• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32 - Trời Giúp Người Biết Tự Giúp Mình

Độ dài 1,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-14 13:00:18

Trans: HK.

Ý nghĩa của tựa đề chương 31 và 32 này có nghĩa là “Những ai không biết tự giúp mình mà chỉ biết trông chờ ở người khác thì không xứng đáng được giúp. Còn những ai biết tự cứu lấy bản thân mình thì mới có người giúp đỡ họ”.

Ờm, và hãy phê pha với chương này đi… “Bố mày nhịn mày lâu lắm r đấy, tml Haruto”.

_____

“Ghét, lắm…”

Khi nghe Arisa cố gắng nói, ánh mắt của mọi người trong nhà đổ dồn về phía cô.

Cô vô thức co rúm người lại vì vô cùng sợ hãi, nhưng…

Yuzuru-san…!

Cô siết chặt chiếc nhẫn đính hôn của mình.

Cô cảm nhận rằng tình yêu mà anh ấy dành cho cô là hữu hình.

“Ghét…? Đúng thế nhỉ, Arisa? Em không muốn kết hôn-…”

“Đó không phải ý tôi!”

Arisa ngắt ngang lời Haruto.

Sau đó, một cách dõng dạc, Arisa nói.

“Con không muốn hủy bỏ hôn ước với Yuzuru-san!!!”

Mỗi người đều có một phản ứng khác nhau trước những lời đó.

u4754-366c3ef0-7cbc-4138-a664-d24e47246c35.jpg

Biểu cảm của Emi vặn vẹo vì sự khó chịu, Mei mỉm cười, Naoki thì tròn mắt ngạc nhiên, còn Haruto…

“A-Arisa? Em đang nói gì thế? … Em không cần ép bản thân…”

“Im đi! … Người ngoài cuộc thì đừng có mà chõ mũi vào!”

“Ng-người ngoài cuộc…”

Mặc xác Haruto đang bàng hoàng trước sự bùng nổ bất ngờ của mình, Arisa quay sang Naoki.

Trong khi đôi mắt xanh ngọc bích đã rơm rớm nước mắt, Arisa vẫn nói với ông bằng tông giọng mạnh mẽ.

“Con muốn kết hôn với Yuzuru-san… Dù ba có nói không đi nữa, con chắc chắn vẫn sẽ kết hôn với anh ấy!!”

Cố kìm hãm nỗi sợ, cô bày tỏ rõ ràng cảm xúc của mình với Naoki.

Arisa rất ngại nêu ý kiến với ông.

Nhưng còn hơn thế…cô sợ mối quan hệ giữa mình với Yuzuru sẽ bị rạn nứt.

“Con nhỏ này, đến lúc này mà vẫn còn ích kỉ…!”

Emi lại gần Arisa, nói với giọng run lên vì cơn tức.[note43118]

Còn Arisa thì…giương đôi mắt đẫm lệ nhìn Emi.

Bà khựng lại trước thái độ bất khuất bất ngờ của cô.

Đó là vì bình thường, Arisa sẽ chỉ im lặng cúi đầu chấp nhận sự trừng phạt từ bà.

“C-con nhỏ này…ánh mắt đó…”

“Dừng lại”

Sau đó, như vừa “hoàn hồn”, Naoki vội vàng ngăn Emi lại.

Ông nắm chặt lấy cánh tay của bà ấy.

Sau đó trừng mắt nhìn Emi.

“Anh đã nói với em nhiều lần là không được đánh Arisa… Em không hiểu anh nói gì hả?”

“…Không, em xin lỗi”

“Nói với Arisa ấy”

Biểu cảm của Emi biến sắc vì bất mãn trước lời nói của Naoki.

Nhưng, bà không thể chống lại lời của chồng mình và quay sang đối mặt với Arisa.

“…Ta đã hơi lỡ lời. Xin lỗi”

“…Không, không sao ạ”

Arisa từ chối lời xin lỗi một cách vô cảm.

Hiện tại cô không có thời gian để mà chấp nhất với Emi.

“Naoki-san… Con thích Yuzuru-san. Con yêu anh ấy. Thật tâm con muốn được kết hôn với anh ấy”

Sau đó, cô cho ông xem bàn tay trái của mình.

Chiếc nhẫn đính hôn đang nằm trên ngón áp út của cô sáng lấp lánh.

Naoki lại mở to mắt vì quá ngạc nhiên.

Và ông cũng không phải là người duy nhất.

Emi đang há hốc mồm.

Còn Haruto…đơ ra như tượng đá vì sốc.[note43119]

“Hôm nay Yuzuru-san đã đeo nó cho con. Anh ấy đã cầu hôn con để chính thức hóa hôn ước giữa bọn con. Và con…đã chấp nhận”

Đôi má của Arisa hơi ửng hồng lên khi nói điều đó.

Miệng cô giãn ra và gần như đã nở nụ cười tươi… Nhưng giờ không phải là lúc để “phê”.

“Quả thật…con không muốn tham gia những buổi xem mắt. Đó là sự thật… Và vì không thể nói không nên con đã miễn cưỡng trải qua. Với Yuzuru-san thì lúc đầu cũng thế. Nhưng hiện tại đã khác. Khi ở bên anh ấy…con đã bị anh ấy thu hút và yêu anh ấy. Con mong ước được kết hôn với Yuzuru-san… Làm ơn… Xin hãy cho phép con được kết hôn với Yuzuru-san!

Nói xong, Arisa cúi đầu thật sâu trước Naoki.

Ông ấy…im lặng.

Nếu ông ấy nói không thì sao giờ?

Nếu ông ấy tức giận thì sao giờ?

Sự lo lắng mà Arisa đang chịu đựng là không thể tưởng tượng được.

Trái tim đập mạnh đến mức cô tưởng như nó có thể vỡ bất cứ lúc nào.

“…Cũng khá lâu rồi, ha”

Arisa nhìn lên.

Naoki đang…có biểu cảm rất bình tĩnh trên gương mặt, hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của Arisa.

Vì lý do nào đó mà trông ông ấy rất vui.

“Ưm, có chuyện…”

“Không, ba xin lỗi… Ba chỉ hơi ngạc nhiên vì đã quá lâu rồi không nghe con nói rõ ra những gì mình nghĩ như vậy thôi”[note43120]

Naoki nói, sau đó…ông từ từ cúi người.

Thoạt đầu thì Arisa không biết ông đang làm gì.

Rồi, Naoki…cúi đầu với Arisa.

“Ba xin lỗi. Ba đã không nhận ra rằng mình đang ép con vào một cuộc hôn nhân sắp đặt”

“Ể-, ể!? Ưm…t-thì, xi-xin dừng lại… L-làm ơn ngẩng đầu lên đi ạ!”

Arisa hoang mang trước thái độ hoàn toàn khác mọi khi của Naoki.

Trong suy nghĩ của cô, Naoki là…một người cha thực thụ với quyền lực tuyệt đối khi ở nhà, theo cả nghĩa tốt lẫn xấu.

“Lẽ ra ba nên trò chuyện với con nhiều hơn. Ba sai rồi. Xin hãy tha thứ cho ba”

“C-con biết rồi… C-con tha thứ cho ba mà…thế nên xin hãy…”

‘Hãy ngẩng đầu lên’.

Sau khi Arisa nói xong, Naoki đứng thẳng người.

“Ba không hề có ý định ép buộc con kết hôn. Thế nên để ba hỏi con điều này… Con muốn kết hôn với Yuzuru-kun, đúng không?”

“Vâng”

Arisa trả lời câu hỏi của Naoki một cách rõ ràng.

Cô nhìn thẳng vào ông một cách kiên định.

‘Ba hiểu rồi’, Naoki khẽ gật đầu.

“Được rồi. Thế thì…với tư cách là một người cha, ba sẽ ủng hộ tình yêu của con”

Nghe những lời của Naoki, Arisa bỗng dưng trở nên đỏ mặt và quay đi chỗ khác.

Giờ cô mới cảm thấy xấu hổ vì đã hét lên mình yêu Yuzuru như thế nào.

“C-cái gì mà yêu…”

“Ửm? … Thế ba nhầm à?”

“K-không nhầm ạ!”

Naoki nghiêng đầu, Arisa mặt đỏ bừng hét lớn.

Sau đó, cô nói rõ ý định của mình với ông.

“Xin hãy thông báo cho gia đình Takasegawa và Takasegawa-san về việc tiến hành lễ đính hôn của con và Yuzuru-san một cách nghiêm túc ạ”

Naoki gật đầu sâu với những lời của Arisa.

Và thế là…hôn ước của Arisa và Yuzuru đã được gia đình Amagi chính thức thừa nhận.

“Fu--n, quả nhiên là đang yêu nhau cuồng nhiệt mà. Arisa-san, sao chị không nói thế ngay từ đầu đi? … Xin cứ hãy tiếp tục “bùng cháy” như thế nhé”

“D-dừng lại đi mà Mei-chan! Đừng trêu chị nữa!”

_____

Sakuragi Sakura:

Những kẻ ngủ quên trên quyền lợi của họ không đáng được cứu giúp.

Trời giúp người biết tự giúp mình.

Thế nên, với những người không sẵn sàng tự cứu lấy mình thì cũng sẽ không thể nào nắm lấy được bàn tay đang chìa ra với mình, bạn nghĩ rằng bạn có quyền và giá trị để được giúp đỡ sao?

Đó là lý do tôi để Arisa phải tự giải quyết chuyện của mình.

Tôi nghĩ việc đó sẽ khiến cô ấy xứng đáng hơn chút nữa với vị trí con dâu gia tộc Takasegawa.

Lần sau, là Yuzuru và ba cậu.

Eng: Ờm, nếu cô ấy không sẵn sàng chiến đấu vì bản thân mình thì cũng không thể phàn nàn về việc mọi thứ không được như ý… Tôi rất vui khi cô ấy đã khóa mõm thằng anh họ của mình[note43121]… Mei đã biết ngay từ đầu và muốn Arisa nói rõ ra… Và sự phát triển đó cũng chính là thứ mà Arisa cần.

Tiếp theo là cuộc nói chuyện giữa Yuzuru và ba cậu, cũng là chương cuối cùng của vol này.

Trans: Bao nhiêu bực tức trong chương trước đã được trút hết trong chương này. Phew~ ~.

Bình luận (0)Facebook