• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28 - Cá Mập

Độ dài 1,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-07 22:15:36

Trans: HK.

Chờ mòn cả @ss, chực chương còn hơn cả c*ó chực xương T.T Mấy bác thử tưởng tượng cái cảnh ngày nào cũng mò vào syosetsu 2-3 lần mà cả tháng trời không thấy chương mới xem?

_____

May thay, sự lo lắng của Yuzuru – việc có quá nhiều đồ ăn và sẽ giải quyết không nổi – có vẻ là dư thừa.

Bãi biển, bếp lửa than, tiệc nướng BBQ, bên những người bạn thân thiết.

Với ngần ấy yếu tố, chuyện thừa thức ăn là không có khả năng.

Và trong khi cả đám ăn uống kèm theo mớ âm thanh nhốn nháo, đồ ăn cứ thế mà giảm dần đều.

Tất nhiên, việc ăn hết tất cả là không thể, nhưng…

Nếu biến chúng thành nguyên liệu cho món cà ri trong bữa tối thì có vẻ sẽ được tiêu thụ hết.

Rồi, vào buổi chiều thì cả bọn tắm nắng, chơi bóng chuyền bãi biển theo phe nam-nữ, tắm biển…

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh như chớp.

Cả nhóm cùng nhau nấu cà ri cho bữa tối, ăn uống, và dọn dẹp xong…

“Cả nhà nè, chưa được ngủ đâu đó! Đêm còn dài lắm!”

Tất cả đều gật đầu với những lời Ayaka nói.

Cũng không có ai muốn đi ngủ ngay cả.

“Vậy thì, Arisa-chan… Cậu đã mang bộ phim nào theo vậy?”

Arisa phụ trách mang theo “bộ phim” mà cả đám sẽ xem cùng nhau vào buổi tối.

Thể loại thì không bị gò bó, người quyết định là Arisa.

Cơ mà, nếu là phim do Arisa…

Không biết phải nói sao nhưng mà, hình ảnh “Arisa giải trí” – hay cũng có thể gọi là “hình tượng otaku” – thì nó hơi bị “viễn tưởng” à.

Thế nên, Yuzuru thực sự nghĩ rằng giao cho Arisa chọn phim không phải là một quyết định đúng đắn.[note46526]

Cũng có lẽ ý đồ mà Ayaka giao việc đó cho Airsa chính là vì muốn biết cô nàng sẽ mang theo loại phim gì đến không chừng? Hoặc ít nhất một nửa lý do sẽ là thế.

Yuzuru cũng không thể nói rằng mình biết mọi thứ về tính cách và sở thích của “vợ”, thế nên cậu có hơi lo lắng.

Không hiểu sao nhưng mà, mình có linh cảm cô ấy sẽ chọn một bộ phim J*ri hay một bộ tình cảm lãng mạn cổ điển nào đó.

Ít nhất thì cậu cho rằng cô sẽ không mang một bộ phim hành động hoặc quái vật.

Còn phim kinh dị thì? … Ngoại đạo rồi.

“Cái đó thì cứ hóng đi nhé”

Arisa trả lời Ayaka với biểu cảm tươi sáng.

…Có vẻ như cô nàng tràn đầy tự tin.

“Ể ~, làm tớ tò mò quá nha! Là phim như thế nào vậy?”

“…Ừm, thú thật thì tớ cũng không biết nhiều lắm về nội dung của nó”

Arisa trả lời Chiharu.

“Cơ mà… đây là bộ phim mà một người từng du học tại Mỹ là ba nuôi tớ đã gợi ý… Thế nên chắc là sẽ không nhàm chán đâu”

Là một bộ phim được chọn bởi người từng du học tại Mỹ, nơi văn hóa điện ảnh phát triển mạnh, gợi ý, thế nên chắc chắn sẽ rất thú vị.

Ý Arisa dường như là thế.

Lập luận này khá thiếu thuyết phục.

…Ổn không đây trời?

Yuzuru hơi lo lắng.

Cậu không cho rằng ba nuôi Arisa, Amagi Naoki lại có ý thức tập thể như vậy.

“Em vẫn chưa xem thử nội dung sao?”

“Không, em đã xem tóm tắt rồi. Trông cũng khá thú vị”

Arisa tự tin trả lời câu hỏi của Yuzuru.

Có vẻ như không đến mức cả nội dung mà cũng chưa kiểm tra luôn.

“Ông có mang theo quà vặt đầy đủ không đó Yuzurun?”

“Ờm, cũng một mớ”

Nhân tiện thì, Yuzuru phụ trách mang theo bánh trái, đồ ngọt.

Cậu lấy ra những thứ đã mua theo từ trong ba lô của mình.

Từ đồ ăn vặt như khoai tây chiên đến các loại bánh kẹo nhỏ, có đủ các loại để tận hưởng trong khi xem “xi nê” luôn.

“Hể ~ ...cũng được quá đó chứ”

“Tôi cứ nghĩ là ông chắc chắn sẽ mang theo thứ gì dó “trật quẻ” chứ”

“Tôi đây cũng biết đọc bầu không khí nhá”

Bánh kẹo cũng không tệ chút nào, nhưng…

Chưa đủ thích hợp để vừa ăn vừa đập phá với bạn bè.

“Tenka-chan, còn nước trái cây thì sao?”

“Dĩ nhiên là đủ cả rồi”

Ngoài ra thì Tenka phụ trách đồ uống.

Trừ nước khoáng, trà xanh, trà ô long còn thừa lại từ buổi BBQ…

Cô nàng lôi ra mấy chai nước cam trông có vẻ khá đắt tiền.

Nhìn cái nhãn thì biết chúng vừa mới được vắt chưa bao lâu.

Có vẻ          Tenka đã mang theo một thứ khá ra gì và này nọ.

“Được rồi, khâu chuẩn bị đã ổn áp… Vậy thì, Arisa-san”

“Ừm, tớ sẽ để nó vào”

Arisa đáp lại yêu cầu từ Sei và cầm điều khiển của TV lên.

Bộ phim bắt đầu và tựa đề của nó lập tức xuất hiện trên màn hình.

Tornado Shark.[note46527]

Là tựa đề bộ phim.

.

“Chà ~ Arisa-chan. Cậu có ý thức tập thể tốt quá chừng!!”

Sau khi bộ phim kết thúc.

Ayaka nói thế với tâm trạng vui vẻ.

“Không hổ là Arisa-san! Tuy khác xa những gì tớ mong đợi nhưng nó còn hơn cả những gì tớ mong đợi nữa!! Tuyệt vời ông mặt zời luôn!!”

Chiharu cũng khen lấy khen để Arisa.

Còn người đang được khen là Arisa…

“Đúng thế. Quả thực rất thú vị… Ba nuôi tớ thật đáng tin cậy”

Cô gật đầu đồng ý.

“Anh thấy sao, Yuzuru-san?”

“Hả? À…thì, ừm, thú v-…không, rất vui”

Nói nó vui nhộn thì chính xác hơn là thú vị.

Đó là ấn tượng của Yuzuru về bộ phim.

Một bộ phim nói về những con cá mập (đôi khi có cả cá sấu) bị cuốn lên trời và rơi xuống do một cơn bão theo kiểu thiếu 3 con ốc ít trên đầu, có muốn nói là thú vị cũng không thể được.[note46528]

Nhưng nó cũng đủ vui khi xem cùng nhiều người và thỉnh thoảng lại chêm thêm vài câu tsukkomi nào.[note46529]

Theo nghĩa nào đó thì bộ phim ấy là lựa chọn không tệ cho tình huống như thế này.

“…Arisa có thích phim kiểu này không?”

“Vâng, em thích!”

Arisa đáp lại cùng nụ cười thật tươi.

“Thế à…”

Và như thế, Yuzuru đã biết thêm 1 khía cạnh bất ngờ khác ở vị hôn thê của mình.

_____

Sakuragi Sakura:

Xin lỗi. trong khi tôi cứ lo lắng về việc làm sao để giải quyết sự khác biệt với phiên bản sách thì thời gian trôi qua rất nhiều rồi.[note46530]

Phiên bản sách (vol 5) dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 1 tháng 9 tới đây.

Rất vui được gặp lại các bạn.

Phía dưới là hình minh họa bìa.

Lần này, đa số tình tiết sẽ không có trong phiên bản web.[note46531]

u4754-ba267e1d-a305-430d-b599-09c07f3b0717.jpg

Trans: móe, đọc cái tựa tưởng xem phim kinh dị, xong tối Arisa sợ quá mò sang phòng Yuzuru và…. ( ͡° ͜ʖ ͡°) ai dè chán chết ─__─

Bình luận (0)Facebook