn cơ thể với huy hiệu Thánh được khắc lên , và ông đang cầm hai rìu chiến làm vũ khí .

" Vậy thì , chúng ta hãy bắt đầu . Cậu đã sẵn sàng chưa Tatsumi ? Nên nhớ những gì ta vừa nói , đầu tiên tập trung vào phòng thủ."

" Vâng ! Đã rõ !"

Tatsumi nhiệt tình trả lời Odin . Xung quanh họ , có một đám đông rất lớn trong đó bao gồm Verse , Niez và rất nhiều người khác , và thậm chí cả các hiệp sĩ cao cấp đang nín thở để dự đoán .

Tất nhiên , Calcedonia cũng là một trong số họ .

Khuôn mặt cô rõ ràng đang tỏ ra lo lắng khi cô nhìn Tatsumi cùng với cắp mắt đỏ ruby đang run rẩy .

" Được rồi , vậy thì......Ta đến đây !!"

Ngay sau khi ông nói xong , Odin lao về phía Tatsumi giống như một mũi tên bắn và thu hẹp khoảng cách ngay lập tức .

Odin , đã thu hẹp khoảng cách ngay lâp tức liền vung rìu chiến của mình xuống vào Tatsumi từ trên cao .

Hiện giờ , Odin cũng đang sử dụng một dụng cụ dùng để huấn luyện với lưỡi rìu bị cùn . Dẫu nó không có độ sắc bén , nhưng trọng lượng không khác gì một cái thật . Vậy nên , nếu chiếc rìu bổ thẳng vào người thì không còn nghi ngờ gì nữa nó sẽ gây ra một chấn thương rất lớn .

Nhưng Tatsumi bình thản nắm được quỹ đạo của rìu đang đến .

Và cậu đẩy khiên ở tay trái của mình theo quỹ đạo của rìu . Ở thế đứng phù hợp với khiên , mắt cậu không rời khỏi chiếc rìu chiến đến từ trên cao .

Trong khoảnh khắc tiếp theo , một tiếng * bang * đã được nghe thấy tại sân tập . Nguyên nhân là ? Rìu chiến khổng lồ của Odin đụng độ với khiên của Tatsumi—-có lẽ coi là thế . Nhưng không , nó không trúng khiên mà là mặt đất dưới chân Tatsumi .

"Kuh……!"

Nhận thấy đòn đánh của mình đã trượt , Odin ngay lập tức bật lùi .

Và sau đó ông bắt đầu lườm Tatsumi đang cầm khiên của mình như bình thường .

Chắc chắn cậu đang lui lại , nhưng Tatsumi hoàn toàn đã né được đòn đánh của Odin .

Không , những gì Tatsumi đã làm không phải là né . Cậu chỉ ngăn chặn nó .

Khoảnh khắc rìu chiến chạm vào khiên , Tatsumi đã nghiêng nó làm cho chiếc rìu bị trượt theo chiều ngang .

Đó là lý do tại sao chiếc rìu không trúng Tatsumi , mà là trúng mặt đất theo chiều ngang chân của cậu .

Nếu đây là một chiến trường thực sự , thì một thanh kiếm sẽ có thể xuyên thủng qua Odin sau khi bị hở mạn sườn .

Trong khi tưởng tượng ra cảnh đó , Odin vô thức rùng mình một chút .

Không phải vì sợ hãi , mà là niềm phấn khích !

—-Mình đã nhận thấy điều này khi cậu ta đã luyện tập nhưng , kỹ năng dùng khiên của đứa trẻ này không có gì để chế giễu cả .

Có vẻ như Tatsumi đã thích hợp hơn với phòng thủ sau đó thì tấn công .

Thế phòng thủ vững chắc từ phạm vi có thể tấn công của đối phương , và trong phạm vi đó tìm kiếm bất kỳ lỗ hổng nào để khai thác và đưa ra một đòn quyết định . Phong cách phản công này là phòng cách chiến đấu ưa thích của Tatsumi .

Ngay bây giờ , Tatsumi ở trong tư thế nơi chiếc khiên đang giấu đi nửa mặt dưới đến bụng của cậu .

Bằng cách này , cậu đã giới hạn được phạm vi đụng độ với Odin thậm chí chỉ một chút . Cầm khiên ở tay trái của mình , như thể cậu đang che đi cả cơ thể trong cái bóng của khiên . Và hơn nữa , cậu đang cầm thanh kiếm ở tay phải , được giấu trong bóng của cơ thể .

Từ vị trí Odin , không hề nhìn thấy được kiếm của Tatsumi . Đó là lý do tại sao ông đã có một lúc khó khăn để đọc được chuyển động của Tatsumi.

Tất nhiên , kiểu phản công này và thậm chí tư thế hiện tại của Tatsumi đã được dạy bởi Odin . Nhưng giờ khi Odin phải đối mặt với Tatsumi trực tiếp , thì ông có thể cảm nhận sâu hơn sự nguy hiểm của nó đến thế nào .

Hơn nữa , vũ khí của Odin là một cặp rìu chiến . Cho dù nó làm cho chuyện động khá rộng . Và vì lý do đó , kiểu tấn công của ông trở nên dễ dàng đọc được .

Và kể ra thì chỉ có những nơi mà Odin có thể trực tiếp nhắm vào là phần trên đầu và chân của Tatsumi . Nhưng Tatsumi cũng biết điều đó . Vậy nên , khi cậu nhìn thấy một đòn tấn công đang đến sắp nhắm vào chúng , thì cậu có thể chỉ đơn giản tránh né và lách tạo ra một kẻ hở .

——–Tsk , anh chàng này khá khéo léo với một cái khiên đang phòng phủ đầy đủ , chết tiệt đau ở phía sau quá ! Nhưng tốt thôi , mình biết mình là người dạy cho anh chàng này , nhưng nghĩ kĩ thì cậu ta có thể tích hợp chúng vào bản thân mình đúng thật là giỏi.......

Lầm bẩm trong tâm trí của mình , Odin bắt đầu bật cười .

Đối với một thầy giáo , một học sinh tiến bộ là một điều vui vẻ . Và bản thân Tatsumi là một học viên rất ngoan ngoãn nữa . Cho dù những gì Odin đã nói , nhưng Tatsumi không hề cho ra bất kỳ sự bất mãn nào và tập trung vào luyện tập của mình .

Cơ bản họ ( năm người đã hoàn thành việc huấn luyện ) đã luyện tập vũ khí diễn ra một thời gian dài đến giờ , và cuối cùng là một số kết quả thật sự đã bắt đầu xuất hiện .

Nụ cười của Odin từ từ biến thành một nụ cười chiến đấu điên cuồng , ông đã gửi đi một loạt cơn lốc như đang tấn công Tatsumi .

Nhưng Tatsumi xử lý tất cả tiếng vang dữ dội như một cuộc tấn công liên tiếp một cách bình tĩnh .

Tất nhiên , Tatsumi biết Odin đang kĩm hãm . Nếu Odin muốn như thế , thì ông ấy có thể dễ dàng đập vỡ khiên của Tatsumi cùng với bàn tay trái của cậu thành nhiều mảnh nhỏ mà không tốn một giọt mồ hôi .

Và bởi vì Tatsumi hiểu được điều đó , nên cậu phải bình tâm lại khi đối phó với đòn tấn công .

Odin , là người chỉ dẫn cho Tatsumi , sẽ không làm bất cứ điều gì bất hợp lý trong khi đang tấn công . Cũng có lẽ cậu có thể sẽ đối phó một vài cú đánh không chính thống nhưng chúng chắc chắn sẽ không phải thứ sẽ gây ra cho Tatsumi một chấn thương lớn .

Đây chỉ là đang luyện tập , không phải là trận chiến sống còn giữa sống và chết . Và trong lần luyện tập này Odin muốn xác minh rõ khả năng của Tatsumi .

Tatsumi tiếp tục đối phó với những trận mưa tấn công với khiên của cậu .

Cậu lách đòn tấn công đến từ phía trên bằng cách lệch khiên của mình sang một góc .

Cậu tránh né đòn tấn công đến từ phía trên bằng cách di chuyển ra phía sau .

Khi cậu đang bình tĩnh xử lý từng đòn tấn công với sức phán đoàn sắc sảo , cậu có thể thấy trên gương mặt Odin đang hiện lên một nụ cười thực sự vui vẻ .

ー Vậy là ta thấy cậu đã đi được một chặng đường dài rồi đấy nhóc .

Tatsumi cảm nhận rằng Odin đang thì thầm nói với cậu điều đó , vậy nên cậu cũng mỉm cười theo .

Ngay khi Odin đã thừa nhận được điều đó , ông đã dừng các đòn tấn công của mình lại . Và sau đó , ông nói .

" Được rồi , vậy thì lần này cậu hãy tấn công ta . Nếu cậu muốn nó , thì cậu cứ việc sử dụng ma thuật ."

Tatsumi có một chút giật mình sau khi Odin nói thế . Có vẻ như Odin đã biết về phép thuật của cậu .

Có lẽ Giuseppe nói với ông ấy về điều đó .

" Đã hiểu . Chiiko ."

" Vâng , Chủ Nhân ."

Sau khi được gọi bởi Tatsumi , Calcedonia đang xem trận chiến liền đến gần cậu .

Hiện tại , đã có một thiết bị ma thuật khắc dấu trên cánh tay Tatsumi , thứ này của Giuseppe cho cậu mượn .

Ban đầu , thiết bị khắc dấu này được dùng cho một tên Tội Phạm có thể sử dụng ma thuật .

Và đó là lý do tại sao trừ khi có một chìa khóa chỉnh định được sử dụng , thì dấu ấn không thể bị gỡ bỏ . Hiện tại , Calcedonia đang sở hữu chìa khóa đó .

" Hãy cố gắng hết sức được chứ ?"

Calcedonia khuyến khích Tatsumi trong khi đang hạnh phúc cởi bỏ dấu ấn từ cánh tay của Tatsumi .

" Yup . Nhưng nè , nếu anh có bị thương thì em sẽ chăm sóc cho anh nhé ."

" Vâng , để đó cho em !"

Đó là một cuộc trao đổi ngắn . Nhưng hiện tại không có ai ở đây có thể cảm nhận được chiều sâu của cảm xúc ở những lời nói đó .

Trong khi mỉm cười vào nhau có chứa niềm tin tuyệt đối vào bạn đời của mình , cả hai tách nhau ra .

Tatsumi , như hồi nãy , tư thế của cậu với cái khiên trước mặt , và Calcedonia trở lại chỗ cũ để tiếp tục dõi theo .

" Vậy thì , giáo sư......Bắt đầu nào !"

Cũng như Tatsumi lớn tiếng nói sau một hơi thật sâu , hình dáng của cậu ngay lập tức biến mất khỏi nơi đó .

***

Tatsumi đã biến mất !

Và trong khoảnh khắc tiếp theo , cậu xuất hiện trước mắt Odin .

“Whoa!?”

Tatsumi không dừng ở đó cậu liền giơ cao thanh kiếm của mình , nhưng ngay khi cậu vung nó xuống thì Odin đã lùi lại .

" V-Vậy đậy là << Dịch Chuyển Tức Thời >> mà Đức Thánh Cha đã từng nói......?"

Odin đã bị dao động trong khi ông đang lẩm bẩm , nhưng đến lúc ông hoàn thành thì ông đã bị mất dấu Tatsumi .

Nhận thấy điều đó , Odin lại một lần nữa rút lui về phía sau , và Tatsumi cũng xuất hiện trước mặt ông giống như lần đầu tiên .

Tatsumi vung kiếm của mình vào nơi Odin đang đứng trước đó chỉ trong một khắc , và trước khi cậu hoàn tất đòn tấn công thì cậu lại biến mất một lần nữa .

Cứ như thế , Tatsumi tiếp tục công kích bằng cách biến mất và xuất hiện một lần và một lần nữa .

Có lúc cậu xuất hiện trước mặt Odin , cũng có lúc cậu đứng đằng sau ông . Đôi khi cậu xuất hiện trực tiếp ở bên cạnh , hay đường chéo ngay lập tức đến ông . Cũng có những tình huống cậu xuất hiện gần bằng độ dài của mái tóc từ cơ thể Odin ở bất kỳ hướng nào .

Theo dự kiến , ngay cả đối với Odin ông cũng đã bị đẩy vào một thế đứng phòng thủ hoàn toàn .

Odin xoay vũ khí của mình một chiếc rìu chiến khổng lồ , khó di chuyển trong khi kiểm soát hoàn toàn nó . Mặt khác vũ khí Tatsumi là một thanh kiếm ngắn phù hợp cho chuyển động nhanh chóng .

Đối với Tatsumi , cậu có thể dễ dàng dịch chuyển vào các khoảng trống được tạo ra bởi cái rìu chiến khổng lồ di chuyển và tấn cống . Vậy nên , Odin thực sự là một đối thủ phù hợp với cậu .

Nhưng ngay cả như thế , Odin cũng vẫn tiếp tục xử lý khéo léo rìu chiến của mình để đối phó với các đòn tấn công của Tatsumi .

Dẫu có thể nói rằng kỹ năng của Tatsumi vẫn chưa thực sự thành thục nhiều , Odin có thể bình tĩnh chặn tất cả đòn công kích của Tatsumi ngay cả ở giữa tất cả đòn công kích chớp nhoáng và dịch chuyển đánh lén bởi vì ông không phải là người dễ bị hạ như chơi.

Nhưng dần dần , khuôn mặt của Odin đã mất bình tĩnh .

Bởi vì đòn tấn công của kiếm Tatsumi đã dần nhanh hơn và nhanh hơn nữa trong từng giây .

" Đâ-......Đây là .....?"

Odin đã hoàn toàn bối rối về sự xuất hiện của Tatsumi với thanh kiếm sáng loáng .

Và Tatsumi , người đã được bọc trong luồng sáng màu vàng kim như một ma thuật sư tiếp tục tăng tốc độ của mình trong khi cậu tiếp tục công kích hoàn toàn .

Bình luận (0)Facebook