Lần cuối
Số từ
8,189
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
314

Tóm tắt

Nguyện ước được sống cùng anh mãi mãi!

 

Đây là câu truyện về một cô nữ sinh 15 tuổi cùng ông chú 28 tuổi của cô sống chung trong một căn hộ 1LDK.

 

“Oji-san, chú thích đồ ăn của cháu chứ?”

Yuji Shibai, 28 tuổi, đang sống chung trong căn hộ 1 phòng với cháu gái của mình Erika, một cô học sinh cao trung chăm sóc cho anh bằng việc nấu nướng và dọn dẹp

Cháu gái, con gái của chị gái anh, đã rất thích anh kể từ khi còn nhỏ, nhưng giờ cô bé đã 15 rồi, và đã trở nên vô cùng đáng yêu.

 

“Này, Oji-san, chú hứng thú không nào?”

“Đồ ngốc này! Thôi ngay, không là chú tức lên đấy!”

Đôi khi anh cũng lo lắng về việc cô cháu gái của mình đã trở nên táo tợn và vô lo như nào.

 

Rồi một lần, trong khi tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc trên bàn ăn  cùng với Erika, một câu hỏi bỗng vụt qua trong tâm trí anh.

 

“Liệu rằng mai sau nó sẽ lấy phải người đàn ông như nào đây?”

Xem thêm
Mục lục
  1. 01.Vol 1
Vol 1
Bình luận (0)Facebook