• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02:Đi uống nước với bạn gái cũng thật là rắc rối

Độ dài 4,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16

Chuyện này xảy ra vào ngày cuối buổi học đầu tiên của lớp học thêm hè

Sau khi tôi ăn bữa trưa với Chiwa,tôi về phòng để chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau.

Tiếng chuông đáng nguyền rủa lại vang lên,và đó chắc chắn là 1 tin nhắn từ cô ấy

[tiêu đề:không có]

[Nội dung]Tôi đã bắt cóc con gái cậu

Nếu cậu muốn cô bé quay trở về an toàn,hãy đến một mình tới quán cà phê ở trước cửa nhà ga vào tám giờ tối nay.

Aaah-chuyện này thật là phiền phức

Tôi lật sang trang khác của quyển sách toán trong khi nhắn tin bằng tay kia

[tiêu đề]:không có

[nội dung]:tôi không có con gái

Nếu cô muốn giết nó,thì cứ làm như cô muốn đi

Sau khoảng 10 giây,tiếng chuông đáng nguyền rủa lại vang lên lần nữa.

Yareyare,tôi không còn lựa chọ nnafo khác ngoài việc mở tin nhắn đó lên…

[tiêu đề]:không có

[nội dung]:tôi đã bắt cóc con gái cậu

Nếu cậu muốn cô ấy trở về,hãy làm những gì mà tôi đã nêu ở tin nhắn trước

“TÔI KHÔNG CÓ BIẾT VỀ BẤT CỨ ĐỨA CON GÁI NÀO MÀ CẬU ĐANG NÓI ĐẾN CẢ”

Tôi hét lớn,và gõ lien hồi để nhập thêm 1 tin nhắn khác

Dù sao thì,mình cũng chẳng có con gái nào cả…

Sau tất cả,tại sao giọng điệu khi nhắn tin cho bạn trai lại sực mùi 1 tin nhắn đe dọa bắt cóc vậy chứ?

Không còn cách nào khác.Tốt hơn mình nên từ chối cô ấy 1cách thẳng thắn

[tiêu đề]:không có

[nội dung]:hiện tại tớ đang rất bận học và ôn lại kiến thức từ vở đi học thêm

Tớ rất tiếc,nhưng tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.

Một vài phút sau,tôi nhận được 1 tin nhắn rất dài khác từ cô ấy

[tiêu đề]:không có

[nội dung]:đã hiểu

Làm ơn hãy cố gắng học tập hết sức nhé

Tớ mong cậu sẽ không trở nên quá căng thẳng vì việc học

Khi cậu mệt,cậu sẽ có thể nghe thấy tiếng những con ve sầu nhảy múa giữa mùa hè

Cậu chắc chắn sẽ nghe thấy điều gì đó giống như vậy

-Tối tăm,tối tăm,tối tăm,lịch sử,lịch sử

-nhận ra,nhận ra,sẽ trở thành

Tôi ngay lập tức nhắn lại

[tiêu đề]:không có

[nội dung]:Tớ sẽ đếb gặp cậu ngay lập tức,masuzu-sama!

Dựa theo “quán cà phê ở trước cửa nhà ga”,có đến 2 quán cà phê cùng thỏa mãn sự miêu tả như vậy.Nhưng kể từ khi masuzu dẫn tôi đến đây lần trước,chắc chắn là nếu muốn đến đó thì phải đi qua chuỗi cửa hang đầu tiên-và đó là 1 dãy các quán cà phê nằm ngay sau ngã ba đường.Mặc dù nếu so sánh với các cửa hiệu truyền thống về hương vị và giá cả thì nó thực sự không tồi chút nào,nhưng dường như quán cà phê này khá vắng khách vì mọi người thường hay ăn ở các nhà hang lân cận.Vậy mà điều đó có vè lại là lí do chính khiến masuzu hứng thú với nơi này-sự vắng vẻ yên tĩnh của nó.

Khi tôi mở cửa quán,tôi thực sự bất ngờ khi thấy rằng quán cà phê này hôm nay đông đúc hơn so với thường ngày.Mặc dù đang là mùa hè,nhưng quán vẫn luôn đầy ắp  những cặp đôi hẹn hò vào buổi tối.Tôi bắt gặp 1 nhân viên  mặc 1 bộ đồng phục của quán đang ngồi lặng lặng ở góc quán,và có vẻ do mệt mỏi vì sự bận rộn hiếm gặp hôm nay mà cô ta đang nhấm nháp cà phê 1 cách khá mệt mỏi

Đúng thời điểm này…

-Yo,Masuzu

Tôi cất tiếng chào cô “bạn gái”-người đang ngồi ở 1 cái ghế cạnh cửa sổ.Mặc dù đây là 1 nơi đông đúc,tôi vẫn có thể dễ dàng tìm thấy cô ấy ngay lập tức bởi vẻ ngoài bắt mắt đầy thu hút của cô-1 mái tóc bạc rất nổi bật,đôi mắt xanh biếc cùng với 1 hương thơm phảng phất rất ngọt ngào của loại nước hoa mà cô ấy dùng

Có vẻ cô đang cảm thấy thực sự rất “thoải mái”với bầu không khí xung quanh mình…

Nếu tôi là 1 cô gái,tôi chắc chắn sẽ không muốn bị bao quanh bởi quá nhiều người như thế cho dù có vẻ ngoài nổi bật đến thế nào đi chăng nữa

Nhưng khi tôi nghĩ về điều đó,tôi cảm thấy Chiwa và Hime quả là những người bạn tốt “duy nhất”mà chúng tôi có thể chơi đùa cùng 1 cách thoải mái

-Qúa chậm trễ,Eita

Masuzu nói với tôi bằng 1 giọng khá không hàu lòng cùng với 1 ánh nhìn trực diện tràn đầy sự giận dữ và khó chịu

-Kể từ lúc cậu trả lời tin nhắn của tớ cho đến bây giờ đã là 11 phút và 38,39 giây để cậu đi từ nhà đến đây.Cậu định giải thích như thế nào về sự chậm chạp này đây?

Trời ạ

Chi tiết quá mức cần thiết.

-Tớ có thể làm gì đây?Tính từ nhà tớ cho đến đây,dù có chạy cũng phải mất ít nhất 10 phút

-Thật là 1 gã vô dụng.Cậu không thể giống như Vanilla Ice và tốc biến xuyên qua màn đêm sao?

-Tớ xin lỗi.Tớ không phải là 1 ‘stand user’

-Hmph,nói chung thì cậu vẫn thật là 1 gã vô dụng

-Hmm,thì ra khái niệm’không trở thành 1 gã có ích”là như vậy sao?

-Đó đúng là những gì tớ đang định nói đấy.

Kể từ lần đầu giáp mặt cô em gái,masuzu dường như đã trở nên “thẳng thắn”hơn bằng cách gọi tên họ của chúng tôi mỗi khi trò chuyện với nhau,và cô ấy vẫn thường nói những điều khá ác ý mối khi chúng tôi ở riêng với nhau một mình.

Cô ấy đã từng nói”Chừng nào mà chúng ta bị để ý bởi mọi người xung quanh,chúng ta sẽ tạo dựng 1 vỏ bọc”cặp đôi hoàn hảo”.Còn khi chỉ có 2 người chúng ta,chúng ta sẽ true chọc lẫn nhau bằng những chiêu trò thâm độc nhất”

Dù sao thì,cô ấy cũng chẳng phải là 1 cô bạn gái thật sự của tôi,nên cũng không có vấn đề gì nếu cô ấy có thái độ lạnh lung với tôi…Tuy nhiêm,một lúc sau tôi cảm thấy những lời lẽ đầy sâu cay và hiểm độc của cô ấy đã trở nên có sức hủy diệt lớn hơn bao giờ hết.

-Đừng có đứng đó như  thằng ngốc như thế,tại sao cậu không ngồi xuống đi?

-Ahh,phải rồi

Người phục vụ đến và tôi gọi 1 chai coca.Sau đó tôi ngồi đối diện Masuzu

-Trong khoảng thòi gian tớ đợi cậu,tớ đã bắt gặp 3 cặp đôi định làm những trò  yêu đương bẩn thỉu.Cậu sẽ định giải quyết những kẻ đó như thế nào đây?

-3 cặp đôi là 1 con số ít hơn thường lệ.Dù sao thì,hãy cùng nhau săn đuổi bọn họ nào!

-Chắc chắn rồi.Điều này cũng giống như thuyết giảng 1 tôn giáo mới.1 người sẽ phải đi theo bọn họ và yêu cầu họ mua nước và chậu để lĩnh đủ mới được

-Tớ hi vọng là cậu sẽ không định làm điều gì đó tồi tệ với những cái chậu…

Vào lúc này,tôi nhận ra là những vị khách xung quanh đang xì xào và bàn tán về tôi

-Đó là bạn trai cô ấy à?

-Cậu ta trông thật là tầm thường!

Tôi có thể nghe thấy những lời xì xào sực mùi tiêu cực này vang vọng khắp quán.Cứ mỗi khi tôi có 1 cuộc hẹn với Masuzu,chuyện này đã trở nên rất đỗi bình thường.Thậm chí đã từng có 1 lần khi mà 1 cô gái cao trung nói về tôi”Thật đáng xấu hổ.Thật đáng thất vọng”,tôi đã phải mất 1 thời gian dài mới lấy lại được sự tự tin của mình.

-…Phải rồi.Masuzu,cậu định nói về chuyện gì vậy?

-Ara?!

Sau đó Masuzu nở 1 nụ cười,cúi đầu về phí trước và nói:

-Cậu đã quên rồi sao?Eita,cậu vẫn còn nợ tớ 1 chuyện

-?!

Chết tiệt

Tôi có 1 cảm giác không chắc chắn rằng cô ấy sẽ nói về “chuyện đó”,nhưng có phải là cô ấy muốn nói về chuyện xảy ra ở phòng y tế vào “hôm đó”?

-Khi nhìn thấy mông của Akishino-san,cậu đã rất thích thú đúng không…?

Masuzu trừng mắt về phía tôi

-Cậu đã rất hứng tình khi cậu đi ngủ vào đêm hôm đó,đúng không?Thật kinh tởm

-Ít nhất thì tớ đã không bị mất kiểm soát hành vi,và hơn nữa lúc đó tớ đã nhắm mắt lại nên hoàn toàn không nhìn thấy gì cả!

-Nếu tớ đâm thủng cái võng mạc của cậu và làm cậu bị mù thì khi đó cậu sẽ nhìn thấy mông của Akishino nhỉ?

-Thật là 1 tình huống dâm dục bịa đặt kinh khủng!

Nhưng nếu có thể cắt bỏ võng mạc để nhìn thấy được mông con gái trong trường hợp như thế,thì chắc chắn số lượng những anh chàng muốn trở thành người mù sẽ tăng đáng kể.

Dù sao thì,mông của Akishino cũng khá là hấp dẫn đấy chứ…

-Cậu lại thế rồi!Cậu lại đang biểu lộ sự thích thú nữa kìa!

-!

Chết tiệt,tôi biểu hiện sự hứng thú lên mặt mình sao?

-Cậu đúng là đồ dâm dục,chỉ cần nhìn vào mặt cậu chắc cũng làm tớ mang thai mất…

-Làm sao điều đó có thể xảy ra được cơ chứ!!!!

-Ai mà biết được,có lẽ suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là 1kẻ tầm thường với cái não nhồi nhét toàn những hình ảnh của mông con gái mà thôi.

-Đó chính là lí do mà tớ bảo mọi chuyện hoàn toàn không phải như cậu nghĩ!!!

-Nói dối.Chắc chắn đã có nhiều hơn 1 hoặc 2 người đã từng nhìn thấy cậu mặc cái áo phông có chữ’mông”ở trên đó.Cậu thậm chí còn nói”Hãy thưởng thức cặp mông hấp dẫn đó như 1 chiếc bánh kem hảo hạng nào”trong khi cười dâm tà và quấy rối tình dục 1 nhóm nữ sinh trung học

-Đây là thể loại dâm đãng gì vậy?Đây có phải là cách mà cậu luôn nghĩ về tớ bao lâu nay không vậy?!!

Masuzu bắt đầu kết tội tôi,mặc dù tất cả sự kết tội đó đều không đúng sự thật chút nào

Người phục vụ mang chai coca mà tôi đã yêu cầu đến,và đi kèm với đó là 1 ánh nhìn khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái

-Hơn nữa,phương pháp cụ thể để cậu trả món nợ đó là-

Masuzu nhấp 1 ngụm nước lạnh từ cái cốc vừa mới được rót đầy bởi người phục vụ,và nói bằng 1 giọng giống như đang ra lệnh cho tôi:

-Hãy đưa tớ tới lễ hội pháo hoa ở song Hare vào ngày mồng 1 tháng 8.

-Tuyệt vời!

-Ý cậu”tuyệt vời” là sao?

-Không có gì,tớ chỉ vừa nói chuyện với chính mình thôi.

Linh cảm của tôi đã đúng

Nếu tôi chấp nhận yêu cầu của Chiwa vào lúc đó,mọi chuyện hẳn đã trở nên tồi tệ

-Xin lỗi,tớ không thể đưa cậu đi được.Tớ sẽ phải đến lớp học thêm vào hôm đó.

-Học?Cậu định dung lí do đó để từ chối 1 cuộc hẹn mà bạn gái đề nghị sao?

-Kể từ khi tớ đóng 1 khoản học phí khá đắt đỏ cho lớp học thêm,tớ luôn muốn đạt được kết quả tốt nhất có thể.

-Nhưng,đó là sự thật chứ?

Masuzu hỏi tôi bằng 1 giọng ngờ vực

-Sẽ không thể có chuyện là cậu đã có 1 cuộc hẹn đã sắp xếp từ trước với Harusaki-san và Akishino-san vào tối hôm đó đấy chứ?

-Tớ thề là tớ không làm điều đó.Nếu cậu không tin tớ,cậu có thể xác nhận điều đó bằng cách hỏi Chiwa và Hime

Masuzu lườm tôi trừng trừng,nhưng cuối cúng lại nở 1 nụ cười

-Tớ hiểu..Mặc dù sẽ hơi buồn,nhưng tớ đoán là tớ sẽ đến lễ hội pháo hoa một mình.

-Tớ thành thực xin lỗi…

Tuyệt vời,có vẻ tôi đã thoát được vụ này 1 cách khá dễ dàng

-Nếu cậu đã nói như vậy,tớ khá chắc là cậu không có hứng thú với mấy sự kiện kiểu này cho lắm?

-Ara,thực ra điều đó không đúng lắm…

Masuzu nhìn 1 cách rất niềm nở tới những cặp đôi trong quán,và nói:

-Những bong pháo hoa làm từ máu sẽ nở rộ trên nền đất.Fufufu!Khung cảnh đó mới tuyệt đẹp làm sao!

-Cái thái độ hào hứng với lễ hội pháo hoa kiểu đó là sao vậy?!!

-Còn phải hỏi nữa sao?Tớ sẽ nhấn chìm tất cả những cặp đôi hạnh phúc ngu ngốc đó xuống 1 biển máu,không chừa 1 ai!

Chuyện gì thế này?

1 mối đe dọa phạm tội

Ngay trước mặt tôi,bạn gái tôi đề cập đến 1 hành vi phạm tội 1 cách đầy hạnh phúc

-Bởi vì những cái đầu của họ sẽ thả trôi trên mây như những tên ngốc,cơ thể của họ sé bị phanh thây,đó là điều mà tớ đang mong đợi.

-Mục tiêu của cậu thật”đặc biệt”,cậu biết không!Cậu sẽ không định làm những chuyện như vậy thật chứ?

Liệu tôi có nên tớ đồn cảnh sát không?Liệu đây có phải là trách nhiệm của 1 người bạn trai cần làm đối với bạn gái?

-Tất nhiên là không.Đây chỉ là 1 trò đùa thôi

Sau đó,Masuzu nhún nhẹ cái vai của cô ấy và nói:

-Kể cả khi chúng ta có dung vũ lực để loại bỏ những cặp đôi yêu đương đó,điều đó cũng chẳng có nghĩa lí gì.Tốt hơn hết là chúng ta sẽ dung những hoạt động của hội Jien-otsu đẻ đạt được mục đích đó.

-Đừng dọa tớ như thế chứ!

-Tôi thả lỏng người và xoa ngực mình.Có vẻ may mắn là tôi sẽ không trở thành 1 thằng bạn trai của 1 cô gái phạm tội.

-Nhưng hội Jien-otsu đã bị giải tán rồi mà?

Masuzu dung 1 ngón tay khua khua 1 giọt nước trong cốc,và nói:

-Tớ cứ nghĩ là sau khi giải quyết vấn đề với Mana thì mọi chuyện sẽ trở nên ổn thỏa.Tớ không nghĩ rằng Fuyuumi Ai sẽ lại là rắc rối tiếp theo.Cội nguồn của mjoi rắc rối cứ đến liên tục,nó dường như sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

-cậu không có cách nào để giải quyết sao?Bên cạnh việc phạm tội?!

-Chà,thực ra không phải là không có biện pháp nào.

Masuzu giơ 3 ngón tay lên,rồi cô ấy nói:

-Lựa chọn thứ nhất đó là chúng ta sẽ hoạt động như 1 hội nhóm,chứ không phải là 1 câu lạc bộ chính thức

-Nếu chúng ta không phải là 1 câu lạc bộ,mọi thứ sẽ chỉ đơn thuần là”chơi đùa với bạn bè”.Chừng nào chúng ta không không gây quá nhiều phiền nhiễu,ban kỉ luật sẽ không gây khó khăn cho chúng ta đâu.

-Tuy nhiên,chuyện này gặp phải 1 rào cản

-…Là gì?

-Bởi vì không có phòng cho câu lạc bộ,chúng ta sẽ không có chỗ chứa “Kinh thánh của nhũng người nổi tiếng”-Jojo.Kết quả là,kế hoạch đã bị đổ bể

-Đấy là rắc rối chúng ta đang gặp phải à?Thật đấy chứ?!

Nó cũng chằng quan trọng gì,vì cô ấy đã có rất nhiều bộ”Jojo”ở nhà cô ấy rồi.

-Lựa chọn thứ hai là lập ra 1 câu lạc bộ mới

-Eh,ngay cả khi câu lạc bộ của chúng ta vừa mới bị giải tán?

-Tên của câu lạc bộ sẽ là”câu lạc bộ dạy cách trở nên nổi tiếng cho những cô gái lần nữa”.

-Không phải là cậu vừa mới thêm 1 hoặc 2 từ vào cái tên câu lạc bộ cũ đấy chứ?

Nó cũng chẳng quan trọng nếu tên câu lạc bộ là”khiến bạn trở nên nổi tiếng thêm 1 lần nữa”,nó vẫn là”khiến bạn trở nên nổi tiếng”,và nó vẫn sẽ mái là câu lạc bộ Jien-otsu.

-Nhưng nếu cậu không thể đổi 1 cái tên khác được sao?Nếu tiêu đề không thay đổi,ban kỉ luật chắc chắn sẽ sờ gáy chúng ta 1 lần nữa cho mà xem

Đôi mắt của Masuzu sáng lên

-Chúng ta phải tìm ra được điểm yếu của Fuyuumi Ai-cô nàng trong ban kỉ luật

-Cuối cùng thì đó vẫn là 1 việc làm sai trái.Nếu như tìm ra điểm yếu của người khác là 1 việc dễ dàng,chắc chắn sẽ không ai trong chúng ta phải vất vả,đúng chứ?

-Điều đó không hoàn toàn đúng

Masuzu lại nở 1 nụ cười,nhưng nụ cười ấy lại có vẻ gian xảo hơn khi nãy

-Fuyuumi Ai đã hét lên ở phòng y tế rằng”Dĩ nhiên là tôi có bạn trai”.Cậu còn nhớ chuyện đó chứ?

-Yeah,tớ vẫn còn nhớ.Có phải tên của “cậu bạn trai” đó là Michael?

-Phải,Daigoro Michael

Masuzu lấy ra 1 cuốn sổ tay nhỏ,lật qua 1 vài trang giấy,và nói:

-Thực ra,cái hôm mà chúng ta không phải đến trường,tớ và Harusaki-san đã thăm dò rất nhiều thứ về Fuyuumi Ai

-Vậy cậu đã thực sự làm chuyện đó à?

Masuzu đọc to cuốn sổ của cô ấy:

-Fuyuumi Ai,học sinh lớp 3 năm nhất.Là thành viên của ban kỉ luật,và chưa từng tham gia câu lạc bộ nào.Sống ở 1 căn nhà với gia đình gồm cha và em trai của cô ta.Bởi vì công việc của cha cô ta,họ phải xa nhà thường xuyên.Từ Aomori ở miền bắc cho tới Nagasaki ở miền nam,họ đã di chuyển qua lại giữa 2 vùng đó tới 7 lần.Ngay cả khi họ đến và đi khỏi thành phố nằm trên ngọn núi của Harenoyama rất nhiều lần,họ đã quay lại nhà của mình ở đây để Fuyuumi bắt đầu 1 năm học mới

-Đi theo cha mình tới khắp mọi nơi hẳn là 1 điều khá khó khăn nhỉ?

-Vậy sao?Tớ lại nghĩ việc sống ở Nhật Bản khá là tiện lợi và thoải mái chứ nhỉ?

Khi mà Masuzu,người vửa trở về Nhật từ 1 nơi nào đó ở nước ngoài nói điều này,tôi đã không nói thêm gì nhiều.

Gia đình của cô gái này xem chừng có rất nhiều vấn đề rắc rối

-Vì lí do này mà chúng ta biết rằng Fuyuumi Ai không quen biết nhiều người ở đây.Có vẻ như người gần gũi nhất với cô ta là cậu bạn than Asoi Kaoru.Họ đã học với nhau từ hồi mẫu giáo cho đến tận cấp 3,và luôn cùng 1 lớp

-Phải,tớ cũng đã nghe Kaoru kể về điều đó

-Mình cũng định hỏi Asoi-kun,nhưng mình không nhận ra là cậu ấy đã cố lảng tránh những câu hỏi đó của mình 1 cách thuần thục.Cậu ta thật sự rất ấn tượng đấy

-Haha,cậu ấy là bạn thân nhất của tớ đó

-2 điều đó không quan trọng vào lúc này

-ồ,vậy sao?

Sau khi bị cứng họng,tôi cảm thấy hơi tự ái

-Nhưng tớ đã thu thập được rất nhiều thong tin đáng giá từ bạn cùng lớp của Fuyuumi

-Thông tin đáng giá nào?

-Họ chưa từng nghe điều gì về cậu bạn trai có tên ‘Daigoro”của cô ta cả

-Điều đó chắc chắn không phải là sự thật,đúng chứ?

Đôi mắt của Masuzu sáng lên,và cô ấy nói:

-Bởi vì bạn cùng lớp của cô ta chưa hề nghe về điều gì cả,thế nên đây là điểm mấu chốt mà chúng ta cần phải đặc biệt chú ý

Ý cô ấy là sao?Tôi không thể hiểu nổi sự suy luận của cô ấy

-Từ cái giọng của cô ta khi cố nói về ‘cậu bạn trai” của mình,có thể thấy là Fuyuumi Ai cũng là 1 người đang”gặp rắc rối về tình yêu”,đúng chứ?

-Phải…điều đó có vẻ đúng

Qủa vậy

Cô ấy đã nói về Michel với Chiwa mà không tỏ ra bối rối chút nào

Nếu ai đó coi ‘tình yêu”như 1 “trạng thái”, và thể hiện điều đó cho người khác như”1 viên ngọc qúy”,đây chắc chắn là 1 thói quen của những người “gặp rắc rối với tình yêu”

-Dù sao thì,tại sao cậu lại nghĩ việc không 1 ai biết về Daigoro lại là 1 điều quan trọng?

-Liệu có bình thường nếu cô ấy giấu bí mật về bạn trai với những cô bạn cùng lớp với cô ấy,trong khi lại kể về bạn trai 1 cách rõ ràng và chi tiết cho chúng ta-kẻ thù của cô ấy?

-Ah..

Khi mà cô ấy đã nhắc tới điều đó,tôi mới cảm thấy kì lạ

Kể cả Kaoru,người thân thiết nhất với Fuyuumi,cũng không biết điều gì về Michel

Tại sao cô ấy lại nói về cậu ta với Masuzu và những cô gái khác trong nhóm chúng tôi?

-Chỉ có thể có 1 cách giải thích phù hợp-đó là cái cậu ‘Daigoro’ đó không hề tồn tại,và đó chỉ là 1 nhân vật hư cấu mà Fuyuumi đã nghĩ ra mà thôi

-Vậy rốt cuộc Daigoro không phải là bạn trai thật của Fuyuumi,mà chỉ là ‘1 cậu bạn trai tưởng tượng’…

Gỉa tạo,tự tôn.Đầu óc tôi giờ toàn tràn ngập những thứ như thế

-Vì thế đây là lúc mà tớ muốn đưa ra 1 yêu cầu cho Eita-kun

Masuzu bỗng nói bằng 1 giọng vô cùng nghiêm túc

-Tớ muốn cậu tiếp cận Fuyuumi Ai và thu thập những bằng chứng cho thấy sự tồn tại của Daigoro là 1 sự dối trá

-Khi ý cậu nói là ‘tiếp cận cô ấy’,cụ thể hơn thì làm thế nào để tớ thực hiện điều đó?

-Điều đó dễ dàng thôi mà,phải không?Bởi vì cậu đang học cùng lớp với cô ấy ở trung tâm luyện thi hè

-Làm thế nào mà cậu biết chuyện đó vậy?

Cô ấy luôn luôn nắm bắt thong tin 1 cách nhanh chóng như thường lệ

Làm thế nào mà cô ả này lại thu thập được nhiều thông tin đến vậy?Cho dù cô ả này không có nhiều bạn bè…Điều đó quả là 1 sự bí ẩn…

-Vì cậu đã từ chối đưa tớ đến lễ hội pháo hoa,ít nhất cậu hãy làm điều nhỏ nhặt này cho tớ,được chứ?

-Tớ hiểu rồi

-Nhưng,hãy nghĩ rằng tớ đã thực sự phát hiện ra rằng Fuyuumi không có bạn trai

-Ara,rồi sao?

-Cô ấy luôn tỏ ra là 1con người nghiêm túc và trách nhiệm.Tại sao cô ấy lại tuôn ra những lời nói dối như thế mặc dù cô ấy biết rằng sớm muộn chúng sẽ bị phô bày?

-Cô ấy đã nói dối

Masuzu khẳng định không chút lưỡng lự

-Trong cái thế giới này,dường như không có thứ gì giống như người ta tưởng tượng về 1 cô gái thật thà không bao giờ nói dối.

Điều đó thật sự đúng ư?

-Dù sao thì,với Eita-kun người chỉ luôn hứng thú với mông của con gái,sẽ không thể hiểu được điều này.

CÓ VẤN ĐỀ GÌ VỚI NHỮNG LỜI BUỘC TỘI SAI SỰ THẬT ĐÓ VẬY?

-Eita:không có 1 cô gái nào tồn tại mà không có 1 cặp mông đẹp

-ĐÓ LÀ LÍ DO MÀ TỚ BẢO CẬU ĐỪNG NÓI NHỮNG CHUYỆN VỚ VẨN NHƯ THẾ TRƯỚC MẶT NGƯỜI KHÁC!!!

Thật tàn nhẫn

Khá chắc chắn,sức mạnh hủy diệt trong những lời nói hiểm độc của cô ấy đã tăng mạnh hơn bao giờ hết.

Tôi rụt rè giơ tay lên và nói

-Vậy,Masuzu-san,vì nó cũng không quá quan trọng nên tớ muốn hỏi cậu 1 chuyện

-Chuyện gì thế?

-Liệu có rắc rối không nếu cậu có thể trò chuyện với tớ bằng giọng nói trước đây?

-Tại sao?

-Chỉ là,tớ cảm thấy,mà không,tớ đoán là tớ nên nói rằng giọng điệu của cậu khi trò chuyện với tớ đã lạnh lung hơn trước?Lời lẽ của cậu cũng ngày càng trở nên thâm độc hơn?Hay là tớ cần phải nói thẳng ra là tớ đã bị tổn thương bởi điều đó?

Masuzu lẩm nhẩm,đưa 1 tay lên cằm cô ấy và trầm tư 1 lúc

Tôi mặc dù đã bị tổn thương bởi những lời nói của cô ấy,nhưng tôi vẫn bị cuốn hút bởi cử chỉ đó của cô ấy

Cô ấy trông vô cùng năng độnh,ánh nhìn của cô ấy như tỏa nắng vậy.Sẽ thật không ngoa khi ví cô ấy như 1 minh tinh điện ảnh vậy.

Kể cả khi tôi có thể khen cô ấy là 1 cô gái xinh đẹp,ý tôi là vấn đề này không chỉ đơn thuần có vậy.

Cô ấy trông như là đang muốn diễn đạt 1 điều gì đó

Nhưng cô ấy đang muốn thể hiện điều gì,tôi không thể biết được

-Được rồi

Masuzu nói ngắn gọn

-Tớ sẽ suy nghĩ về điều đó

Khi mà cô ấy nhìn chăm chú ra cửa sổ,tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy từ góc nhìn này thêm 1 lần nữa

Thật xinh đẹp

Sau đó,chúng tôi nói chuyên phiếm khoảng 30 phút trước khi cả 2 rời khỏi quán và về nhà

Trên đường trở về nhà,tôi thầm nghĩ

-Mọi thứ lại bắt đầu trở nên rắc rối thêm 1 lần nữa

Nhờ có Kaoru,tôi mới có thể có 1 mối quan hệ yên bình với Fuyuumi.Nhưng bây giờ mọi chuyện lại có vẻ tiến thoái lưỡng nan mất rồi

Tình huống bây giờ chẳng khác gì so với học kì đầu

Không,nó thậm chí còn tệ hơn.

Bình luận (0)Facebook