• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 - Gậy Đá

Độ dài 1,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-13 13:00:18

Trans: HK.

_____

Công viên giải trí và rạp chiếu phim là  những điểm hẹn hò phổ biến nhất.

Những lựa chọn thông thường khác là bể bơi hoặc sở thú.

Nhưng những nơi đó đều tiêu tốn chi phí nhất định.

Điều hiển nhiên là gia đình Yuzuru rất giàu, thế nên nếu cậu xin ba mẹ, họ sẽ có thể cho cậu tiền tiêu vặt đủ để hẹn hò một cách vô tư với vị hôn thê của mình.

Nhưng Yuzuru không muốn làm vậy.

Và Arisa cũng không muốn làm phiền “ba mẹ chồng” vì chuyện tiền nong, nhưng cô cũng không thể chi trả cho chi phí cả buổi hẹn được.

Và thế là họ quyết định có một cuộc hẹn hò bình dị và ít tốn kém, như mọi học sinh cao trung khác.

Không quá tốn kém.

Và cũng là nơi mà Yuzuru lẫn Arisa đều có thể tận hưởng theo cách riêng của mình.

Cũng không gây mệt mỏi cho cơ thể.[note43808]

Và khi nói đến một nơi như thế…chỗ duy nhất mà Yuzuru lẫn Arisa có thể nghĩ đến là viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật.

“Nhân tiện thì, anh có thường đến viện bảo tàng không, Yuzuru-san?”

Trên đường đi.

Arisa hỏi Yuzuru trong khi cùng nhau lắc lư theo chuyển động của con tàu.

“...Ừ thì”

Thành thực mà nói thì cậu hiếm khi đến các viện bảo tàng.

Không phải cậu không có hứng thú, cũng không phải là sẽ không thích nếu phải đi, nhưng cậu sẽ không chủ động đi đến viện bảo tàng hay phòng nghệ thuật.

Nhưng, Yuzuru cũng là một cậu bé.

Cũng muốn trở nên thật ngầu trước người mình thích.

Cũng muốn có vẻ ngoài ngầu lòi.

Cũng muốn thể hiện mình như là một chàng trai thông minh.[note43809]

Nhưng cậu không thể nói dối được.

Thế nên…

“Mà, anh nghĩ là như mọi người thôi”

“Nói cách khác là anh hiếm khi đi, nhỉ?”

Cậu đã bị lật tẩy dễ dàng.

“…Vậy còn em thì sao, Arisa?”

“Như mọi người thôi”

“Vậy là em cũng không thường đi”

Năng lực nữ công gia chánh và cách suy nghĩ của Arisa khác một chút so với những nữ sinh cao trung bình thường, nhưng sở thích và niềm đam mê của cô cũng không lệch mấy.

Nói cách khác, cô nàng cũng thuộc dạng ít khi lui tới viện bảo tàng hay phòng trưng bày nghệ thuật.

“Vì không có nhiều cơ hội làm thế mà, đúng không?”

“Ờm…quả đúng là vậy”

Khi còn học tiểu học, Arisa đã từng được ba mẹ dẫn đến viện bảo tàng vài lần…

Nhưng từ khi lên sơ trung, cô chưa từng đến chỗ như thế này lần nào nữa.

“Mà, anh nghĩ đây cũng là một dịp tốt”

“Vâng”

Và họ đã đến ga mình muốn trong khi nói chuyện.

Họ xuống tàu, bắt xe buýt đến viện bảo tàng.

Điểm đến là một bảo tàng lịch sử lớn.

Họ trả phí vào cửa và và bước vào trong.

“Ồ… Nó được ghi chú giải thích chi tiết hơn em nghĩ nhiều”

“Công tụ phân tích plant opal này, chúng ta từng làm trong tiết học rồi nè”

Cả 2 người đều có tham gia những khóa học về lịch sử Nhật Bản, thế nên họ có thể hiểu những món đồ được triển lãm ở một mức nhất định.

“Em đã từng đến đây, có lẽ là hồi học tiểu học”

“Ra vậy”

“Ừm…à, em nhớ mình đã từng thấy những bức tượng kì lạ bằng đất sét nữa”

Đôi mắt Arisa nheo lại trong khi nói thế.

“Thật thú vị khi cùng một thứ nhưng chúng ta lại nhìn khác nhau vào những lúc khác nhau nhỉ?”

“Chẳng phải vì chúng ta đã trưởng thành sao?”

“Em mong là thế… Hay là em đang già đi nhỉ?”

“…Mới tầm đấy tuổi thì già cái gì chứ”

Và họ tiến sâu hơn vào viện bảo tàng trong khi có cuộc trò chuyện như thế.

“À, em có thấy cái này trên lớp rồi. Theo em nhớ thì…nó được tạo ra với mục đích cầu mong sự sinh sôi và thịnh vượng của con cháu, thì phải?”

Sau khi nói thế, Arisa đọc chú thích của một bức tượng người phụ nữ khỏa thân mà mỉm cười vui vẻ, “Chính là nó”.

Còn về phía Yuzuru, ku cậu đang vừa nhìn bức tượng, vừa nghĩ mấy thứ ngu ngốc như “Trông chả gợi tình chút nào”.[note43810]

“Huh?... Cái này không có chú thích”

Và đứng lặng lẽ ở gần bức tượng phụ nữ khỏa thân.

Có một cây cột đá nào đó đang được trưng bày.

Tổng chiều cao của nó cao hơn Yuzuru và Arisa…khoảng 2 mét.

[Gậy Đá]

Thứ duy nhất được viết trên đó là tên của món đồ triển lãm.

“À…đây là…”

Arisa dường như không nhận ra, nhưng Yuzuru thì có.

“Anh biết về…cây gậy đá này sao?”

“À ừm. Anh nghĩ nó có được viết ở một góc nào đó của cuốn sách tham khảo”

Yuzuru gãi má trong khi nói.

Có chút khó khăn để giải thích.

“Vậy thì nó là cái gì?”

“Không, ừm, anh nghĩ nó có ý nghĩa tương tự như bức tượng phụ nữ khỏa thân kia…nhưng cũng không rõ nữa. Anh quên mất rồi”

Quá khó để nói ra, thế nên cậu nói là đã quên.

Sau đó, Arisa “hừm” một tiếng nhỏ và lấy điện thoại di động ra.

Yukishiro Arisa là một thiếu nữ hiện đại.

Cái gì không biết thì tra Google.

“Em sẽ tra thử luôn. Xem nào…”

Sau khi gõ từ khóa, chuyển động của Arisa dừng lại.

Cô nàng đang chăm chú đọc một cách nghiêm túc.

Nhưng gò má thì dần trở nên đỏ hơn.

“…”

Rồi cô nàng lặng lẽ cất điện thoại vào.

“…Vậy nó là gì?”

Yuzuru hỏi, xong thì bị “vợ” đánh vào ngực.

“Anh đã biết trước rồi”

“…Hả, anh không hiểu em đang nói gì à nha”

“Anh mà còn giả bộ là em ghét anh luôn đó”

“Vâng, anh đã biết ạ”

Yuzuru thành thật thú tội.

_____

Trans: tui tìm không thấy thông tin về cái [Gậy Đá] đó. Nhưng theo những gì tui nhớ (không biết từng đọc hay nghe ở đâu) thì nó mang ý nghĩa như mấy cái dương vật trong lễ hội dương vật ở Nhật ấy, tức là cầu mong sức khỏe sinh sản đối với đàn ông và con cháu đời sau sung túc, an khang.

Tất nhiên là kiến thức này không đảm bảo về tính xác thực vì tui chỉ nhớ man mán thôi nên đừng “tiếp thu” nhé, tham khảo là được rùi.

Bình luận (0)Facebook