• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Bạn sẽ làm gì nếu có bạn thân là con gái

Độ dài 2,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-14 18:45:15

“Nè, đừng có quay đầu lại đây đấy nhé, tớ đang thay đồ.”

“Rồi rồi….”

Lúc này đây, Minato đang ngồi ở trên giường, còn ngay phía sau lưng cậu là Hazuki.

Nếu mà mình quay lưng lại ngay lúc này, chắc chắn là làn da trắng muốt của Hazuki sẽ lọt vào tầm mắt của mình mất.

“Hmm, hình như bra của mình lại chật nữa rồi…”

Hazuki lẩm bẩm trong khi cô ấy mặc lại chiếc bra màu trắng, thứ được cố định bởi một cái khóa cài.

“Hazuki, chẳng phải cỡ ngực của cậu là F-cup hay sao? Nó vẫn ngày một to hơn nữa à.”

“Tớ không biết gì cả…. Mà, tớ hi vọng là chúng không to thêm nữa so với hiện tại là đủ lắm rồi. Này, cậu đang nhìn trộm đúng không?”

“Sao tự dưng lại đột nhiên xấu hổ như vậy chứ?”

“Khác gì bị ai đó bắt gặp khi đang thay quần áo đâu. Mồ, cậu chả hiểu thế nào là cảm xúc của thiếu nữ gì hết. Hmm? Váy và áo blouse của mình đâu rồi?”

“Eh? À, chúng ở đây này. Chúng bay xa phết nhỉ?”

“Đồ của tớ không biết “bay”, chính cậu là người đã quẳng chúng đi đấy.”

Minato nghiêng đầu, cậu đang tự hỏi liệu những gì vừa xảy ra có phải là sự thật hay không.

Có lẽ cậu đã cảm thấy hơi phấn khích khi nhìn thấy Hazuki cởi đồ của mình ra, cho nên Minato đã dùng hơi nhiều sức hơn cần thiết.

Dù có nhìn cơ thể của Hazuki bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn cảm thấy chúng cực kì quyến rũ và không thể chống lại được sức hút.

Minato bước xuống giường, cậu nhặt lại cái áo blouse cùng với váy ngắn đang bị vứt chỏng chơ ở phía góc phòng.

Sau đó, cậu quay lại và ngắm nhìn Hazuki đang ở trên giường.

“Hửm…”

Hazuki nghiêng đầu và tỏ vẻ bối rối.

Cô đang không rõ liệu Minato đang toan tính điều gì, khi cậu ta đột nhiên dừng lại sau khi nhìn thấy cơ thể của cô.

Minato nuốt nước bọt trong khoang miệng một cách khô khốc.

Bờ vai trần của cổ đang để lộ ra trần màu trắng, mái tóc nâu dài màu trà có chút bù xù. 

Cả đồ lót trên người của Hazuki cũng là màu trắng.

Đôi chân thon dài được bao phủ bởi đôi vớ cao màu đen tuyền.

“Nè, nè, Hazuki….”

“C- chờ đã, k- không gian cá nhân, không gian riêng tư…”

Minato quỳ trên giường, hai tay của cậu nắm lấy vai Hazuki và kéo mặt cô ấy sát về phía cậu.

“Mình có thể làm chuyện đó…. Thêm một lần nữa không..?”

“Mồ…. trời ạ.”

Hazuki đỏ mặt, sau đó cô khẽ chạm môi mình vào môi của Minato.

“Chỉ một lần nữa thôi nhé… được chứ?”

“Ừm, được mà.”

“Nhưng mà cậu đừng có quên đấy. Tớ không phải là bạn gái của cậu.”

Cả hai cùng ngã xuống giường, sau đó họ ôm lấy nhau.

“Chúng ta, chỉ là bạn bè thôi, nhớ chưa ?”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bỏ qua những suy nghĩ cho rằng cuộc đời là bể khổ.

Hãy nhớ rằng, bất cứ chuyện gì cũng sẽ đều có cách giải quyết.

Tôi đã rất nhiều lần cảm thấy lo lắng mỗi khi kì thi sắp đến, nhưng hóa ra việc bị điểm kém cũng chẳng phải là điều gì quá lớn lao.

Ở kì thi vào cao trung, tôi đã lo lắng đến mức như sắp chết đi sống lại. Cứ như thể trái đất sắp đến ngày diệt vong vậy. Nhưng rồi thì mọi chuyện cũng qua. Khi kì thi kết thúc, cảm giác thật nhẽ nhõm và sảng khoái.

Tương lai nào rồi cũng sẽ có những trở ngại, nhưng cho dù chúng nó tệ hại hay mục ruỗng đến mức nào đi chăng nữa.

Đừng bao giờ sợ hãi.

Bởi vì bạn chỉ cần nhớ một điều.

Gần như bất cứ chuyện gì cũng đều có cách để giải quyết.

Nếu nhìn nhận một cách khách quan, Minato Toshiya không phải là một học sinh xuất sắc.

Cậu không học quá giỏi, hay là đứng đầu lớp về một môn học nào đó.

Khả năng thể thao của Minato cũng chỉ tầm tầm như bất cứ học sinh nào khác, và cậu ta cũng chẳng tham gia bất cứ clb nào cả.

Những học sinh khác cũng chưa bao giờ bàn tán hay chê bai ngoại hình của Minato, điều đó chứng tỏ ngoại hình của cậu cũng chẳng có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, Minato Toshiya lại không có ý định sống như một học sinh bình thường.

Dù chúng ta đã được dạy rằng nên tự biết mình là ai.

Nhưng quá khứ của cậu lại không tồn tại khái niệm đó.

Một ngày nọ, khoảng chừng ba tháng sau khi vào cao trung, Minato đã tỏ tình với một cô gái ở trong lớp.

Chủ nhân của lời tỏ tình đó là một cô gái khá nổi tiếng.

Theo bảng xếp hạng của cá nhân, Minato, cô xếp thứ năm trong bảng xếp hạng những cô gái xinh đẹp nhất.

Hơn nữa, hai người họ ngồi cạnh nhau ở trong lớp. Họ cũng thường xuyên trò chuyện và trao đổi, thậm chí một vài lần còn cùng nhau đến trường.

Cậu cũng đã thăm dò qua, và biết được là cô ấy chưa có bạn trai.

Nếu tỏ tình một cách thẳng thắn, có lẽ mình sẽ có cơ hội? Đó là những điều mà cậu nghĩ.

Nhưng kết quả thì hoàn toàn trái ngược, cậu đã bị cô bạn đó từ chối một cách lịch thiệp.

Khi nhận được lời tỏ tình từ Minato, cô ấy chỉ đơn giản trả lời: “À, ừm,…tớ hiểu rồi.”

Cô gái đó không phải là ác quỷ, vì thế cô nàng đã cố gắng lựa lời và tìm cách để không khiến Minato cảm thấy tổn thương hết sức có thể.

Dù không có bất cứ câu trả lời rõ ràng nào được đưa ra, nhưng sự thật là cậu chắc chắn đã bị từ chối.

Dù đã từ chối cậu, nhưng cô ấy vẫn nói chuyện với Minato vào ngày hôm sau như không có chuyện gì xảy ra.

Cách cư xử của cô bạn đó mang vẻ lịch thiệp của người trưởng thành.

Và như một lẽ dĩ nhiên, cô bạn đó cũng chẳng tiết lộ cho bất cứ ai rằng Minato đã tỏ tình với mình ngày hôm qua.

Nhưng – dù nghe có vẻ hơi ích kỉ, nhưng điều đó đã làm cậu ta tổn thương.

Cậu thà bị cô ấy chế giễu còn hơn là bị người ta đối xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, nếu bị người mình thích chế giễu thì cũng khó chịu lắm.

Dù sao thì Minato cũng đã lường trước được kết quả này.

Cậu chẳng có chút cơ hội nào hết, cho dù đó chỉ là cô gái xếp hạng thứ năm.

Sự tồn tại của Minato chẳng có gì khác biệt so với một học sinh bình thường.

Lẽ ra là mình nên đi về phía đại dương sâu thẳm sau khi quyết định đưa ra đánh giá cô ấy chỉ xếp hạng thứ năm.

Sau đó chìm thẳng xuống đáy vực sâu và không bao giờ nổi lên nữa.

“Dậy thôi Minato. Cậu còn định ngủ đến khi nào nữa đây?”

“……….?”

Minato mở mắt và nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái ngay trước mặt mình.

Đó không phải là cô gái xinh đẹp thứ 5, mà là cô gái xinh đẹp nhất trường.

“Hazuki?”

“Vâng, vâng, là Hazuki-chan đây. Cậu không cảm thấy là bản thân mình quá may mắn khi được một cô gái như mình đây đánh thức sao?”

"......"

Mình vẫn còn đang ngái ngủ à ?

Minato từ từ nhấc cơ thể của mình lên.

Khung cảnh xung quang đúng là lớp học, có lẽ là cậu đang ngủ thật, vì lưng của Minato tựa vào bàn.

Cậu quay ra kiểm tra đồng hồ và thấy kim giờ đang chỉ vào số 4.

"Chết tiệt, mình ngủ quên mất tiêu."

"Tớ cá là cậu lại thức khuya để chơi game online đúng không? Cái trò chơi điên khùng đó."

"Trò chơi đó chẳng có gì là điên khùng hết. Đó là một tựa game rất phổ biến với cả trẻ con và người lớn."

Nhưng Hazuki đã đoán đúng, lý do dẫn điến việc Minato ngủ gục là do cậu thức khuya để chơi game.

Legendis, một tựa game FPS mới được phát hành, nơi mà những người chơi nã súng vào nhau, đang trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới bởi chúng được phát hành hoàn toàn miễn phí.

"Chơi game liên tục như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Giờ thì cậu đi với tôi một lúc, được chứ?"

"Đi đâu"

"Đi Spotty đi. Lâu rồi tớ không đến đó."

"Ể cậu đùa đấy à. Chúng ta đến chỗ đó trong tình trạng tớ đang gà gật như này á?"

Spotty là trung tâm vui chơi giải trí trong nhà.

Ở đó, bạn có thể tham gia rất nhiều bộ môn thể thao như bóng đá mini, quần vợt, bóng rổ 3v3, trượt patin và nhảy đệm bạt lò xo.

Tuy nhiên, mức phí ở đó lại không hề đắt nên những học sinh như Minato cũng có thể đi.

"Cậu sẽ tỉnh táo nếu chúng ta đi bộ từ đây. Tớ không bắt cậu phải dừng chơi game. Thi thoảng đi đây đi đó hít thở không khí trong lành chẳng tốt hơn sao? Hay là cậu không muốn đi chơi với tớ?"

"Được rồi, vậy thì đi nào."

Minato ngồi dậy và nhặt cái cặp của mình lên.

Khi đó, Hazuki đã rời khỏi lớp học.

Vì sự thiếu kiên nhẫn của cô bạn xinh đẹp nhất trường, Minato vội vã bám theo cô.

Hazuki Aoi là cô gái vô cùng nổi tiếng ở trường.

Cổ sở hữu mái tóc thẳng dài màu nâu trà.

Dù có trang điểm nhẹ, nhưng Hazuki Aoi vẫn sở hữu nét đẹp của một cô gái ngây thơ.

Vai và hông của Hazuki khá mảnh khảnh, nhưng phần mông và ngực của cô ấy lại to, đủ sức thổi phồng cái khoác cardigan mà cô đang mặc.

Chúng to như hai quả dưa lưới vậy. Mỗi khi cô ấy bước đi, hai quả dưa đó lại nảy lên và lắc lư.

Chiếc cà vạt màu xanh đậm bao quanh cổ của Hazuki đã được nới ra, đồng thời đôi chân dài lộ ra từ bên dưới chiếc váy ngắn kẻ caro.

Nói đơn giản, Hazuki Aoi là cô gái nổi tiếng nhất trong các học sinh năm nhất.

Cổ cũng là một người hướng ngoại và có rất nhiều mối quan hệ ở trong trường.

Hazuki Aoi có rất nhiều bạn bè, cả nam lẫn nữ, hầy như lúc nào cũng có người vây xung quanh cô ấy.

"Được rồi ~ Chúng ta chơi gì bây giờ nhỉ? Nè, Minato, cậu vẫn đang ngái ngủ đấy à?"

"Không, tớ tỉnh rồi."

Chúng tôi đã đến trung tâm giải trí trong nhà Spotty, và giờ cả tôi với cô ấy đang xem thông tin ở bàn tiếp tân.

Vì một lý do kì lạ nào đó, Hazuki lại chơi thân với Minato.

Tình bạn giữa hai người họ đúng là kì lạ.

"Hazuki, còn bạn bè của cậu thì sao?"

"Hmm, chẳng phải là có cậu ở đây rồi à?"

"... Ừ thì điều đó cũng đúng."

Như thường lệ, Minato ngạc nhiên khi Hazuki lại đối đáp như vậy.

Minato đã kết bạn với Hazuki Aoi sau khoảng ba tháng khi vào trường cao trung.

Hay nói chính xác hơn, tình bạn giữa cậu và cô ấy bắt đầu ngay sau sự kiện Minato bị từ chối.

Cũng trong khoảng thời gian này, Minato đã quyết định rằng cậu sẽ tìm hiểu rõ cuộc sống xung quanh, chìm sâu vào bên trong bản thân mình để hiểu xem cậu là người như thế nào.

Đó cũng là khoảng thời gian mà kì thi học kì I đã khép lại.

Minato học tương đối giỏi.

Cho dù cậu không nằm trong top đầu những học sinh điểm cao nhất, nhưng tất cả điểm số của cậu đều trên trung bình khá.

Ở trường cao trung, tùy thuộc vào điểm số của bạn, bạn sẽ phải làm thêm bài kiểm tra bổ sung nếu điểm quá thấp.

Tất nhiên, điều này chẳng bao giờ là vấn đề với Minato.

Vào ngày công bố những học sinh nào phải làm bài kiểm tra lại, cậu định đi về thẳng nhà với một vài người bạn như thường lệ.

"Xin lỗi đã làm phiền, Minato-kun, hôm nay cậu có rảnh không?"

Cậu đột nhiên được Hazuki Aoi, cô gái nổi tiếng nhất năm nhất, tiếp cận.

"Hazuki-san?"

Minato nghiêng đầu.

Như một lẽ đương nhiên, Minato Aoi đương biết cô gái vừa tiếp cận cậu là ai, bởi đây là cô nàng nổi tiếng nhất khối. Nhưng cậu không hề có kí ức nào về việc hai người đã từng nói chuyện qua hay trao đổi điều gì đó với nhau.

Hẳn phải như một phép màu nếu cô ấy nhớ được tên của cậu.

Hazuki giải thích cho Minato đang bối rối lý do cô tìm cậu.

Điểm kiểm tra học kì của Hazuki rất tệ ở tất cả các môn, tệ đến mức mà cô ấy sẽ phải làm lại tất cả các bài kiểm tra bổ sung.

Nếu cổ không thể vượt qua kì kiểm tra bổ sung, thì sau ba ngày nữa, Hazuki Aoi sẽ phải học lớp phụ đạo trong kì nghỉ hè.

Vì vậy, Hazuki đã tìm đến Minato để nhờ cậu giúp đỡ.

Tại sao cô ấy lại chọn mình.

Cô ấy có rất nhiều bạn bè cơ mà nhỉ?

Chẳng phải là trong số những người bạn của cô ấy có rất nhiều người điểm cao hơn mình mà?

Cô ấy liệu đang có mục đích gì vậy ?

Tuy nhiên, khi những câu hỏi đó vẫn còn đang xoay mòng mòng trong đầu tôi -

"Làm ơn đi mà."

Hazuki Aoi đột nhiên nắm lấy hai tay tôi và đan vào tay cô ấy một cách ranh mãnh.

"Được rồi."

Minato đã chấp thuận lời đề nghị của cô ấy.

Còn lý do cụ thể cho việc chấp thuận đề nghị đó à.

Bởi cậu làm gì có lý do nào để từ chối đâu.

Bình luận (0)Facebook