• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Độ dài 3,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-16 05:45:11

u75344-e5de01d9-c2d5-41ef-ae01-5f31965186fa.jpg

Truyn Ngn Hp Tác - Teren Mikami

Dán hp tácArioto & “Watanare: Ngoi Truyn Đc Bit.

*****

Đâu đó ở Tokyo, trong một quán cà phê tên “Le Melon”, có bốn cô gái đang tự tập quanh một chiếc bàn tròn. Ở trước mặt mỗi người là bốn ly nước với màu sắc và kiểu dáng khác nhau, theo đó là mười hai quyển sách đang được xếp một cách rất gọn mắt ngay trung tâm. Một nơi hoàn hảo cho cuộc trò chuyện cộng tác ngày hôm nay.

Sakakibara Marika (Từ giờ sẽ gọi là Marika): Rất cảm ơn chuyên mục “Những Bộ Truyện Girls Love Hài Hước MUST-READ của Melonbooks” Hội chợ hợp tác phiên bản mới phát hành của ‘Arioto’ & ‘Watanare’ đã mang chúng ta đến đây ngày hôm nay. Trong buổi trò chuyện cộng tác lần này, bọn mình sẽ bàn về ba chủ đề CỰC KỲ quan trọng! Nên là bây giờ hãy bắt đầu với màn tự giới thiệu nào. Chúng ta sẽ đi theo chiều kim đồng hồ nhé?

Oozuka Mai (Từ giờ sẽ gọi là Mai): Tên của em là Oozuka Mai. Hôm nay mặc dù có hơi lo lắng một chút, nhưng em sẽ cố gắng để trông bình tĩnh nhất có thể ạ.

Marika: À… so với người ở bên cạnh thì trông em không có vẻ lo lắng lắm nhỉ Mai-chan, vậy nên chị nghĩ là em sẽ ổn thôi…

Amaori Renako (Từ giờ sẽ gọi là Renako): Ặc, ờm… thì… E-Em là Amaori Renako! Bởi vì hiện tại em đang ở một nơi có tiêu chuẩn thời trang cực kỳ thời thượng, hơn nữa lại còn được vây quanh bởi những nữ sinh cao trung nữa… n-nên là em sẽ cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh ạ!

Marika: Ừm… nhưng mà Renako-chan, em cũng đang là nữ sinh cao trung mà.

Renako: Éc! Một người thật là tuyệt vời ở một nơi cũng thật tuyệt vời như này… Chói mắt quá đi mất… Em không xứng… Làm ơn cho em về nhà đi mà…

Marika: Tệ đến mức đó luôn hả!?

Fuwa Aya (Từ bây giờ sẽ gọi là Aya): Fuwa Aya. Rất vui được gặp mọi người.

Marika: Rồi bây giờ tới lượt cậu… sao mà trông tỉnh thế không biết…?

Aya: Hm? 

Marika: Thôi, không có gì… Rồi tiếp theo, chị là Sakakibara Marika, nữ sinh năm hai của trường cao trung Kitazawa. Hãy cố gắng giữ mọi thứ ở mức thân thiện và lạc quan nhất có thể nhé. Không cần phải quá lo lắng đâu.

Renako: Ưm! Được rồi ạ! Em hiểu rồi! Em sẽ cố hết sức để không bị chết giữa trận!

Marika: Đây đâu phải là cuộc chiến tranh giành ngai vàng hay gì đâu, chúng ta chỉ nói chuyện thôi mà. Em sẽ ổn thôi.

Marika nhẹ nhàng chuyển dời cuộc trò chuyện ra xa khỏi cái bầu không khí căng thẳng đột ngột vừa nãy với một nụ cười chuyên nghiệp và một sự bình tĩnh nhất định. Cô cẩn thận và kiên trì như không muốn đánh động đến những cô nàng nữ sinh đang ngồi cùng bàn: tựa như một người canh giữ vườn thú đang cho những con vật hoang dã đang rất đề cao cảnh giác với loài người ăn.

Marika: Rồi, chúng ta đến với chủ đề đầu tiên nào! Chủ đề là… Hmm, "Ấn tượng khi đọc truyện của cặp đôi đối phương" 

Renako: V- vâng ạ. 

Marika: Hehe. Cũng có hơi xấu hổ khi cuộc sống riêng tư của chị và Renako được miêu tả chi tiết như vậy nhỉ?

Renako: Nếu có ai đó khác mà biết được thì chắc em chết vì nhục mất…

Marika: Thế… Aya, cậu nghĩ sao?

Aya chỉ gật nhẹ đầu. 

Aya: Nó rất hay

Marika liếc nhìn Aya bằng một ánh mắt chán chường, tỏ thái độ không hài lòng về sự thiếu nhiệt tình của cô. 

“Nghe này, tớ biết là mặc dù chúng ta không có nghĩa vụ phải đến đây. Nhưng mà cũng đã lỡ đến rồi, nên là cậu có phiền tỏ ra hăng hái hơn một chút không?”

Aya: Cả Oozuka-san và Amaori-san đều là những cô gái rất đáng yêu, vậy nên tớ cũng rất mong muốn chuyện tình của họ sẽ diễn ra tốt đẹp. Và còn nữa, nếu như tớ được đặt trong vị trí của Oozuka-san, có lẽ tớ sẽ ghen đến mức không kiểm soát được mất, vậy nên khi nhìn cái cách em ấy suy nghĩ đến cảm nhận của tình địch khiến tớ rất ngưỡng mộ.

Mai: À không, em ước gì mình có thể xử lý tình huống được khéo léo như Aya-san. Lần tới em cũng muốn thử tấn công trực tiếp như vậy nữa.

Marika có hơi khựng lại một chút, cứng đờ cả người.

Marika: ...Ừm thì, khi chị thấy Renako-chan cố gắng hết sức mình để trở thành một người thật vui vẻ và lạc quan, nó khiến chị nhớ lại khoảng thời gian bản thân cũng đã từng phấn đấu để trở thành hình mẫu lý tưởng của mình trong quá khứ. Nên là cá nhân thì chị ủng hộ em hãy tiếp tục giữ vững phong độ và tiến về phía trước nhé. Tụi mình không thể nào thua cái loại con gái như vậy được… Cô ấy chỉ tay về phía hai người còn lại đang ngồi ở đối diện.

Renako: Aa… Em rất biết ơn sự động viên của chị ạ...

Aya: Bây giờ thì đến bọn em nói ấn tượng của mình rồi đó.

Marika: ...Aya, sao tự nhiên nở cái nụ cười mờ ám quá vậy hả? 

Aya: À, chỉ là khi tớ nghĩ đến chuyện hai cô gái này đây biết toàn bộ sự việc về câu chuyện tình yêu của tụi mình thì tự nhiên nó vậy đó.

Marika: Urrgh... đồ biến thái... 

Mai: Không đâu, đó là một câu chuyện rất tuyệt vời. Tình cảm của hai dành cho người kia thật sự rất mãnh liệt.

Renako: Câu chuyện sai trái thì có!

Mai: Ô, thế là cậu không thấy đồng cảm với nó hả? Thôi thì chịu vậy, chắc là khẩu vị mỗi người mỗi khác mà.

Sự bối rối của Renako lập tức bùng cháy, thậm chí còn lấn át cả tính cách hướng nội thường ngày của cô.

“Cái đó đâu phải là vấn đề! Trong đây còn có một thứ khác đáng quan tâm hơn mà! Nói sao đây nhỉ… không phải nội dung bộ này có hơi… hư hỏng rồi hả!?”

Marika không còn biết nói gì nữa. Cô ấy chỉ có thể ngồi đó, vòng hai tay qua đầu mình trong bất lực. Còn mặt khác, Fuwa Aya trông vẫn vô cùng bình thản, thậm chí còn trông có chút khoái trá, được thể hiện bằng cái nhếch môi trên khuôn miệng của cô.

Mai: Chắc chắn rồi, nội dung rất là cuồng nhiệt. Tớ cũng muốn thử một lần nữa.

Renako: Cuồng nhiệt cái đách! Không phải chỉ đơn giản là truyện khiêu dâm thôi sao!? Cái này mà cũng được tính là light novel nữa hả!? Rốt cuộc thì họ làm chuyện đó bao nhiêu lần trong một volume vậy!? Đúng thật là những con quái thú bị tình dục lấn át lý trí mà!

Marika dần cúi đầu xuống sâu hơn theo từng lời mà Renako thốt ra.

Mai: Tớ rất ngưỡng mộ cái tính thẳng thắn của cậu Renako… nhưng mà thật ra bọn mình… hiện đang ngồi ngay trước mặt mấy senpai đó, cậu biết mà.

Renako: Ắc!

Aya: Thế, cảnh nào làm em hứng tình nhất vậy? 

Với một vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, Marika ấm ức"Nếu như chúng ta bắt đầu nói về cái đó thật thì tớ sẽ đi về đó!" 

Renako: Em xin lỗi! Em cực kỳ, cực kỳ xin lỗi chị! Em sẽ tự đi giết mình luôn đây!

Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, mà chủ yếu toàn là cảnh Renako cúi đầu xin lỗi Marika liên tục, thì cuối cùng họ cũng đã chuyển sang chủ đề tiếp theo.

Marika: Bây giờ thì tớ đã lấy lại bình tĩnh nên tạm gác chuyện cũ qua một bên nhé, tiến đến chủ đề tiếp theo nào… Mặc dù nó có thể sẽ hơi nhạy cảm một tí và dễ gây mâu thuẫn giữa chúng ta, nhưng không sao!

Aya: "Nếu được chọn hẹn hò với một trong hai người của cặp đôi đối phương thì sẽ chọn ai và lý do tại sao?"

Renako: Hở!? 

Mai: Nói cách khác là hỏi em muốn hẹn hò với Marika-san hay Aya-san à? Hiểu rồi.

Marika: Không, ừm, em không cần phải nghiêm túc về nó đâu! Chỉ là chơi cho vui thôi nhé! Làm ơn đó, đừng có nghiêm túc suy nghĩ về nó như vậy! Chúng ta chỉ đang vui vẻ với nhau thôi!

Mai vẫn cực kỳ nghiêm túc xoa cằm mình và khẽ đáp lời: “Vui vẻ với nhau” à…? Vậy thì Renako, giữa hai senpai thì cậu thích “vui vẻ” với ai hơn vậy?

Marika: Ý chị không phải vậy! Nếu em nói thế thì cho dù có chọn ai thì họ cũng sẽ bị sang chấn đó! Làm ơn dừng lại đi! Ugh… đóng vai tsukkomi với người mẫu đại diện của Queen Rose khiến chị bắt đầu cảm thấy rùng mình rồi đây này! [note40841]

Renako: Em thành thật xin lỗi… tính khí của cậu ấy cứ như vậy đó ạ…

Mai: Fufun!

Aya: Thế, tớ có thể nói trước không?

Marika: Hở? Ừm, ờ, cái gì-? Được thôi!?

Aya: Oozuka Mai-san. 

Marika: Hmmmmmm. 

Renako: Ah… Hay là chúng ta dừng lại ở đây được không!? Lỡ như có ai đó vuột miệng nói những chuyện gây mâu thuẫn thì không hay lắm đâu ạ!?

Aya: Không sao. Đây chỉ đơn thuần là một tình huống giả-như thôi. Ý chị là, em ấy có vẻ ngoài nhìn rất hợp mắt mà nhỉ? 

Mai: Cảm ơn senpai, thật vinh dự cho em quá.

Marika: Hm, tớ hiểu lý do tại sao cậu lại chọn em ấy rồi, nhưng mà… rốt cuộc thì tớ vẫn thích Renako-chan hơn.

Renako: Không… ưm… chị không cần phải để ý đến cảm xúc của em đâu ạ…

Marika: Thôi nào, em còn bi quan hơn cả chị nghĩ đó! Không sao, chị sẽ không nói dối về chuyện này đâu. Ý chị là, nếu như chúng ta thật sự hẹn hò với nhau, thì chị có cảm giác như là nó sẽ tiến triển rất tốt ấy. Và, em cũng muốn được trở thành một người hoạt bát hơn mà nhỉ? Nếu vậy thì tụi mình có thể trải nghiệm nhiều thứ chung với nhau được đó!

Renako trông cực kỳ xúc động, nhưng bàn tay đang trên miệng của cô ấy đã vô tình làm cho những lời nói phát ra nghe còn nhỏ hơn lúc trước. Ah… Em thích nó lắm ạ…

Marika: Em cứ đùa.

Mai: Renako rất thành thật. Và chính phần đó mới làm cậu ấy dễ thương đó ạ. Fufun

Aya: Em biết không, Chị thực sự rất muốn xem những mặt biểu cảm khác của em đằng sau vẻ ngoài“không có chút lo lắng” gì kia đó.

Marika: Aya!? 

Aya: Không, đừng hiểu lầm, tớ chỉ đang giao lưu thôi mà. “Vui vẻ với nhau”, như ý cậu nói đấy.

Marika: Khi cậu nói như vậy thì làm sao mà tớ không hiểu lầm nó lệch sang một nghĩa hoàn toàn khác được cơ chứ!

Renako: Oa… mâu thuẫn xảy ra cũng hơi bị lẹ rồi nhỉ…

Mai: Đó là chuyện bình thường khi cậu bộc lộ tính lăng nhăng của mình ra trước mặt người yêu đó. Thế thì, Renako, cậu có thấy ghen không?

Renako: Không, cũng không hẳn… ý tớ là, ngay từ lúc bắt đầu thì tụi mình cũng có hẹn hò với nhau đâu cơ chứ… 

Mai: Hm? Cô ấy hơi nghiêng đầu.

Renako: M-Marika-senpai! Em xin phép chọn Marika-senpai ạ!

Marika: O-Ồ… Cảm ơn nhé, Renako-chan. Chị thấy vui hơn là mình tưởng đó. Nhưng mà ừm… tại sao vậy?

Renako: Ưm… lúc nãy em đã nói rồi mà ạ..? 

Marika: Một- Một lần nữa!

Renako: Dạ!? Ưm… thì, Marika-senpai rất xinh đẹp này, với cả chị cũng giỏi duy trì bầu không khí khi trò chuyện nữa, tóc chị cực kỳ mượt luôn và bây giờ em thậm chí còn ngửi được một mùi rất thơm phát ra từ chị nữa… V-Và còn, khuôn mặt của chị giống như được chạm khắc bằng một cách rất hoàn hảo và điêu luyện ấy…! Em chưa từng thấy nữ sinh năm hai nào lại có một khuôn mặt xinh như chị hết… Cho dù chị có đưa em đi đâu thì em cũng nguyện ý đi theo luôn, và rồi… hy vọng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau…

Marika: Khoankhoankhoan! Khen hơi bị nhiều quá rồi đó!

Aya: Marika, mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa.

Renako: A… ưm… không, em không có ý trao cho chị mấy lời khen sáo rỗng hay gì cả! Em thật sự nghĩ như vậy đó ạ!

Marika: R-Ra vậy nhỉ… ừm… Renako-chan này? Bộ em làm chuyện này thường xuyên lắm hả?

Aya: Cực khổ cho em rồi, Oozuka Mai-san

Mai: Renako thật sự biết cách làm người khác bất ngờ nhỉ? Em mừng là cả hai chị cũng đồng cảm với em.

Renako: N-Nhân tiện thì Mai, cậu chọn ai vậy! Tớ đã đưa ra câu trả lời của mình rồi, vậy nên cậu cũng làm đi chứ! Giữa Marika-senpai và Aya-senpai, cậu sẽ chọn hẹn hò với ai!?

Mai: Nếu như tớ phải chọn thì… cả hai người họ.

Marika: Bwuh!?

Aya: Em vừa nói, cả hai?

Mai: Vâng ạ. Ngoài Renako ra thì đối với em, mọi người ai cũng như nhau cả thôi. (Cười) 

Renako: Arggg! Oozuka Mai! Tớ đâu có muốn nghe câu trả lời như vậy đâu chứ!

Marika: Bây giờ thì đến chủ đề cuối cùng nào. "Có lời khuyên gì dành cho cặp đôi đối phương không?"!

Aya: Tiến triển lẹ lên và tới mấy cảnh hư hỏng đi.

Mai: Đồng ý.

Marika: Ayaaa! 

Renako: Oozuka Mai... 

Aya: Xin lỗi, là do chị quá khích. Nhưng mà bởi vì làm mấy chuyện đó có vẻ suôn sẻ trong trường hợp của tụi này nên em có thể lấy đó để tham khảo cũng được.

Marika: Toàn bộ những chuyện đó chỉ có mỗi cậu kéo tớ theo thôi mà… 

Aya: Cậu chắc chứ?Cô ấy nhẹ nhàng — nhưng vẫn có chút gì đó kiên quyết — nắm lấy bàn tay của Marika.

Marika: Ưm! Cô hất bàn tay của người kia ra ngay lập tức, vẻ mặt có chút bối rối nhiều hơn là chán ghét. Chị thì… ah! Hai đứa nên học cách sắp xếp những thứ ưu tiên nhất với mình và thứ gì mình trân trọng nhất đi nhé! Hãy nói chuyện với nhau nhiều hơn! Dù sao thì Renako-chan cũng rất dễ ngại ngùng mà!

Renako: Ah… những lời đó không phải là thứ mà một đứa bi quan như em có thể dễ dàng thốt ra được… nên chị đã giúp em rồi đó ạ… Marika-senpai, cảm ơn chị rất nhiều…

Marika: …Và còn nữa, em cần phải xử lý cái tính thiếu quyết đoán của mình đi. Hay… ừm… nói cách khác là làm ơn giảm bớt đối tượng yêu đương lại dùm chị… Nếu như Aya thực sự có ý định làm chuyện như vậy với chị thật thì chị sẽ đá đít cậu ta đó.

Mai: Cảm ơn senpai vì lời khuyên rất có giá trị. Renako, bắt đầu từ hôm nay trở đi, hãy chuyển vào sống cùng với nhau đi. Nếu như cả cuộc đời này ánh mắt của cậu chỉ hướng về mỗi mình tớ thôi thì điều đó sẽ làm tớ rất hạnh phúc đó.

Renako: Chuyện đó là bất khả thi! Cơ mà, có lời khuyên nào mà em với Mai thực sự có thể đưa ra cho hai chị được không ạ…?

Mai: Đúng nhỉ. Có lẽ em nên giới thiệu hai người cho công ty bất động sản của nhà mình để họ có thể chuẩn bị khi mấy chị có ý định chuyển vào sống chung với nhau chẳng hạn?

Marika: Cái gì vậy trời? Cơ mà nghe cũng thú vị đó…

Aya: Cũng không tệ. Thế còn em thì sao Amaori-san? Em có gì muốn nói không?

Renako: Ư, ừm…? Em? Đưa lời khuyên cho hai chị á…? Ơ thì… là…

Marika: Em làm được mà! Cứ nói hết ra đi!

Renako: Ưuuuu… Ư-Ưm! Em nghĩ là làm chuyện đó ở trường thì có hơi… aa… thật sự! Không ổn đâu ạ! Chị cần phải cẩn thận hơn! Để không bị ai bắt gặp!

Marika: Chị là người biết rõ hơn ai hết mà!!

Renako: Ắc!

Aya: Bình tĩnh đã nào Marika. Em ấy đã rất cố gắng để đưa lời khuyên cho chúng ta rồi mà, đừng có nổi giận vậy chứ.

Marika: Và cậu nghĩ đó là lỗi của ai!? Hả!?

Aya: Là lỗi của Marika vì đã quá hư hỏng đó

Marika: Đi ra phía sau gặp tớ ngay lập tức!Cô ấy bật thẳng người dậy khỏi chỗ ngồi và túm chặt lấy cổ áo của Aya.

Còn người kia thì chỉ đơn thuần là nở một nụ cười nhẹ và hơi nghiêng người nương theo lực kéo của cô ấy.

Renako: Waaaaaaagh... 

Mai: Hmm... Và rồi, Hội chợ hợp tác phiên bản mới phát hành của ‘Arioto’ & ‘Watanare’ xin được phép khép lại tại đây. Vui thật đấy, đúng không Renako? Hy vọng là chúng ta sẽ lại có cơ hội được làm như thế này trong tương lai nhỉ?

Renako: Không, khoan đã, tụi mình nên ngăn cản họ chứ nhỉ?! Họ không đánh nhau thật đâu mà đúng không?!  Đúng không Mai!?

The End

u75344-37340ab9-eb39-44d4-8501-92eb293f9d51.jpg

Góc Credit:

-Nguồn và bản dịch Anh thuộc về Team AriteMe-A Scans (hiện đang phụ trách Arioto trên Dynasty Reader)

- Bản dịch Việt thuộc về Team Harumachi (chỉ đăng ở YuriNeko và Hako) đề nghị không mang đi bất cứ đâu khác.

T/N: Đây là ngoại truyện cực kỳ đặc biệt chỉ được bán trong một khoảng thời gian nhất định ở hội chợ của MelonBooks, để có được cuốn này bạn buộc phải mua 4 quyển gồm có 2 LN và 2 Manga của Arioto và Watanare như trên bìa để có được. Nên mình thật sự rất biết ơn Team Arite và Me-A Scans đã upload những trang truyện này lên Dynasty cho mọi người đọc miễn phí ạ ^^

Ngoại truyện này còn bao gồm cả những trang manga do Musshu-sensei (vẽ manga cho Watanare) và Kayako-sensei (vẽ manga cho Arioto) vẽ nữa đó ạ ^^ mình sẽ để link dưới cmt nhé

Bình luận (0)Facebook