• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Description

Độ dài 221 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:20:48

“Vậy thì kể từ hôm nay, Aya-chan sẽ ở lại nhà của chúng ta một khoảng thời gian. Marika, con không có ý kiến gì chứ?”

“.............HẢ?!”

Mối quan hệ giữa Aya và Marika đã có một kết thúc viên mãn.

Nhưng khi còn một tuần nữa là đến bữa tiệc Đêm Giáng Sinh, mẹ của Marika đột nhiên phải nhập viện.

Trong khoảng thời gian này, bố của cô thì lại đang vắng nhà do tính chất công việc, nên điều đó dẫn đến hoàn cảnh éo le là Marika sẽ phải ở nhà một mình trong khoảng thời gian sắp tới. Và để giúp Marika tránh khỏi sự quản lý nghiêm ngặt từ mẹ của mình (rút ngắn thời gian giới nghiêm vào buổi tối), Aya đã dũng cảm giơ cánh tay của mình lên.

“Nếu vậy thì cứ để đó cho cháu, cháu sẽ bảo vệ Marika-san.”

Một cuộc sống thử với Aya từ trên trời rơi xuống, nghe có vẻ đầy hứa hẹn, nhưng mà…

“Tớ đã hứa với mẹ Marika là sẽ bảo vệ cậu nên tớ sẽ không làm gì đâu. Đừng lo, tớ chắc chắn sẽ trở thành tấm khiên vững chắc bảo vệ cậu.”

“AI QUAN TÂM CHỨ?! CỨ LÀM ĐI!”

**** 

T/L note: Tôi thấy một sự lứng đến mất liêm sĩ không hề nhẹ ở vị trí của cô Sakakibara-san ಠ‿ಠ

Bình luận (0)Facebook