• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29 - Ngủ Chung Nệm Với Hôn Thê

Độ dài 817 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-15 13:45:17

Trans: HK.

_____

Đó là một đề nghị hết sức táo bạo đến từ vị trí của Arisa.

“N-ngủ cùng nhau…”

“Chúng ta không thể sao anh…?”

Arisa lo lắng nghiêng đầu.

“Đêm qua… Em đã thấy rất ấm áp và thoải mái… Thế nên em muốn như thế lần nữa… Chúng ta ngủ cùng nhau cũng ổn mà anh”

Đó là một chất giọng nài nỉ hết sức ngọt ngào.

Ý tưởng đó không hề tệ chút nào.

Nếu buộc phải nói ra thì điều đó chẳng khác gì một phần thưởng cho Yuzuru cả…

Nhưng lý trí của anh…

Cậu không tự tin việc có thể giữ vững “hàng phòng thủ” của mình.

Cơ thể không chút phòng bị của hôn thê yêu dấu sẽ ở sát bên cạnh cậu.

Yuzuru không thể chắc bản thân có còn kiểm soát được trong tình huống đó hay là không nữa.

Nhưng…

Cơ mà mình cũng không thể từ chối được.

Yuzuru là người nêu yêu cầu trước.

Thế nên sẽ rất bất công nếu từ chối lời “mời” của Arisa.

Trên hết là, từ chối đề nghị được gần gũi từ vợ sắp cưới thì quả thật đáng chặt kiu.

“Được chứ. Vậy thì…ngủ cùng nhau nhé”

“Cảm ơn anh”

Arisa nói với vẻ nhẹ nhõm.

.

Sau chút thảo luận, họ quyết định ngủ cùng nhau dưới futon.

Quyết định đó là vì cân nhắc đến việc 1 trong 2 sẽ ngã khỏi giường.

Cả Yuzuru và Arisa đều không phải những người ngủ xấu nết, nhưng khi nằm cùng nhau trến 1 chiếc giường đơn, vẫn có khả năng 1 trong 2 sẽ bị ngã.

Và với niệm futon trải dưới đất thì không cần lo vấn đề đó.

“X-xin hãy chăm sóc cho em ạ”

Vì lý do nào đó mà Arisa đã ngồi thẳng lưng và nói thế.

Yuzuru cảm thấy hơi kì lạ.

Cậu không kìm được mà gãi má.

“Vậy thì, chúng ta ngủ chứ?”

“Vâng”

Nhưng Arisa không chui vào mền.

Cô cứ nhìn “chồng” chằm chằm với đôi mắt long lanh.

“…Arisa?”

“…Chúc anh ngủ ngon”

Arisa chúc mà cứ như muốn nói gì đó.

Cuối cùng anh “chồng” cũng hiểu được ý muốn của “vợ”.

“…Ừm, chúc em ngủ ngon”

Rồi cậu hôn nhẹ lên má Arisa.

Sau đó, Arisa mới chịu nằm phịch xuống nệm với khuôn mặt đỏ bừng.

Cô vùi mặt vào gối với điệu bộ trông như đang xấu hổ.

Và trông cũng dễ thương Vô Cùng Luôn.

Yuzuru tắt đèn và cũng chui vào nệm.

“Yuzuru-san…”

Sau đó, vị hôn thê của cậu lập tức rúc vào lòng cậu.

Cô bám vào cánh tay cậu như một chú koala non.

“Có sao không em?”

“…Vâng”

Arisa ôm lấy cánh tay của Yuzuru, áp nó vào người mình.

Tay cậu đang chìm nghỉm vào giữa những lớp mỡ mềm mại.

Mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi cậu.

“…Arisa”

Yuzuru cũng ôm lấy cơ thể người con gái mình yêu.

Cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ cô đang truyền qua cơ thể mình.

“…”

“…”

Mùi.

Nhiệt độ cơ thể.

Hơi thở.

Họ xác nhận sự tồn tại của nhau, trong bóng tối.

Họ đưa cơ thể lại gần nhau như thể đang khao khát đối phương.

“…Yuzuru-san”

“…Arisa?”

Đột nhiên cậu được gọi tên.

Cậu trả lời…và sau một lúc im lặng, giọng nói đó tiếp tục.

“…Anh có muốn làm “chuyện đó” không?”

Chất giọng ngọt ngào đó truyền vào tai Yuzuru.

Nhiệt độ cơ thể cậu tập tức tăng lên.

Yuzuru ôm chặt lấy cơ thể người yêu theo phản xạ.

“Ừm, em…ổn với chuyện đó mà”

Trong bóng tối, Arisa thì thầm.

Cậu không thể nhìn thấy biểu hiện của cô.

“Cũng không phải là…em khó tính hay cái gì tương tự. Có lẽ em nên nói là em hoàn toàn ổn hay-…”

“Arisa”

Yuzuru nhẹ nhàng hôn lên trán “vợ”.

Rồi nắm chặt tay cô.

“Anh muốn”

Cậu thì thầm một cách rõ ràng vào tai Arisa.

Cơ thể cô hơi run lên.

“Vậy thì…”

“Nhưng chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội trong tương lai, chẳng phải sao?”

Rồi cậu nhẹ nhàng vuốt tóc người yêu.

Và ôm chặt cô vào lòng.

“Em không cần tự ép bản thân đâu”

Và Arisa thì dịu dàng úp mặt vào lòng Yuzuru.

“Cũng không phải là anh sẽ ghét em hay gì khác cả. Không bao giờ”

“Nhưng…”

Arisa nắm chặt áo Yuzuru.

“…Anh muốn làm “chuyện đó” mà, đúng không?”

“Anh không bao giờ muốn ép buộc em làm bất cứ điều gì cả”

Nói xong, cậu đưa tay lên và nhẹ nhàng chạm vào má Arisa.

Yuzuru dịu dàng vuốt ve nó, rồi đặt tay lên cằm, dùng ngón tay ấn nhẹ vào môi cô.

“Nên là cái này trước, đúng không nào?”

“Vâng ạ”

Cơ thể đang căng thẳng của Arisa bắt đầu thả lỏng.

Sau đó, chắc vì đã nhẹ nhõm, cô bắt đầu thở ra những hơi nhẹ nhàng của cõi mơ.

…Không lẽ mình đã làm gì khiến cô ấy lo lắng sao?

Tâm tư con gái thật khó hiểu mà.

Yuzuru nghĩ thế, rồi nhắm mắt lại.

_____

Sakuragi Sakura: Mức độ lo lắng của Arisa-chan: 20% –> 10%.

Trans: tui không phải 1 thằng main trong bộ romcom nào đó, nhưng có 1 điểm mà tui, Yuzuru và Amane (trong bộ Tenshi) rất giống nhau  =))

Bình luận (0)Facebook