• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26 - Nhắm Đến Cơ Thể

Độ dài 1,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:53:05

Trans: HK

Sakuragi Sakura: Chưa đầy 2 tháng mà…[note45299]

_____

“Yuzuru-san!”

*Pon!* Arisa tung bóng lên trời.

Kèm theo đó là hình ảnh “2 quả bóng” của cô nảy tưng tưng.

Còn Yuzuru thì mất tập trung vì cảnh tượng “hùng vĩ” đó mà quên luôn quả bóng đang bay về phía mình và làm nó rơi.

“Ah, anh xin lỗi, Arisa”

Lỗi anh, lỗi anh.

Yuzuru xin lỗi Arisa sau cú đập bóng của cô nàng.

Còn Arisa, cô hơi cau mày tức giận.

“Yuzuru-san, xin hãy nhìn quả bóng ấy, không phải ngực em!”

“V-vâng!”

Lộ cmnr.

.

Yuzuru và Arisa đang chơi tâng bóng trên biển.

Độ sâu của nước vào khoảng trên thắt lưng một chút.

Nếu chơi trên bãi cát, họ không cảm thấy như mình đang chơi bóng chuyền ở biển.

Nhưng nếu chơi ở chỗ sâu quá thì khá là nguy hiểm, nhất là 2 với một người bơi kém như Arisa.

Còn giờ thì, Yuzuru vừa nhặt lại quả bóng, vừa xin lỗi “vợ”.

Arisa thì vừa chống nạnh, vừa thuyết giáo “chồng” như thế.

“Thật là, giá mà anh nghiêm túc được một tí…mà kệ đi, thôi, càng nói càng lạ…”

Chơi bóng một cách nghiêm túc.

Chuyện đó khá là lạ lùng, Arisa tự nói và cũng tự nhận ra trở nên lúng túng.[note45300]

“Yuzuru-san thích nhìn ngực em hơn là chơi bóng à?”[note45301]

Chơi với em đàng hoàng đi chứ.

Với suy nghĩ như thế, Arisa hỏi Yuzuru.

“Thì…anh thích Arisa hơn quả bóng, thế nên đó là đương nhiên rồi”

“Cá-…”

Arisa đỏ mặt với những lời đó của Yuzuru.

Anh thích Arisa hơn.

Khi những lời đó được nói ra thì Arisa làm sao mà trách mắng Yuzuru được nữa.[note45302]

“E-em sẽ hỏi lại. Anh thích nhìn ngực em hơn là chơi với em hả?”

Anh đừng hòng mà đánh lạc hướng em.

Arisa hỏi lại, với ý nghĩa như thế.

Còn ku cậu thì khoanh tay lại, suy nghĩ.

“Ừm…”

“Kh-không, anh không cần nghiêm túc đến thế đâu mà…”

Vì chỉ hỏi nửa đùa nửa thật thôi.

Nên Arisa cảm thấy hơi có lỗi với “chồng”.

“Anh nghĩ rằng vì cả 2 đều rất vui nên cái nào cũng “số zách” hết”

“Anh tưởng mình đang ăn món cà ri cốt lết đấy hả?”[note45303]

“Câu phản bác của em cũng “số zách” nốt”

Sau khi Yuzuru nói thế cùng nụ cười vô hại, Arisa thở dài.

“Quả nhiên Yuzuru-san…chỉ nhắm đến cơ thể em thôi”

“Kh-không, làm gì có chuyện đó…”

“Con người của em thế nào không quan trọng, miễn anh thích gương mặt và cơ thể của em là được ha. Đúng là vậy ha, người như em…”

“Arisa!”

Yuzuru nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Arisa.

Cơ thể cô bị lắc mạnh.

“Anh yêu…sự cố gắng, chu đáo, tốt bụng và một chút bướng bỉnh của em… Anh không phủ nhận rằng cơ thể em rất hấp dẫn, nhưng vì đó chính là cơ thể của người mà anh yêu. Đấy là cảm giác của anh”

Không phải vì thích cơ thể Arisa nên anh mới thích Arisa.

Mà vì thích Arisa nên anh mới thích cơ thể của Arisa.

Đó là những gì Yuzuru muốn truyền đạt.

Mặt khác, Arisa thì mở to mắt…

“Pu-…”

Một tiếng cười nhỏ vang lên.

“…Arisa?”

“X-xin lỗi anh. Mới rồi…là em đùa thôi. Haha…”

Cảm ơn anh vì những lời chân thành đó.

Vừa cười, Arisa vừa nói thế… Và Yuzuru cuối cùng cũng nhận ra.

Cậu đã bị lừa.

“A-, anh thu hồi những lời vừa nãy. Biết đâu anh chỉ thích cơ thể em không chừng”

“Dù nói thế nào thì chốt lại vẫn là anh thích em, đúng chứ?”

Arisa vừa nói, vừa khoanh tay trước ngực.

Dĩ nhiên là bộ ngực đó sẽ được nâng lên, và càng thu hút sự chú ý.

“Kh-không…mà, thì đúng thế nhưng…”

Ánh mắt Yuzuru hướng vào ngực Arisa một cách tự nhiên.

Cậu chả thể nào cưỡng lại sức hút đó.

Nhưng vẫn cảm thấy hơi khó chịu vì cứ như đang bị chơi đùa vậy.

Ít nhất thì cũng muốn trả đũa chút ít.

“Còn Arisa thì sao…?”

“…Sao là sao?”

“Cơ thể anh. Anh chưa được nghe suy nghĩ của em về nó”

Yuzuru chống nạnh hỏi Arisa.

Và hơi gồng lên để khiến cơ bụng thêm nổi bật.

“Ể? Ừm… Em nghĩ anh có một cơ thể tốt. Có vẻ là…tốt hơn lúc trước luôn”

“Thế Arisa có thích không?”

“T-thì, nếu phải chọn giữa thích và ghét thì dĩ nhiên là thích…”

Arisa quay đi với vẻ hơi xấu hổ.

Yuzuru nhận ra cảm xúc đó của cô và nắm lấy bàn tay trắng trẻo ấy.

Rồi đặt lên ngực mình.

“Thế nào?”

“A-anh hỏi “thế nào”…”

“Cảm giác thế nào?”

“Hơi dày, nhỉ?”

Arisa vừa nói, vừa ấn nhẹ vào ngực “chồng”.

Cô dường như có chút hứng thú với bộ ngực này, thứ khác hoàn toàn với cặp núi đôi mềm mại của mình.

“Còn chỗ này thì sao?”

Yuzuru hạ tay Arisa xuống và đặt lên bụng cậu.

Trong khi vẫn để “chồng” nắm tay, Arisa dùng những ngón tay thon dài của mình lần theo mớ cơ bụng săn chắc ấy.

“Cứng, thật nhỉ. Tuyệt ghê…”

“Chứ sao?”

“Hoàn toàn khác với cơ thể của em…”

Trong khi nói thế, Arisa ngước nhìn lên khuôn mặt của Yuzuru.

Khi cậu nhận ra thì gò má Arisa đã trở nên đỏ rực.

“Em sờ lưng có được không anh?”

Arisa dang rộng tay ra trong khi nói.[note45304]

Yuzuru gật đầu.

“Được chứ”

2 người ôm lấy nhau.

Arisa đưa tay về phía sau Yuzuru và dùng lòng bàn tay vuốt ve lưng cậu.

“Ở đây cũng rất cứng… và khá là gồ ghề ha”[note45305]

“Còn Arisa thì thật là mềm mại”

Cả 2 xác nhận lại sự khác biệt về cơ thể của nhau bằng cách ôm nhau.

“Arisa…”

“Vâng…”

Và khi nhận ra thì Yuzuru đã đưa môi mình lại gần môi của Arisa.

Cô chấp nhận nó mà không chút kháng cự.

Môi chạm nhẹ.

Một nụ hôn nhẹ nhàng.

Thường thì chỉ như thế thôi.

Nhưng…

“Ưm…”

Một tiếng rên ngọt ngào thoát ra từ miệng Arisa.

Là bởi Yuzuru đang mút nhẹ môi cô.

Yuzuru di chuyển môi cậu như để cảm nhận hình dáng bờ môi của “vợ”.

Arisa rên lên trước cử động đột ngột này.

Sau đó, Yuzuru nhẹ nhàng dùng lưỡi mơn trớn bờ môi Arisa.

Cô hơi cựa người.

Nhưng cậu đã ngăn hành động đó lại bằng cách siết chặt vòng tay hơn nữa.

Ranh giới giữa môi và bên trong miệng Arisa.

Cậu nhẹ nhàng đưa lưỡi ra vào nơi đó liên tục.

Và mỗi lần như thế, Arisa đều lắc lư cơ thể cô.

“Ưm, haaa…”

Yuzuru từ từ tách môi ra.

Arisa thở dài một cách nhẹ nhõm nhưng vương vấn.

“L-lần này khá là…”

Arisa ngước nhìn “chồng” trong khi lau lau miệng.

“Khá là say đắm, nhỉ?”

Cậu vừa nói, vừa bị “vợ” lườm như thể “khóa mục tiêu” luôn.

“Em ghét à?”

Và Arisa trả lời câu hỏi của “chồng”…

“…Cũng không hẳn, là ghét”

Tuy có hơi ngập ngừng do xấu hổ, nhưng cô vẫn trả lời một cách chắn chắn.

_____

Sakuragi Sakura:

Chắc khoảng đâu đó 1 tuần nữa sẽ có chương mới, tôi nghĩ vậy.

Tôi đoán là sẽ có thể đi sớm.[note45306]

Trans: Chương này vừa ra trưa nay, và giờ thì có rồi nè, bên Eng còn chưa có luôn. Nên mấy bác cứ yên tâm là tui cũng hóng từng chương như các bác nhé, đừng hối hay hỏi tui khi nào có chương mới.

P/s: Để coi lão tác có giữ lời hứa (khoảng 1 tuần có chương nữa) hay không.

Bình luận (0)Facebook