• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Cảnh 1 – Câu Chuyện Của Người Lớn

Độ dài 2,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:05:53

Trans: HK.

_____

Vài ngày sau lễ hội hè, ở một nơi nào đó tại Tokyo.

2 người đàn ông đang ngồi tại quầy một quán bar nào đó.

Một người là một vị trung niên thanh lịch với đôi mắt xanh cùng mái tóc đen.

Takasegawa Kazuya.

Ông là ba của Yuzuru và là gia chủ hiện tại của gia tộc Takasegawa.

Người còn lại là một người đàn ông trông khá bình thường với đôi mắt màu hổ phách cùng mái tóc đen.

Tachibana Toranosuke.

Ông là chú của Ayaka và là gia chủ hiện tại của nhà Tachibana (ổng tự gọi mình là “người đại diện”).

Chiếc ly trong tay 2 người đã cạn.

Có vẻ họ đã nốc kha khá rượu rồi.

“À, nhân đây thì, tôi có nghe một tin đồn đấy, Kazuya”

Toranosuke gọi tên thân mật của Kazuya.

Cũng như Yuzuru và Ayaka thân nhau, 2 người họ cũng rất thân thiết.

Đến mức có thể gọi nhau bằng tên riêng.

“Hừm, một tin đồn à. Đó có phải một…tin đồn tốt không? Hay ý cậu đó là kết quả từ hành động thường ngày của tôi?”

“Quả thật, cũng có thể xem như đó là kết quả từ hành động thường ngày của cậu. Nhưng…những gì tôi nghe được thuộc loại “tin thất thiệt” cơ”

Bartender lặng lẽ đặt một ly cocktail xuống quầy trước mặt 2 người.

Toranosuke và Kazuya cầm ly lên, rồi nhấp một ngụm.

“Tôi nghe nói rằng Takasegawa đã dùng tiền để mua phụ nữ”

“…Hừm”

Kazuya không xác nhận, cũng không phủ định những lời của Toranosuke.

Nhưng mắt ông thì hơi nheo lại.

Giọng điệu của Toranosuke tuy có vẻ khinh thường, nhưng đôi mắt thì mang nụ cười thích thú trong khi “lên án” Kazuya.

““Nếu muốn tôi giúp thì anh phải đưa tôi con gái của anh” huh? Cậu vẫn bẩn thỉu như mọi khi. Đúng là người nhà Takasegawa mà”

“Còn cậu có biết là khả năng nghe hiểu của mình nó quá tệ hại không vậy? … Thứ tự phải đảo ngược lại mới đúng. Tôi đã cho vay tiền để hỗ trợ gia đình nhà người yêu của con trai mình. Tôi mong là cậu không hiểu sai”

Sau đó, Kazuya xoay nhẹ ly cocktail trên tay.

“Và cho dù cuộc hôn nhân này có thành công hay không, tôi vẫn sẽ tiếp tục việc làm ăn của mình với Amagi Naoki…”

“Hờ…”

“Anh ta có thứ mà chúng tôi không có… Tôi không muốn gia tộc của mình trở thành một gia tộc lạc hậu”

Với Takasegawa;

Đúng hơn là với ngành công nghiệp Công nghệ thông tin của Nhật Bản nói chung thì hơi tụt hậu so với những nước khác.

Ít nhất là đó là điều Kazuya đánh giá.

Đấy là lý do ông đã đầu tư một số vốn rất lớn.

“Có lẽ có mang chút thiên vị vì là cha mẹ, nhưng tôi nghĩ Yuzuru “đàn ông” còn hơn cả đủ. Thế nên nó sẽ không gặp bất kì khó khăn gì về chuyện hôn nhân. Nên tôi không có lý do gì để phải bỏ tiền ra vì chuyện đó cả. Cậu hiểu điều đó mà, đúng chứ?”

Đây là vấn đề về kinh doanh và tiền bạc.

Sự ủng hộ dành cho Amagi Naoki dựa trên nhận định rằng điều đó sẽ giúp gia tộc Takasegawa bước lên một tầm cao mới trong tương lai.

Và chắc chắn là không phải để “mua” Arisa.

Takasegawa không phải là một gia tộc có liên quan đến mua bán người.

Kazuya đưa ra quan điểm của mình sau khi nhấp một ngụm thức uống.

“Và đó là lý do tại sao, nhỉ?”

“…Ý cậu là gì Toranosuke?”

“Vì cậu không muốn giao cây phát tài cho ai khác nên nhất quyết bắt con bé về làm con tin, đúng không?”

Kazuya cầm miếng sô cô la được phục vụ như là bữa ăn nhẹ lên.

“Những gì tôi yêu cầu là sự tin tưởng. Và đó cũng là dấu hiệu cho sự tin tưởng từ tôi. Nó cũng đã được cả 2 bên đồng ý. Chính Amagi Naoki cũng thích ý tưởng ràng buộc về huyết thống với chúng tôi. Đó là tình huống 2 bên cùng có lợi”

Vì công ty của Naoki đang mang một khoản vay khổng lồ, nên đó sẽ gần như là một đòn trí mạng nếu họ tách ra.

Và với nhà Amagi, họ cũng không muốn Takasegawa hút hết kĩ năng và kiến thức của mình rồi bị vứt bỏ.

Đó là lý do nhà Amagi và Takasegawa tặng những đứa con quý báu của mình cho nhau.

Nói cách khác, mục tiêu chính không phải là đạt được lợi ích kinh tế bằng cách cung cấp hỗ trợ cùng các khoản vay cho Amagi, mà là lợi ích chính trị – thông báo rằng công ty của Amagi Naoki sẽ trở thành công ty con của Takasegawa.

Kazuya giải thích điều đó với Toranosuke…

“Rõ chém. Rốt cuộc thì vẫn là mối quan hệ quyền lực. Cậu vẫn ngụy biện tài tình như mọi khi”

“Haha… tôi không ngờ là dù đã nói nhiều thế mà cậu vẫn không hiểu đấy. Một kẻ hám tiền như Tachibana không hiểu được cuộc trao đổi đầy tính nhân văn giữa 2 gia đình như thế này thì cũng không trách được”

Trên thực tế, Amagi Naoki có lẽ sẽ rất biết ơn vì Yuzuru và Arisa đã đính hôn.

Điều này chứng tỏ Takasegawa coi trọng Amagi đến nhường nào.

Dù nhìn theo cách nào thì…cán cân quyền lực giữa 2 gia đình đã rất rõ ràng.

Tuy cả 2 gia đình đều hài lòng, nhưng vẫn sẽ có những người như Toranosuke – ông chỉ đang khịa thằng bạn chứ không thực sự nghĩ vậy – xem như Takasegawa đã đe dọa họ bằng tiền và quyền lực.

Nhưng cứ mặc họ nói những gì họ muốn.

Vốn, gia tộc Takasegawa đã có rất nhiều kẻ thù.

Không cách nào hòa hợp với mọi người trên đời được cả.

Do đó, không còn cách nào khác ngoài cứ làm theo ý mình.

“Nhưng có chuyện làm tôi thắc mắc”

“Hửm? Là gì?”

“Sao cậu lại chọn đứa con gái không cùng huyết thống với Amagi? Nhà Amagi vẫn còn một đứa con gái khác mà. À, cả một thằng con trai nữa”

Ngoài Yukishiro Arisa, Amagi Naoki vẫn còn một đứa con gái và con trai ruột nữa.

Cho dù là con tin hay “tạo niềm tin” đi nữa…

Người cùng huyết thống vẫn sẽ tốt hơn là không chung dòng máu.

“Cái này chỉ là giữa chúng ta thôi nhé”

“Ừm”

“Lúc đầu…cũng định sẽ là con gái ruột của Amagi”

Về phần Takasegawa, nếu hỏi muốn giữa con gái ruột hay con gái nuôi, thì rõ ràng cái họ muốn là con gái ruột.

Ngay cả với nhà Amagi, sẽ quá thô lỗ với họ nếu Takasegawa đưa ra một đứa con không cùng huyết thống.

Thế nên, lẽ dĩ nhiên là sẽ chọn con ruột.

“Chỉ là, con bé mới học lớp 6 thôi. Và…Yuzuru sẽ không bao giờ đồng ý”

“Ờm, cái đó thì công nhận”

“Phải chứ? Đó là lý do tôi đã nghĩ sẽ cho nó thêm thời gian… Tôi chỉ định nói với Yuzuru rằng có một lời cầu hôn, rồi sẽ thực hiện theo từng giai đoạn và cho chúng gặp nhau vào thời điểm thích hợp”

Cụ thể hơn là 4 năm tính từ giờ.

Kế hoạch ban đầu là để 2 đứa gặp nhau khi con gái nhà Amagi tròn 15 tuổi, còn Yuzuru thì tròn 19 tuổi.

“Hmm, thế, điều gì đã khiến cậu trở nên vội vàng thế? Không lẽ là vì vụ làm ăn nào đó với Tachibana à?”

“Ờm, cái đó thì cũng có dính dáng. Nhưng lý do chính lại là điều khác”

“...Là gì?”

Kazuya không trả lời ngay lập tức…

Ông từ từ thưởng thức ly cocktai của mình.

Rồi ông nói với gương mặt đang đỏ bừng vì rượu.

“Chắc là vì tình yêu của con trai mình”

“…HẢ???”

Thằng này đang lảm nhảm cái gì thế?

Toranosuke nghiêng đầu.

“Lúc đầu, tôi biết được Yuzuru và Arisa…đứa con gái nuôi của Amagi học cùng lớp”

“Ồ…và?”

“Khi tôi gợi ý về việc xem mắt với Yuzuru… “Con sẽ không xem mắt trừ phi đó là một cô gái xinh đẹp ngực bự da trắng tóc vàng mắt xanh!” là những gì nó nói”

“……”[note39430]

Yukishiro Arisa không có tóc vàng mắt xanh.

Nhưng màu tóc cô gần với vàng, và màu mắt cũng gần với màu xanh lam.

Và hơn hết là, cô rất xinh đẹp.

Người học cùng lớp cô, Yuzuru bảo rằng cậu thích tóc vàng mắt xanh.

Thế có nghĩa là…

“Thảo nào nó không muốn xem mắt. Hóa ra con trai tôi đã có đối tượng”[note39431]

Không quá khi nói rằng cậu đang đề cập đến chính Arisa.

Về cơ bản, Yuzuru như đang tuyên bố rằng cậu sẽ không kết hôn với bất kì ai ngoài Yukishiro Arisa.[note39432]

“Ra vậy, đó là lý do cho một tình huống 2 bên đều có lợi nhỉ?”

“Chà, là vậy đó. Còn phía tôi, tôi muốn ủng hộ cho tình yêu của con trai mình”

Ngược lại, hôn nhân giữa Takasegawa và Amagi…chỉ nhằm tăng cường sự gắn kết, không hơn không kém.

Thế nên, cũng không có lý do gì phải đặt nặng vấn đề con ruột hay con nuôi.

Tuy nhiên, phía Takasegawa sẽ gặp rắc rối nếu nhà Amagi không chính thức nhận cô trước khi cưới, để cô trở thành “Amagi Arisa”.

Nhưng chuyện đó có thể thực hiện sau lễ đính hôn chính thức.

Hiện tại thì vẫn trong giai đoạn dự kiến thôi.

Không cần gấp.

“Nhân tiện thì, Amagi Naoki nghĩ sao? Anh ta dùng…con gái ruột của mình chẳng phải tiện hơn sao?”

Nếu chỉ muốn củng cố mối quan hệ thì lẽ thường là sẽ chọn con gái ruột.

Gia tộc Takasegawa là một trong những gia tộc danh giá nhất đất nước này.

Có 2 người con gái: một là con gái ruột và một là con gái nuôi…

Thường thì người ta sẽ có xu hướng yêu thương người trước hơn, và muốn cho con bé một nơi chốn tốt nhất.

“Anh ta có vẻ rất hài lòng. Còn bảo gia đình Takasegawa sẽ an toàn hơn cho con bé”

“Hừm…không biết có phải kiểu không muốn gả con gái đi vì nó quá đáng yêu không ta?”

“Ai biết đâu… Nói chung thì đó là tất cả”

Kazuya nhún vai.

Với Kazuya, địa vị của Arisa trong gia đình không quá quan trọng.

Điều duy nhất ông quan tâm là gia chủ kế nhiệm của nhà Amagi…

Mà dù vậy thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều.

Nếu người kế nhiệm nhà Amagi có năng lực thì mối quan hệ sẽ được tiếp tục.

Còn nếu kẻ đó không đủ khả năng, ông có thể lợi dụng mối quan hệ huyết thống đã được tạo ra để lấy đi mọi thứ.

Con của Takasegawa Yuzuru và Amagi Arisa sẽ có quyền thừa kế hợp pháp tài sản nhà Amagi.

Bình tĩnh, lạnh lùng và máu lạnh.

Đó là cách mà thế giới nhìn Takasegawa Kazuya, không, là cả gia tộc Takasegawa.

“Thế nhân vật chính còn lại thì sao? Con gái nuôi nhà Amagi… Yukishiro Arisa đúng không? Nếu con bé không thích con trai cậu thì mọi chuyện không thể suôn sẻ được”

“Ừm, phải ha. Bản thân tôi cũng muốn đón một cô gái thực lòng yêu thương con trai mình về làm một thành viên trong gia đình”

Kazuya không phủ nhận hôn nhân chính trị.

Trên thực tế, ông còn ủng hộ nữa.

Nhưng ông không bao giờ ép buộc.

Nếu nội bộ gia đình có mâu thuẫn, thiệt hại sẽ rất lớn.

Nên ông không muốn tạo ra xung đột.

Nếu Yukishiro Ariasa thực sự ghét Yuzuru…

Ông sẽ không còn cách nào khác ngoài từ bỏ.

Nhưng…

“Theo tôi thấy thì…chúng yêu nhau. Tôi rất muốn chúng mau kết hôn và cho tôi thấy mặt những đứa cháu của mình”[note39433]

“Cậu cũng thích con bé à?”

“Tất nhiên. Con bé có nhân cách lẫn tính cách đều tốt. Cũng rất sáng dạ, còn nấu ăn ngon nữa. Và trông cũng có vẻ sẽ giúp ích được cho Yuzuru. Cho đến giờ thì con bé là ứng viên tốt nhất cho vị trí con dâu nhà Takasegawa”

Kazuya vui vẻ nói.

Sau đó, chắc là vì cơn say, câu chuyện của ông…bắt đầu bẻ lái.

“Tôi có dự cảm con bé sẽ sinh ra những đứa trẻ đáng yêu, khỏe mạnh và nuôi dạy chúng đàng hoàng”

“Đừng có nói thẳng điều đó ra với con bé! Đó là trừ phi cậu muốn bị con dâu ghét”

“Tôi biết, tôi biết mà. Nhưng không có gì tuyệt hơn một đứa cháu đáng yêu cả, đúng không? Cháu trai hoặc cháu gái… Tôi sẽ sớm thành ông nội thôi”

“Cháu à? Tôi không có con cái nên cũng chả quan tâm lắm”

Toranosuke hờ hững.

Ông chưa từng kết hôn nên không có con.

Tuy nhiên…vì đã có Ayaka, con gái của người anh trai đã khuất của ông, nên không có nguy cơ huyết mạch Tachibana bị đoạn tuyệt.

“Cậu cũng có một cô cháu gái đáng yêu mà… Nhưng mắc mới nhớ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Giữa Ayaka-san, con gái nhà Uenishi và Soichiro-kun ấy…”

“Hààà  ~ … đừng có hỏi tôi”

“Nhìn sơ qua tôi cũng có thể nói rằng cái mớ hổ lốn đó còn lâu mới kết thúc”

Toranosuke trông có vẻ mệt mỏi, còn Kazuya thì dường như tâm trạng đang tốt.

Chắc là vì ông thấy mối quan hệ giữa Yuzuru và Arisa đang diễn ra tốt đẹp.

“Takasegawa cũng có chút liên quan đấy. Nếu con trai cậu ngoan ngoãn mà đính hôn với con gái nhà Uenishi thì mọi thứ đơn giản hơn nhiều rồi”

“Lúc nãy tôi cũng nói với cậu rằng tôi không thể ép buộc thằng bé rồi mà. Tôi đang kì vọng đứa con của Yuzuru sẽ hàn gắn mối quan hệ với nhà Uenishi đây”[note39434]

“Hừ. Thật ích kỉ”

“Người ích kỉ là cậu mới đúng đó. Nếu cậu có con trai hay con gái thì đã có thể lấy Ayaka-san làm con dâu[note39435]. Hoặc có thể gả chúng cho nhà Satake, gia đình tôi hoặc một gia tộc nào đó khác. Mà, dù sao thì cũng muộn rồi”

“Ayaka là người thừa kế của gia tộc Tachibana”

“Cậu cứng đầu vờ lờ…”

“Cứ nói những gì cậu muốn đê”

Rồi cho đến tận khuya hôm đó.

Hai người tiếp tục uống rượu với nhau.

_____

Sakuragi Sakura:

Nếu Amagi “bán” thì không biết Takasegawa có “mua” không?

Và với cảm giác đó, giả định về sự tàn ác của gia tộc Takasegawa hay những lời ra tiếng vào rồi sẽ xuất hiện thôi.

Mà, chắc chắn Takasegawa là bên đã đề xuất cuộc hôn nhân này và cho vay tiền trước. Nên ý nghĩ rằng họ đã lợi dụng điều đó như một điểm yếu hay một cuộc hợp tác 2 bên cùng có lợi đều hợp lý.

Tuy nhiên, như trong tác phẩm đã nêu, Takasegawa không bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để có được Arisa, nên việc Arisa nghĩ “bán thân để đổi lấy tiền” chỉ là hiểu lầm.

Nếu so sánh “hoạt động kinh doanh của 2 gia đình” (Takasegawa tài trợ và hỗ trợ cho Amagi) và “hôn ước của Yuzuru và Arisa” với đồ ăn thì sẽ giống như cà ri cốt lết.

Trong đó cốt lết là hôn ước và cà ri là việc kinh doanh.

Nếu ăn hết cốt lết, cà ri cốt lết sẽ chỉ còn là cà ri, nhưng cà ri thì có thể được ăn riêng. “Tôi không thể ăn cà ri khi không có cốt lết”, chẳng mấy ai nói câu đó cả.

Dù sao thì có cốt lết vẫn tốt hơn là không.

Nhưng cũng không có nghĩa là bắt buộc phải có cốt lết. Nếu bạn yêu cầu món cà ri cốt lết ở CocoIchi thì sẽ nhận được câu trả lời “Xin lỗi, chúng tôi không có cà ri cốt lết. Xin vui lòng đồng ý với món cà ri, nhưng hãy trả giá như món cà ri cốt lết”.

Hôn ước của Yuzuru và Arisa vẫn chưa được công bố chính thức, thế nên nó có cảm giác như “thêm một miếng bánh mì kèm theo” hơn là cốt lết.

Còn tí nữa, nhưng là trải nghiệm của riêng tác giả nên bỏ qua.

Trans: đây là chương dài nhất, cũng là cái chương “ảo ma từ vị trí của Kazuya” nhất bộ này mà tui dịch cho tới giờ. Hóa ra phía người lớn toàn hiểu lầm 2 anh chị nhà ta =))

Mà, cũng không trách được, vì lần thứ 2 Kazuya gặp Arisa thì ẻm bắt đầu yêu con trai ổng thiệt rồi, nên cũng đâu hẳn là “hiểu lầm” đâu.

P/s: (spoil) cũng 1 phần nhờ Toranosuke “cứng đầu” vậy mà sau này thằng bạn main mới có harem để húp đấy =))

Bình luận (0)Facebook