• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01:Học yêu kiểu người lớn là một thảm họa

Độ dài 3,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:17

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa sau tiết năm.

+

Điều đầu tiên mà tôi làm khi bước vào giờ nghỉ trưa chính là kéo Fuyuumi Ai và Asoi Kaoru đến vườn hoa trong trường. +

Sở dĩ tôi đưa họ tới đây vì tôi muốn công khai quyết định của mình cho họ biết sau khi tiếp nhận những lời khuyên chân thành của họ gần đây. +

-Vậy là cuối cùng cậu đã đưa ra quyết định rồi! +

Vừa dứt lời thì Ai-chan đã hét lên một cách rất hạnh phúc như thế và lao về phía tôi.Thoạt đầu tôi đã nghĩ tất cả những gì mà cô ấy muốn chỉ là được ôm tôi một cách thật chặt,thế nhưng cái cách mà Ai-chan từ từ áp sát rồi siết tôi thật chặt lại đem tới cho tôi cảm giác cứ như mình đang bị kẻ địch công kích vậy.Không hiểu sao mà cô ấy lại có thể ôm tôi chặt được đến vậy,thành ra ngay cả khi tôi là con trai thì vẫn phải rất khó khăn mới có thể thoát ra khỏi vòng tay cô ấy. +

Chiwa dù chỉ có một cơ thể mảnh mai và nhỏ bé nhưng lại rất ấm áp. +

Masuzu thì dù có một thân hình cân đối và nhiều đường cong hơn nhiều,thế nhưng lại gợi ra cho người ta một ấn tượng về “cô gái luôn muốn giữ chặt và thao túng bạn trai mình”. +

Còn thân hình của Hime thì mới thật mềm mại làm sao,cảm tưởng nếu như tôi ôm cô ấy thật chặt thì thân hình đó sẽ tan chảy ra và tan biến vào không khí mất. +

Ai-chan thì lại có một cơ thể rất ấm nóng,đã vậy còn luôn ngát hương thơm nữa. +

Nhân tiện,dạo gần đây tôi cũng hay đưa ra những đánh giá và bình luận đại loại như thế về các cô gái. +

-Tớ đã luôn tin tưởng rằng cậu có thể làm được.Tớ đã luôn tin rằng với trái tim bao la của cậu thì cậu hoàn toàn có thể đem đến hạnh phúc cho tất cả mọi người! +

-Tớ biết rồi. +

-Nhất định phải cho tớ làm người quản lí của dàn Harem này đấy!Tớ nhất định sẽ khiến cho những cô gái có thể tạo dựng một mối quan hệ tốt và hòa giải những xung đột giữa họ vì một lí tưởng chung là tình yêu của Eita~~ +

Xem ra ngay cả khi đã gia nhập Harem thì cô ấy vẫn luôn giữ thái độ của một chủ tịch ủy ban kỉ luật-muốn được sửa chữa những sai sót của người khác và tạo dựng nên mối quan hệ thân thiện giữa mọi người với nhau.Qủa nhiên là “bệnh nghề nghiệp”ha.Có lẽ cái tính cách tsundere của Ai-chan đã ăn sâu bám rễ trong tính cách của cô ấy đến mức không thể nào thay đổi được nữa rồi. +

Không giống với sự hào hứng của Ai-chan,từ nãy đến giờ Kaoru chỉ đơn thuần là đứng đó quan sát mà vẫn chưa nói một lời nào.Hiện hữu trên khuôn mặt của cậu ấy lúc này không phải là những nụ cười hiền hòa như mọi khi mà là một thái độ hết sức nghiêm túc như muốn mổ xẻ và phân tích từng lời nói của tôi vậy. +

-Eita,có một chuyện mà tớ muốn hỏi cậu. +

Thế rồi cuối cùng Kaoru cũng lên tiếng. +

-Quyết định lần này của cậu,có phải là vì cậu muốn hi sinh bản thân không?Cậu có nghĩ đến việc cậu sẽ làm xấu đi hình ảnh của bản thân khi sẵn sàng hẹn hò với nhiều cô gái như thế chỉ để đem lại hạnh phúc cho tất cả bọn họ sao? +

Không biết có phải là do tôi tưởng tượng hay không,hay là trong lời nói của Kaoru thực sự có một hàm ý cay độc và chỉ trích nào đó. +

-Rốt cuộc ý của cậu là gì? +

-Nói đơn giản là liệu cậu có thực sự kiên định với quyết định thành lập dàn harem này hay không?Câu hỏi này còn có một ý nghĩa là,cậu có sẵn sàng đóng vai một kẻ sát gái luôn phải hứng chịu những lời phỉ nhổ và phê phán của người đời hay không? +

-Chuyện này…+

Xét trong bối cảnh của nước Nhật hiện đại thì quả nhiên việc thành lập một dàn Harem như thế chắc chắn sẽ phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích và sự phê phán từ cộng đồng xã hội-mà cũng không ngoa nếu ví điều đó như một hành vi vô đạo đức,vượt xa những luân lí xã hội thông thường vậy.Nếu giả sử có mười cô gái thuộc xã hội này đến diện kiến trước mặt tôi để được xem mắt thì chắc chắn họ sẽ đều nói rằng”Một là lựa chọn một người trong số chúng tôi,còn nếu không thì tất cả chúng tôi sẽ cùng ra về”.Chắc chắn kẻ nào lỗ mãng và thô bỉ đến mức có thể trả lời”Tôi chọn tất cả các cô”thì việc kẻ đó bị chửi bới là đồ cặn bã và đê tiện cũng không có gì kì lạ. +

Nếu như chấp nhận hẹn hò với cả bốn cô gái thì,tôi cũng sẽ phải chấp nhận mang tiếng xấu sao? +

Không phải như vậy. +

-Những điều mà cậu vừa nói hoàn toàn không đúng. +

-Vì sao cậu lại khẳng định như vậy? +

-Bởi đó đâu phải là mong muốn của bản thân tớ?Cả bốn cô gái đều có chung một mơ ước là có được tình yêu của tớ mà? +

Dường như Kaoru không thể phản bác lại được lí lẽ đó nên sau đó cậu ấy không nói gì,chỉ gật đầu cái rụp. +

-Với lại đúng là tớ sẽ biến cả bốn cô gái trở thành một dàn harem cho riêng mình,như vậy thì có vấn đề gì không?Đúng là sẽ không sai nếu ví đó như là”dùng một chân đạp bốn chiếc thuyền”.Với lại ban nãy cậu còn nói sai một chỗ-cậu bảo tớ phải đóng vai một kẻ vô liêm sỉ,nhưng đâu có phải vậy.Ngay lúc này tớ đã thực sự là một kẻ vô liêm sỉ rồi mà?(cho anh 10 điểm vì câu nói quá chất này:D.”Nhật Bản nói là làm”đúng không:V) +

-Cậu…+

Dù đến tôi cũng phải giật mình khi bản thân có thể thốt ra những lời lẽ hư hỏng đến vậy nhưng thái độ của Kaoru khi lắng nghe những lời đó chỉ đơn giản là hết sức lãnh đạm.Sau đó sắc mặt của cậu ấy đã dịu bớt thấy rõ. +

-…Qủa đúng là một nam sinh hư hỏng đó,Eita. +

-Đừng có nói như thể cậu không có dính líu gì đến vụ này như thế chứ!Chính cậu là người đã đề nghị tớ làm chuyện này mà! +

Tạm thời tôi sẽ không bàn thêm đến chuyện đạo lí luân thường ở đây mà tạm gác sang một bên,vì một lí tưởng lớn lao hơn nhiều. +

-Dù sao thì tớ cũng đã dự định sau khi thành lập nên dàn Harem thì tớ sẽ dồn hết tâm huyết để theo đuổi mục tiêu mà tớ đã đề ra.Sẽ không có ai phải đứng ra làm vật hi sinh và hứng chịu gạch đá của dư luận ở đây cả. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Mục tiêu của Eita là gì thế? +

-Đương nhiên là trở thành một bác sĩ rồi.Cụ thể hơn là tớ muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình để có thể vận dụng tất cả những kiến thức mà mình đã học tập được để có thể chữa trị dứt điểm chấn thương của Chiwa. +

-Cậu đã chắc chắn về lựa chọn đó của mình rồi sao? +

-Tuy rằng việc có thể bình phục hoàn toàn là một giấc mộng mà Chiwa đã luôn luôn mơ đến,thế nhưng ngay thời điểm hiện tại thôi thì đó cũng chính là mục tiêu phấn đấu của tớ-mục tiêu chung của cả tớ và Chiwa. +

-Qủa nhiên ở khía cạnh về lòng trắc ẩn và quan tâm đến mọi người thì cậu vẫn đúng là một chàng trai rất tuyệt vời đấy. +

Kaoru hài lòng vỗ vai tôi bôm bốp. +

Còn Ai-chan thì dường như lại không hào hứng và vui vẻ đến vậy.Cô ấy chỉ cười gượng rồi nói một cách lí nhí”quả nhiên Takkun rất tốt bụng và luôn quan tâm đến người khác…”,biểu cảm thì có chút gì đó gượng gạo và biến sắc.Không lẽ là vì tôi đã nhắc đến tên của Chiwa trước mặt cô ấy sao? +

…Không,không thể như thế này được. +

Rõ ràng Ai-chan đã thuyết phục tôi thành lập harem,nhưng nhìn biểu cảm của cô ấy lúc này mà tôi cảm thấy không hề yên tâm chút nào.Liệu sau khi làm vậy thì Ai-chan có thể thực sự cảm thấy vui cho nổi khi chứng kiến những cô gái khác bao quanh tôi không? +

-Điều đầu tiên cần làm lúc này đó chính là phải giải thích và thuyết phục ra làm sao để Masuzu và Chiwa chấp nhận chuyện này. +

-Vậy thì cậu cần phải đợi đến một thời điểm thích hợp để có thể giải thích chuyện này với họ.Mình nghĩ bây giờ là vẫn còn quá sớm để Masuzu và Chiwa có thể chuẩn bị đủ tâm lý để lắng nghe những lời cậu nói. +

-Đúng vậy. +

Qủa như lời khuyên của Kaoru,ngay sau khi chứng kiến sự phẫn nộ và bộ dạng tiều tụy của Masuzu hôm qua thì tôi có thể cam đoan rằng nếu nói về chuyện thành lập harem cho cô ấy biết ngay lúc này thì tâm trạng của cô ấy sẽ còn chuyển biến theo chiều hướng tệ hơn rất nhiều.Dẫu sau thì Masuzu vẫn là một cô gái có tinh thần rất bất ổn,đừng nói đến việc giải thích cho cô ấy một chuyện động trời như thế này mà chỉ ngay cả việc có thể đứng đối diện và chủ động bắt chuyện với Masuzu cũng đã lấy đi hết dũng khí của tôi rồi. +

Và không chỉ riêng Masuzu,tôi cũng cảm thấy rất khó khăn để làm sao có thể thuyết phục được Chiwa. +

Bởi cũng giống như Masuzu,tôi cũng không thể tiên liệu được phản ứng của cô ấy sau khi lắng nghe chuyện này sẽ ra sao. +

Bởi tôi nghĩ hiện tại Chiwa đang có một cuộc sống rất yên bình và hòa thuận với ba cô gái còn lại.Cô ấy cũng đã xác định cho mình ngôi trường đại học mà mình muốn theo học trong tương lai,và cũng đang tham gia một cách rất sôi nổi và nhiệt tình vào các hoạt động của hội Jien-otsu-nói chung qui là cô ấy đang rất hài lòng với cuộc sống cao trung hiện tại. +

Và với tư cách là bạn thanh mai trúc mã của Chiwa,tôi cũng biết rất rõ về tính cách cô ấy. +

Tôi biết rõ Chiwa ghét nhất là những thứ trái với luân thường đạo lí. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Nếu như tôi đề cập đến chuyện muốn thành lập nên harem cho cô ấy biết thì tôi có thể hình dung ra được một thái độ phản ứng vô cùng gay gắt của cô ấy”Đừng nói đến việc muốn tớ chấp nhận chuyện này,ngay cả việc cậu dám nghĩ đến chuyện này cũng đã là một điều không thể tha thứ!”. +

-Chiwa thì chắc chắn là chưa sẵn sàng để lắng nghe chuyện này,nhưng cậu có muốn tớ giải thích việc thành lập dàn harem cho Hime nghe không? +

Cảm thấy sự khó xử hiện hữu trên khuôn mặt tôi,Ai-chan liền ném về phía tôi một cái phao cứu sinh. +

Dù tôi hiểu là cô ấy muốn giảm bớt áp lực và căng thẳng của tôi khi phải gặp cố gắng giải thích và thuyết phục từng cô gái một về chuyện này,nhưng tôi không thể để Ai-chan làm vậy được.Chuyện này phải do chính tôi trực tiếp nói với họ. +

-Tuy rằng bề ngoài Eita chỉ là một anh chàng tầm thường,nhưng nếu để ý kĩ thì mới thấy khuôn mặt cậu có nét gì đó khá ưa nhìn đấy chứ? +

-Khuôn mặt?Có nét gì đó ưa nhìn?! +

Asoi Kaoru nói một câu khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. +

-Chắc hẳn trong đầu cậu lúc này đang nghĩ đến những thứ kiểu như”cậu ta nói cái quái gì vậy?”đúng không?Thế nhưng có một chuyện quan trọng mà mình muốn kể cho cậu biết.Cậu đã biết chuyện thời trung học tớ là một chàng trai khá nổi tiếng ở trường đúng không? +

-Đừng có nói là”khá”,mà là quá nổi tiếng đi ấy chứ?! +

Nghe cậu ấy nhắc lại chuyện đó mà tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng.Qủa nhiên về số lượng các cô gái theo đuổi thì tôi vẫn còn kém xa cậu ấy.Nếu hỏi rằng ai là người thích hợp nhất để thành lập nên một dàn harem thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời đó chính là Kaoru. +

-Thế nhưng dù có rất nhiều cô gái mến mộ nhưng tớ không hề có bạn gái.Cậu nghĩ lí do là vì sao?(vì chú mày gay chứ sao nữa,hỏi thế mà cũng hỏi^^). +

-Có lẽ là vì không có cô gái nào phù hợp tiêu chuẩn của cậu chăng. +

Sau đó Kaoru nhún nhún vai. +

-Thực sự thì tớ cũng đã giấu cậu chuyện này suốt một thời gian dài,nhưng tớ thực sự không hề giống với người mà cậu vẫn thường nghĩ đến đâu.Đối với tớ thì việc hẹn hò với một cô gái cũng không phải là điều gì đó quá xa lạ,vốn dĩ ngay từ hồi tiểu học tớ đã có bạn gái rồi mà. +

-CÓ BẠN GÁI TỪ THỜI TIỂU HỌC RỒI SAO?! +

Qủa nhiên là tôi chưa hề nghe cậu ấy kể về chuyện này,và đối với tôi thì đó quả đúng là một bí mật kinh thiên động địa. +

Thật khó để có thể tượng tưởng được ra,hẹn hò với con gái từ thời tiểu học là như thế nào…+

Cái thời mà tôi vẫn còn hồn nhiên chạy về cửa hàng truyện tranh bên bờ sông sau khi tan học,thi thoảng chơi chui máy game thùng suốt 3 tiếng liền rồi sau đó bị nhân viên cửa hàng ghi nợ vào sổ đen rồi tống cổ ra khỏi quán hay leo lên núi để luyện tập chiêu thức ma thuật mới thì Kaoru đã làm những chuyện như vậy rồi sao? +

Khi mà tôi còn chưa hết bang hoàn và kinh ngạc thì Ai-chan đã liền lên tiếng: +

-Đã từng hẹn hò với ba đàn chị ngoại quốc hồi mới còn học lớp năm-cho nên Kaoru có rành mấy chuyện tình cảm này thì cũng không có gì lấy làm lạ. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-3 đàn chị?Đã vậy lại còn toàn là người ngoại quốc?! +

Lại thêm một bí mật gây chấn động nữa mà tôi chưa hề được biết. +

Cái thời mà tôi còn học tiểu học,ngoài cô giáo ra thì tôi không hề có một ấn tượng đặc biệt nào với những cô gái đồng trang lứa cả.Tôi của hồi đó lại càng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò với con gái-cũng chẳng thể đòi hỏi gì ở một thằng nhóc khi đó còn chưa dạy thì được,và cái tâm lí chung của tôi khi đó cũng như bao cậu bé khác,đó là đều coi con gái cứ như một sinh vật ngoài hành tinh vậy. +

Chả bù với tôi,ngay từ khi còn học tiểu học thì Kaoru đã sở hữu cho mình một ngoại hình ưa nhìn và đi kèm là một tài ăn nói trưởng thành hơn hẳn so với các cậu bạn cùng tuổi.Qủa nhiên sự khác biệt giữa tôi và Kaoru cả từ ngoại hình và tính cách đều quá lớn. +

-Khoan,khoan đã?Còn quá nhiều điều mà tớ vẫn chưa hề được biết!Rốt cục thì trong khoảng thời gian cậu hẹn hò với ba đàn chị ngoại quốc đó,cậu và họ đã làm những gì với nhau?Nói ngay! +

-Về chuyện này thì,tớ không thể kể cho cậu được. +

Kaoru chỉ đơn giản là lắc lắc đầu từ chối yêu cầu của tôi,sau đó cậu ấy lại tiếp tục lên tiếng: +

-Thực sự là những lần mà tớ hẹn hò hồi còn học tiểu học đều có những kết cục không mấy tốt đẹp gì.Vậy nên ngay cả khi lên cao trung tớ vẫn có rất nhiều cô gái theo đuổi,nhưng tớ đã quyết định rằng sẽ không hẹn hò với bất kì một ai nữa. +

-RỐT CUỘC THÌ TỚ VẪN CHỈ ĐƯỢC LẮNG NGHE NHỮNG LỜI KHOE KHOANG VỀ SỰ HẤP DẪN CỦA CẬU TỪ NÃY ĐẾN GIỜ MÀ THÔI! +

-Để tớ kể thêm cho cậu chuyện này-về cô gái mà tớ đang công khai hẹn hò cùng hồi tớ còn đang ở học kì hai của năm lớp 6,một hôm cô ấy tình cờ phát hiện ra việc tớ đang lén lút hẹn hò với một cô bạn khác ở lớp kế bên. +

…+

Chuyện này thì quả đúng là nghiêm trọng thật đấy. +

-Sau chuyện đó thì tớ đã nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai đã rạn nứt và thế là tớ đã chủ động chia tay cô bạn gái mà mình hẹn hò công khai ngay sau đó.Nhưng không hiểu sao mà sau khi chia tay thì cô ấy lại lưu luyến tình cảm dành cho tớ nhiều hơn bao giờ hết,vậy nên thực sự khi đó tớ đã cảm thấy vô cùng khó xử. +

Dù là một câu chuyện không mấy tốt đẹp gì nhưng Kaoru chỉ đơn giản là kể lại với một thái độ lãnh đạm và vô cảm,từ vẻ mặt của cậu ấy khi đó tôi thực sự không trông thấy sự thay đổi nào về cảm xúc. +

-Nếu như sau này tớ có hẹn hò với một ai đó nữa thì,tớ chắc chắn sẽ không phạm phải những sai lầm tương tự vậy nữa.Trước khi hẹn hò thì tớ sẽ nói rõ với các cô gái rằng nếu họ có đồng ý hẹn hò với tớ thì họ cũng phải chấp nhận một sự thật rằng vẫn có rất nhiều cô gái khác đang dành tình cảm cho tớ. +

+

Qủa là những kinh nghiệm tình trường mà Kaoru đã có thật đáng nể phục…+

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Đúng vậy không?Thành thật mà nói thì,nếu như cậu hỏi tớ có muốn thêm một lần hẹn hò một cô gái nào đó nữa để rồi lại phải đối mặt với vô vàn những rắc rối phiền phức thì câu trả lời của tớ chắc chắn sẽ là”Không”.Sở dĩ tớ cũng muốn lên trung học thì sẽ có thể hòa đồng và tạo thiện cảm với tất cả mọi người hơn,như thế nên giờ đây tớ mới trở thành “người yêu chung của tất cả các cô gái”đấy chứ? +

-Nhưng quả nhiên là trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các cô gái vẫn không phải một điều gì đó thoải mái cho lắm,đúng không? +

-Đúng là như vậy-Kaoru nở một nụ cười gượng. +

-Có thể trước đây tớ đã từng nói qua,rằng việc hẹn hò trong trường lớp thì chắc chắn sẽ phải đi kèm với những lời bình luận và đánh giá của cộng đồng học sinh.Để tránh được những lời đồn đại và phê bình gay gắt thì có lẽ tốt hơn cả là ta nên cố gắng tạo dựng được một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài với cô gái mà mình hẹn hò cùng,huống chi là một kiểu quan hệ đầy phức tạp và khác lạ như harem…+

Nói theo một cách khác thì thông điệp mà Kaoru đang muốn truyền tải là: +

-Phải,mong muốn của tớ là có thể thoải mái lập nên một dàn harem mà không phải nhận những lời chỉ trích và phê bình của mọi người. +

-Đó quả thực là một điều không dễ dàng mà thực hiện được đâu. +

Thế nhưng lần này,tôi lại không đồng ý với những lời Kaoru nói. +

-Dù đó chỉ là một mong ước khó thực hiện,thế nhưng có một điều cậu nói mà tớ không đồng ý. +

-Điều cậu đang muốn nói là gì? +

-Sở dĩ việc có thể thành lập nên một dàn harem mà không phải hứng chịu những lời dèm pha và dè bỉu của công chúng vốn dĩ đã là một điều phi thực tế.Điểm mấu chốt của việc thành lập nên harem đó chính là cậu có thể tự mình giải quyết những rắc rối đến từ dư luận và mâu thuẫn giữa các cô gái một cách ổn thỏa,chứ không bao giờ có chuyện cậu có thể thành lập harem mà không gặp bất kì một rắc rối nào được. +

Tất nhiên là trước khi quyết định lập nên harem thì tôi cũng đã xác định trước là bản thân sẽ rất vất vả để có thể giải quyết ổn thỏa hàng tá những rắc rối có thể ập đến. +

Dù nói ra thì dễ nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được một giải pháp hữu hiệu nào. +

Mệt mỏi quá trời…+

-Mà cuồi tuần này cũng đã là ngày bắt đầu một năm học mới rồi nhỉ? +

Cảm thấy bầu không khí im ắng này có chút ngột ngạt,Kaoru liền lẩm bẩm như vậy trong miệng. +

-Dù sao chúng ta cũng chuẩn bị trở thành học sinh năm hai rồi,tớ thực sự mong rằng vào năm học mới tớ sẽ được chuyển lớp. +

-Tớ cũng nghĩ vậy.Điều mà tớ đang mong muốn nhất bây giờ là Ai-chan có thể được chuyển vào lớp tớ. +

Ai-chan nghe vậy liền nở một nụ cười rạng rỡ-bỗng nhiên trời chuyển gió,và động tác dùng bày tay khẽ tung đưa mái tóc qua mang tai của cô ấy quả thực khiến tôi phải ngây ngất. +

-Thực sự là tớ cũng không hề muốn cái ngày đó đến sớm một chút nào.Bước vào năm học mới cũng đồng nghĩa với việc hướng dẫn cho các tân học sinh,điều chỉnh nội quy nhà trường và bầu cử ủy ban kỉ luật mới-biết bao nhiêu công việc chồng chất như thế quả thực khiến tớ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. +

-Qủa nhiên đảm nhận một chức vụ quan trọng như chủ tịch ủy ban kỉ luật cũng đi đôi với biết bao trách nhiệm nhỉ?Hẳn là việc phải quản lí kỉ cương của nhà trường và uốn nắn nề nếp học sinh cũng vất vả đấy nhỉ? +

Trong lúc lắng nghe hai người đối thoại thì tâm trí tôi lúc này lại đang nghĩ về một chuyện khác. +

Đó là làm sao để có thể thành công trong việc lập nên harem. +

Cả bốn cô gái đều có cảm tình với tôi,nhưng tôi lại không muốn chứng kiến những mâu thuẫn và xung đột giữa họ chỉ để tranh giành tình cảm của tôi.Đó chính là vấn đề thứ yếu mà tôi cần phải tìm ra hướng giải quyết lúc này. +

Thành lập nên harem mà vẫn có thể sống yên ổn một cuộc sống của một nam sinh bình thường. +

Gỉai quyết tất cả những vấn đề đó,liệu có phải là một điều khả thi?

Bình luận (0)Facebook