• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03:nụ cười của chuyên gia tình yêu thật là rắc rối

Độ dài 2,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16

Chương 3:nụ cười của chuyên gia tình yêu thật là rắc rối

Vào lúc kết thúc ngày học thứ 3 của lớp luyện thi hè

Sau khi chấm dứt 90 phút của buổi học,tôi cảm thấy mệt mỏi.Kể từ lúc Chiwa đi ăn trưa với cha mẹ cô ấy vào hôm nay,và thật là 1 cảm giác kì lạ khi hôm nay tôi chỉ chuẩn bị bữa trưa cho 1 người.Vì thế tôi nghĩ đến việc đi ăn tiệm.

Tôi đang băn khoăn về việc nên ăn ở đây trong khi chỗ ngồi của tôi đang phủ kín những người đi ra khỏi lớp học.Kaoru và Fuyuumi chạy ra chỗ tôi để trò chuyện phiếm.

-Eita,cậu có chút ít thời gian rảnh nào vào hôm nay không?

-Chà,tớ đang nghĩ về việc đi ăn ở đâu đó và sau đó về nhà

-Vậy sao?!Mọi chuyện thật hoàn hảo đúng như kế hoạch đã dự định.A-chan!

Ngay lập tức,Kaoru nắm lấy cánh tay của Fuyuumi,người đang đứng cạnh cậu ấy.

Fuyuumi bỗng nhiên giật mình và hỏi:

-Ch..chuyện gì hoản hảo cơ?

-Hey,chả phải chúng ta vừa quyết định là sẽ ăn gì đó trước khi về nhà rồi sao?

-Tớ đâu có nhớ là đã nói với cậu như vậy đâu chứ?

Kaoru nở 1 nụ cười

Sau đó cậu ấy lập tức nói với 1 giọng đủ nhỏ mà chỉ Fuyuumi có thể nghe thấy được,họ áp sát mặt vào nhau gần tới mức trông như họ sắp hôn nhau tới nơi,và nói:

-Chả phải như những gì mà Eita vừa mới nói sao?Chả phải chúng ta vừa mới nói về chuyện sẽ đi ăn cái gì đó sao?Đây thực sự là 1 cơ hội rất tốt cho cậu đấy!

-A-ah.Thì ra ý cậu là như vậy

Fuyuumi gật đầu,tỏ ra hơi bối rối.Sau đó cô ấy đứng thẳng dậy,nhìn thẳng vào mặt tôi và nói:

-Tớ không thể làm điều đó 1 mình được.Tớ sẽ đi với cậu

-Chà,nghe có vẻ vui đấy nhỉ?

Ngày hôm qua Masuzu đã dặn tôi đi xác nhận cái vụ “liệu Fuyuumi có bạn trai hay không”.Và đương nhiên là đây sẽ là 1 cơ hội tốt để tôi tìm hiểu thực hư của chuyện này

Chỉ còn lại 3 chúng tôi trong lớp học

Trong lúc chúng tôi đi qua hành lang,tôi có thể nhận ra ánh mắt của những học sinh khác đang hướng về phía chúng tôi.Những cô gái lướt nhìn qua Kaoru,trong khi đám con trai thì cứ nhìn Fuyuumi với ánh mắt chằm chằm,điều hiển nhiên là cả 2 bọn họ đều rất thu hút người khác giới.Tôi thậm chí còn nghe thấy ái đó nói “Họ thậy là đẹp đôi”.Nhưng đắng lòng thay,tôi cũng nghe thấy cả những lời bàn tán kiểu như “Gã thảm hại đó là ai thế?”,”Hắn đã làm tan vỡ cả 1 khung cảnh hoàn mĩ giữa 2 người bọn họ.Tôi ước hắn ta hãy biến đi”.HÃY IM HẾT ĐI,TẤT CẢ CÁC NGƯƠI ĐỀU LÀ LŨ NGỐC,VÀ TÔI CŨNG CÓC CÓ ĐỂ Ý ĐẾN NHỮNG GÌ CÁC NGƯƠI NÓI ĐÂU.

Chúng tôi bước vào 1 nhà hang gia đình ở gần trung tâm luyện thi.Có thể bởi vì bây giờ vẫn còn sớm,thế nên nhà hang không được đông khách cho lắm.Chúng tôi gọi những phần ăn riêng và 1 đĩa khoai tây chiên cỡ lớn để cả đám cùng ăn với nhau,sau đó chúng tôi tới chỗ máy bán nước ngọt tự động để lấy đồ uống.Đó đều là những việc mà các học sinh trung học thường làm tại 1 nhà hang gia đình

-Có 1 câu hỏi mà tớ đã luôn băn khoăn từ trước đến nay

Tôi hỏi Fuyuumi,người đang ngồi đối diện với tôi.Chúng tôi đang ngồi trên 1 cái bàn dành cho 4 người

-Tại sao cậu luôn mặc đồng phục của trường kể cả những lúc không phải đến trường vậy?

-Chẳn g phải trong luật của nhà trường đã ghi rõ là”học sinh phải luôn mặc đồng phục khi đi ra ngoài,bất kể là khi không phải trên lớp”rồi sao?

-Thậm chí chẳng đến 1 nửa số học sinh tuân thủ cái điều luật kì quặc đó!

Tất nhiên,cả tôi và Kaoru giờ đây cũng đang mặc những trang phục bình thường

-Ban kỉ luật cũng phải chấp hành những qui định như thế ư?

-Tất nhiên,bất cứ lúc nào trước và sau giờ học bọn tớ cũng mặc như vậy cả

-Nhưng tớ cảm thấy cậu không cần phải chấp hành những cái luật lệ ấy 1 cách quá khắt khe như vậy,dẫu sao thì chúng ta vẫn còn rất trẻ để sống 1 cách quá nghiêm ngặt và kỉ luật như thế.Tại sao cậu không thử mặc những trang phục thông thường đi?

Khi Fuyuumi nghe thấy điều này,cô ấy thầm thì và hơi lắc lắc người

-C-Cậu sẽ không nhìn mình và đánh giá mình là 1 học sinh không gương mẫu sao?

-Tại sao tớ lại phải nghĩ như vậy chứ?Mình thấy đồng phục không phản ánh quá nhiều về tính cách và phẩm chất của 1 học sinh đâu

-Thật chứ?!

-Tại sao tớ phải nói dối cậu?

-Tớ hiểu rồi…Có lẽ từ bây giờ tớ sẽ tỏ ra mềm mỏng với chính mình hơn…

Fuyuumi có vẻ đã nở 1 nụ cười khá hạnh phúc

Nhưng tranh thủ đề cập đến,tôi nhớ là cô ấy cũng chẳng bao giờ mang điện thoại di động tới trường.Có lẽ bởi vì cô ấy biết việc làm đó là vi phạm nội quy nhà trường,nhưng như thế chẳng phải là nhà trườn đang quá khắt khe hay sao?Chẳng lẽ tắt điện thoại trong giờ học vẫn là chưa đủ?

-Vậy khi đi hẹn hò,cậu vẫn thường xuyên mặc đồng phục sao?

-Hẹn hò?

-Ah,cậu biết mà,cái anh chàng học đại học tên Michel-bạn trai cậu ấy.Cậu vẫn luôn mặc đồng phục khi đi hẹn hò với anh ấy sao?

-Ah!T-thì ra là cuộc hẹn kiểu đó

Dĩ nhiên là cuộc hẹn kiểu đó rồi!Còn những cuộc hẹn kiểu khác nữa hay sao?!

-Eita,thành thật mà nói thì chuyện đó…

Kaoru,người ngồi cạnh tôi,đã tham gia vào cuộc trò chuyện với 1 biểu hiện rất nghiêm túc

-Có 1 sự hiểu lầm nhỏ ở đây.Sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm sáng tỏ sự hiểu lầm này,đúng không A-chan?

-…Mình biết rồi

Fuyuumi nuốt nước bọt đánh ực và nhìn thẳng vào mắt tôi,nói với 1 giọng nhỏ nhẹ có phần ấp úng

-Thực ra thì,về chuyện của Michel…

Chuyện gì vậy?Nếu cô ấy định nói về bạn trai cô ấy,đó sẽ là 1 thông tin đáng giá mà tôi rất muốn biết để kể cho Masuzu

-M-Michel,thực ra thì,về chuyện đó…thực tế là-

-…trên thực tế thì sao?

Tôi quay đầu lại theo hướng giọng nói ấy phát ra,và tôi nhìn thấy Chiwa đang đứng đó và khoanh tay lại.Cô ấy đang mặc 1 bộ trnag phục khá kì lạ-có vẻ là cô ấy đang đi chơi cùng với ai đó.

-Chiwa,tại sao cậu lại ở đây?Chẳng phải là hôm nay cậu đi ăn với gia đình sao?

-Ah,thực ra thì một lát nữa cả nhà tớ sé đi ăn ở 1 nhà hang bít tết kiểu Pháp.Nhưng tớ cũng rất ngạc nhiên và bất ngờ khi gặp Eita-kun và mọi người ở đây đó!

Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy bố mẹ Chiwa đang cười và vẫy tay chào tôi,và tôi cũng nhanh chóng vẫy tay chào lại họ.

Chiwa nhìn Fuyuumi với đôi mắt tròn xoe đầy sự ngờ vực và hỏi:

-Vậy,trên thực tế thì sao?Rằng cái anh Michel đó chỉ là 1 lời nói dối,hay gì đó đại loại thế?

-Th-Thực ra thì…

Fuyuumi cố trả lời 1 cách ấp úng và xấu hổ.Tôi không thể giúp cô ấy được trong hoàn cảnh này,nhưng tôi đồng cảm với cô ấy về việc phải trả lời 1 câu hỏi đầy nhạy cảm như thế

-Này,Chiwa,đừng làm vậy.Nếu cậu cứ nói với cô ấy bằng giọng nói đe dọa như thế,cô ấy sẽ không thể nói được lời nào đâu

-Có phải Ei-kun đang đứng về phía Ban kỉ luật không?Cậu nên nhớ rằng chính vì họ mà câu lạc bộ của những cô gái đã gặp phải rất nhiều khó khăn để duy trì hoạt động đấy!

-2 chuyện này hoàn toàn không lien quan đến nhau.Và trước hết,hãy nhìn cô ấy đi!

Tôi nói trong khi chỉ vào trang phục của Fuyuumi

-Ngay cả khi đang là mùa hè,cô ấy vẫn chấp hành nghiêm chỉnh qui định của nhà trường tới mức vẫn mặc đồng phục khi đi ra ngoài.Không có 1 ai thật thà và thẳng thắn như cô ấy cả.Và dĩ nhiên là cô ấy sẽ không tuôn ra những lời nói dối ngốc nghếch như thế!

Tôi nhắc lại những gì mà tôi đã nói với Masuzu vào tối hôm qua,và đột nhiên Fuyuumi gật đầu thật thấp,cứ như cô ấy đang xấu hổ chuyện gì đó vậy

-Thật ư----?Cậu có chắc rằng cô ta không cố nói dối để giữ thể diện cho cô ta bởi vì tớ và Natsukawa đã dò hỏi cô ta đấy chứ?!

-Những người luôn nói dối để giữ cái thể diện tầm thường của mình thường chẳng có điểm gì nổi bật và đáng tự hào cả!Và cậu có thể thấy,điểm của Fuyuumi luôn đứng ở top đầu của lớp,và cô ấy cũng là 1 thành viên rất có trách nhiệm và đáng ngưỡng mộ của ban kỉ luật.Vì thế nên không có lí do gì để cô ấy phải nói dối cả--Đúng không?Fuyuumi?

Khi Fuyuumi nghe thấy điều này,cơ thể cô ấy ngừng lắc lư ngay lập tức

Dưới sự quan sát của tôi và Chiwa,Fuyuumi từ từ ngẩng đầu lên và nói:

-Đ-Đúng thế.Là 1 học sinh đứng thứ 3 về điểm số ở trường và là 1 thành viên của ban kỉ luật,tớ là 1 người vô cùng thật thà.Việc tớ lừa gạt người khác và tâng bốc bản thân như 1 đứa con gái tự phụ với cái đầu rỗng tuếch và ngốc nghếch là 1 điều không bao giờ xảy ra!Những người phụ nữ chỉ biết tuôn ra những lời nói dối đều thật tồi tệ và vô dụng.Rác rười!!TỐT HƠN LÀ TẤT CẢ BỌN HỌ NÊN CHẾT ĐI!!!

Uh,tôi không thể nói được gì trong 1 lúc lâu

Kaoru kéo tay Fuyuumi lại và bảo:

-Đ-Được rồi,A-chan,thế là đủ rồi!

-Như thế ổn chứ?!Tớ không bao giờ chịu chấp nhận nhún nhường trước 1 kẻ “mãi mãi độc thân”như cô ta

Bị đụng chạm bởi những lời lẽ khiêu khích của Fuyuumi,Chiwa phản bác lại:

-C-Cô vừa mới nói cái gì cơ?

-Ý tôi là như thế đấy!Tôi chỉ vừa mới nói là TÔI và MICHEL đang thực sự yêu nhau—1 –CÁCH—SAY—ĐẮM như thế đấy.Anh ấy sẽ về đây vào tháng 8,và chúng tôi đã lên kế hoạch trước cho rất nhiều cuộc hẹn hò sau đó rồi!

Fuyuumi lấy lại bình tĩnh trong chốc lát rồi từ từ đuổi theo Chiwa.Vào lúc này,có 1 cái bóng bỗng nhiên xuất hiện đằng sau lưng Fuyuumi

Ngay cả trong 1 ngày nóng nực như thế này,khuôn mặt “poker” của Hime cũng không có vẻ gì là thay đổi.Cô ấy đứng đó 1 cách trầm ngâm,và bộ trang phục mà cô ấy mặc trông tựa như 1 cô công chúa với 1 cái áo blouse được trang trí vô cùng lộng lẫy đi cùng với 1 cái váy đen dài

-Hime,tại sao cậu lại ở đây?

-Tớ linh cảm thấy sự xuất hiện của “Linh hồn hiệp sĩ rồng”,và rồi tớ tìm thấy Eita ở đây.Hãy ôm tớ thật chặt,”kay”?

-Ah,chuyện đó để lúc khác đi

-Thật đáng buồn…Dù sao thì-

Sự chú ý của Hime chuyển từ tôi sang Fuyuumi 1 cách bất ngờ

-Tớ rất háo hức nghe thêm những điều về Michel!

-Ah!

-Tớ vẫn chưa hiểu hết nhiều thứ về thế giới này,vì thế tớ muốn thu thập thêm những kinh nghiệm từ những người hiện đại đầy hiểu biết,ví dụ như cậu.

Fuyuumi há hốc mồm và hỏi 1 cách lắp bắp:

-Khoan đã Hime,cậu lấy đâu ra cái ý tưởng đó vậy chứ?!

-Hôm qua,Chủ tịch đã gửi cho tớ 1 tin nhắn.Cô ấy nói là Fuyuumi Ai là 1 người tràn trề những kinh nghiệm về tình yêu,vì thế cô ấy là 1 trong những người quan trọng nhất và tài năng nhất có thể dạy các cô gái cách trở nên “nổi tiếng”

Thì ra là Masuzu đã xúi giục cô ấy?

Tôi không hiểu vì sao mấy hôm nay Masuzu lại có thể dung những lời lẽ ngon ngọt để thuyết phục Hime tin vào mấy chuyện như thế này.Có lẽ đây chỉ là 1 phần của kế hoạch nhằm làm cho Fuyuumi trở nên bối rối

Hime nắm lấy tay Fuyuumi,thỉnh cầu cô ấy với 1 khuôn mặt đầy tha thiết:

-Làm ơn,sư phụ!

-S-Sư phụ?!

Fuyuumi hét lớn

Sau đó cô ấy lườm tôi như thể để tìm kiếm sự giúp đỡ---Ah,đừng nhờ tớ giúp cậu,1 khi Hime đã trở nên như vậy,không ai có thể ngăn cô ấy lại được đâu

Mắc kẹt giữa ánh mắt long lanh và cái nhìn đầy ngờ vực của Chiwa,Fuyuumi mở miệng và cười lớn

-Fu!Fuufufufufufufufufufufufufu!Fuufufufufufufufufufufufu!Được rồi,để tớ chỉ cho cậu 1 vài bí quyết

-Khoan đã-A-chan!Dừng lại đi!

Fuyuumi bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Kaoru và bắt đầu nói

-H-Hãy nói về chủ đề của cuộc hẹn.Tớ thường mặc váy trắng 1 mảnh!Anh ấy có vẻ rất thích những bộ trang phục thuần khiết dễ thương.Con trai thường rất thích con gái ăn mặc theo kiểu “làm tôn vinh vẻ đẹp của bản thân”.Vì thế mà,đeo 1 cái ruy băng vào 1 cuộc hẹn,ở 1 khía cạnh khác,là “quá trẻ con,và rất dễ bị cười nhạo

Hime víu vào bộ đồng phục của Fuyuumi

-Tớ đã tiếp thu được rất nhiều,tớ có thể hỏi thêm cậu vài điều được không?

-Tất nhiên rồi!Cậu muốn biết điều gì?

-Cậu đã hẹn hò với Daigoro được bao lâu rồi?

-À,thì…khoảng 2-2 năm?!Khoan đã,không phải-và thêm nửa năm nữa?Khoan đã-không-hãy nói ngắn gọn là khảng 1 năm,t-tớ nghĩ vậy!?

-Cậu đã gặp anh chàng học đại học đó như thế nào vậy?

-Khi mà anh ấy là gia sư cấp 2 của tớ…Khoan đã,không-đó là do số phận.Khi mà anh ấy tỏ tình với tớ,tớ đã rất bất ngờ,nhưng mà lúc đó tớ vẫn đang đơn thân

-Vậy cậu đã từng hẹn hò với ai đó trước anh ấy rồi sao?

-Nhớ lại thì,Michel là người thứ 3 mà tớ đã từng hẹn hò.Tất cả những người từng hẹn hò với tớ đều chủ động tỏ tình trước.Thực ra thì,về độ nổi tiếng trong mắt những chàng trai thì tớ ăn đứt Natsukawa Masuzu đấy!

Hime đã bị ấn tượng bởi sự “hùng hồn” của  Fuyuumi khi cô ấy khẳng định cái “sự thật” đó,và Hime cứ thì thầm “tuyệt vời quá,sư phụ!”.Vậy…cái gì tuyệt vời?Bản thân tôi-là 1kẻ hận tình,đơn thuần là tôi không thể hiểu nổi mấy chuyện như thế này

Chiwa chỉ có thể mấp máy môi vì ngạc nhiên trước những thông tin quá đỗi chi tiết như thế mà không nói nổi 1 lời nào.Rõ ràng khi được lắng nghe những thong tin chi tiết như thế,sẽ chẳng có gì để phản bác lại được cả.Sẽ là không có căn cứ nếu nói đó là “những lời nói dối bịa đặt”

Có vẻ cái kết cục của “cuộc điều tra”này lại không được như những gì mà tôi và Masuzu mong muốn

-Phải chứ,Kaoru,cậu ổn chứ?Cậu đang ngủ gật đấy à?

Tôi nhìn sang bên cạnh và nhắc Kaoru-người đang nằm vục mặt trên mặt bàn

-Này,Kaoru?Cậu có nghe thấy tớ nói gì không đấy?Không lẽ cậu đang ngủ thật à?

Sau đó Kaoru từ từ ngẩng mặt lên và trả lời tôi ngay lập tức

-Ah..Không có gì

-Có phải vì lớp học luyện thi đã khiến cậu mệt mỏi không?

-Phải,tớ đã quá mệt khi phải học cái môn học gọi là “con gái thật là những sinh vật rắc rối”.Tớ cứ nghĩ là tớ đã học rất kĩ và chăm cái bộ môn này rồi

Sau khi Kaoru nói 1 câu vô cùng triết lí nhưng cũng vô cùng khó hiểu,cậu ấy thở 1 hơi thật dài

Và Hime nắm chặt lấy tay Fuyuumi

-Kể từ bây giờ,mình sẽ gọi cậu là “chuyên gia tình yêu”

-Ahahahahahahahaha.Chuyên gia hay gì cũng được!Cứ gọi tớ là gì cũng được nếu cậu thích

Fuyuumi cười lớn đến mức mà những vị khách xung quanh cũng phải quay sang nhìn.Tôi không hiểu vì sao,nhưng khuôn mặt Fuyuumi lúc đấy cười mà như sắp khóc vậy

Chiwa ra về cùng bố mẹ cô ấy,còn Hime rời đi sau khi nói:Tớ có thể cảm nhận được sự thay đổi của những ngọn gió(?).Cuối cùng thì Kaoru,tôi và Fuyuumi ra về cùng nhau

Fuyuumi,người trông có vẻ mệt mỏi,đang ăn những miếng snack hành nướng 1 cách chậm rãi và yên lặng.Kaoru và tôi không thể bắt đầu 1 cuộc trò chuyện mới sau vụ lộn xộn của Fuyuumi nên chúng tôi kết thúc bữa tối mà không có 1 cuộc trò chuyện nào ra hồn

-Vậy,Fuyuumi,Kaoru,hẹn gặp các cậu vào ngày mai.

-Phải…Hẹn gặp cậu vào ngày mai

-Hẹn gặp vào ngày mai nhé,Eita,Ahhh….

-Fuyuumi nhìn trông có vẻ sắp muốn chết đến nơi và không nói 1 lời nào sau khi ngáp 1 hơi thật dài.Tôi cũng không hiểu vì sao mà dường như Kaoru trông cũng tỏ ra rất uể oải

-Hai cậu hãy nghỉ ngơi đi.Buổi học căng thẳng ngày mai đang chờ đợi chúng ta đấy!

Khi tôi chuẩn bị ra về,Fuyuumi bỗng lên tiếng

-Khoan đã.Mình có 1 chuyện muốn hỏi cậu!

Tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Fuyuumi,và cô ấy hỏi tôi:

-‘Cô ấy đã có bạn trai”-Khi Kidou-kun nghe thấy điều đó,cậu đã nghĩ gì?

-Ý của cậu là sao?

Tôi nghiêng đầu không hiểu hàm ý ẩn chứa trong câu hỏi của cô ấy.Fuyuumi chỉ biết thốt lên “aaahh”,và nói:

-Xin lỗi,không có gì.Cậu hãy quên những điều mình vừa nói đi

Fuyuumi nhanh chóng quay lại và ra về cùng Kaoru

Bình luận (0)Facebook