• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 405 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18

-Tớ...hiện giờ tớ đang thích một người!

-Tớ...hiện giờ tớ đang thích một người!

Tháng 3 chính là những ngày tháng tình yêu của học sinh. Và cuối tháng 3 cũng chính là kết thúc của mùa xuân.

(trans:thực sự thì đoạn này tui không thể hiểu được, ngôn từ ko phong phú)

Chàng trai và cô gái, 2 người đó đã xông vào phòng của tôi, Shinra Minato, để bàn về cùng một chủ đề, vào cùng một ngày.

-....Thế thì sao? (Shinra Minato A.K.A mc)

-Tớ cần sự giúp đỡ của cậu!

-Tớ đến đây để xin lời khuyên!

-Hầy... (Shinra Minato)

Tôi thở dài một hồi lâu rồi nhìn hai con người đang ngồi đối diện nhau. Đó là một ikemen và một cô gái xinh đẹp.

Tên ikemen có mái tóc màu nâu nhẹ và khuôn mặt đẹp trai và đứa con gai nào cũng thích. Hơn nữa, chiều cao của hắn cũng hơn 180cm.

Chả khác gì hoàng tử từ mấy câu chuyện cổ tích cả.

Bên cạnh là một bishoujo thuần túy, và điều đó chẳng phải phóng đại gì, mang mái tóc đen dài đến tận vai. Cô ấy cũng nhìn rất hợp với làn da trắng tinh khiết.

Những cử chỉ tinh tế và tao nhã của cô ấy làm cho bất cứ thằng con trai nào cũng phải đổ hết.

Hai người đó chính là Ogiwara Yuuto và Kanzaki Shizuku, hiện đang ở trong phòng tôi và đang nói về cùng một chủ đề, cùng một ngày.

Người khác mà nghe thấy thì sẽ chỉ cho là họ đang tham khảo ý kiến với nhau thôi. (nói chuyện với nhau)

-Tớ không thể nhờ ai khác ngoại trừ cậu!

-Ngoài Minato-kun, tớ không thể nhờ ai khác được!

Con phòng đã bi nhuốm màu bởi ánh nắng buổi chiều tà và ánh trăng. Tình cảm bạn bè và bạn thời thơ ấu bỗng bay ngập khắp phòng tôi.

(trans: tình cảm là mùi hương, hí hí)

Tôi quyết định đứng lên và đối mặt với hai con người đang chờ câu trả lời ở trước mắt tôi.

-Không thích. Sao tôi phải giải quyết vấn đề này chứ? Mấy người tự lo than mình đi

Yuuto nhún vai như thể đã biết trước chuyện này còn Shizuku rời đi với bộ mặt buồn thỉu.

Tuy nhiên, với cái tính cách của họ...thì chắc vấn đề này chưa kết thúc được đâu.

-Có vẻ năm nay sẽ là một năm đầy rắc rối đây.

Tôi, người đang ở trong phòng một mình, có linh cảm rằng đi đến trường sẽ khó khăn theo nhiều nghĩa.

Bình luận (0)Facebook