• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09:Xác nhận Ai

Độ dài 1,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16

TUYỂN TẬP MA PHÁP THIẾU NỮ PUELLA MAGI +

1)ASOI KA +

NGUYỆN ƯỚC LÀ"CÓ ĐƯỢC TỰ DO GIỚI TÍNH"MÀ MỚI TRỞ THÀNH MA PHÁP THIẾU NỮ. +

MÀU BẢO THẠCH LÀ MÀU BẠC,VŨ KHÍ LÀ MÀU XÁM +

THUỘC TÍNH MA PHÁP LÀ PHÂN THÂN. +

VŨ KHÍ LÀ TÂY DƯƠNG KIẾM. +

2)NATSUKAWA MANA +

NGUYỆN ƯỚC LÀ"MUỐN TRỞ THÀNH BẰNG HỮU VỚI CÁC MA PHÁP THIẾU NỮ KHÁC"MÀ MỚI TRỞ THÀNH MA PHÁP THIẾU NỮ. +

MÀU BẢO THẠCH LÀ MÀU VÀNG. +

THUỘC TÍNH MA PHÁP LÀ SỨC CUỐN HÚT. +

VŨ KHÍ LÀ ROI DA. +

3)MOGAMI YURA. +

NGUYỆN ƯỚC LÀ"MUỐN ĐƯỢC ĐI HÁT KARAOKE"MÀ MỚI TRỞ THÀNH MA PHÁP THIẾU NỮ. +

MÀU BẢO THẠCH LÀ MÀU LỤC. +

THUỘC TÍNH MA PHÁP LÀ PHÁ HOẠI. +

VŨ KHÍ LÀ MICRO. +

Cho dù hôm nay là một ngày Chủ Nhật cuối tuần,thế nhưng gia đình nhà Fuyuumi chúng tôi vẫn bề bộn biết bao là công việc đếm không xuể. +

Cho dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng người cha của tôi dường như lại cần cù chịu khó đến mức sẵn sàng từ bỏ cả một ngày nghỉ qúy báu để đi làm thêm ca-thành ra mới 6 giờ sáng,khi mà phần lớn mọi người lựa chọn ngủ nướng trong chăn thì ba tôi đã ra khỏi nhà để đi làm.Còn Yuki thì hôm nay đi sinh hoạt ở câu lạc bộ bóng chày của trường nên thành ra tôi phải tự tay chuẩn bị bữa sáng và bento cho thằng bé mang đi ăn trưa. +

-Chị gái,hình như tinh thần chị dạo này không được tốt lắm thì phải. +

-Chị không muốn nghe một đứa nhóc còn non nớt đánh giá tâm trạng của mình đâu. +

Chắc sẽ có những lúc thằng bé tỏ ra tự ái khi bị tôi nói như vậy,nhưng những lời tôi nói không phải là không có cơ sở.Không cần lấy ví dụ đâu xa xôi mà ngay chính chiều cao khiêm tốn của nó đã đủ để người khác có ấn tượng rằng thằng bé vẫn còn rất non nớt.Chính vì thế mà bữa sáng nào thằng bé cũng uống sữa,nhưng có vẻ chiều cao của thằng bé vẫn chẳng có dấu hiệu gì là cải thiện như những chương trình quảng cáo trên tivi vẫn hay nói. +

-Chị với đại ca Eita cãi nhau à? +

-Không.Làm gì có chuyện đó. +

Tôi gắp những miếng xúc xích cắt hình bạch tuộc mới chiên xong gắp vào hộp bento. +

-Chẳng lẽ hôm mà đại ca Eita ở lại qua đêm nhà chúng ta hôm Giáng Sinh đã xảy ra chuyện gì sao?Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến tâm trạng của chị thành ra thế này? +

-...Trật tự và ăn cho xong bữa sáng đi,em lải nhải nhiều quá đấy. +

Dù thằng bé thoạt nhìn thì trông non choẹt là vậy,nhưng nó lại đặc biệt có hứng thú với việc tìm hiểu về đời sống yêu đương của người khác. +

Cái tính cách lúc nào cũng hào hứng với chuyện yêu đương này của thằng bé,rốt cuộc là giống ai thế không biết? +

-Sắp muộn giờ rồi đấy,ăn cho nhanh đi.Em quan tâm những chuyện không cần thiết của người khác còn hơn là tự quan tâm đến bản thân mình đấy. +

Tôi chỉ một tay vào đồng hồ,thấy sắp bị muộn giờ nên thằng bé ăn lấy ăn để bữa sáng thật nhanh. +

-Chị gái à!Quần áo lót với vớ của em chị đã sắp xếp cho em chưa. +

-Tối hôm qua chị đã sắp xếp cẩn thận và để vào túi xách cho em rồi(nghĩ lại thì mới thấy gato với thanh niên Eita thật,cưới được em này về làm vợ thì tha hồ được chăm sóc từ đầu tới chân:v). +

-Hoan hô chị gái!Thế còn bento của em thì sao? +

-Chị đã làm cả món gà rán cho em rồi đấy. +

Thằng bé cầm lấy hộp bento đã được bọc cẩn thận trong vải bọc từ tay tôi rồi bước ra phía cửa,cái túi đựng những gậy bóng chày với găng tay của thằng bé cứ phát ra những tiếng leng keng theo mỗi bước đi của nó. +

Haiz.... +

Giờ còn phải giặt cả một đống quần áo nữa. +

Cần phải nói thêm,tuy việc nhà nhiều không kể xiết và phần lớn là do tự tôi làm,thế nhưng trong số những công việc đó thì tôi lại thích nhất là giặt quần áo. +

Mọi người thường sau những buổi làm việc và học tập căng thẳng sẽ có những phương thức thư giãn khác nhau để bình tâm-ví dụ như ngồi uống cà phê,đi câu cá hay đơn giản là xem tivi.Thế nhưng không biết liệu chỉ có mình tôi tỏ ra kì quặc như vậy không mà mỗi khi ngồi bên cạnh máy giặt,lắng nghe những thanh âm lọc xọc phát ra từ đống quần áo được nhào giặt trong máy mà tôi cảm thấy tinh thần của bản thân đặc biệt trở nên bình thản.Dù vậy tôi vẫn có thể tìm thấy được sự tĩnh tâm từ việc đọc sách.Và mặc dù quần áo của hôm nay nhiều hơn hẳn mọi hôm,và để trở nên lười biếng thì quả vô cùng dễ dàng,thế nhưng tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định giặt cho xong đống quần áo này của mình. +

Bởi lẽ điều này gơi nhớ lại những hồi ức về người mẹ của tôi. +

-...Takkun... +

Lại thế rồi,hôm nay hình bóng của cậu ấy vẫn hiện lên trong tâm trí mình. +

Kể từ hôm đột ngột rời khỏi buổi hát Karaoke của cả lớp,chẳng có hôm nào là tôi thôi không nghĩ về cậu ấy.Nỗ lực để quên đi Takkun của tôi đã đổ bể,thậm chí nó còn phản tác dụng khi mà giờ đây tôi nghĩ về cậu ấy còn nhiều hơn trước. +

Nếu như vẫn phải chấp nhận phải rời xa khỏi Takkun như thế này thì không lẽ,mỗi ngày tâm trí tôi vẫn sẽ cứ bị dày vò như thế này sao? +

Tôi ghét điều này. +

Mẹ ơi,con biết mẹ vẫn đang dõi theo con,vậy mẹ có thể nói cho con biết con nên làm gì mới phải đây? +

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ về những phiền muộn của bản thân thì bất ngờ,tiếng chuông cửa vang lên. +

Tôi còn đang băn khoăn không biết vào một ngày chủ nhật cuối tuần như thế này thì ai sẽ tới nhà,và tôi đã cảm thấy vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của vị khách đứng trước cửa. +

-Chúc cháu một buổi sáng Chủ Nhật tốt lành.Chắc cháu ngạc nhiên lắm vì bác đã không hẹn trước là sẽ qua đây,thành thật xin lỗi cháu. +

Bình luận (0)Facebook