• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Bắt đầu dịch vụ trả phí (5)

Độ dài 2,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:47:27

Bắt đầu dịch vụ trả phí (5)

Mọi người hoảng sợ khi thấy lũ côn trùng bay khắp toa tàu.

“N-Này! Sao mày lại làm vậ―”

Trong khi bọn chúng vẫn còn ngây người ra nhìn, thì một vài kẻ có não đã nhanh chóng lao về phía tôi.

“Thằng chó đẻ.”

“…Lo mà bắt chúng đi. Còn có 3 phút thôi.”

Lời nói của tôi tựa như một hiệu lệnh, chúng bắt đầu mò giữa các gầm ghế của toa tàu, tựa như những con súc vật mất hết lý trí.

“Tao thấy rồi! Aaack!”

Sự hoan lạc của những kẻ tìm thấy châu chấu, cũng như những những cuộc tấn công đầy chủ ý lên chúng, đã khiến cả toa tàu thành một bãi chiến trường tràn ngập sự hỗn loạn.

“Này, sao mày lại làm vậy? Mày không thể đưa bọn tao một vài con côn trùng sao, hả?”

Phía sau tôi, Kim Namwoon đang từ từ đứng dậy.  Tôi cẩn trọng đáp lại, trong khi nhìn hắn vặn vẹo.

 “Ở trong đây, có 12 người.”

“…Huh?”

“Chỉ có 3 con châu chấu trong hòm thôi.”

Kim Namwoon cau mày một lúc, rồi cười ha hả.

“12 người tranh giành 3 con côn trùng rách? Hahahaha! Ra vậy! Kiểu gì cũng sẽ có kẻ phải xuống hoàng tuyền! Cũng chính vì vậy nên mày mới ném đi sao? ”

“Ờ.”

“Đừng làm tao cười.”

“…?”

“Bình thường sẽ không có kẻ nào đưa ra quyết định như mày chỉ với cái lý do tầm phào như vậy.” Kim Namwoon phá ra cười. “Nói thật đi. Mày chỉ muốn chứng kiến cảnh này thôi, phải không?”

Tôi nhớ lại cái tên Kim Namwoon mà tôi biết từ Con đường Sinh tồn.

Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng thông báo vang lên bên tai, [Kĩ năng độc nhất, ‘Danh sách nhân vật’ đã được kích hoạt.]

Sau đó, một khung trạng thái xuất hiện trước mắt tôi. Tôi vẫn không biết thuộc tính của mình là gì, nhưng tôi vẫn nhìn cái bảng ở trước mắt.

[Thông tin nhân vật]

[Tên: Kim Namwoon.

Tuổi: 19.

Chòm sao Hỗ trợ: Không  (Có hai chòm sao có hứng thú với kẻ này).

Thuộc tính ẩn: Chuunibyou (Thường)

Kĩ năng Đặc biệt: Khả năng thích nghi khác thường Lv. 3, Khả năng dùng Dao Lv. 1, Hắc hóa Lv. 1

Chỉ số tổng thể: Thể chất Lv. 3, Sức mạnh Lv. 4, Nhanh nhẹn Lv. 6, Sức mạnh Ma pháp Lv. 4

Đánh giá tổng thể: Một tên chuunibyou sử dụng hắc hóa để cường hóa bản thân. Không khuyến khích dính líu đến hắn.]

Đa số những kẻ chuuni trong Con đường Sinh tồn đều tự tử, vì chúng không thể tin rằng cơn ác mộng đã hóa sự thật. Tuy nhiên, tên chuuni phía trước tôi, Kim Namwoon, lại khác.

Hắn là con Quỷ ảo tưởng, Kim Namwoon. Một gã về sau được biết đến với biệt danh này, không phải là một tên chuuni bình thường...

Hắn chờ đợi sự hủy diệt của thế giới trong một thời gian dài, và thích nghi với thế giới với một tốc độ ‘bất thường’.

“Lập đội với tao. Ý mày như nào?” Hắn đưa ra một đề nghị với tôi.

[Nhân vật ‘Kim Namwoon’ đã có một ấn tượng tốt về bạn.]

[Hiểu biết của bạn về nhân vật ‘Kim Namwoon’ đã được gia tăng.]

Nếu tôi đồng ý với Kim Namwoon, khả năng sống sót của tôi có thể sẽ tăng lên một chút. Giả như tôi chưa đọc Con đường Sinh tồn, có thể sự lựa chọn của tôi sẽ khác đi một chút.

“Xin lỗi, nhưng tôi thích đi một mình hơn.”

“Thật sao? Hmm, tiếc thật.” Kim Namwoon liếm môi và tiến về phía tôi. “Vậy mày có thể đứng sang một bên không? Tao có việc cần giải quyết với mụ già kia.”

Nghe thấy hắn nói vậy, tôi quay lại phía sau và nhìn thấy người đàn bà nằm gục trên vũng máu, trông như sẽ tắt thở bất kì lúc nào.

“Cậu muốn làm chi?”

“Việc đó mà cần phải hỏi sao?”

“Cậu không định bắt mấy con châu chấu sao?”

“Châu chấu? Tại sao tao phải bắt lũ đấy?” Kim Namwoon phá ra cười. “Tao đã bắt được một con trước mặt tao rồi.”

Tôi có thể cảm nhận rõ sát khí của Kim Namwoon. Một nhân vật vốn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, giờ đây xuất hiện trước mặt tôi cùng với sự điên khùng, thối nát từ nhân cách của hắn . Chính vì vậy, tôi có một chút kinh ngạc.

Kim Namwoon was really the person I had imagined.

[Tình cảm của nhân vật ‘Kim Namwoon’ về bạn đã giảm đi.]

“Mày còn nhìn gì nữa? Mau cút ra cho tao đi.”

“Khá khó đấy.”

“Giề?”

“Tôi sẽ không nhúc nhích đâu.”

“Haha, giờ mày đóng vai anh hùng sao? Mày có bị đa nhân cách không thế?”

Tôi không trả lời.

Một vết đen bắt đầu len lỏi vào mặt Kim Namwoon, và đôi mắt của hắn đã trở nên lạnh lẽo  .“Không, khoan đã. Mày ném cái hòm này chỉ để đợi việc này sao? Thật luôn?”

“…”

“Mày muốn cứu bà ta sao? Hahaha! Tuyệt! Thật tuyệt! Tao nói sai không? Hay nó lại chuẩn quá?”

Tôi vẫn không trả lời. Nhìn vào hắn, kí ức cũ của tôi tràn về.

“Ah, ai ngờ được mày lại là thứ mà tao ghét nhất. Mấy thằng có tuổi đều đạo đức giả cả.”

Những kí ức đó là về số lần mà tôi thất vọng về thằng nhãi này trong Con đường Sinh tồn

[Nhân vật ‘Kim Namwoon’ coi thường bạn.]

“Muốn gì?”

Tôi căn thời gian và cúi đầu xuống, tránh nắm đấm của hắn khi tôi còn chưa dứt câu.

“Ồ, không tệ nhẩy?”

Dù đã biết trước đòn của hắn, nhưng tôi cảm thấy khá nóng ở trên đỉnh đầu. Chắc hẳn nó không phải là một cú đấm bình thường.

[Hắc hóa Lv.1]

Luồng khí đen bốc lên, tỏa ra khắp cơ thể của Kim Namwoon. Đây là một kĩ năng độc quyền của thuộc tính Chuunibyou.

Hiếm có ai sử dụng kĩ năng trước khi kết thúc kịch bản đầu tiên, nhưng Kim Namwooon đã sử dụng chúng. Đây ắt là lý do tại sao nhân vật chính lại chiêu mộ hắn, mặc cho cái bản chất điên loạn từ tâm can.

Peeok!

Sau khi hắn đánh trúng, vai phải của tôi co lại. Nếu điều này tiếp tục, tôi gần như sẽ nắm chắc phần thua.

…Nên dùng ‘nó’ ngay bây giờ không? Tôi đang tính thời gian thì nhận được một tin nhắn.

[Hiểu biết của bạn về nhân vật ‘Kim Namwoon’ đã tăng.]

[Bạn đã gần đật đủ điều kiện để sử dụng kĩ năng đọc nhất ‘Toàn tri Độc giả’ Lv. 1.]

Toàn tri Độc giả? Rứa là răng?

[Đã đạt đủ điều kiện để sử dụng kĩ năng độc nhất ‘Toàn tri Độc giả’!]

Kim Namwoon đấm hụt tôi và đấm thẳng xuống toa tàu.

“Haha, uầy? Tao đang mạnh lên sao?

Một vết lõm hình nắm đấm xuất hiện trên toa tàu. Kim Namwoon đang dần nhận ra sức mạnh thực sự của hắn, từng chút, từng chút một.

Kwang! Kwang! Kwang!

Nắm đấm có thể một phát gãy xương đang giã xuống mặt tàu. Kim thất vọng ra mặt và không thể kiềm chế được cảm xúc. “Này, tại sao tao không thể đấm mày?”

Hiển nhiên là vậy rồi. Lý do đơn giản là vì cái skill thứ hai,

[Kĩ năng độc nhất, Toàn tri Độc giả Lv. 1 đã được kích hoạt!]

Khi kĩ năng được kích hoạt, tôi có thể thấy cách tấn công của Kim Namwoon như thể đọc suy nghĩ của hắn vậy. Ví dụ như rày…

「 Bên phải. 」

Tôi nhanh chóng né xa phạm vi của đòn tấn công

「Mắt phải. 」

Tôi cúi xuống, tránh đòn tấn công đang bay tới.

“Con lươn!”

Sẽ thật ngu ngực nếu tôi đánh trả, bởi lẽ tôi hiếm khi chơi thể thao. Nhưng ít nhất, tôi có thể né được hầu hết các đòn tấn công.

「 Đùi trái. 」

Chỉ cần vậy là đủ. Điều quan trọng bây giờ, là thời gian. Tôi né cú đấm của Kim Namwoon và chỉ lên cái đồng hồ cát đang bay lơ lửng ở trên không: “Còn 5 phút thôi, nhóc..”

Kim Namwoon tuyệt vọng, hắn nhìn hết tôi rồi đến bà lão, miệng rủa lên: “Chết tiệt”

Sau một hồi chọn lựa, ánh mặt của hắn dán chặt vào người đàn bà khốn khổ.

Tôi ôm bà cụ và lăn về hướng khác. Nếu bà ta chết, hắn sẽ hoàn thành kịch bản. Bằng mọi giá, tôi không thể để hắn sống sót để bắt đầu kịch bản kế tiếp

“Haha, Tao biết mày sẽ lăn về bên đó.”  Khi đó. Kim Namwoon đút tay vào túi, lấy ra một thứ gì đó. Tôi có một cảm giác không ổn.

Một con dao bóng loáng. Đó là con dao hiệu MacGyver. Tôi quên mất. Đây là một tên Otaku cuồng quân đội.

Swiiik-

Hắn kết hợp giữa hai kĩ năng: “Khả năng dùng Dao” và “Hắc hỏa”. Mũi dao sẽ hướng về đâu, hiển nhiên rồi.

「Tim. 」

Đó là một đòn tấn công mà tôi không thể né dù biết trước. Một quyết định nhanh chóng là điều mà tôi cần. Nếu không thể né, hãy để nó găm vào nơi gây ít tổn thương nhất cho cơ thể.

Chiiiik! Lưỡi dao lệch tim và sượt qua vai tôi.

Đau. Đau thực sự. Một cơn đau kinh khủng trên da thịt. Tầm nhìn của tôi rung lên, và cảm giác tử thần đang đến gần.

“Haha, giờ đi chết đi!”

Kịch bản chỉ còn lại 1 phút 30 giây. Liếc về phía bà lão, tôi thầm xin lỗi bà. Nhưng đã đến lúc xài đến ‘nó’ rồi.

“Cao trung Chungil, năm 2, Kim Namwoon. Tôi có một câu hỏi cho cậu.”

“…Giề?”

“Cậu có nghĩ, trứng châu chấu là một sinh vật sống không?”

Lấy trong túi con châu chấu mà tôi vừa giết. Trong bụng nó có một túi trứng khá to.  Âm thanh của một thứ gì đó bị bóp nát, và một thứ chất chảy xuống tay tôi. Cảm giác kinh tởm chưa tan đi thì hang đống tin nhắn vang bên tai tôi..

…….

[Bạn đã giết một sinh vật sống.]

[Đã nhận được 100 xu.]

[Bạn đã giết một sinh vật sống.]

[Đã nhận được 100 xu.]

…….

Cả tấn thông báo đổ ập vào tai tôi.

Kim Namwoon cau mày. “Trứng châu chấu? Mày muốn nói gì? Muốn câu thời gian à?”

“Chắc vậy.”

“Sao tao biết được? Tao luôn luôn ngủ trong tiết Sinh.” Kim Namwoon nhìn vào cơ thể đẫm máu và cười. “Nhưng có một thứ mà tao chắc. Mày có muốn biết không?”

“Đó là?”

“Bây giờ, mày sẽ chết!” Kim Namwoon vung dao về phía tôi trước khi tôi kịp trả lời. Đó là một đón tấn công không thể né.

[Một lượng lớn xu đã được thu thập! Bạn có muốn dung nó không?]

Tôi bỏ qua lời giải thích. Không cần nghe, khi tôi biết hết ráo rồi.

“Không… Kẻ chết là cậu kia,” Tôi lầm bầm trong khi lẩm bẩm.

[2,700 đã được đổ vào ‘Thể chất’.]

[Thể chất Lv. 1 -> Thể chất Lv. 10]

[Thể chất của bạn tăng lên đáng kể!]

[Sức chịu đựng của bạn tăng lên rất nhiều!]

Con dao của hắn đâm thẳng vào tim tôi. Giờ, bo-đì tôi đã cứng như sắt đá, mọi thứ mà nó làm được, chỉ đơn giản là một vết xước.

Kim Namwoon trố mắt ra nhìn: “Thế quái nào?”

“Để tôi trả lời câu hỏi vừa nãy. Trứng côn trùng là sinh vật sống.”

“C-Cái?”

“Và vì lẽ đó, tôi vừa giết hơn một trăm sinh vật sống.”

Trứng, sinh vật sống, 100…

Tiếc thay, bộ não khét tiếng tồi tàn của tên này không hiểu được những điều tôi nói.

“Mày muốn nói gì?”

“Không hiểu cũng chả sao. Cậu còn một phút.”

Giờ đây, sự sợ hãi hiện lên rõ trên mặt Kim Namwoon.

“Aghhh, chết, chết, chết đi!”

Con dao liên tục vung về phía cổ tôi. Tôi còn không thèm né hay đỡ.

Kakakang!

Có vẻ là cổ mềm hơn ngực. Vết thương sâu thêm một tí nhưng cũng chả đau chút nào.

“Kim Namwoon.”

Phía sau hắn, vẫn có những kẻ vẫn bò lồm cồm và tìm kiếm mấy con bọ, cũng như uýnh lộn để giữ lấy cái mạng của bản thân.

“Cậu đúng. Tôi là loại người như cậu.”

Có lẽ, tôi có thể cứu được vài người.

“Khốn nạn! Sao mày đ*o chết!”

55 giây… 50 giây… 45 giây…

Con dao vung lên, rồi hạ xuống. Nhưng nó không để lại gì ngoài những vết xước. Máu chảy trên lưỡi dao, nhưng nó còn không thể chạm đến phần dưới da.

Khi chỉ còn đúng 30 giây, hắn mở miệng. Hắn quỳ xuống, van xin tôi.

“C-Cứu tôi với.”

25 giây.

“Cứu! Giúp tôi đi! Làm ơn!”

20 giây.

“Mạng sống của mọi người rất quan trọng! Đó là điều hiển nhiên mà!”

“Đó là luật của thế giới cũ. Đúng như cậu đã nói. Một thế giới mới cần có những quy tắc mới.”

10 giây.

“Không, không, không… Tôi không muốn chết! Aaaaaaaaak.”

5 giây.

Kim Namwoon lao về phía tôi với một tiếng thét và nhắm vào mắt. Ngay lúc mà con dao cố cắm vào võng mạc…

[Đã hết thời gian.]

[Chu trình trả phí sắp bắt đầu.]

Bắt đầu với Kim Namwoon, rồi đầu của từng kẻ trong toa tàu bắt đầu phát nổ.

Một, hai, ba, bốn…

Từng cái đầu nổ, tựa như những chùm pháo hoa máu đánh dấu sự bắt đầu của một kỉ nguyên mới. Lặng người nhìn cảnh đó, tôi cảm thấy một chút vui vẻ, tội lỗi và một chút kì lạ. Tại sao? Tại sao tôi lại bình tĩnh đến vậy? Có phải vì mọi chuyện chỉ giống như đang đọc một cuốn tiểu thuyết?

[Bạn đã tiêu giệt 124 sinh vật.]

[Lịch sử: 123 trứng Châu chấu, 1 con Châu chấu.]

[Vì bạn đã giết những sinh vật không có khả năng phản kháng, lượng xu giảm đi một nửa.]

[Bạn nhận được 6,200 xu!]

[Lượng xu dung để gia tang chỉ số sẽ bị trừ.]

[Bạn còn 3500 xu.]

[Bạn nhận được danh hiệu ‘Kẻ tàn sát’ do hành vi giết chóc của bản than.]

Tôi có một cảm giác kì lạ, và đoàn tàu tiếp tục lăn bánh. Nó tiếp tục tạo ra những tiếng ồn quen thuộc.

Chẳng mấy chốc, ánh sang tràn vào, bóng tối được xua đi qua từng ô cửa sổ. Chúng tôi đã đến đường số 3 giữa Apgujeong và Oksu.

Bên ngoài cửa sổ, Sông Han và song Seoul hiện ra.

Ahh. Tiếng của ai đó rên rỉ. Đó là tiếng rên rỉ pha lận sự nhẹ nhõm, rằng họ đã sống sót.

Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để thực sự hiểu, tiếng rên đó nghĩa là gì.

Bên ngoài cửa sổ, không còn là Seoul mà họ từng biết. Khói và bụi bốc lên từ thành phố đổ nát và hoang tàn.

Cầu song Han đã sập. Dòng song nhuộm đỏ máu của những người lính. Trong lúc đó, một con quái vật đang dẫm lên chiếc xe tang K1 như thể nghịch một món đồ chơi.

[Kich bản chính #1: Bằng chứng về Giá trị đã kế thúc.]

[Bạn nhận được 300 xu như phần thưởng cơ bản.]

[100 xu đã bị trừ cho chi phí xử dụng kênh.]

[Việc bồi thường chuẩn bị bắt đầu.]

Một thế giới bị phá hủy, và một thế giới được khai sinh.

… Và tôi là kẻ duy nhất biết được kết cục của thế giới này.

===

Trans: Yuno

Edit: Yuno, Đổi tên gấp

Bình luận (0)Facebook