• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hoàn cảnh: Khi tôi triệu hồi một succubus, Em gái tôi xuất hiện

Độ dài 646 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:56

*Chú ý: Lời dẫn truyện sẽ thay đổi luân phiên giữa tác giả và main.

Kobayashi Shinji là một nhân viên văn phòng 30 tuổi bình thường.

Anh cao hơi trên trung bình và có nét mặt giống với bố mẹ, không tệ lắm. Thật ra bà nội là người Hy Lạp nên anh mang 1 phần 4 dòng máu ấy.

Tuy nhiên, vì khá nhút nhát và không tự tin vào bản thân mình, anh ăn mặc rất giản dị, không được xem là một chàng trai ưa nhìn.

Do tính cách của mình, thật cô đơn, anh có rất ít bạn bè và chưa bao giờ thử kiếm một cô bạn gái…. Anh thực sự vẫn còn là trai tân dù đã đến tuổi này.

Đó là Shinji bình thường, nhưng khoảng 2 tuần trước, một sự kiện đã xảy ra.

Ông của anh qua đời ở quê nội, được chôn cất cẩn thận. Thọ 90 Tuổi. Một cái chết thanh thản. Vợ ông, người bà Hy Lạp của anh qua đời vài năm trước, họ đã sống một cuộc đời hạnh phúc.

Nhớ về thời thơ ấu của mình, anh tới nhà kho trong vườn (nó nhỏ và cũ kỹ), một phần của bức tường đã nát vụn và anh tìm thấy một cuốn sổ nằm trong hộp.

『Cách thức triệu hồi nô lệ succubus [note3814]』

Thật đó hả? Cái gì đây?

Thấy hứng thú, tôi bí mật mang về nhà. Sau cùng thì nó là một món đồ chọc đúng vào máu chuuni của đàn ông mà.

Do đó, tôi chuẩn bị để thực hiện cuộc triệu hồi.

「2 giờ rồi sao? Bắt đầu thôi.」

Thời gian cần thiết là, nửa đêm.

Địa điểm là trong căn hộ của anh. Có một tấm gỗ với ma pháp trận hình vuông được vẽ trên sàn. Đường kính khoảng 1,2m.

Hầu hết các vật dụng đều là thu thập được từ cửa hàng đồng giá 100 yên. Đây là lần đầu tiên anh tìm kiếm những món như nhang khói trên mạng.

「…Undara, kantara, iyaiyanma~」

Anh niệm thần chú theo đúng trình tự.

Sau đó, một luồng sáng tỏa ra từ ma pháp trận.

(Ooh!? Đây thực sự là phép thuật sao?)

Luồng sáng dữ dội toả ra và mắt anh trắng xóa.

Vài giây sau đó, xác nhận tầm nhìn đã trở lại, một bóng hình hiện ra trên ma pháp trận.

「Hoàn thành....rồi sao?」

Chói lóa, anh hé mắt kiểm tra, rồi, 「Eh?」phát ra một tiếng kêu ngớ ngẩn.

Cô gái trên ma pháp trận.

Có một mái tóc đen dài đẹp như các diễn viên truyền thông.

Gương mặt vẫn không mất đi vẻ trẻ con, nhưng, trông như nhân tạo vậy, câm lặng và lạnh lùng.

Một cơ thể tinh tế và cái đầu nhỏ nhắn, tay và chân dài thon thả. Mái tóc tuyệt đẹp dù có nhìn thế nào đi nữa, trông như một con búp bê sứ.

Và cũng là, dáng vẻ thân thuộc với Shinji mỗi ngày.

「Ouch… mông mình~ … Chờ đã, cái gì? Sao lại là phòng của Onii-chan?」

「Eh? Yurika? Tại sao?」

Thiếu nữ trong bộ pajama [note3815] , chính là cô em gái vừa mới trở thành học sinh cao trung của anh, Yurika.

「Cái gì đây? Có một bức tường vô hình…」

Nửa buồn ngủ nửa bất ngờ thấy rõ, Yurika làm cử chỉ trong không khí. Một kỹ năng kịch câm cực giỏi.

Tuy nhiên, anh chú ý ngay lập tức. Phần mà em gái anh chạm vào tương ứng với các cạnh của ma pháp trận. Nếu quyển sổ nói đúng, succubus được triệu hồi không thể thoát ra trừ phi người triệu hồi cho phép hoặc khi nghi thức kết thúc.

Bên cạnh đó,

「Yurika. Trên đầu em, có một cái sừng.」

「Eeeh!? Không thể nào. Rõ ràng em đã giấu kỹ rồi mà!」

Anh hiểu rồi. Em nói là "Luôn luôn che giấu nó" sao?

ーーDường như nội dung của cuốn sổ là ma thuật thực sự, hơn nữa em gái tôi còn là một succubus.

Bình luận (0)Facebook