• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06:Tôi tưởng đó là 1 cuộc hẹn lãng mạng,nhưng nó kết thúc như 1 mớ rắc rối

Độ dài 3,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16

Ngày thứ 7 của lớp học thêm hè

Trong khi 3 chúng tôi ăn trưa tại căng tin của trường luyện thi như thường lệ,Kaoru lấy ra 1 tờ áp phích cỡ A4

-Cuối cùng đã đến thời điểm này trong năm rồi!

Tấm áp phích chứa đựng rất nhiều hình ảnh minh họa rực rỡ,đầy sắc màu của pháo hoa

Đúng vậy,lễ hội pháo hoa sống Hane-nó được tổ chức hằng năm vào ngày 1-8

-Tấm áp phích này được thiết kế khá đẹp đấy chứ?!

-Tớ mong rằng ban tổ chức sẽ không để mọi người ra vào lễ hội 1 cách quá tự do.Như thế thì sẽ rất có nhiều du khách từ bên ngoài đến xem,và sẽ rất khó khăn để tìm được chỗ xem pháo hoa tốt

Tôi nhấp 1 ngụm trà từ ống hút và nói

-Cho dù lễ hội này thực sự rực rỡ,đám đông thật là 1 vấn đề rắc rối,và những chỗ ngồi đẹp ở bên bở sông chắc chắn sẽ chật kín

-P-Phải đó!Chẳng phải thật tuyệt vời khi có 1 chỗ ngồi bí mật để ngắm pháo hoa hay sao?!

Tôi thắc mắc vì sao giọng của Fuyuumi có vẻ ngập ngùng và hơi run rẩy

1 nơi bí mật…

Khi tôi còn nhỏ,ý tưởng về việc tìm “1nơi bí mật’để được tự do làm những điều mình thích quả là 1 chuyện trong mơ,thế nhưng bây giờ tôi đã không còn nhớ nhiều về chuyện đó

Sau đó Fuyuumi ưỡn ngực nói 1 cách đầy tự tin:

-Kidou-kun,có phải cậu đã định đi đến đó với Masuzu không?

-Cô ấy đã mời tớ,nhưng tớ đã từ chối

-Vậy Harusaki Chiwa thì sao?

-Cô ấy cũng đã mời tớ,nhưng tớ cũng đã từ chối

-…Liệu có thể là…Akishino Himeka?

-Nếu cô ấy định mời tớ,tớ cũng sẽ từ chối

Vào thời điểm này có 1 chuyện không ngờ xảy ra

Cái ghế và vào sàn nhà tạo ra 1 tiếng”Rầm!”,cùng lúc đó Fuyuumi đứng bật dậy.Cô ấy liên tục lắc tay trong khi vẫn còn đang cầm đôi đũa ăn trưa,và cô ấy nói:

-Yahoo-câu thần chú này đúng là 1 THÀNH CÔNG~VĨ ĐẠI!Cơ hội,cơ hội~đây chính là 1 cơ hội cho thời khắc lãng mạn!Chiếng thắng đầy vẻ vang của Ai-chan!

Tôi trợn mắt,há hốc mồm nhìn Fuyuumi với 1 vẻ ngạc nhiên

Mọi người xung quanh cũng phản ứng chẳng khác gì tôi.Tất cả mọi người ngây ra như phỗng nhìn Fuyuumi chằm chằm

Những nắm cơm ăn dở bị rơi xuống sàn,những cốc nước bị rót đầy 1 cách vô ý bị tràn ra.Những phản ứng tương tự cứ tiếp tục diễn ra.Thậm chí phía sau Fuyuumi,Yamamoto-kun của câu lạc bộ bóng đá còn phọt cả mì từ mũi cậu tar a.Cần phải nói thêm,là tôi coi như cậu ta đang không có mặt ở đây

Trong số tất cả mọi người,kì là là chỉ có mình Kaoru là tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì,thậm chí cậu ấy còn nói:”Đúng vậy!Đúng vậy A-chan!”

Fuyuumi thốt ra 1 tiếng “Ahh’ngớ ngẩn như thể cô ấy vừa bị kéo trở về thực tại khi cô ấy nhận ra chuyện gì đang xảy ra xung quanh,và sau đó cô ấy bình tĩnh ngồi xuống ghế.Cô ấy’khụ khụ’1 tiếng để cổ họng trở lại bình thường và nói:

-Nếu Kidou-kun thật sự háo hức khi tham gia lễ hội pháo hoa,thì cậu thực sự trẻ con hơn tớ tưởng đấy!

-Uh!

-Điều đó là không tốt.Chúng ta cần phải trưởng thành hơn,dù sao chúng ta cũng là học sinh cấp 3 cả rồi

-…

Chuyện đó không quan trọng.Nếu cậu muốn bảo tớ là đồ trẻ con thì tớ cũng không bận tâm đâu

-Vậy?Cậu sẽ định đi cùng ai tới lễ hội pháo hoa vậy?Eh?Liệu c-c-cậu có thể nói thật to và rõ tên người đó được chứ?!

Tôi không hieru vì sao,nhưng Fuyuumi đột nhiên lấy ra 1 chiếc gương nhỏ và cô ấy bắt đầu sửa lại mi mắt trong khi cô ấy hỏi tôi

Tôi trả lời 1 cách thành thực và ngắn gọn

-Nah,năm nay tớ quyết định sẽ không đi!

Chiếc gương tuột khỏi tay Fuyuumi và rơi xuống sàn nhà

-T-Tại sao?Đó là 1 lễ hội pháo hoa mà cả năm mới chỉ có 1 lần thôi đấy!Chẳng lẽ cậu đã có dự định nào khác rồi sao?

-Tớ định hôm đó sẽ ở lại lớp luyện this au khi tan học và 1tifm 1 căn phòng trống để tự ôn bài

-Đó không phải là 1”dự định’!Hãy cho tớ 1 lí do chính đáng để giải thích vì sao cậu không đi?!

Lạ nhỉ?Ban nãy cô ấy còn bảo tôi là đồ trẻ con khi tôi háo hức với việc đi xem pháo hoa,vậy mà sao dường như cô ấy lại đang mong muốn tôi tới đó vậy?Nhưng nếu phải nói thật,thì tôi không muốn đi bởi vì tôi ghét việc phải chen chúc và chuốc mệt mỏi vào thân khi vác xác tới 1 nơi đông đúc như thế.Nhưng dù sao đó là 1 lí do đáng xấu hổ mà tôi nghĩ mình không nên nói ra

-Dù sao thì,chẳng phải là Fuyuumi đã dự định năm nay sẽ đi xem pháo hoa với bạn trai rồi sao?

-Eh?Bạn trai?Đó là cái gì thế?

Fuyuumi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

-Sao?Chà,đó là về Michel.Cậu bạn trai mà cậu bảo là đang ở Tokyo.Chẳng phải cậu đã nói ở nhà hàng gia đình hôm trước là anh ta sẽ quay về vào tháng 8 rồi sao?

-…À,p-phải rồi!Là cái anh Michel đó!

Fuyuumi vỗ 2 tay 1 cái bốp như thể cô ấy mới nhớ ra điều gì đó

-Có Michel nào khác sao?

Thật rắc rối!Bất cứ ai cũng có lúc quên 1 vài chuyện nhỏ nhặt!

-Quên tên của bạn trai là 1 điều to tát đấy!

Cô gái khó lường này dường như có 1sự tương đồng với Masuzu-san

-T- tớ đã lên kế hoạch về 1 cuộc hẹn với Michel từ trước rồi!Nhưng thật không may anh ấy sẽ vẫn ở lại Tokyo đến hết ngày 1 tháng 8.Vì thế vào hôm diễn ra lễ hội pháo hoa,tớ không có ai để đi cùng cả,và hôm đó tớ rất rảnh

-‘Rảnh”,hả?

-Không chỉ là rảnh,tớ cực kì rảnh!

Cuộc đối thoại kiểu quái gì thế này?

Nhưng dù sao thì,nó cũng khá vui đấy chứ

-Vì thế,tớ đang rất háo hức mong chờ tới lễ hội pháo hoa đấy!

Kaoru có lẽ đã nhận ra cuộc trò chuyện này sẽ không đi tới đâu cả,nên cậu ấy đã tham gia vào cuộc trò chuyện với chúng tôi:

-Mai là ngày nghỉ,cả 2 cậu có thời gian rảnh không?

-Hả?Ngày mai không có tiết của lớp luyện thi hè sao?

Tôi khá sốc vì rõ ràng mai vẫn là 1 ngày học bình thường trong tuần

-Có vẻ như ngày mai họ sẽ tiến hành tân trang lại bàn ghế và trang thiết bị của các lớp học,nên ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ.Tớ nhớ là việc này đã được ghi trên bản thông báo

-Vậy sao?

Tôi thậm chí còn không để ý có chuyện đó

-Bởi vì ngày mai là ngày nghỉ nên chúng ta sẽ cùng nhau tới đó

Kaoru lấy ra từ trong túi áo 3 cái vé của 1 bộ phim hành động vừa mới được ra mắt vài ngày trước.Gần đây Chiwa có kể với tôi là bộ phim này được mọi người khne ngợi khá nhiều

-Các cậu thấy sao?Có muốn cùng nhau đi xem phim vào chiều mai không?

-Việc này…

Nghỉ ngơi 1 buổi chiều nghe cũng hay đấy chứ!

Và nếu tôi tập trung vào phần phụ đề tiếng Anh của bộ phim,tôi có trể trao dồi thêm được chút ít vốn từ vựng Anh ngữ của mình

-Vậy đồng ý rồi nhé!A-chan cũng sẽ đi cùng chứ?

-À,ừm,tất nhiên là tớ sẽ đi,nhưng…

Fuyuumi thoáng nhìn tôi từ bên cạnh

Chắc hẳn cô ấy đang băn khoăn về việc bạn trai cô ấy sẽ nghĩ gì về chuyện này.Dù sao thì,nếu bạn gái của anh ta đi xem phim với 1 gã khác,chắc hẳn anh ta sẽ tỏ ra khó chịu

Nhưng khác tôi,Kaoru và Fuyuumi là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ,nên có lẽ đây sẽ không phải là 1 vấn đề quá lớn

-Được rồi,hãy cùng đi nhé,cả 3 chúng ta

-Ah,Yeah!Đi thôi nào!Chúng ta sẽ đi cùng nhau!

Fuyuumi nở ra 1 nụ cười rạng rỡ khiến tôi bị mê hoặc

Nếu cô ấy lúc nào cũng toát ra 1 bầu không khí rạng ngời như thế này,có lẽ sé khá vui nếu chúng tôi đi chơi với nhau thường xuyên hơn

Sau đó tôi kể cho 3 cô gái về chuyện xảy ra hôm nay tại lớp luyện thi,và phản ứng của bọn họ có thể miêu tả cụ thể như thế này

-3 người sẽ đi xem phim cùng nhau?Huuuuuừm…Thật đáng nghi

-Ei-kun quả là 1 kẻ vô kỉ luật mà

-…Sự nhục nhã của hiệp sĩ mang dòng máu rồng thiêng…

-Chỉ là đi xem 1 bộ phim thôi mà?Tại sao các cậu lại phàn nàn nhiều về nó đến thế vậy?

Bây giờ là 8 giờ tối

Chúng tôi được gọi bởi 1 cuộc gặp mặt khẩn cấp của Masuzu,vì thế nên hội Jien-Otsu lại 1 lần nữa gặp mặt ở quán cà phê ngoài trời mà lần gặp mặt trước chúng tôi đã tới.Có vẻ như Masuzu đã lên kế hoạch cho việc “khôi phục lại câu lạc bộ”.Trong trường hợp này tôi không thể coi đó là 1 chuyện tốt lành gì…Nhưng nếu tôi không đi,hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng lớn

Masuzu nhấp 1 ngụm cà phê đen và nói:

-Tuy nhiên,cuộc hẹn đi xem phim đó thành ra lại là 1 cơ hội tốt!

-Cái gì là 1 cơ hội tốt?

-Trong trường hợp này,chúng ta phải nắm bắt thời cơ từ mọi cơ hội mà chính nó sẽ tự lộ diện ra

Chúng tôi thật sự không hiểu Masuzu đang nói về điều gì,nhưng cô ấy bất ngờ lôi ra từ túi sách 1 nửa tờ giấy A3-thứ mà tôi đoán là cô ấy đã chuẩn bị 1 cách rất kĩ lưỡng ở nhà nếu tà nhìn sơ qua những gì ghi trên tờ giấy đó

Trên đó có ghi là:

“NẮM BẮT ĐIỂM YẾU CỦA THÀNH VIÊN BAN KỈ LUẬT!NHỊP ĐẬP CON TIM?NHỊP ĐẠP CON TIM!ĐẠI CHIẾN HẸN HÒ”

-Cái gì vậy?!Nghe cứ như tên của chương trình truyền hình chán ngắt nào đó vậy!

Điều tôi quan tâm nhất đó là,cái kết của nhan đề ghi trong tờ giấy đó thật mờ ám

-Sao?!Ý cậu là sao?Hẹn hò?Cuộc hẹn của ai?!

Đôi mắt của Chiwa bắt đầu chớp chớp liên hồi 1 cách phấn khích,trong khi Masuzu bắt đầu giải thích

-Đến tận lúc này,chúng ta đã và đang cố gắng theo đuổi công cuộc điều tra điểm yếu của Fuyuumi Ai,nhưng đáng tiếc là chúng ta vẫn chưa thu hoạch được kết quả nào như ý.Và có thể khẳng định rằng, nguyên nhân chính gây ra thất bại này là do bất tài,ngốc ngếch và thiếu nhiệt tình của Eita-kun.Tuy nhiên,tôi-với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ-cũng xin nhận trách nhiệm vì đã không đưa ra 1 kế hoạch thật cụ thể đạt được mục tiêu.Vì vậy,tôi cũng có 1% lỗi trong chuyện này!

-CẬU DÁM NÓI….!

Khi mà 2 tay tôi còn đang nắm chặt vì giận dữ,Masuzu vẫn thản nhiên tiếp tục bài “diễn văn”của cô ấy trước mặt tôi,cứ như tôi không hề tồn tại vậy

-Cá nhân tôi đã rất trăn trở về điều này.Con qủy cái thành viên của ban kỉ luật-Tình yêu trắc trở của cô ta hoàn toàn có thể bị phơi bày,và cơ hội hoàn hảo nhất để khai thác nó-chẳng phải là 1 “cuộc hẹn”hay sao?

Chiwa và Hime cùng nhau hoan hô với những tiếng “whoo”,vậy là rốt cuộc cả 3 bọ họ cũng đã có được cùng 1 quan điểm mà họ đều có thể đồng ý rồi.Tuy nhiên,tôi vẫn thực sự không hiểu có điều gì khiến cho cả Hime và Chiwa phải thán phục đến vậy

-Nói cách khác,kế hoạch sẽ là như vậy sao?Chúng ta sẽ bám đuôi và lén lút theo dõi cuộc hẹn của Fuyuumi và Michel để tìm ra điểm yếu của cô ấy sao?

-Fufufufu,suy nghĩ của cậu quá là nông cạn đấy,Eita-kun.

Masuzu khua khua ngón tay của cô ấy

-Người sẽ hẹn hò với Fuyuumi chính là cậu!

-Hả?

Tôi không chỉ là người cất lên những âm thanh ngớ ngẩn kì quặc vì ngạc nhiên,mà cả Chiwa và Hime cũng vậy

-Tại sao?Tại sao phải là Ei-kun…cùng với hạng người như cô ta…

-Yêu cầu cần được làm rõ

Masuzu đấu dịu 2 cô gái “okay,okay” và giải thích:

-Eita-kun và Fuyuumi Ai.Cả 2 bọn họ sẽ có 1 cuộc hẹn,và chắc chắn cô ta sẽ rơi vào cạm bẫy”sự thăng hoa của tình yêu”.Đó sẽ là 1 phiên bản nam giới của cuộc khai thác “sự siêu nổi tiếng”,1 tập của”hội những người giúp bạn thể hiện sự lịch lãm và cuốn hút”

-Tớ hiểu rồi…

Vậy là câu lạc bộ của chúng tôi sẽ có cái tên viết tắt là “Jien-Dono”(1 phiên bản câu lạc bộ dành chon nam giới của hội Jien-otsu trước đây)

-Cách viết tắt tên câu lạc bộ như vậy làm tôi muốn khóc!Tôi cảm thấy cái tên Jien-Otsu ổn hơn nhiều

-Nếu Fuyuumi Ai thực sự có bạn trai,thì cuộc hẹn của cô ta với Eita sẽ là 1 bằng chứng cho thấy cô ta ‘ngoại tình”.Suy cho cùng nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như vậy,chúng ta sẽ có 1 ‘thắng lợi” tuyệt vời

-Nhưng nếu cô ấy không có bạn trai?

-Trong trường hợp đó

Masuzu nở 1 nụ cười tỏ vẻ không có gì là bối rối và nói:

-Trong trường hợp đó,1 Fuyuumi Ai nhẹ dạ sẽ dễ dàng bị hấp dẫn bởi Eita-kun,và khi đó cô ta sẽ trở thành 1 con búp bê thịt[1]chịu toàn bộ sự sai khiến của chúng ta!

-Búp bê thịt!

Với đôi mắt mở to vì hứng thú,Chiwa lặp đi lặp lại câu nói đó như 1 con vẹt

Qủa là 1 kế hoạch tác chiến tuyệt vời!

Dù sao đi nữa,nếu là 1 người lạ nhìn vào cái kế hoạch táo bạo này,chắc hẳn họ sẽ nghĩ kế hoạch này là bất khả thi

Fuyuumi,”sẽ bị hấp dẫn bởi tôi”?!Có phải tôi đã nghe không rõ,hay chính xác phải là”sẽ đánh tôi tan xương nát thịt”?![2]

Nhưng chẳng phải ngày mai Kaoru cũng sẽ đến sao?Sẽ không có chỗ nào thỏa mãn yêu cầu”chỉ có riêng 2 người Fuyuumi và Eita ở bên nhau”?!

-Đừng lo về chuyện đó.Harusaki-san sẽ ở cạnh Asoi-kun

-Hả,tớ ư?

Khi chủ đề cuộc họp bàn bỗng nhiên hướng về mình,Chiwa bỗng cất lên 1 tiếng kêu kì lạ

-Harusaki-san,hãy đi với Eita-kun tới địa điểm hẹn hò,và biến cuộc hẹn này thành “1 cuộc hẹn hò đôi”

-Tớ hiểu rồi!Vậy đó sẽ là 1 cuộc hẹn kiểu như “Tớ với Ei-kun và Fuyuumi Ai với Kaoru-kun”

Chiwa thậm chí còn đứng bật dậy và thở hổn hển 1 cách đầy phấn khích,”Fuun-Baaaa-!”,thế nhưng-

-KHÔNG-KHÔNG-KHÔNG!Cậu không nghe thấy những gì tớ vừa nói à?!Sẽ là “Harusaki-san với Asoi-kun,vàEita-kun với Fuyuumi Ai”

Sauk hi bị dội 1 gáo nước lạnh ngay lập tức bởi Masuzu,Chiwa ngồi bệt xuống 1 cách chán nản.Cơn phấn khích ban nãy đã biến mất

-Akishino-san và tớ sẽ bí mật theo dỗi tiến triển của bốn người bọn cậu.Khi mà Fuyuumi Ai bộc lộ sự mỏng manh và yếu đuối của mình khi ở cạnh Eita-kun,bọn tớ sẽ chụp lại khoảnh khắc đó bằng cái này-

Sau đó,Masuzu nói trong khi cô ấy lôi chiếc điện thoại ra và chuyển sang chế độ chụp ảnh

-Đã hiểu rõ chưa?Akishino-san?

Nhưng Hime vẫn lắc đầu với 1 khuôn mặt “poker” và nói:

-1 sự phức tạp khác thường

-Ah,sao cậu lại nghĩ vậy?

-Fuyuumi Ai là sư phụ tình yêu của tớ,còn Eita là người yêu từ kiếp trước của tớ.Như vậy sẽ tạo nên 1 tình thế khó xử

-Qủa thật vậy

Tôi thực sự đồng cảm với Hime bởi vì đó quả đúng là 1tình thế khó xử-và sự đồng cảm này đến từ 1 con người đã có kinh nghiệm từng trải(kinh nghiệm của thực tại)

-Nếu hai người bọn họ sẽ có 1 cuộc hẹn,vậy thì sau đó tôi—

-Sau đó tôi?!

-Sẽ hủy diệt mọi thứ

-CẬU ĐỊNH LÀM GÌ Ở RẠP CHIẾU PHIM VẬY--?!

Tôi hét to bằng tất cả sức lực của mình.Nói chuyện 1 cách không cực đoan với cô gái này quả thực là 1 điều quá khó khăn với tôi

Hime nhìn tôi 1 cách hối lỗi và nói:

-Eita,tớ chỉ đùa thôi

-Vậy thì cậu nên nói sao cho giống cho 1 trò đùa!

Dù sao thì,tại sao tôi cảm thấy cô ấy vẫn sẽ định thực hiện điều mà cô ấy đã “đùa”?!

-Điều này quá khó khăn.Mình nghĩ mình không thể tham gia được

 -Chà,tớ cũng không đủ lạnh lung để ép cậu phải phản bội sư phụ của mình

Masuzu đồng ý với yêu cầu rút lui của Hime 1 cách rất ân cần.Điều đó cho thấy cô ấy thật xảo quyệt.Bởi vì nếu không phải là Hime mà là tôi đưa ra đề nghị đó,cô ấy sẽ không thương tiếc ép buộc tôi dù tôi phải đối mặt với bất kể ai đi chăng nữa

-Nhưng Masuzu,cậu nói rằng Fuyuumi sẽ chìm đắm vào tình yêu với tớ,vậy cậu có cách nào để thực hiện điều đó?

-Làm sao mà tớ biết được?!Cái sinh vật đơn bào vô dụng[3]này đang hỏi điều ngớ ngẩn gì vậy?Ánh mắt của Masuzu như cho tôi 1 câu trả lời rõ ràng

-Eita-kun là cố vấn của hội Jien-Otsu,vì vậy cậu nên phô diễn năng lực của cậu bất kể khi nào cần thiết

-CHUYỆN ĐÓ THẬT NỰC CƯỜI!

Ban đầu,tôi đã dự định là sẽ nghỉ ngơi nửa ngày,thế nhưng tình huống hiện tại đã gây ra 1 rắc rối lớn

-Hừ,có thể sẽ hơi quá khó nếu chúng ta không cung cấp 1 ít sự hỗ trợ,thế nên tớ sẽ đưa cậu thứ này

Masuzu đưa tôi 1 cái tai nghe không dây nhỏ,loại mà có thể để lọt được vào trong lỗ tai mà không bị thò ra ngoài

-Bằng cách sử dụng cái này,cậu có thể bí mật sử dụng điện thoại của cậu để nói chuyện với tớ mà không bị lộ.Tớ sẽ đưa ra cho cậu 1 vài lời khuyên hữu ích khi đó

-…Lời khuyên của cậu…

Có vẻ như bộ phim này sẽ trở nên rất đáng lo ngại

Sau đó-

Chúng tôi tạm biệt Masuzu và Hime trong khi hai người họ đi về nhà theo 2 hướng khác nhau.Tôi và Chiwa cùng nhau bước đi trên con phố ban đêm để về nhà

-Xin lỗi,Ei-kun?

-Có chuyện gì vậy?

Tôi trả lời 1 cách lơ đãng,trong khi còn đang băn khoăn làm thế nào để sống sót giữa đống rắc rối ập đến mấy ngày tới

Masuzu đã dồn rất nhiều tâm huyết vào chuyện này.Kaoru là 1 người hoạt bát và vui vẻ nên sẽ không có vấn đề gì,nhưng điều tôi thực sự lo ngại chính là sự không hòa hợp giữa Chiwa và Fuyuui,vì thế có khả năng 1 cuộc chiến sẽ nở ran gay cả trước khi chúng tôi vào rạp chiếu phim

-Nếu cậu quá nhập tâm vào việc khiến Fuyuumi sa bẫy,tớ sẽ không tha thứ cho câu đâu đấy

-Ừ,tớ biết rồi mà!

Liên quan đến chuyện Masuzu ra lệnh cho tôi cố gắng làm cho Fuyuumi rơi vào tình yêu với tôi,thú thật khi đó tôi chỉ đồng ý 1 cách hời hợt và giả vờ vâng lời.Bởi lẽ dù thế nào đi chăng nữa,đó là 1 yêu cầu quá khó.1người đàn ông cần phải có lượng kích thích tố nhiều đến mức nào để khiến 1 cô gái đem lòng yêu say đắm mình chỉ sau 1 bộ phim?!

-NẾU-CẬU-QUÁ-NHẬP-TÂM-TỚ-SẼ-KHÔNG-THA-THỨ-CHO-CẬU

-Tại sao cậu cứ phải nói dai dẳng về chuyện đó vậy?!

Rốt cuộc thì tôi cũng bị kéo trở lại với thực tại,và cuối cùng tôi nhìn vào mặt Chiwa

-Nếu cậu quá nhập tâm, tớ sẽ không tha thứ cho cậu ♪"

Chiwa nở 1 nụ cười

Nhưng ẩn sau đằng sau nụ cười đó,tôi cảm thấy có 1 điều”gì đó”

Để có 1 cách so sánh rõ ràng,nụ cười ấy cứ như 1 cái búa khổng lồ được bao bọ bởi 1 cái chăn mềm vậy

Mặc dù bề ngoài trông nó rất mềm ại,nhưng thứ bên trong thực chất lại là 1 thứ vũ khí hủy diệt!

-C-C-Cậu đang nói về điều gì vậy,Chiwa?Đương nhiên là tớ không thể nào quá nhập tâm vào vai diễn được rồi!

-Đúng vậy- ♪

Chiwa hậm hừ những tiếng'fum—fum♪'trong khi cô ấy tập những bài luyện kiếm Kendo bằng cái gậy cô ấy nhăt được bên đường

Có lẽ là vì cánh đồng lúa ở rất gần đây,nên dù tiếng của những con côn trùng là khá lớn nhưng tôi lại không thẻ nghe rõ giọng nói của Chiwa

Nhưng kì lạ thay,những âm thanh phát ra khi Chiwa tập kiếm lại rất rõ ràng

Bùm *Vù*!

Bùm *Vù *Vù*!

Bùm *Vù *Vù * Vù*!

-À,Ừm—Chihuahua-san?

-Hả?Có chuyện gì vậy?Yah!Ei-kun?Taaa!

Tôi đang định hỏi vì sao mà cô ấy lại tập kiếm 1 cách tràn đầy năng lượng như vậy,nhưng dường như tôi không nên hỏi cô ấy điều đó vào lúc này

Sau đó thì âm thanh đáng nguyền rủa phát ra từ tiếng chuông điện thoại vang ra từ túi áo của tôi.Đó hiển nhiên là tin nhắn của Masuzu,và linh cảm của tôi đủ nhạy bén đến mức tôi có thể biết đó là tin nhắn của cô ấy trước cả khi tôi lôi điện thoại ra

Tôi mở điện thoại ra và nhìn vào—

[Tiêu đề]: ゴ ゴゴ ゴ ゴゴ ゴ ゴゴ ゴ ゴゴ...

[Nội dung]:Nếu cậu quá nhập tâm,tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu!

-Thật đấy chứ,Masuzu?!

Thật ư?Họ đều giống nhau!Bạn thuở nhỏ và bạn gái của tôi

Không có bất cứ cô gái nào khá hơn họ sao?!

Chú thích:

[1]:Búp bê thịt:Tên 1 con búp bê trong Jojo’s Bizarre Adventure.Có 1 chiếc nhẫn đi cùng với con búp bê này,và nó được sử dụng bởi Dio

[2]: chơi chữ, thay vì bản gốc "メ ロ メ ロ" (trong tình yêu), Eita đã sử dụng "ボ コ ボ コ (đánh đập).

[3]:Paramecium:tên 1 sinh vật đơn bào

Bình luận (0)Facebook