• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần mở đầu

Độ dài 364 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-07 14:00:14

Phần mở đầu

Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây hả? Onii-chan, em thực sự rất yêu anh. Thế nên,… Onii-chan trong tương lai hãy để em làm cô dâu của anh, anh nhé?

“Mình… Mình làm được rồi”

Nhấn enter trên bàn phím, tôi đã hoàn thành công việc của mình, một tác phẩm light novel về tình cảm của tôi dành cho Onii-chan. Ý thức được điều này, gương mặt tôi đỏ bừng, tôi lăn lộn trên giường như chú mèo con, úp mặt xuống gối vì xấu hổ.

“Haaa….”

Sau khi lấy lại một chút bình tĩnh, trong khi viết [Nhật kí Onii-chan] của mình, tôi nhận ra mình đã đưa tất cả cảm xúc của mình về Onii-chan vào tác phẩm mới. Nếu tác phẩm được xuất bản, cả thế giới sẽ biết được tình cảm của mình dành cho Onii-chan!

“Như thế… thì tuyệt q… à không ý tôi là thế thì xấu hổ chết mất.”

Nhưng như thế cũng hạnh phúc mà nhỉ? Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để khiến tôi mỉm cười.

“Ehehehehe”

Ngẫm lại thì có bao nhiêu khả năng tác phẩm của tôi sẽ được xuất bản?  Tôi không thực sự nghĩ nó sẽ được chọn, nhưng có vẻ tác phẩm này là cách duy nhất mà mình có thể bộc lộ cảm xúc của mình đến với Onii-chan.

…Đó là những gì mình nghĩ sau khi hoàn thành tác phẩm đầu tiên.

Thắm thoát đã nửa năm trôi qua. Hôm nay, tôi vẫn đang xem e-mail trên chiếc máy tính của mình. “Xin chúc mừng bạn đã đạt giải nhất cuộc thi” đó là những gì tôi thấy trên màn hình máy tính. Tim tôi như muốn nhảy cẫn lên vì sung sướng nhưng mặt tôi đang đỏ bừng vì xấu hổ. Mình đã chiến thắng cuộc thi, tác phẩm sẽ được xuất bản và từ nay cả thế giới sẽ cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Onii-chan.

“Đây sẽ là cơ hội để mình có thể tiến gần hơn với Onii-chan. Ehehehe”

“Nè Onii-chan, em yêu anh!”

-----------

Cô ấy lẩm bẩm một lúc lâu nữa và đây là bước khởi đầu cho câu chuyện về cô em gái yêu Onii-chan của mình!

Bình luận (0)Facebook