• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10:Tổng kết lại,vẫn là một mớ rắc rối!

Độ dài 3,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16

Sáng hôm sau

Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học chính thức trở lại,thế nên hôm nay tôi đến trường chứ không đến lớp luyện thi hè như mọi khi

-A—Mình thực sự không muốn đi chút nào…

Tôi tỉnh dậy với 1 tâm trạng khá u ám,1 phần vì do mớ rắc rối xảy ra vào buổi bắn pháo hoa tối qua,nhưng trên hết,tiếng chuông đáng nguyền rủa đó lại vang lên 1 lần nữa

[Tiêu đề]:Qủa là 1 buổi chiều tuyệt vời

[Nội dung]:Đi xem lễ hội pháo hoa cùng với Fuyuumi-san.Cậu thấy vui chứ?

-C-Cô ấy đã biết được chuyện đó rồi sao?

Không khoan đã,vì đó là Masuzu,nên đó có thể chỉ là cách nói chuyện thông thường của cô ấy khi mà cô ấy cố tính nói về 1 khả năng mà cô ấy nghĩ có thể sẽ xảy ra để khiến mình sa bẫy

Đã vậy thì,mình sẽ làm ngơ và hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả!

[Tiêu đề]:Bữa sáng của ngày hôm nay

[Nội dung]:Tớ thích 1 quả trứng ốp la được ốp theo kiểu lòng đào

Và vẫn như thường lệ,tin nhắn hồi đáp đến ngay trong chốc lát:

[Tiêu đề]:Vẫn là về bữa sáng hôm nay

[Nội dung]:Tớ thích 1 quả trứng với phần vỏ bị bóp nát

Kể cả khi ban đầu nhìn lướt qua thì trông tin nhắn này giống như 1 trò đùa,thế nhưng thông điệp thực sự mà cô ấy muốn truyền đạt lại quả là 1 bí ẩn

Dù sao thì,có thể nào Masuzu-san đang vô cùng tức giận không…?

Ngay sau khi tôi đến trường,Masuzu lập tức kéo tôi lên tầng thượng

Kể cả khi bây giờ mới chỉ là 8 giờ tối,ánh nắng giờ đây đã vô cùng gay gắt---

-Chà,cậu muốn tớ bóp nát “quả trứng”nào trước?

-Tớ thực sự xin lỗi,Masuzu-san!

Tôi hạ thấp đầu nhất có thể và đấu dịu Masuzu bằng 1 giọng hối lỗi nhất có thể.Hả?Danh dự của 1 thằng bạn trai ư?Haha!Lố bịch

Masuzu khoanh 2 tay trước ngực và bắt đầu tỏ vẻ khó chịu:

-Ý nghĩa của chuyện này là sao đây?Sau khi từ chối lời đề nghị hẹn hò cảu bạn gái,thì ra mục đích thực sự của cậu là để lén lút bắt cá 2 tay với Fuyuumi Ai khi đi cùng cô ấy đến lễ hội pháo hoa ư?Cậu còn muốn nói gì để biện minh không?

-L-Làm thế quái nào mà cậu biết?

-Cậu vẫn đang giả ngu và cố tình tỏ ra vô tội đấy ư?Hôm qua,1 học sinh đã tiết lộ với tớ là cậu ta bắt gặp 2 người đang lén lút gặp mặt nhau vào buổi tối,sau khi đã tan học

Chết tiệt…

Nhưng quả thực khi bây giờ tôi nghĩ lại về chuyện đó,kể cả khi đang là mùa hè,vẫn có những câu lạc bộ tiếp tục sinh hoạt ở trường.Kể cả khi chúng tôi không nhìn thấy ai ở sân trường lúc đó,nhưng cũng không quá ngạc nhiên nếu chúng tôi bị 1 ai đó nhìn thấy

Không còn nghi ngờ gì nữa,Masuzu lúc này đang vô cùng tức giận.Dường như cô ấy đã mất hết sự bình tĩnh và cách nói chuyện thường ngày.Hơn nữa,cách mà những thông tin trong lời nói của cô ấy được tiết lộ ra cũng mang 1 bầu không khí nặng nề đến mức có thể bóp nghẹt cả những người đi ngang qua

-Được thôi,nếu cậu có bất cứ lời bào chữa nào thì cứ nói ra đi

-A,thực ra thì…

Cũng dễ hiểu cho sự lung túng hiện tại của tôi lúc này,vì tôi không có cách nào để trả lời với cô ấy những chuyện đã xảy ra 1 cách thành thật cả--

-Thực ra thì,tớ đã lên kế hoạch về 1 cuộc hẹn với Fuyuumi từ rất lâu về trước,thậm chí từ trước cả khi câu lạc bộ Jien-otsu được thành lập.Đó thật sự là 1 cuộc hẹn mà cả 2 chúng tớ đều đã hẹn ước với nhau từ trước ,từ rất rất lâu trước đó,thế nhưng thú thật là tớ đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.Khi Fuyuumi nhắc lại về lời hẹn ước xưa cũ đó,tớ cuối cùng cũng đã nhận ra,và tớ không có cách nào để từ chối cô ấy.Nếu tớ nhẫn tâm làm vậy,tớ sẽ trở thành 1 kẻ phản bội rất nhiều điều

-Và rất nhiều điều đó là bao gồm những gì?

-Chỉ là 1 phần nhỏ của “1 tuổi thơ dữ dội ngập tràn những kí ức nhục nhã và bi thương”

Tôi nghiên đầu và cười với 1 biểu cảm như sắp khóc vì nỗi nhục nhã liên tục ấp đến khi cô bạn gái cứ lôi những kí ức đáng quên đó quay trở lại tâm trí tôi

-Thế nhưng dù đó có là 1 phần của những kí ức đáng quên đó,tớ vẫn muốn giữ chúng cho riêng mình.Và ngay cả khi đó có là 1 kí ức đáng hổ thẹn đến mức khiến tớ muốn chết vì nhục nhã đi chăng nữa,đó vẫn là kí ức của riêng tớ

Không muốn nói ra sự thật,tôi cố gắng biểu lộ những cảm xúc của mình 1 cách thành thực nhất có thể

Thế nhưng,không nhận ra rằng cả Masuzu và Fuyuumi đều liên quan đến chuyện này,tôi thành ra đã nói dối cả 2 người bọn họ

-Tớ không muốn nghe bất cứ 1 lời bào chữa nào hết

-Hả?

Nhưng,chẳng phải vừa ban nãy thôi,cậu đã nói là muốn nghe tớ nói hay sao…?

-Đừng chỉ biết dùng lời lẽ xuông để xin lỗi 1 cô gái.Hãy để cho những hành động thiết thực làm điều đó

-Vậy thì,cậu muốn tớ làm gì?

-Cậu thậm chí còn không biết về thứ đó?

Masuzu lườm tôi với đôi mắt nheo lại như thế ngay cả 1hạt cát cũng không thể lọt qua khe hở đó,đồng thời cô ấycũng  chọt chọt vào má của mình

-1 nụ hôn

-HẢ?

-Cậu đã dành bao nhiêu thời gian để ở cạnh Fuyuumi hôm qua,thì cũng hãy hôn tớ lâu chừng đó!

Thật là 1 yêu cầu ngớ ngẩn,rõ ràng ngay cả trong tình huống như thế này sự hiếu thắng vẫn khiến Masuzu không muốn trở thành kẻ thua cuộc

-Thế nhưng ,thú thật khi cậu nói dành bao nhiêu thời gian,tớ thực sự không nhớ rõ là trong bao lâu

-Cậu quả là 1 thằng đầu đất mà!Với những yêu cầu như thế này,chỉ cần 1 sự ước lượng gần chính xác là được rồi!

-Vậy thì có lẽ,là khoảng 30 phút?

Đôi mắt của Masuzu mở to khi cô ấy nhận được câu trả lời

-H-Hôn lâu đến vậy sao?Thật ghê tởm.Có phải cậu đang cố làm cho tớ mang thai không?

-CHÍNH CẬU MỚI LÀ NGƯỜI YÊU CẦU TỚ PHẢI LÀM THẾ!

-…Vậy thì,hãy giảm thời gian xuống còn 3 phút,được chứ,và khi đó thì tớ sẽ tha thứ cho cậu

Nếu như vậy thì quả là chẳng có vấn đề gì

Tôi mặt chạm mặt với Masuzu,và đặt 1 tay lên vai cô ấy

Kể cả khi Masuzu đã hôn tôi rất nhiều lần trước đó vì những lí do khác nhau,thế nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi là người chủ động hôn cô ấy…

-*Funn*,tại sao cậu lại có thể nhút nhát đến vậy chỉ bởi 1 nụ hôn cơ chứ?

-I-Im lặng đi!Chỉ là tớ vẫn chưa quen thôi!

-Tớ đã nói trước đó rồi,phải không?Với những kẻ hận tình như chúng ta,1 nụ hôn đơn thuần chỉ là 1 sự giao tiếp bằng cách tiếp xúc bằng môi mà thôi.Hơn nữa,đây chỉ là 1 nụ hôn vào má,ấy vậy mà cậu lại đang làm cho nó trở nên trầm trọng hơn?Chẳng có lí do gì để cậu phải do dự đến vậy cả

-Aaah,thôi đủ rồi

1 cách miễn cưỡng,tôi đặt môi mình lên đôi má của Masuzu

Phải,cho dù đây chỉ là 1 nụ hôn,thế nhưng nó lại mang tới 1 cảm giác xấu hổ như thể tôi đang âu yếm cô ấy vậy-Tôi cố gắng hết sức để vừa giữ được thể diện của 1 thằng con trai mới tập hôn vừa cố không để răng cửa của tôi chạm vào má cô ấy

Thế nhưng,má của Masuzu trông vẫn có vẻ ướt sau khi môi tôi chạm vào làn da mịn màng của cô ấy

Tôi cố gắng thuyết phục mình là 3 phút này sẽ sớm trôi qua nhanh

----Được rồi,vậy là đã đủ 3 phút

Tôi nhấc bờ môi lên,và biểu cảm của Masuzu như muốn nói “Ara,đã hết rồi sao”,và không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không,nhưng trông Masuzu có vẻ hơi hụt hẫng

-Vậy thì,cậu có thể tha thứ cho tớ được rồi chứ?

Tôi hỏi với 1 hơi thở gấp gáp mang đầy sự hồi hộp về câu trả lời của cô ấy.Cũng phải thôi,với 1 cô gái bí hiểm như Masuzu thì có lẽ ngay cả người bạn trai hoàn hảo nhất thế giới này cũng chẳng thể hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì.Đáp lại sự mong đợi của tôi,Masuzu nghiêng đầu sang 1 bên và hất cho mái tóc bạch kim của cô ấy tung bay trên gió

-Đwược rồi,vwậy twớ twha twhứ cwho cwậu

-…

-…

Đó không phải là 1 câu trả lời rõ ràng,Masuzu.Mà nói đúng hơn.ngay cả việc hiểu được cô ấy nói gì qua cách nói đó cũng đã khó khăn lắm rồi ấy chứ

-Gì?Gì?Gì cơ?Cậu vừa mới nói gì vậy?Liệu tớ có nghe đúng không?Đwược rwồi?

-Được rồi,vậy tớ tha thứ cho cậu

-N-Nhưng~~đó không giống với những điều mà tớ vừa mới nghe được cho lắm,phải khoong~~?” twha twhứ cwho cwậu”?Liệu có được không nếu cậu có thể nói lại cho tớ nghe 1 lần nữa?~Không có gì đâu,chỉ là giọng nói đó đáng yêu quá mà thôi---?

Tôi nhận ra cuối cùng mình cũng có được 1 cơ hội để chọc ghẹo cô ấy.Hệt như tôi nghĩ.khuôn mặt của Masuzu trong thoáng chốc đã đỏ như quả cà chua chin,và thậm chí tai cô ấy còn giật giật

Dẫu sao thì,cô ấy cũng vẫn là 1 cô gái bình thường như bao cô gái khác.Cách ứng xử vụng về của cô ấy tạo cho tôi 1 cảm giác nhẹ nhàng hơn so với những lần trò chuyện thường ngày của chúng tôi—

-Đúng như tớ nghĩ,tớ không thể nào tha thứ cho cậu được!

-Tại sao?Tớ đã làm đúng như những gì cậu yêu cầu rồi cơ mà!

-Không,cậu không làm sai gì cả,chỉ thiếu 1 thứ mà thôi.Đó chính là đôi mắt của cậu-đôi mắt của cậu lúc đó thật sự chẳng có tí cảm xúc mãnh liệt nào cả.Tớ sẽ không đời nào tha thứ cho cậu trừ khi tớ có thể móc đôi mắt đó ra…

-ĐỪNG CÓ ĐÙA KIỂU ĐÓ!

Rốt cuộc thì,bạn gái tôi vẫn là 1 cô gái bướng bỉnh

Vào buổi chiều

Ngày đi học chính thức ở trường sau kì nghỉ đã kết thúc và tôi đang trên đường trở về nhà

Tôi bắt gặp Fuyuumi Ai đang đeo chiếc băng dành cho thành viên ban kỉ luật khi cô ấy bước vào lớp 1-A

-Natsukawa  Masuzu,Kidou Eita,làm ơn hãy đến phòng họp của ban kỉ luật ngay lập tức

Cô ấy chỉ để lại những lời ngắn gọn như thế trước khi nhanh chóng biến mất về phía hành lang.Qủa nhiên,khi quay lại trường học thì tôi chẳng còn thấy được 1 chút biểu cảm kiểu “A-chan”mà tôi thấy dạo trước.Cô ấy đã chính thức trở lại thành 1 yêu nữ của ban kỉ luật

Masuzu nghiêng đầu tỏ vẻ băn khoăn và hỏi tôi:

-Có chuyện gì thế nhỉ?

-Tớ không biết.Có lẽ cách duy nhất để biết là đến đó và tìm hiểu thôi

Chúng tôi nghe theo lời yêu cầu và đi đến phòng họp của ban kỉ luật,và bất ngờ thay,tôi còn thấy cả Hime và Chiwa đã đang ngồi ở đó.Lại chuyện gì đây?Hay là chúng tôi sẽ lại phải nhận thêm những lời khiển trách về câu lạc bộ ngay cả khi nó đã bị đóng cửa?Thế nhưng lúc này trên khuôn mặt của Fuyuumi lại không có 1 chút biểu cảm nào của 1 thành viên ban kỉ luật cả

-Chiwa,Hime,2 cậu cũng được gọi đến đây sao?

-Thật sự là rất thô lỗ khi gọi người ta 1 cách đột ngột như vậy

-Thế nhưng một khi đó là yêu cầu của Sư Phụ,chúng ta có nghĩa vụ phải tuân theo

Vào lúc cả 4 chúng tôi còn đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra,thì Fuyuumi bất ngờ xuất hiện

Khi cô ấy nhìn chúng tôi,đó không phải là 1 ánh mắt lạnh lung như thể cô ấy có thể sẽ lại khiển trách chúng tôi

-Xin lỗi đã để mọi người phải đợi.Tôi có việc phải vào phòng câu lạc bộ trong chốc lát

-Phòng câu lạc bộ…?

Đó là gì vậy?Liệu có chuyện gì vẫn cần phải giải quyết ở căn phòng đó khi mà câu lạc bộ của chúng tôi đã bị đình chỉ hoạt động rồi sao?

Rõ ràng họ không thể đưa ra thêm 1 hình phạt nặng hơn cả việc đóng cửa câu lạc bộ,đúng không?Nếu là trong trường hợp đó,tôi chỉ có thể tưởng tượng đến việc các thành viên sẽ bị đình chỉ học,thậm chí là bị đuổi học.Thế nhưng chúng tôi không hề nghĩ rằng chúng tôi đã làm gì đó nghiêm trọng tới mức phải chịu những hình phạt hà khắc như vậy

Dường như cả Chiwa và Masuzu cũng đều có những quan ngại giống hệt tôi lúc này-khuôn mặt của 2 bọn họ lúc này đều trông rất căng thẳng

Sau đó Fuyuumu—

Giống như cách mà cô ấy thông báo việc câu lạc bộ của chúng tôi sẽ bị đình chỉ hoạt động-dùng 1 cái bút dạ đen và viết 1 vài dòng chữ lên 1 cái bảng trắng

Đó là---

“HỦY BỎ SẮC LỆNH ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ”

-Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaả?!

Không giống với sự điềm đạm của Hime,biểu cảm của cả 3 chúng tôi đơn giản là há hốc mồm và hét lớn như còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

Fuyuumi nhìn chúng tôi,và cô ấy phát ra 1 tiếng khịt mũi “Fufun”.Cô ấy nở 1 nụ cười với chúng tôi trong khi nói”

-Các cậu còn không định cảm ơn tôi sao?Tôi đã phải đề nghị chuyện này với giáo viên đấy

-Đề nghị?Đề nghị những gì?

-Tôi đã nói với giáo viên rằng sự đánh giá của tôi về”Câu lạc bộ giúp bạn trở nên nổi tiếng”là 1 câu lạc bộ có thể gây ra những hậu quả tiêu cực,là 1 sai lầm của tôi

-Và nguyên nhân gì đã khiến cô thay đổi suy nghĩ đó?

Fuyuumi bắt đầu lườm Masuzu với 1 biểu lộ vô cùng thận trọng-tạo ra 1 bầu không khí sực mùi đấu khẩu mà tôi chưa mấy khi thấy giữa những cô gái,và Fuyuumi chỉ đơn thuần lộ ra 1 nụ cười trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi”

-Bởi vì cá nhân tôi cảm thấy hứng thú,với câu lạc bộ của các cậu

-Hứng thú?

-Khi cậu nói,”để trở nên nổi tiếng”,đó cũng có nghĩa là”chuyên nghiệp hơn trong kinh nghiệm tình trường”,đúng không?Rõ ràng đây là 1 kinh nghiệm mà bất cứ cô gái nào trong độ tuổi kết hôn cũng cần phải có.Cá nhân tôi cũng không thể phủ nhận cảm giác đó-rõ ràng khi càng đàn áp 1 điều gì đó thì nguy cơ xảy ra những sự nổi loạn sẽ càng cao

-Vậy thì rốt cuộc,cô đang muốn nói với chúng tôi điều gì?

-Nói 1 cách khác-các cậu sẽ cần 1 “sư phụ”có thể đưa cho các cậu những lời khuyên hữu ích trên con đường chinh phục tình yêu thuần khiết!

-HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAẢ?!

Cả 3 chúng tôi hét to cùng nhau thêm 1 lần nữa

Trong khi đó,chỉ có mình Hime là vẫn tỏ ra hứng thú trong khi gật đầu liên tục và nói”Tuyệt!”.Cô gái này là ai vậy?Sao cô ấy lại có thể có 1 thái độ tôn sùng Fuyuumi đến như vậy?

Sau đó biểu cảm của Fuyuumi đột nhiên trở nên ôn hòa và mềm mại hơn

Nói tóm lại là,theo suy nghĩ của tôi,tôi có thể giúp các cậu giám sát,huấn luyện,và tham gia vào câu lạc bộ của các cậu-chính sự giúp đỡ để khiến câu lạc bộ có thể tiếp tục hoạt động trở lại chính là bằng chứng thể hiện cho sự hào hứng của tôi.Tôi sẽ đưa ra những lời khuyên cho các cậu với tư cách là 1 người đã có bạn trai.Các cậu có thấy vui mừng không?

-ĐÍCH THỊ KHÔNG VUI VẺ CHÚT NÀO!

Chiwa hét lớn

-Đừng có đùa nữa!Tại sao bọn tôi lại phải để cậu tham gia câu lạc bộ cơ chứ?

Sau đó Fuyuumi vặn lại như không muốn bị áp đảo:

-Đó không hẳn là tôi sẽ trực tiếp tham gia câu lạc bộ của cậu.Tôi sẽ chỉ cung cấp những bài học bổ ích mà thôi

-Cá………….!Chuyện quái gì thế này?!Ai đã yêu cầu cậu làm những điều như vậy?

Khi mà Chiwa còn đang đấu khẩu với Fuyuumi,1 giọng nói vang lên từ bên cạnh:

-Hừm,bởi vì tình thế hiện tại của chúng tôi đang khá là cấp bách,và có vẻ như không còn lựa chọn nào khác…Nếu việc đáp ứng yêu cầu của cậu có thể giúp chúng tôi tránh khỏi nguy cơ phải đóng cửa câu lạc bộ,thì chúng tôi sẽ đồng ý kết nạp thêm1 thành viên nữa

-Masuzu thể hiện thái độ đồng ý với lời đề nghị của Fuyuumi

-Sự gia nhập của Sư Phụ mang tới 1 nguồn sức mạnh của 100 người gộp lại.Vậy là ngày mà tớ trở nên nổi tiếng và có thể khiến Eita ôm tớ thật chặt đã không còn xa nữa

Hime rốt cuộc vẫn là Hime.Cô ấy luôn có 1 cái nhìn rất rộng mở

Thế nhưng chủ đề mà cô ấy nói đến vẫn là tôi—Bởi vì chủ để mới này khiến tôi bối rối,tôi chỉ biết gãi đầu tỏ vẻ khó xử

-Lại là chuyện này…

Tôi có 1 linh cảm chẳng lành là mớ rắc rối này sẽ càng nghiêm trọng hơn…

Fuyuumi thì thầm vào tai tôi:

-Tớ chắc chắn sẽ khiến cậu phải đóng dấu vào tờ đơn đăng kí kết hôn.Hãy chuẩn bị tinh thần đi!

Mồ hôi lạnh bắt đầu lăn dài trên trán tôi

Kì quái

Qúa kì quái

Đáng lẽ mùa hè của tôi sẽ trở thành 1 mùa hè hoàn hảo với toàn bộ thời gian đầu tư cho việc học,phải không…?

-Tôi sẽ chứng minh ngay bây giờ!Tôi sẽ mượn Kidou-kun như 1 người đóng thế để thể hiện rằng những cuộc hẹn giữa tôi và Michel là hoàn toàn có thật!

-Tại sao lại phải là Ei-kun?!Cậu có thể mang cái anh Michel đó tới đây mà?

-K-Không!Hơn nữa 1 anh chàng hấp dẫn như anh ấy sẽ khiến các cậu mờ mắt hết cả thôi!Kidou-kun sẽ tốt hơn cho việc này

-Có thể nào Michel cũng có khả năng sử dụng Nhẫn Rồng Thuật?Nếu anh ấy có thể làm vậy,thì anh ấy thật xứng đáng làm bạn trai của sư phụ

-Nếu là việc chứng minh,thì tại sao không phải bằng cách minh họa với 1 người khác chứ?Kể tử bây giờ,Eita-kun sẽ là bạn*trai*của*tôi

-Dừng lại!Những cử chỉ tương tác không đúng mực giữa 2 người khác giới là vi phạm nội quy của nhà trường!Điều đó đã được qui định rõ ràng--!

-Nhưng chẳng phải cậu cũng đã từng làm những điều tương tự sao,phải không?

-Điều đó không hề đúng chút nào!Nếu như t-tôi đi ra ngoài với Kidou-kun,chúng tôi sẽ chỉ đ-đơn thuần là nắm tay nhau… K-Kyaaaaa—♪

-“Funn”Tay?Chỉ có vậy thôi sao?Tôi đã từng được nếm rất nhiều lần hương vị ngọt ngào trên đầu môi của Eita-kun,nhiều đến mức mà tôi không thể đếm nổi nữa

-MÔI?Tại sao chỉ có mình tôi là người mới lần đầu nghe thấy chuyện này vậy?!

Này,Natsukawa!Đó chỉ là hô hấp nhân tạo nên không được tính!

-Ồ,ai mà biết được chứ?Eita-kun đã ấn lưỡi của cậu 1 cách rất mãnh liệt ♪

-LƯỠI?RỐT CUỘC ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY,Eita-kun?!

-Hơn thế nữa,tôi thậm chí đã nằm chung giường với Eita trước đây.Thú thật,đó chính là lần đầu của tôi

-TÔI CÓ THỂ GIẢ VỜ NHƯ ĐÃ KHÔNG HỀ NGHE THẤY ĐIỀU GÌ TƯƠNG TỰ NHƯ VẬY!TA-KUN,RỐT CUỘC THÌ ĐÃ CÓ NHỮNG CHUYỆN GÌ XẢY RAAAAAAAAAAAAAA?!

Hahaha…

Thế là đủ lắm rồi,cứ giết tôi đi

Giết tôi đi,giết tôi điiiiiiiii!

Tôi đang bị kẹt trong mớ hỗn đồn giữa bạn gái,bạn gái từ tiền kiếp,bạn thưở nhỏ,và hôn phu không chính thức!

Bình luận (0)Facebook