• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08:Bí mật của cô nàng thành viên ban kỉ luật là 1 thảm họa

Độ dài 5,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16

 -Tại sao cậu lại ra đây?

Ở nhà ga nơi chúng tôi đã hẹn nhau để cùng nhau đi”hẹn hò”

Khi tôi vừa trông thấy Fuyuumi,người đang đứng đợi tôi ở đó,có thể nói sơ qua về ấn tượng của tôi với cô ấy như thế này:

Cô ấy mặc 1 bộ quần áo khá bình thường,nhưng điều đó lại là 1 “điều không bình thường’với 1người vốn luôn mặc đồng phục mọi lúc mọi nơi như cô ấy

Cô ấy đã đeo 1 chiếc khăn yếm thủy thủ dễ thương màu hồng nhạt,và cô ấy còn mặc 1 chiếc quần short,đi cùng với đó là 1 chiếc váy không tay trông rất quyến rũ.Khi mà những tia nắng vàng soi rọi vào chiếc khăn yếm,nó trở nên trong suốt,và theo 1 nghĩa nào đó mà tôi cảm thấy hơi lo lắng về điều này.Cô ấy đã từng tiết lộ là bên dưới lớp áo đồng phục mà cô thường mặc là 1 bờ vai trắng muốt mà cô ấy rất ít khi để lộ ra.Và trong hoàn cảnh này,thú thật tôi không biết mình cần phải nhìn đi đâu nữa

Tại sao cô ấy lại phải cố gắng tạo ra 1 sự thay đổi lớn về trang phục như thế này?

Rõ ràng đây không phải 1 cuộc hẹn.Đó chỉ đơn thuần là 1 nhóm bạn cùng nhau đi xem phim thôi mà?

-C-Cậu đến muộn!Cậu có biết tớ đã đứng đây chờ bao lâu rồi không?5phút đấy-và khoảng thời gian đó cứ như là 5 năm vậy!

Fuyuumi bĩu môi tỏ vẻ giân dỗi và quay ra chỗ khác như không muốn nhìn mặt tôi,và tôi cũng có thể thấy là cô ấy đang thể hiện mặt ‘tsun”thường thấy của mình.Rốt cuộc tôi lại thấy đó là 1 điều tốt vì tôi vẫn thấy cô gái này là 1 thành viên của ban kỉ luật

-Xin lỗi,tớ đã phải ở lại thư viện muộn 1 chút

-Ồ,vậy sao?Thật là tốt khi biết rằng đầu óc cậu vẫn dành hết tư tưởng cho việc học!Cái việc học hành của cậu ấy à-nó thật là ngốc nghếch

Sau khi Fuyuumi cuối cùng cũng quay mặt về phía tôi,cô ấy bất ngờ cúi thấp đầu xuống và hỏi tôi 1 cách bẽn lẽn:

-Ư-Ừm,Ki-Ki-Kidou-kun?

-S-Sao vậy?

Bởi vì cô ấy đang lo lắng,không hiểu sao mà tôi cũng cảm thấy bối rối trước bầu không khí kì lạ này,thật kì quặc

-Cậu nghĩ sao về bộ trang phục của mình?Trông nó có quá kì quặc không?Trông tớ có giống 1 học sinh ăn mặc không nghiêm chỉnh không?

-Học sinh không nghiêm chỉnh?

Cậu đang nói điều kì lạ gì vậy?Chiếc váy trắng tinh khôi đó chẳng hề giống 1 chút nào với cách ăn mặc của những học sinh không đúng đắn cả!

-Bởi vì cậu đã nói,”Sẽ là tốt hơn nếu mặc quần áo bình thường”…

Ồ,phải rồi.Bây giờ khi tôi nhớ lại về điều tôi đã nói lúc đó,tôi nhận ra mình đã nói điều này hôm chúng tôi ở nhà hàng gia đình

-Hum,đừng lo,đừng lo.Đây chắc chắn không phải là 1 bộ trang phục mà những học sinh không đúng đắn sẽ mặc

Có phải tôi đang khen cô ấy theo 1 cách kì lạ không?

-T-Thật sao…?

-Thực ra thì có vẻ ngược lại,tớ thấy bộ trang phục này thực sự rất dễ thương và nữ tính

Đã được 1 lúc,nhưng tôi cần phải nói thêm rằng Fuyuumi đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của những người đàn ông ở trong plaza.Nếu tôi đến đây chỉ muộn hơn 1 chút nữa,có lẽ sẽ không ít gã sẽ ra giở trò tán tỉnh cô ấy rồi

Sau đó—

-F-Fuyuumi,có chuyện gì vậy?

Fuyuumi đột nhiên đỏ bừng mặt và thậm chí cô ấy còn nắm chặt lấy tay tôi,sau đó bắt đầu vẫy tay tôi lên xuống liên hồi

-R-Ra ngoài

-Hả?!

-Tớ,xin lỗi,TỚ CẦN RA NGOÀI 1 CHÚT?!

Nếu vậy tại sao cậu lại phải kéo cả tớ theo?

-Bình tĩnh nào,Fuyuumi!Chúng ta đã đang ở ngoài rồi!

-Không phải vậy chứ?Vậy thì thứ lỗi,mình sẽ chạy ra chỗ khác!

-Khoan đã,đừng chạy!Kaoru sắp tới đây rồi,chúng ta hãy cứ tiếp tục đứng đây đợi cậu ấy thôi!

Có lẽ bởi vì những lời tôi nói,Fuyuumi đã dừng lắc tay tôi lại.Ah,cô ấy gần như làm trật khớp vai tôi rồi!

Fuyuumi cúi đầu xuống 1 lúc trong khi vai cô ấy vẫn khẽ run rẩy,thậm chí hơi thở của cô có vẻ hơi khó nhọc.Cuối cùng thì 1 lúc sau,cô ấy cũng lấy lại được bình tĩnh

-…Cậu biết đấy…

-Bây giờ là mấy giờ rồi ấy nhỉ?

-Cậu có nhớ không?

-Sao,chuyện gì vậy?!

Fuyuumi nắm chặt tay tôi,và khuôn mặt cô ấy giờ đây đã đỏ như gấc

…Trông dễ thương quá đi mất!

Vì 1 vài lí do nào đó,hôm nay cô ấy đã cư xử theo 1 cách rất dễ thương hơn so với mọi khi

-Nắm tay nhau như thế này,chuyện gì đó đã xảy ra trước đây ,cậu vẫn thực sự không nhớ gì sao?

-Hả?

Cô ấy đang nói về chuyện xảy ra từ bao giờ vậy?

Chúng tôi không hề có nắm tay nhau như thế này hôm ở nhà hàng gia đình…và chúng tôi cũng không làm thế trong lúc chúng tôi đi trên đường để tìm quán ăn?Hay là chúng tôi đã làm vậy lúc ở căng tin trường nhỉ?

-KOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEE————[1]!

1tiếng kêu kì quặc đột nhiên vang lên

Tôi ngay lập tức buông tay Fuyuumi ra

Và chỉ một vài mili giây sau,chỗ từng là nơi tiếp xúc giữa bàn tay của 2 bọn tôi bị cắt bởi 1 chuyện động rất nhanh

Chỉ có duy nhất 1 người trên thế giới làm được điều này-1 đòn chém với tốc độ kinh hồn..

-Ahahahaha,Ei-kun,đánh câu 1 đòn vào tay như thế làm tớ thấy rất vui đấy!Nhưng lần sau tớ sẽ nhắm vào ngực,được chứ,eh--?

Harusaki Chiwa mỉm cười 1 cách rộng lượng đến kì lạ và đứng với 2 chân dang rộng trong khi cô ấy dọa giết tôi.Đương nhiên,đôi mắt của cô ấy lại chẳng “mỉm cười”chút nào

-C-Chiwa,thật là 1 bất ngờ lớn đấy-Tại sao cậu lại ở đây?

Tôi bị lấn áp bởi nỗi sợ hãi của chính mình,nhưng tôi vẫn tiếp cận Chiwa như kế hoạch hành động đã bàn với Masuzu

BƯỚC 1:Chiwa sẽ  ‘tình cờ” xuất hiện ở nơi hẹn hò của chúng tôi

BƯỚC 2:”Tớ đã rất muốn xem bộ phim đó từ lâu!Mọi người đều có vẻ rảnh,vậy thì tại sao chúng ta không đi xem cùng nhau nhỉ?”

BƯỚC 3:”Chắc chắn,sẽ là 1 cuộc hẹn hoàn hảo nếu số lượng các chàng trai và các cô gái là số chẵn”

BƯỚC 4:Kaoru:”Nếu Eita thực sự nghĩ vậy…”

Fuyuumi:”Xin lỗi,bọn tớ không giúp được”

--Phải,kế hoạch ban đầu cơ bản là như vậy,thế nhưng—

-Tại sao cậu lại ở đây,Harusaki Chiwa?!Rõ ràng việc mang theo 1 cây shinai như thế ra ngoài đường là 1 hành vi phi pháp!

-P-Phi pháp cái quái gì cơ chứ?Cậu dám nói những lời như thế với 1 thành viên ban kỉ luật sao?1 kẻ thuộc cái “ban toàn những kẻ tự sướng” như cậu không có tư cách để nói những lời đó với tôi!

-Cô chẳng có việc gì phải làm trong ban kỉ luật khi vẫn đang là kì nghỉ hè!Nhân tiện đây,cậu đang mặc cái quái gì thế?Bộ trang phục đó không phải là đi ngược lại hoàn toàn so với những lời khuyên của tạp chí ‘Pachi Lemon’sao?!Phải,đồ copy cat,đồ copy cat!!

-A-A-Ai copy của ai cái gì cơ?-------Đồ ngốc------!Đây rõ ràng là 1 bộ trang phục mà Fuyuumi Ai đây đã dành rất nhiều tâm huyết để lựa chọn đấy------Và bộ trang phục này hoàn toàn mang đậm chất’Fuyuumu”độc nhất vô nhị không thể tìm thấy được ở đâu cả!

Thật sự thì cuộc cãi vã này chẳng khác gì cuộc cãi vã của trẻ con

Bởi vì đang là khoảng thời gian nghỉ hè,có khá nhiều gia đình đi chơi cuối tuần ở đây.Chắc hẳn đối với những đứa trẻ đi ngang qua chúng tôi,đây trông có vẻ như 1 màn giải trí thú vị

Làm ơn,ai đó hãy ngăn họ lại đi…(Tại chú mày mà chúng nó mới cãi nhau chứ ai:v)

-Ah,xin lỗi,tớ đến muộn----Này,tại sao Chihuahua-chan cũng ở đây?

Khi mà cuối cùng Kaoru cũng đến khoảng 5 phút sau,Chiwa và Fuyuumi lúc này đã áp sát mặt của họ vào nhau lắm rồi

Chiwa rốt cuộc cũng có vẻ lấy lại được tỉnh táo và nhớ lại những gì đã bàn trong kế hoạch,và rồi cô ấy ngừng cãi nhau với Fuyuumi và cố nở ra 1 nụ cười thật không tự nhiên chút nào:

-Hey,uh,Kaoru-kun,chào cậu!Tôi nhớ là hôm nay cậu sẽ đi xem 1 bộ phim?

-Đúng vậy,chúng ta sẽ xem 1 bô phim hành động có tên là ‘Ashura Fight”

-Tuyệt vời-đây là bộ phim mà tôi đã luôn muốn xem-Hey,có phiền không nếu tôi đi xem cùng cậu?

-Haaaaaaaả?

Fuyuumi và Kaoru hét lên đồng thời

Họ thực sự rất ngạc nhiên

Phải,cũng chẳng có gì đặc biệt khi mà Fuyuumi-kình địch ngàn kiếp của Chiwa,phản ứng 1 cách ngạc nhiên như thế.Nhưng điều đáng nói là ngay cả Kaoru-người đáng ra có 1 mối quan hệ tốt với Chiwa cũng phản ứng 1 cách tương tự

-A—Nhưng  mà---đáng tiếc là bọn tớ chỉ có 3 vé---

-Tất nhiên là tớ sẽ tự trả tiền vé của tớ rồi!

-P-Phải rồi nhỉ---cậu đợi 1 chút có được không?

Kaoru gãi đầu tỏ vẻ khó xử trong khi cậu ấy nhìn cả Chiwa và Fuyuumi cùng lúc

Sau đó---

-A-chan,cậu có thể ra đây 1 lúc được không?

-Hả?Để làm gì?

-Thôi mà,chỉ mất 1 lúc thôi

Kaoru kéo mạnh tay Fuyuumi và lôi cô ấy ra 1 chỗ cách xa chúng tôi.Có vẻ như cậu ấy đang thì thầm gì đó vào tai Fuyuumi.Khi mà còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xả y ra thì Chiwa lên tiếng:

-E~i~k~u~n~~?Tại sao cậu lại nắm tay Fuyuumi Ai?

-À,Ừm!Không có lí do gì cả!Mọi chuyện cứ như thế mà xảy ra thôi!

-…Nếu cậu quá nhập tâm,tớ sẽ giết cậu.Tớ đã nói như thế với cậu trước đây rồi phải không?

Không,cậu không hề nói vậy.Ít nhất thì,không có đoạn ‘giết’trong những gì cậu đã nói.Đây là chuyện nghiêm túc!Đây chỉ là 1 phần trong kế hoạch chúng ta đã bàn!

-Kế hoạch đã bàn?

-Kế hoạch của Masuzu nhằm làm cho Fuyuumi chìm đắm trong tình yêu với tớ và nắm bắt được điểm yếu của cô ấy

Mặc dù đúng là cái vụ nắm tay đó không hề có trong kế hoạch,nhưng đó là cái cớ duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này để đánh lừa Chiwa

Cuối cùng thì Chiwa đã ngừng áp sát vào tai tôi và nói:

-Nhưng khi tớ nhìn khuôn mặt của Fuyuumi khi đó,tớ không nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy

Qủa đúng là biểu cảm của Fuyuumi khi đó rất khác thường

Tôi cảm thấy đó là 1 biểu cảm rất nghiêm trọng mang nhiều tâm tư và cả nỗi niềm sâu sắc của Fuyuumi

Cô ấy muốn tôi nhớ lại chuyện gì?

--Vào lúc này

-Các cậu có nghe thấy tớ không?Eita-kun,Harusaki-san?

Giọng nói của Masuzu vang lên từ cái tai nghe

Chiwa và tôi đều đã mang theo micro và tai nghe-chúng đều có dây để nối trong tay áo.Sau đó chúng tôi kéo dây cái micro ra đưa lên gần miệng và nói:

-Ổn rồi,tớ có thể nghe thấy tiếng của cậu

-Tớ cũng nghe được rồi

-Tốt!Kể từ bây giờ tớ sẽ đưa ra chỉ thị bằng cách này…Hơn nữa,Harusaki-san,xin đừng làm loạn lên đột ngột như lúc nãy nữa.Chỉ với 1 sơ suất nhỏ như thế cũng có thể khiến cho kế hoạch tan thành mấy khói đấy

-Hả,cậu đã nhìn thấy vụ cãi vã đó ư?Rốt cuộc thì lúc đó cậu đã quan sát ở đâu vậy?

-Ở phía sau cậu chỗ bên phải nhà ga,tớ đang đứng ở chỗ đài phun nước

Chúng tôi nhìn theo hướng mà cô ấy đã miêu tả,và quả đúng là Masuzu đang đứng ở đó-giống hệt như 1 vị thám tử của 1 chương trình trinh thám trên TV.Mái tóc bạc nổi bật của cô ấy được buộc gọn sau 1 chiếc mũ,và đôi mắt xanh biếc của cô ấy ẩn sau 1 cặp kính mắt

Đúng lúc này thì Kaoru và Fuyuumi đã quay trở lại,còn tôi và Chiwa thì nhanh chóng cắt liên lạc mới Masuzu

-Xin lỗi vì đã để các cậu phải đợi-Vậy thì,Chihuahua-chan sẽ đi xem phim cùng với bọn tớ chứ?

-Chúng ta sẽ đi theo cặp-theo tớ đó là cách tốt nhất để có được 1 buổi xem phim vui vẻ.Và giờ thì,chúng ta sẽ chia cặp như thế nào đây?

Fuyuumi tỏ ra bối rối,và Kaoru đẩy cô ấy về phía tôi

-T-Tại sao Fuyuumi lại phải cặp với Ei-kun?

Khi Chiwa bắt đầu khiếu nại,giọng nói của Masuzu lập tức vang lên qua cái tai nghe

-Cậu đang nói gì vậy?Điều này không có trong kế hoạch

-Phù…Tớ đoán cậu nói đúng

Chiwa dù hơi lưỡng lự nhưn cũng đã ngừng nói.Tuyệt vời,có vẻ lí trí của cô ấy vẫn đủ lớn để cô ấy không làm những chuyện ngốc nghếch

-Vậy chúng ta đi thôi, Chihuahua-chan ♪

Kaoru tình cờ kéo tay Chiwa đi

-Ư,đừng có ở quá gần Fuyuumi đấy,Ei-kun

Mặc dù có ngoái lại vài lần,nhưng rồi cô ấy cũng đi mất.Ah-Kaoru có vẻ rất khéo trong chuyện giải quyết những rắc rối đấy nhỉ?Cậu ấy thậm chỉ còn có thể kiểm soát được cả hành vi của Chiwa

-Vậy thì chúng ta cũng đi thôi chứ

-K-Không thể nào khác được.Tớ đoán là tớ cũng sẽ đi cùng cậu

-Oh,cảm ơn

Nhiều người có xu hướng bắt đầu 1 câu nói với những âm”ah’hoặc”err”,nhưng tôi chỉ biết 1 người duy nhất có kiểu nói”mọi chuyện không thể khác được”,và đó chính là Fuyuumi Ai

Và tôi đã bắt đầu trở nên quen với điều đó

“Ashura Fight”là 1 bộ phim được chuyển thể từ 1 cuốn tiểu thuyết cùng tên,và không chỉ trong nước mà bộ phim này cũng đã được công chiếu tại nhiều quốc gia khác

Nhân vật nam chính là 1 vị doanh nhân trê có tên là Eiji(25 tuổi).Bộ phim lấy bối cảnh 1 tháng sau khi anh ta kết hôn với cô bạn từ thuở ấu thơ của anh ta là Tina(25 tuổi)

Thế nhưng,người yêu cũ của Eiji là Amy(25 tuổi),người được cho là đã chết do 1 cơn bão ngoài biển vài năm trước,bỗng nhiên xuất hiện,và số phận của cặp đôi mới cưới đã thay đổi hoàn toàn.Amy và Eiji đã từng hứa hôn với nhau trước đây,bởi thế mà trái tim của Eiji đã bị giằng xé giữa việc lựa chọn hai người phụ nữ mà anh đều rất mực yêu thương

Nếu mới chỉ đọc qua kịch bản thì nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là 1 bộ phim tình cảm lãng mạn,thế nhưng rốt cuộc bộ phim lại được phân loại là 1’bộ phim hành động”.Tina và Amy đều có những năng lực siêu nhiên,và cuộc chiến giữa họ có thể làm rung chuyển địa cầu.Eiji chỉ có thể ôm đầu bất lực và lo lắng trước cuộc tranh đấu giữa 2 cô gái.Đúng như qui mổ của 1 bộ phim có kinh phí khổng lồ và những cảnh biểu diễn võ thuật hấp dẫn,bộ phim đã trở thành 1 bom tấn ngay từ khi ra mắt từ tuần trước

Ở 1 khía cạnh khác,điểm hấp dẫn nhất của bộ phim này là---

-Eh,rạp phim này cho phép được hét khi đang chiếu phim ư?

Tôi không thể giúp nhưng vẫn ra quầy bán vé để hỏi.Kaoru gật đầu với 1 nụ cười rạng rỡ trên môi

-Nó cũng giống như khi cậu tham dự 1 cuộc thi thể thao,sẽ không sao nếu cậu cười,khóc hoặc thậm chí là thét lên ở giữa bộ phim.Tớ còn nghe nói có cả cuộc tranh cãi giữa các nhóm fan của 2 cô gái trong phim cơ đấy

-Qủa là 1 cách tiếp cận thật đột phá

Những cách xem phim kiểu này quả thực đã làm cho tôi có 1 cái nhìn khác hẳn về việc đi xem phim

-Tất nhiên,đối với những người muốn xem 1 bộ phim ít ồn ào hơn,có 1 phiên bản đã được cắt bớt các cảnh hành động gay cấn.Thế nhưng vì đây là 1 cơ hội hiếm có để xem 1 bộ phim bom tấn,tớ nghĩ chúng ta nên thử xem phiên bản đầy đủ này

-Ah!Tớ muốn xem!Tớ muốn xem phiên bản này!Chỉ cần nhìn tấm áp phích này thôi đã thấy hấp dẫn rồi!

Đôi mắt của Chiwa sáng bừng lên sự háo hức,có lẽ bởi vì cô ấy là 1 người yêu thể thao.Những pha hành động võ thuật trong bộ phim này có vẻ khá hợp với cô ấy

-Chà,tớ thì cũng không có ý kiến gì với việc xem bộ phim này…Cậu thì sao,Fuyuumi?

-Tớ,tớ thì cũng ổn thôi,bất cứ bộ phim nào cũng được!

Fuyuumi trả lời 1 cách bẽn lẽn trong khi cúi thấp đầu như mọi khi

Còn về lí do vì sao mà cô ấy lại tỏ ra xấu hổ đến vậy,có lẽ bởi vì các chàng trai quanh chúng tôi cứ dán mắt vào cô ấy.Thậm chí còn có cả 1 cặp đôi đang hẹn hò mà anh bạn trai cứ nhìn chằm chằm Fuyuumi,khiến cho bạn gái anh ta tức giận đến mức cho anh ta 1 cú đấm.Khi Fuyuumi mặc đồng phục,cô ấy thường không gây ra được quá nhiều sự chú ý,nhưng rõ ràng khi cô ấy mặc những bộ trang phục như thế này,cô ấy thực sự trông rất cuốn hút.Nếu cô ấy cứ tiếp tục mặc bộ trang phục này đến trường,chắc chắn cô ấy sẽ là 1 đối thủ rất nặng kí làm lung lay vị thế về độ “nổi tiếng”của Masuzu

Nhân tiện,nói về Masuzu,cô ấy đang ở hàng ghế ngồi áp chót,ngồi yên vị với 1 hộp lớn bỏng ngô.Không hiểu cô ấy có khó chịu hay không,thế nhưng cô ấy đang ngồi giữa rất nhiều cặp vợ chồng từ mọi hướng

Sau khi nhân viên soát vé xé vé của chúng tôi,chúng tôi đi vào trong rạp.Chúng tôi ngồi giữa phòng chiếu có khoảng 400 ghế ngồi,và thứ tự ngồi từ trái sang phải theo hướng đối diện màn chiếu là:Kaoru,Chiwa,tôi và Fuyuumi.Kể cả khi tôi không biết chỗ ngồi của Masuzu ở đâu,tôi chắc chắn là cô ấy đang ngồi ở 1 chỗ có thể quan sát được tình hình của chúng tôi

Ngay khi mà tôi đang nghĩ như vậy---

-Eita-kun,tại sao ánh mắt cậu cứ thất thần nhìn đi đâu vậy?Mau nói chuyện với Fuyuumi đi chứ!

--Tôi bất ngờ nghe thấy giọng nói này trong lỗ tai

-Tớ nên nói gì bây giờ?

-Tất nhiên cậu nên nói điều gì đó có thể khiến cô ấy chú ý,và đồng thời không được nói những điều mà tớ không cho phép.Thật là đơn giản,đúng không nào?

-ĐỘ KHÓ CỦA NHIỆM VỤ NÀY RÕ RÀNG LÀ QUÁ CAO!!!!

Tôi không thể làm được những điều cô ấy nói mà chỉ biết hét lên

-Chuyện gì vậy?Tại sao cậu lại hét,bộ phim còn chưa bắt đầu cơ mà?

Fuyuumi không thể giúp tôi nhưng cô ấy quay sang hỏi tôi từ bên cạnh với cái đầu nghiêng tỏ vẻ bối rối

-X-Xin lỗi….

Tôi vò đầu bứt óc để cố nghĩ ra 1 chủ đề hay ho để bắt chuyện với cô ấy

-Fuyuumi hay xem thể loại phim nào?

-Ah,tớ không xem phim nhiều lắm

-Tớ hiểu---

-…

Ngay từ khi mới bắt đầu,cuộc trò chuyện này đã chẳng đi đến đâu cả

Không đợi để có 1khoảnh khắc chậm trễ,Masuzu lập tức bắt liên lạc với tôi

-Cậu đang làm gì vậy?Khả năng nói tiếng người của cậu chỉ giới hạn đến đó thôi sao?

-Kể cả khi cậu trách tớ,tớ cũng không thể nghĩ ra được bất cứ chủ đề hay ho nào để nói cả!

-Trong những tình huống như thế này,những chủ đề cậu đưa ra không nhất thiết phải liên quan đến bộ phim.Bất cứ chủ đề bên lề nào cũng ổn cả,vì vậy hãy cố nghĩ ra 1 điều gì đó

Nếu bất cứ chủ đề nào cũng ổn cả…

-Fuyuumi…

-Chuyện gì vậy?

-Hôm qua cậu có xem ‘Hình phạt tàn khốc của Magure”không?

[CẬU LẠI MANG CÁI CHỦ ĐỀ ĐÓ RA LẦN NỮA Ư-------------------------------------------------?!]

Thật là bất ngờ,Masuzu bỗng nhiên đóng vai 1 tsukkomi

Bên cạnh đó,Fuyuumi gật đầu

-Uhm,tớ có thể nói là tớ đã xem nó

-Thật sao?!Vậy là cậu là 1trong những người đầu tiên hiểu tớ đang nói về điều gì!

Nếu cô ấy biết tôi đang nói gì,thì đây là cơ hội để tạo 1 cuộc trò chuyện thú vị!

-Hôm qua,trong tập phim có tên’lại là nabe”,nó tập trung vào nhân vật chính là vị cảnh sát trưởng đồng thời cũng là sếp của Yasu-san cùng với trợ lí thanh tra Manabe.Tớ đánh giá đây là 1 trong những tập phim giàu cảm xúc nhất trong số tất cả các tập phim của mùa hai.Cho dù Nabe-san thực sự là 1con người cứng rắn với cấp dưới của mình và không phải là 1người dễ tính,nhưng gần đây ông ta đã có những thay đổi rõ rệt.Thường thì,ông ta sẽ đùn đẩy hết mọi công việc cho Yasu-san để có thể thảnh thơi uống trà,nhưng lần này ông ta đã tự mình điều tra 1 vụ án nhằm bắt 1 kẻ đã tấn công 1 đứa trẻ trên phố. Ông thậm chí đã chủ động thiết lập một cuộc phục kích, lý do là "con gái duy nhất của tôi đã bị giết chết trong một tai nạn giao thông".Thật là thú vị.Tình tiết kiểu đó quả là hiếm có trong nền điện ảnh đương đại.Và tớ có thể nói rằng,đây là 1 bộ phim tuyệt vời!

Tôi kết thúc chủ đề trò chuyện bằng 1 hơi thở dốc,và nốc sạch cốc coca trên giá ghế

-WHOA-Rất vui!Thực sự rất vui!

Tôi không hề nhận ra việc đưa nước bão hòa CO2 vào trong người sau khi nói về “Magure’lại ngon đến mức này!

-Chà,còn về phản ứng của Fuyuumi:

-Kidou-kun?

-S-Sao vậy?

-Nabe-san không phải là trợ lí thanh tra.Anh ta là trưởng tổ điều tra,có đúng không?Chẳng phải là anh ta đã được thăng chức từ cuối mùa 1 rồi hay sao?

-…Oh,phải rồi

Fuyuumi bổ sung thêm với 1 giọng nhẹ nhàng:

-Tớ nghĩ rằng Nabe-san được miêu tả như 1 con người đáng kính trong quá khứ.Ví dụ như,ở tập thứ 3 của mùa đầu tiên,khi mà Yasu-san bị giam trong nhà tù quân đội khi mà ông ấy đang truy tìm chỗ thuốc phiện được cất giữ,dù Nabe-san bị chột 1 bên mắt thế nhưng ông ấy vẫn cố bảo vệ Yasu-san ở hành lang

-…Tớ đoán là cậu có thể nhìn nhận Nabe-san bằng 1 tình tiết như thế…

Đồng thời,đó cũng là lần đầu tiên mà nút thắt về con gái của Nabe-san xuất hiện.Maguke không phải là 1 nhà đài kém hấp dẫn,và khi họ vẫn tiếp tục phát song các tập trong những dịp đặc biệt,họ đã từng giải thích nút thắt cốt truyện này 1 lần.Có lẽ bởi vì những fan gần đây không hiểu hết nội dung của các tập đặc biệt,họ đã giải thích lại về nó

-T-Tuyệt vời!Fuyuumi quả là biết nhiều thông tin thật đấy!Tớ thực sự rất ấn tượng

-Thật sao?Tớ lại nghĩ nếu là 1 fan của bô phim,thì biết điều này cũng là bình thường thôi mà?

-…

-…

Cuộc đối thoại mà tôi nghĩ là rất thú vị đã kết thúc như vậy…

Vào lúc này,tôi nghe được 1 tin nhắn khác của Masuzu

-Yay,cô ấy đã làm cậu bẽ mặt,cô ấy đã làm cậu bẽ mặt---

-IM ĐI!Việc cậu cứ lải nhải như thế thật sự là rất phiền phức đấy-----------!

Đúng lúc này thì âm thanh báo hiệu đã đến giờ chiếu phim vang vọng khắp phòng chiếu

-Chúng ta sẽ nói chuyện sau,Masuzu

Tôi vội vã tắt điện thoại.Kể cả khi hét là việc được phép trong rạp phim,vẫn sẽ là 1 điều không nên nếu để chuông điện thoại kêu trong lúc đang chiếu

Sau khoảng 5 phút với những đoạn quảng cáo,cảnh phim cũng đã bắt đầu

Bộ phim bắt đầu với 1 cảnh quay gần-cảnh quay gần của 1 con zombie rất đáng sợ.Cho dù đây là 1 bộ phim hành động,đây thực sự là 1 cảnh mở đầu khiến cho người xem phải giật mình  KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Ở trong phòng chiếu vang lên tiếng hét của 4 người phụ nữ,và kì lạ là không phải con zombie mà chính tiếng hét của họ lại làm tôi sợ.Có lẽ lí do mà rạp chiếu bóng cho phép hét lên như thế là để khiến cho 1 bộ phim có không khí trở nên li kì và hồi hộp hơn

Sau đó những ngón tay mềm mai của Fuyuumi bắt đầu nắm lấy tay tôi

Tôi thì thầm:

-Cậu sợ à,Fuyuumi?

-T-T-Tất nhiên là không!Chỉ là hơi hơi s…

Kể cả khi cô ấy nói vậy,cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay trái của tôi

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ,nhưng bỗng lúc này lại có thêm những ngón tay khác nắm chặt lấy tay tôi.Không hề mềm mại,mà rất đ….

-Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh--------Đauuuuuuuuuuu quuuuuuuuuuuuuuuuuá-----

Thay vì nói là “nắm”,Chiwa đã bóp nát tay tôi bằng tất cả sức lực của cô ấy-rõ ràng là 1 cô gái của câu lạc bộ Kendo như cô ấy có 1 sức mạnh thật khủng khiếp

-Này,Chiwa!Cậu đang làm gì thế?!

-Rõ ràng cậu đã gian lận khi nắm tay cậu ấy như thế!Có chuyện gì vậy,đừng có thể hiện cái mặt ‘deredere”của cậu ra ở đây nữa!

-Tớ không phải chỉ toàn”deredere”!

Sau đó Kaoru,người im hơi lặng tiếng nãy giờ,ho 1 cái để làm sạch cổ họng:

-Cho dù đợt chiếu phim này không cấm các cậu hét,thế nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu các cậu im lặng hơn 1 chút

Chiwa và tôi nhanh chóng trật tự,và cúi đầu với những người xung quanh để xin lỗi vì sự ồn ào mà chúng tôi đã gây ra.Thế nhưng,có vẻ khá nhiều người khác cũng hét khi xem phim,thế nên họ không bận tâm tới chúng tôi cho lắm

Và như thế,diễn biến phim lại được tiếp tục

Bấp bênh trên bờ vực của sự sống và cái chết,Amy đã sống sót khỏi vụ tai nạn.Thế nhưng,người đàn ông mà cô ấy yêu thương lại bị cướp đi bởi Tina,cô ấy bùng nổ sự giận dữ,và thế là cuộc chiến vì tình yêu giữa 2 người họ bắt đầu

-Chạy thoát khỏi cô ta đi,Amy!

Ai-chan hét lên với nắm tay giơ cao

-Sao,Tina!Người đàn bà lùn tịt này không phải là đối thủ xứng tầm của cô!Ngoại hình,trí thông minh và cả tính cách của cô đều hơn hẳn cô ta!Hơn hẳn1Hơn hẳn!Đám bạn thời thơ ấu đều là những kẻ kiêu căng,điều duy nhất cô cần làm bây giờ là đánh bại cô ta mà thôi!

Có vẻ như là Fuyuumi ủng hộ Amy,còn Chiwa ủng hộ Tina.Dường như cả 2 đều có 1 sự đồng cảm với nhân vật của mình

2 người bọ họ bắt đầu đánh nhau ở trung tâm của 1 thành phố lớn.Amy bắn tia laze và thiêu rụi các tòa nhà,trong khi chum gươm ánh sáng của Tina cày nát mặt đất.Giữa cuộc chiến không khoan nhượng ấy,Eiji chỉ biết bỏ chạy trong hoảng loạn.Sự nhát gan của anh ta khiến cho khan giả bật cười

Từ vô vàn tiếng cười trong rạp,tôi lại nhận ra được giọng nói châm chọc của 1 người phụ nữ

-Thật đáng thương làm sao,Eiji.Anh ta còn không coi mình là 1người đàn ông?Làm thế nào mà đến mông của bạn gái cũ lại có thể khiến anh ta nổi hứng như thế,đồ tồi tệ biến thái!Dâm tặc nhìn trộm nhà vệ sinh nữ!Lén lút!Kidou Eita!

-RÕ RÀNG LÀ CUỐI CÂU CÔ CỐ TÌNH ĐƯA TÊN TÔI VÀO!ÔI,THÔI NÀO,MAU LỘ DIÊN ĐI,CÁI ĐỒ NÓI XẤU SAU LƯNG!

Tôi quay về phía khán giả và hét lên,nhưng rốt cuộc lại không thấy bóng dáng của Masuzu đâu cả.Chết tiệt!Cô ta trốn đâu rồi?

Mặt khác,sự phấn khích của Chiwa và Fuyuumi đã dâng lên đến tột độ

-ĐÂY LÀ CƠ HỘI CỦA CÔ,TINA-CHAN!ĐÂY CHÍNH LÀ CƠ HỘI ĐỂ ĐÁNH BẠI AMY!HÃY CHO CÔ TA THẤY SỨC MẠNH CỦA BẠN THANH MAI TRÚC MÃ LÀ LỚN NHẤT THẾ GIAN NÀY!

-AMY SẼ KHÔNG THUA!NẾU CÔ TA CÓ SỨC MẠNH,CÔ CŨNG CÓ NÓ!ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ SỰ SÂU SẮC CỦA MỐI QUAN HỆ,KHÔNG PHẢI LÀ SỰ LÂU DÀI

-SỰ LÂU DÀI HAY SỰ SÂU SẮC,TẤT NHIÊN LÀ BẠN THUỞ NHỎ CÓ TẤT CẢ!

-ĐÓ CHỈ LÀ SƯ NGẠO MẠN CỦA RIÊNG CÔ MÀ THÔI!

Tôi cảm thấy tình hình hiện tại đang phát triển theo 1 chiều hướng đáng lo ngại

-CHẲNG CÓ ĐIỀU GÌ PHẢI BÀN CÃI VỀ SỰ NGẠO MẠN!BỞI VÌ CHÚNG TÔI ĐÃ LUÔN Ở BÊN NHAU VÀ LUÔN SỐNG CÙNG NHAU MỖI NGÀY!

-VẬY LÀ TẤT CẢ NHỮNG CÔ GÁI KHÁC ĐỀU PHẢI CHỊU LÙI BƯỚC BỞI ĐIỀU ĐÓ SAO?!ĐỂ TỪ BỎ DỄ DÀNG NHƯ VẬY SAO?!

-HA!NGƯỜI NHƯ CẬU LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC VỀ TÌNH BẠN TỪ THUỞ ẤU THƠ CƠ CHỨ?!

-CHÍNH CẬU MỚI LÀ NGƯỜI KHÔNG HIỂU GÌ!

Giọng nói của Fuyuumi đột ngột thay đổi

Tôi không hiểu gì nhưng khi quay sang bên cạnh,tôi thoáng thấy đôi mắt của Fuyuumi đã trở nên ươn ướt

-LÀM SAO CẬU CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA 1 NGƯỜI KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH BẠN THUỞ NHỎ CƠ CHỨ!

Chiwa nhìn chằm chằm Fuyuumi,choáng váng

Kaoru cũng nhìn Fuyuumi với 1 biểu cảm kì lạ

-Errr-chẳng phải tất cả chỉ là bất ngờ hay sao?

Tôi hỏi Fuyuumi 1 cách rụt rè,thế nhưng cô ấy dường như không để ý mà chỉ lấy cánh tay phải dụi đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi

Sau đó thì cô ấy với biểu cảm mạnh mẽ ban nãy:

-Phải đó,đúng chỗ đó1Hãy kết liễu Tina bằng những nắm đấm cuối cùng này đi,Amy!

--Fuyuumi tiếp tục hò hét cứ như không có chuyện gì xảy ra,và cô ấy lại tiếp tục cổ vũ cho nhân vật mình thích

Chiwa nhìn Fuyuumi 1 lúc,và cho đếb khi cảnh quay tiếp tục trôi và đến đoạn kết của cuộc chiến,cô ấy lại quay về phía mà chiếu,và Kaoru cũng vậy

Tôi cũng quay mặt lại về phía màn chiếu—Nhưng tôi lại không thể nhớ nổi nh���ng gì xảy ra trong bộ phim sau đó

Tuy nhiên,không phải tình tiết gay cấn cảu bộ phim,mà những lời thủ thỉ của Fuyuumi mới chính là những điều đọng lại trong tấm trí tôi sâu sắc:”Không thể trở thành bạn thuở nhỏ”

Khi cuộc hẹn kết thúc

Sauk hi chòa tạm biệt Fuyuumi và những người còn lại,tôi gặp Chiwa và Masuzu ở 1 quán cà phê gần rạp chiếu phim.Tôi hỏi nếu Masuzu có bất cú tấm hình nào cho thấy có thể nắm bắt được’điểm yếu của Fuyuumi”

-Sau khi nghĩkĩ lại,tớ thấy là chụp ảnh ở rạp chiếu phim là bị cấm,đúng không?

-…

-…

Với không 1 lời nào để nói trước mặt chúng tôi,Masuzu gõ nhẹ đầu cô ấy và nói

-Tập phim về thất bại vang dội của Masuzu-san,tehe*♪

-CẬU LẠI LÔI TỚ RA LÀM NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI ĐẤY À?!

Nắm bắt điểm yếu của thành viên ban kỉ luật!Nhịp đập con tim?!Nhịp đập con tim?!Đại chiến hẹn hò!

T-h-ấ-t-b-ạ-i-v-a-n-g-d-ộ-i!

Bình luận (0)Facebook