• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời Tuyên thệ của Ba Chị em

Độ dài 1,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:06:51

* Nếu ủng hộ, trans sẽ làm tiếp các phần ngoại truyện khác. Thanks guys for reading!!!

◇◆◇◆◇

Một thời điểm nào đó sau vụ việc tại gia đình Sfir.

Một căn phòng họp nằm bên trong dinh thự nhà Grances. Alice, Sophia và Claire đã tập trung tại đây. Hay đúng hơn là Alice đã cho gọi hai người còn lại tới.

.

"Vậy Alice, chị có chuyện gì muốn nói với chúng em sao?"

"Uhm. Thực ra mình có mang trong người ký ức từ kiếp trước đấy."

".................. gì cơ?"

Claire và Sophia liền đáp lại lời thú nhận đột ngột của Alice trong ngỡ ngàng. Rõ ràng, đây là một lời thú nhận quá đỗi bất ngờ đối với cả hai, đặc biệt là Sophia, người vẫn chưa hồi phục lại năng lực.

.

"Umm, Alice, chị nghiêm túc đấy chứ?"

"Yeah, mình thực sự rất nghiêm túc đấy. Mình và Leon đã từng là anh em sinh sống tại Nhật Bản thuộc một thế giới khác, một thế giới tân tiến hơn rất nhiều."

"Otouto-kun và Alice đã từng sống ở một thế giới tân tiến hơn rất nhiều..."

Mặc dù đó quả là một câu chuyện bất ngờ, Claire vẫn nhận thức được phần nào.

Leon ở trong môi trường nơi cậu ấy được sinh ra và lớn lên - không, cậu ấy có những kiến thức mà ở thế giới này chúng là không thể tưởng tượng nổi. Ấy vậy mà Leon còn phải nhờ Alice chỉ dạy. Nói cách khác, Leon và Alice có cùng cấp độ về kiến thức.

.

Tất nhiên, chỉ mình vậy thôi sẽ không phải một cậu chuyện dễ tin... Claire và Sophia đành tiếp tục đặt thêm vài câu hỏi và rồi quyết định tin tưởng lời nói của Alice.

.

"Vậy Alice, tại sao chúng ta lại nói về chuyện này thế?"

"Mình thích Leon. Nhưng mình lại là cô em gái tiền thân, cho nên Leon luôn trốn tránh. Đó là lý do tại sao mình muốn hai người hợp tác."

"Vậy là..."

"- Chị muốn chúng em chắp cánh tình yêu giữa chị và Leon sao?"

Thay cho Sophia vốn không giỏi nói chuyện, Claire liền hỏi.

Không phải chỉ mỗi Alice có tình cảm với Leon. Nó cũng tương tự với vị hôn thê trước đây, Sophia, nay là em gái nuôi và Claire, chị gái chung nửa dòng máu của cậu ấy ở thế giới này nữa.

Do vậy, theo tình hình này... tùy thuộc vào câu trả lời mà bầu không khí có thể chuyển biến thành thù địch, tuy nhiên

.

"Không phải mình và Leon. Là chúng ta và Leon cơ."

Claire liền thở phào với câu trả lời của Alice.

.

"Chị nói chúng ta, vậy nghĩa là, em và Sophia-chan, thay vì giúp đỡ Alice, Alice cũng sẽ giúp đỡ chúng em?"

"Đúng vậy. Cơ mà, chẳng phải chúng ta có một vấn đề chung hay sao?"

"... Vấn đề chung gì thế ạ?"

Sophia liền nghiêng đầu, nhưng Claire đã ngay lập tức đáp lại.

.

"Otouto-kun luôn có quan niệm từ chối việc kết hôn giữa..."

Alice là em gái kiếp trước, Claire là chị gái. Còn Sophia thì nhỏ tuổi hơn và có vẻ giống một cô em gái. Do đó, ba người họ vẫn chưa hoàn toàn được đón nhận bởi tình yêu của cậu anh(em) trai.

.

"Yeah. Cho nên nếu ai đó trong chúng ta cứ dính với Leon như hình với bóng... hay đặc biệt hơn, nếu một người trong số chúng ta có thể giành được tình cảm từ anh ấy, mình nghĩ mấy cái tiêu chuẩn đạo đức của anh ấy sẽ biến mất ngay thôi." (Trans: Á đù!!! Âm mưu vãi!)

"Ah... em hiểu rồi."

Claire đã nhận thức được một hiện tượng. Khi vượt qua lằn ranh một nguyên tắc thông thường nào đó, người ta sẽ hay nhầm đường lạc lối.

.

"Đúng rồi... otouto-kun đã từng nói, Lý thuyết Cửa sổ Vỡ (Broken Window Theory)."

"... mình nghĩ lý thuyết này là về việc một tội nhẹ nếu bị bỏ qua sẽ có thể dẫn đến một tội rất nghiêm trọng... nhưng theo cảm quan thì có lẽ cũng tương tự nhau thôi."

Alice liền gật đầu và nhìn về phía Sophia.

Claire trông thấy vậy và hiểu ngay suy đoán của Alice.

Đối tượng có vấn đề về tiêu chuẩn đạo đức thấp nhất. Nếu Leon có quan hệ với Sophia, cô em gái "rau", theo nhiều cách, Leon cuối cùng sẽ không còn chút kháng cự nào với việc có quan hệ với chị gái chung nửa dòng máu hay em gái kiếp trước nữa.

.

"Thấy thế nào, Claire. Có muốn hợp tác không?"

"Yeah, tất nhiên rồi. Em đâu thể nào từ chối được đâu."

"Cảm ơn nhé. Thế còn... Sophia-chan?"

Dưới sự chú ý của Alice và Claire, Sophia bỗng cảm thấy hơi bối rối.

.

"À thì... có việc gì mà Sophia có thể làm không nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi, có những chuyện chỉ mỗi Sophia mới có thể làm được mà thôi!"

"Yeah, đúng vậy. Sophia có thể đi quyến rũ otouto-kun mà."

Sophia càng lúc càng cảm thấy bối rối hơn với hai người đang châm chọc. Nhưng đã biết được đây là chuyện có liên quan đến onii-chan, cho nên Sophia muốn nỗ lực hết mình.

.

"... umm, quyến rũ, những việc khó, Sophia không biết. Nhưng Sophia cũng muốn có quan hệ với Leon onii-chan nữa!"

"Ngoan lắm. Vậy thì em sẽ đi nhờ Michelle và Milli dạy vài mánh khóe để đưa otouto-kun vào bẫy vậy."

"Còn mình sẽ kể thật nhiều về những tình huống mà Leon yêu thích ở kiếp trước! Dữ liệu mà onii-chan giấu trong ổ cứng(HDD) đều đã được mình ghi nhớ hết rồi nha!" (Trans: Bắt đầu thấy sợ rồi đấy...)

Hai người liền xúm lại với nhau. Sophia có hơi lo lắng một chút về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng...

.

"Umm... vậy thì Leon onii-chan sẽ vui chứ ạ?"

"Yeah, tất nhiên rồi."

"Phải, không nghi ngờ gì nữa. Sophia là loli ngực bự, cho nên nếu có khuôn mặt ngây thơ, em hẳn sẽ rất khiêu gợi, otouto-kun chắc chắn sẽ rất sướn... à không, rất vui đấy!"

"Un, hiểu rồi! Sophia sẽ trở nên thật khiêu gợi vì Leon onii-chan! Alice onee-chan, Claire onee-chan, Sophia sẽ nỗ lực hết mình vì mọi người!"

.

"Tốt rồi."

Alice gật đầu hài lòng và giơ lòng bàn tay phải lên đặt phía trước họ. Hai người không quen với điệu bộ kia liền nghiêng đầu tò mò.

"Mình xin thề sẽ quyến rũ Leon và để các chị em của mình cùng chung tay. Mọi người giơ tay lên đi nào."

Claire và Sophia được bảo giơ tay lên cùng nhau.

.

"Yup. Ba người chúng ta, tuy không sinh cùng một nơi, nhưng nguyện chung một nửa của chính mình!"

Alice liền tuyên thệ và nhìn về phía họ.

"Vâng, mình xin thề!"

"Sophia cũng xin thề!"

Và như vậy, liên minh ba chị em đã được thành lập.

Và rồi, tình hình thay đổi và liên minh nhanh chóng mở rộng về quy mô. Cuối cùng, nó đổi tên và trở thành một tập hợp với cái tên Hội Chị em gái... vào thời điểm hiện tại, chưa một ai biết cả.

Bình luận (0)Facebook