• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 - Kem Chống Nắng

Độ dài 1,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:53:05

Trans: Drake + HK.

Edit: HK.

_____

“Chúng ta cũng nên…bắt đầu thôi nhỉ?”

Yuzuru lo lắng hỏi, và vị hôn thê của cậu đỏ mặt gật nhẹ đầu.

Rồi cô lôi một tấm thảm trải đi biển ra khỏi túi xách.

“Vậy thì… ừm… chúng ta trải thảm ra trước đã”

Cô trải tấm thảm lên trên mặt cát và nằm úp xuống.

“…Muu”

Yuzuru vô thức hít một ngụm khí lạnh.

Cậu đã luôn biết rằng cơ thể của Arisa có tỉ lệ hoàn hảo, và cũng biết những bộ bikini kia khiến cô càng thêm hấp dẫn gấp bội phần.

Tuy nhiên, cậu mới chỉ nhìn thấy “mặt trước” mà thôi.

… Arisa có nhận ra cái này không nhỉ?

Yuzuru nghĩ vừa nghĩ vừa nhìn mông “vợ”, bộ phận gần như không được che chút nào.

Bộ đồ bơi trông khá là nhỏ so với phần mông vừa to vừa trắng của cô

“… Yuzuru-san?”

“Ah, không, anh chỉ đang ngắm em thôi”

Khi Arisa gọi tên cậu, Yuzuru nhanh chóng chuyển ánh nhìn về phía lưng cô.

Và bằng cách vi diệu nào đó, cậu cảm thấy dường như mình vừa thấy cái gì đó không nên thấy.[note44490]

“M-mồ… đừng có nói như thế mà…”

Mặt khác, nàng “vợ” cũng đang xấu hổ.

Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng có vẻ Arisa không nhận ra.

Nếu mà cô nàng nhận ra thì nhất định sẽ cố che nhiều hơn một chút.

“D-dù sao thì, giờ chúng ta bắt đầu nha?”

Yuzuru quyết định rằng nếu không nhanh dời đi sự chút ý thì lý trí của cậu sẽ sụp đổ.

Thế nên cậu đề nghị với “vợ” bắt đầu.

“Ah…xin chờ một chút”

“…Sao vậy em?”

“Thì, ừm…”

Arisa ngập ngừng một chút và đưa tay ra sau lưng.

Rồi lần mò các ngón tay để tìm những sợi dây nằm ở vùng cổ và lưng.

Tốc độ máu đang lưu thông trong cơ thể Yuzuru tăng lên chóng mặt.

“Trong phim thì họ thường làm như thế này…phải không nhỉ?”

Nói xong, Arisa giật nhẹ sợi dây.

Những nút thắt đã được cởi.

“Thế này thì Yuzuru-san sẽ dễ thoa hơn…đúng không?”

“Thì…cũng đúng”

Yuzuru thì có thể lắp bắp vài từ đồng ý.

Nhưng sự thật thì có tháo nút hay không cũng chả khác nhau mấy.

Đó là một hành động vô nghĩa.

Nhưng kì lạ là Yuzuru lại thấy phấn khích hơn hẳn.

“Vậy thì…ư-ừm, Yuzuru-san, một lần nữa…xin nhờ anh”

“Ah, được rồi”

Yuzuru cho một ít kem ra lòng bàn tay rồi xoa đều.

Sau đó, cậu chuyển sự chú ý đến vị hôn thê đang nằm sấp trước mặt cậu và…vai cô ấy.

Làn ra trắng sáng mịn màng.

Nó đang được phơi bày ra không chút bảo vệ dưới ánh nắng mặt trời.

Nếu làn da này bị cháy nắng thì sẽ thật kinh khủng.

Và nhiệm vụ của Yuzuru là bảo vệ làn da ấy…

Vừa nghĩ thế, cậu vừa cảm thấy có trách nhiệm và nghiêm túc hơn hẳn.

Không còn cách nào khác là phải làm cho đàng hoàng.

Yuzuru lo lắng đặt tay lên vai Arisa.

“Hyah!”

“Uwaa!”

Arisa đột nhiên hét lên một tiếng đầy mê hoặc.

Tốc độ lưu thông máu của Yuzuru còn tăng hơn nữa.

“S-sao vậy em?”

“X-xin lỗi…em chỉ hơi ngạc nhiên vì độ lạnh thôi”

“Anh hiểu…ừm. Lần sau anh sẽ thông báo trước với em… Thế thì, anh tiếp tục đây”

“Vâng”

Cậu lại chạm vào vai “vợ”.

Người cô khẽ run lên.

Da của Arisa cực kì mịn màng và không có chút vết sần hay mụn nào.

Thế nên tay của Yuzuru lướt đi rất lưu loát.

Cậu di chuyển tay từ vai xuống lưng, rồi từ lưng xuống eo cô.

Nhưng…

“Ah…nh-nhột quá…”

“A-anh xin lỗi”

Càng theo thời gian, cơ thể Arisa càng cục cựa nhiều và phát ra âm thanh quyến rũ hơn nữa.

Và cứ mỗi lần như thế, trái tim của Yuzuru càng thêm loạn nhịp, còn lý trí thì càng lung lay dữ dội hơn.

Và đồng thời…một sự nghi ngờ nổi lên trong tâm trí cậu.

“…À thì, Arisa”

“Ahn~…sao vậy anh?”

“Em đang cố ý đó hả?”

“…Anh đang nói về cái gì thế?”

Có một khoảng lặng trước khi Arisa trả lời.

Yuzuru đã “chốt”.

Rằng “vợ” đang cố tình.

…Ờm, vốn dĩ Arisa là người khơi mào mà ha?

Có vẻ như cô đã nhờ “chồng” thoa kem chống nắng cho với mục đích như thế này ngay từ đầu.

Và Yuzuru đang nhảy múa trong lòng bàn tay của Arisa.

Về phần Yuzuru, cậu cũng không để tâm việc được vị hôn thê yêu quý của mình “điều khiển” cho lắm.

“Không, nếu chỉ là do anh tưởng tượng, thì không có gì”

Cậu nói, rồi trượt tay xuống mông “vợ”.

“Hya…!”

Có lẽ là do bị kích thích đột ngột, hoặc là cố tình…Arisa khẽ rít lên.

“Em ổn chứ, Arisa?”

“V-vâng. Ư-ưm…Yuzuru-san”

“Sao em?”

“Em có thể tự thoa ở đó được…”

Arisa đưa tay sờ mông mình trong khi nói.

Một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, Yuzuru nắm lấy tay Arisa.

“Em không cần ngại đâu mà”

“Kh-không, e-em không phải ngại hay gì…”

“Lỡ em bỏ sót chỗ nào đó thì cũng không sao hả?”

Nói xong, cậu gạt tay Arisa ra.

Rồi bắt đầu thoa kem lên cặp mông có diện tích khá lớn ấy.[note44491]

“Anh chỉ nghĩ là sẽ rất khó chịu nếu em có một vết cháy nắng kì lạ thôi”

Vừa nói, Yuzuru vừa thoa kem, và luồng tay xuống dưới bộ bikini của “vợ”.

Đồ bơi có thể co giãn.

Nếu không được thoa kem đàng hoàng thì có thể sẽ để lại vết cháy nắng lạ.

…Hay gì đó tương tự.

“C-cái đó…quả thật”

Bị thuyết phục bởi lý lẽ của Yuzuru, hoặc là đã bỏ cuộc, hay có thể là…

Dù lý do là gì đi nữa, Arisa cũng không có sự phản đối hay phản kháng nào đặc biệt.

Sau đó, Yuzuru thoa kem lên đùi và đùi trong của cô.

“Arisa”

“Vâng”

“Anh làm xong rồi đó”

“…Em biết rồi”

“Vậy giờ chúng ta làm gì đây?”

“Ý anh là sao…?”

“Về phần phía trước…?”

“Ph-phía trước…”

Arisa im lặng một lúc rồi trả lời.

“E-em có thể nhờ anh lần nữa không…?”

Cô nói với gương mặt đỏ bừng.

“Đ-được mà. V-vậy thì, ừm…”

“E-em sẽ mặc lại đồ bơi…”

Arisa nói và đứng dậy.

Yuzuru vội quay lưng lại.

“Được rồi đó anh”

Arisa lên tiếng sau khi đã mặc lại đồ bơi đàng hoàng.

Yuzuru xoay lại và thấy Arisa đang ngồi quay lưng về phía cậu.

Trên tấm lưng trắng lấp lánh màu kem của cô đúng là đang cột một sợi dây màu đỏ.

“…Cơ mà, em không quay mặt lại thì sao anh làm?”

“E-em xấu hổ lắm…thế nên…”

“Em muốn anh làm từ phía sau?”[note44492]

“…Vâng”

“…Được rồi”

Yuzuru cũng không đủ tự tin để nhìn thẳng vào mặt Arisa lúc này.

Cậu lại gần cô từ phía sau.

Khi Yuzuru vươn tay lên để thoa kem từ phía sau, Arisa nhẹ nhàng tựa lưng vào cậu.

Lưng Arisa chạm vào ngực Yuzuru.

Cậu ôm cô từ phía sau một cách tự nhiên.

“Chúng ta bắt đầu từ tay em nha”

“Vâng”

Yuzuru thoa kem lên và xoa đều ra, từ vai xuống lòng bàn tay.

Sau đó, cậu tản kem ra trong lòng bàn tay mình, đan và siết chặt vào tay Arisa như kiểu nắm tay tình nhân.

“Kế đến là bụng”

“…Ừm”

Yuzuru đưa tay ra vuốt ve vùng bụng săn chắc và căng tròn của Arisa.

Đưa tay lướt qua lỗ rốn quyến rũ, cậu dừng tay bên dưới 2 ngọn núi hùng vĩ.

Một cách khẽ khàng, ngón tay cậu chạm vào chỗ mềm mại phồng lên của Arisa.

“…Đến lượt phần cổ”

“…”

Cậu chạm vào chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh xinh đẹp của Arisa…

Sau đó tay Yuzuru dừng lại.

“Tiếp theo…”

“Anh cũng phải thoa cho phần ngực của em đàng hoàng đó nha”

Arisa nói với giọng ngọt ngào.

“…Nếu có để lại vết rám nắng kì lạ nào thì là lỗi của Yuzuru-san hết đó, nhé?”[note44493]

“Anh biết rồi”

Yuzuru chạm vào ngực Arisa.

Cậu thoa kem lên làn da trắng mịn màng đang không được bộ đồ bơi che chắn của cô.

“Đừng quên…phần thung lũng nha”

Cậu thoa kem theo những gì “vợ” bảo.

Khu vực đó có hơi ẩm ướt vì mồ hôi.

“Và để phòng hờ…xin anh làm ở phía dưới nữa”

Yuzuru hơi nâng ngực Arisa lên từ bên dưới.

“Chúng” nặng hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.

“…Thế là xong rồi ha?”

“Yuzuru-san”

“…Ửm?”

“Xin hãy…thoa cả bên dưới đồ bơi nữa…”[note44494]

Yuzuru im lặng trong giây lát…

“Em chắc chứ?”

Cậu hỏi lại “vợ”.

Rồi cô quay đầu nhìn Yuzuru.

Mặt Arisa đỏ bừng.

Sau đó, cô nàng nói với giọng hơi tức giận.

“Ch-chẳng phải là anh cũng sờ soạng hết mông em rồi còn gì… Hư hỏng”

Nói xong, cô hơi nhổm người dậy một chút…

Tách ra xa một tí rồi đặt mông vào giữa 2 chân của Yuzuru.

“…Em nói vậy, nhưng nãy giờ là em cố ý có đúng không?”

“…Em không bi-… ưm~”

Yuzuru chặn môi của Arisa lại bằng môi mình.

Sau đó, cậu luồng tay xuống bên dưới áo tắm của Arisa và nhanh chóng thoa kem.

Lúc việc đó hoàn thành cũng là lúc cậu tách môi ra.

“Là lỗi của em khi quá quyến rũ như vậy đó”

Yuzuru nói với Arisa.

Arisa đang có biểu cảm ngây ngất trên mặt, nhưng cô cũng nhanh chóng tỉnh táo lại.[note44495]

Sau đó hơi nhướng mày.

“Anh nghĩ là chỉ cần nói vậy thì dù làm gì cũng sẽ được tha thứ hả?”

“…Em sẽ không tha thứ cho anh à?”

“…Em tha cho anh đó”

Arisa nói, xong lại ngả lưng vào lòng “chồng”.

Yuzuru vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

“…Thêm nữa đi anh”

“Được thôi”

_____

Sakuragi Sakura: Và đó là 2 con người không thể làm gì quá “nguy hiểm” nếu không có cái lý do “thoa kem”.

Eng: Mà…tác giả nói thì đương nhiên là phải đúng… Dù sao thì, có vẻ nàng Arisa mệt vì phải chờ đợi rồi :D

HK: Cái chương với mật độ đường phù hợp cho cột mốc kịp raw (từ giờ phải ngồi hóng). P/s: cái đà này khéo cuối vol có “…” thật chứ chả đùa ≧◔◡◔≦

Bình luận (0)Facebook