• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26 - Mối Nghi Ngờ Từ Hôn Thê

Độ dài 864 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:51:50

Trans: HK.

_____

Cơm trắng, súp miso, trứng rán cuộn, rau bina luộc, thịt và khoai tây.

Là thực đơn của bữa sáng hôm nay.

Thịt và khoai tây là đồ thừa còn lại của hôm trước.

Còn với rau bina thì đây là ngày thứ 2 liên tiếp góp mặt trên bàn ăn.

…Cô ấy thực sự thích rau bina nhỉ?

Yuzuru thầm thắc mắc trong khi cho rau bina luộc vào miệng.

Nó vẫn ngon ngay cả khi chỉ đơn giản là ăn với cá ngừ khô chấm nước tương.

Mà, đơn giản là nó ngon. Vậy nên hẳn không có lý do cụ thể nào đâu, chắc vậy.

Vì họ đã quen nhau khá lâu, nên cậu biết chính xác Arisa cảm thấy như thế nào, và có xu hướng nấu ăn ra sao.

Cô nàng thuộc tuýp đề cao món phụ và màu sắc trên bàn ăn.

Ohitashi (rau luộc) là một loại rau giá trị, có màu xanh và rất phù hợp với những món ăn Nhật Bản, chưa kể còn dễ chế biến và bảo quản được lâu nữa.

Và cũng khó cảm thấy ngán.

Có vẻ ohitashi chính là cứu cánh khi gặp khó khăn về bữa ăn.

Chắc là Arisa không có sở thích đặc biệt nào với rau bina đâu.

Trên thực tế, đôi khi rau bina còn được thay bằng rau komatsuna.

“Món trứng rán cuộn em làm quả nhiên thực sự rất ngon”

Món trứng luộc mà Arisa thường nấu cho cậu rất ngon và tươi mới.

Có vẻ vẫn còn khá ướt, nhưng nó vẫn được hoàn thành một cách đẹp mắt mà không bị nát, đúng là tuyệt vời.

“…Vậy à. Em vui khi nghe thế”

Arisa lúng túng đáp lại lời khen của Yuzuru.

Rốt cuộc thì…bầu không khí không giống như mọi khi.

“Ư-ừm…Arisa”

“Vâng”

“Về…chuyện đã xảy ra hôm qua”

Sau khi Yuzuru trực tiếp đề cập đến, Arisa ngừng cử động.

Làn da trắng sứ của cô trở nên hơi ửng hồng.

“Anh xin lỗi vì đã đẩy em xuống…”

Nghe cậu xin lỗi, Arisa chỉ gãi má xấu hổ.

“Kh-không sao đâu anh… Em cũng đã hành động kì lạ mà”

Mọi thứ đều rất kì lạ.

Phải, đêm qua cả 2 người đều cư xử rất lạ.

Không ai đổ lỗi cho ai được cả.

Là thế đó.

…Nhưng dường như Arisa vẫn còn gì đó vướng mắc trong lòng.

Cô ấy có vẻ muốn hỏi hay nói gì đó.

Yuzuru có thể nhìn ra.

“…Arisa”

“Eh, ah, vâng?”

“Nếu em có gì muốn nói…thì em cứ nói ra đi, nhé?”

Thực tế thì như vậy cũng có ích hơn cho việc nắm tình hình của Yuzuru.

Đáp lại lời của Yuzuru, Arisa do dự một chút rồi mở miệng.

“Anh biết đó, đêm qua…”

“Ừm”

“…Anh đã làm gì đó với em?”

‘Anh đã làm gì đó?’.

Đó là một câu hỏi mang ý nghi ngờ.

Nói cách khác, đó không phải là về những gì Arisa biết…hay những việc khi Arisa còn tỉnh táo.

Mà là về những thứ đã xảy ra sau khi cô ngủ.

“Về những chuyện mà anh đã làm…thì, anh đã bế em lên giường”

Arisa gật đầu trước câu trả lời của “chồng”.

“Vâng. Em biết… Và, lúc đó… anh còn làm gì nữa không?”

“…”

Suy nghĩ một lúc, Yuzuru quyết định thành thật.

“Anh đã hôn em”

“H-hôn em…?”

Mặt Arisa đỏ rực.

Và sau đó, cô hỏi lại với vẻ mặt lo âu.

“Anh đã…làm thế ở đâu?”

“Trên trán em”

“Trán…”

Arisa vô thức sờ trán mình.

Nó có hơi lệch khỏi…chỗ mà Yuzuru đã hôn tối qua.

“…Không được sao em?”

“Không, không hề… Hoàn toàn không sao hết”

Với Arisa, có vẻ như hôn vào trán cô khi cô đang ngủ nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Sự nhẹ nhõm của Yuzuru chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, đến khi Arisa đặt thêm câu hỏi khác.

“…Anh chắc chỉ là một nụ hôn chứ?”

“Chắc chắn, anh thề”

“Em biết rồi”

Dường như cô nàng đã tin là “chồng” chỉ hôn lên trán mình.

Arisa cũng thở ra, một cách nhẹ nhõm.

Dù sao thì, có vẻ sự hiểu lầm đã được giải tỏa.

“Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây anh?”

“Để xem...”

Và thế là chủ đề cuộc trò chuyện chuyển sang kế hoạch trong ngày.

Khả năng bơi của Arisa vẫn chưa hoàn thiện, thế nên một chuyến đi đến hồ bơi khác trong kì nghỉ lễ...

“Anh nghĩ đến hồ bơi lần nữa khá là mệt...”

“Vâng, em cũng nghĩ vậy”

Cả 2 đều ngủ khá sớm vào hôm qua, nhưng...

Việc đó có lẽ liên quan trực tiếp đến việc mệt mỏi do đã đến hồ bơi.

Và 2 ngày liên tiếp như thế sẽ khá oải.

“Hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò một cách bình thường chứ?”

“Chắc rồi…em cũng muốn đến nơi nào đó thư giãn một chút”

‘Hôm nay, em muốn có một buổi hẹn hò thư giãn ở nơi nào đó yên tĩnh’.

Là yêu cầu của “vợ”.

Vì hôm trước đã có một buổi hẹn hò (tập thể dục) hơi căng thẳng, thế nên Yuzuru nhanh chóng đồng ý với Arisa.

“Vậy đi đâu đây anh?”

“Để anh xem…”

Một nơi yên tĩnh.

Và cũng không tốn quá nhiều chi phí.

Yuzuru nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Em muốn đến viện bảo tàng không?”

_____

Eng: Mà, cô nàng chỉ thắc mắc là “chồng” có lợi dụng mình đang ngủ mà “giở trò” gì đó hay không thôi ấy mà.

Trans: Không thấy “đau” thì tự biết rồi, nghi ngờ gì không biết =.=’

Bình luận (0)Facebook