• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 - Hội Con Trai – Phần 2

Độ dài 1,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-22 13:00:17

Trans: HK.

_____

“Không biết Arisa có chấp nhận lời tỏ tình của tôi không nữa…”

Yuzuru đột nhiên nói điều gì đó mang cảm giác khá tiêu cực.

Soichiro và Sei cũng lựa lời mà động viên thằng bạn mình.

“Tôi chắc chắn là Yukishiro-san thích ông đó, nhìn kiểu nào cũng vậy”

“Từ góc nhìn của người ngoài như tôi mà còn thấy cô ấy đang say đắm ông luôn ấy chứ”

“Đúng vậy… Không, tôi biết điều đó, nhưng…”

Yuzuru thở dài trong khi dùng nĩa chọc chọc thức ăn.

“Thế cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ thực sự đính hôn…và kết hôn trong tương lai, đúng không?”

Điều này cũng tức là Arisa sẽ được gả vào gia đình Takasegawa.

Và gia tộc Takasegawa không phải là một gia tộc bình thường.

“Cô ấy sẽ không cảm thấy nó quá phức tạp chứ?”

“Ờm, cũng có thể là có…”

“Nhưng trừ phần đó ra thì ông giàu mà, tôi chắc là cổ sẽ hạnh phúc khi cưới ông thôi”

Soichiro đồng tình với Yuzuru trong khi Sei thì trấn an.

Với Arisa, dường như không có lý do gì để từ chối cưới Yuzuru, vì như thế chẳng khác gì được rước lên một “chiếc kiệu ngọc” cả.

“Ý tôi là, hôn nhân có phải là điều kiện tiên quyết không? Tôi nghĩ tạm thời cứ để chuyện cưới xin sang một bên mà làm người yêu rồi chim chuột với nhau là được rồi”

Yuzuru đáp lại những lời đó của Soichiro một cách chắc nịch.

“Tôi muốn kết hôn với Arisa… Không, tôi nhất định sẽ làm thế”

“Thế thì, lăn tăn chi nữa?”

“Ông còn lo cái quái gì thế?

“Không… Cũng không hẳn là tôi lo lắng về điều gì đó”

Không cần biết như thế nào, nhưng Yuzuru nhất định sẽ cưới Arisa.

Cho dù cô ấy có nói “Em không muốn dùng họ Takasegawa…”  đi nữa, thì Yuzuru cũng sẽ cho cô ấy thấy những thứ tốt đẹp nhất của Takasegawa và khiến cô ấy trở thành “Takasegawa Arisa” bất kể thế nào.

Đó là lý do mà cậu không có gì phải lo lắng cả.

Nhưng cậu vẫn chưa yên lòng.

“Nếu ông muốn kết hôn đến thế…tệ nhất thì, ông không thể rời nhà như Soichiro à?

“Ừm…”

Yuzuru nghẹn lời trước ý kiến của Sei.

Với Yuzuru của hiện tại thì, giữa vị trí người kế thừa Takasegawa và kết hôn với Arisa…cái sau rõ ràng là quan trọng hơn.

Tuy nhiên.

“Tôi…được sinh ra và nuôi dạy để trở thành người thừa kế”

Không phải Yuzuru thực sự muốn có tài sản của gia tộc Takasegawa.

Nhưng cậu được sinh ra để kế thừa Takasegawa, và ba mẹ cậu cũng nuôi nấng Yuzuru theo mục đích đó.

Đó là sứ mệnh và cuộc sống mà Yuzuru đã được trao cho, và cậu cũng không thể đi chệch khỏi con đường đó.

Cũng chính điều đó là lý do cho việc Yuzuru muốn làm nhiều thứ nhất có thể khi còn học cao trung hoặc đại học, vì đó là khoảng thời gian duy nhất mà cậu được tự do.

Cũng vì thế mà lúc trước, Yuzuru đã không muốn đính hôn vào khoảng thời gian này.

Vì đó sẽ là một vấn đề nếu cậu tìm được người mình thích.

“Nói đến thì, ừm… Cũng nhờ là người kế vị của Takasegawa mà tôi mới có thể cưới Arisa”

“Nghĩ lại đi, 2 người “đã đính hôn” rồi đó”

“Cả hào ngoài và hào trong đều được lấp đầy rồi chẳng phải sao?”

Nói cách khác, giờ chỉ cần tiến công tổng hành dinh nữa thôi.

Điều kiện đủ chỉ còn là Arisa nói “vâng”.

“Không, tôi rất vui vì mình được sinh ra là con trai nhà Takasegawa… Nếu không thì với tôi, Arisa sẽ chỉ là đóa hoa không thể với tới”

Nhưng dù cho chỉ là một học sinh cao trung bình thường, Yuzuru vẫn sẽ theo đuổi Arisa. Và ngay cả khi Arisa đã có “hôn phu”, thì cậu vẫn sẽ biến cô thành của mình.

“Đóa hoa Arisa…nghe dễ thương nhể”

“Tôi từng nghe rồi”

“Tôi dám tự tin mà nói là, nếu Arisa ngọt ngào nài nỉ với tôi thì cái gì tôi cũng gật đầu hết”

“Thế nên chú mới trèo cây và té xuống đó”

“Im đê. Tôi giết ông giờ”

Yuzuru nổi đóa khi bị thằng bạn moi móc lại quá khứ đen tối.

Còn Soichiro và Sei thì mỉm cười với kỉ niệm đó.

“Mà, không sao đâu. Ông có khuôn mặt khá điển trai, tính cách cũng không rác rưởi như một số người, và hơn hết là ông giàu”

‘Từ góc nhìn của mấy đứa con gái thì ông là ứng viên sáng giá no.1 cho vị trí bạn đời đó’.

Sei “thâm thúy” bình luận.

Soichiro cũng gật gù tán đồng.

“Tôi không biết người khác thì sao, chứ nếu tôi là con gái thì tôi muốn cưới cậu ta lắm á”

“Kinh tởm…”

“Độc mồm quá đó nha”

Và, đó chỉ là trò đùa giữa những thằng bạn.

“Mà nhắc đến thì… hỏi thật, tương lai ông có định tiếp quản gia đình không?”

Soichiro hỏi Sei.

Nói cách khác là Sei có định tiếp quản nhà Ryozenji, và có phải là ứng viên gia chủ kế nhiệm hay không?

“Ừm… Cũng không phải tôi ghét việc nối nghiệp, nhưng mà…”

“Mà?”

“Tôi đang thúc đẩy anh họ của tôi tiếp nhận vị trí đó”

Ryozenji Sei…được cho là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Ryozenji.

Nhưng vẫn chưa phải là quyết định chính thức.

Vẫn còn những “ứng cử viên” khác cho vị trí đó.

“Ra vậy. Mà…còn về phần Takasegawa, tôi chỉ muốn nói với ông là đừng có phá nhà nhá”

“Được thế thì tốt nhất. Bởi chúng ta cũng không muốn phá nhà đâu ha”

Trong hầu hết trường hợp, sự xuống dốc của một gia tộc là do sự bất hòa trong nội bộ.

Tất nhiên là bởi những tranh chấp về quyền thừa kế hoặc các tộc nhánh.

Xung đột cũng thường xảy ra giữa gia chủ tiền nhiệm, gia chủ đương nhiệm và gia chủ kế nhiệm nữa.

…Thế nên, theo nghĩa nào đó thì, ba sẽ không thể chống lại mình.

Với Takasegawa Kazuya – gia chủ hiện tại.

Kẻ thù lớn nhất của ông không phải là các gia tộc phụ thuộc, gia tộc Tachibana hay những kẻ thù chính trị khác.

Mà chính là Takasegawa Yuzuru.

Chỉ có Yuzuru mới có thể đe dọa đến vị trí của ông ấy.

Và với Yuzuru cũng vậy, ba cậu là một đối thủ cực kì phiền toái.

Lý do là vì với tư cách gia chủ kế nhiệm, cậu không thể chống lại ba mình.

Về phần Arisa, mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ cô ấy… Mà, chắc ông ấy cũng biết điều đó rồi.

Trên thế giới này chỉ có 2 người có khả năng can thiệp vào chuyện tình cảm của Yuzuru và Arisa.

Là ba của cậu – Takasegawa Kazuya và ông nội cậu – Takasegawa Sougen.

Nhưng… Yuzuru không có ý định chống lại ba mình.

Tương tự, Kazuya cũng tin tưởng con trai mình ở một mức độ nhất định.

Ngay từ đầu, cả 2 thậm chí còn không muốn xảy ra một cuộc tranh cãi giữa cha và con, chứ đừng nói là một trận đối đầu đẫm máu.

Bên cạnh những cái danh rắc rối như gia chủ đương nhiệm và kế nhiệm, họ chỉ là một cặp cha con bình thường, thân thiết với nhau mà thôi.

“Giả sử như anh họ của ông sẽ tiếp quản thì ông định làm gì?”

“Chưa biết. Ờm, kiếm một công việc bình thường nào đó tại một công ty quen biết chẳng hạn…”

“Nghe mơ hồ vãi”

Yuzuru sẽ tiếp quản gia tộc mình.

Soichiro thì ngược lại, không thừa kế mà đi ở rể nhà Tachibana.

Cả 2 đều đã quyết định con đường sự nghiệp trong tương lai, trong khi Sei thì có vẻ vẫn còn mơ hồ.

“Chính vì “mơ hồ”…nên mới là “bình thường” chẳng phải sao?”

Sei nói trong khi gặm cánh gà.

Rồi sau đó chậm rãi nói với 2 thằng bạn mình, những người gần như không hề có liên kết với thế giới chung, với lẽ thường.

“Mấy ông là những người duy nhất quyết định con đường tương lai, hay sẽ kết hôn với ai và hơn thế nữa ở độ tuổi 15-16 như thế này đấy”

“Ờm, quả thật”

“Tôi không còn gì để cãi cả”

Yuzuru và Soichiro thành thật công nhận quan điểm của Sei.

Ở tuổi 15, cõ lẽ hầu hết mọi người vẫn chưa quyết định tương lai của mình.

Dù cho có thì cũng chỉ cao nhất là ở mức “ước mơ” thôi.

Nhưng với Yuzuru và Soichiro, ngoài tương lai ra, họ cũng đã quyết định bạn đời, và theo quan điểm của Sei, họ đang sống quá nhanh.

“Mà, không như mấy ông, gia tộc chúng tôi không có lịch sử lâu đời. Cũng không nhất thiết phải là tôi… Mặc dù tôi kế thừa thì thích hợp nhất”

Sau khi nói thế…Sei đột ngột “quay xe”.

“Thứ 2 này…là Lễ tình nhân nhỉ?”

“Ừm, chính nó”

“Valentine, à?”

Cho đến năm ngoái, Yuzuru chỉ có vài người để được tặng sô cô la.

Mẹ cậu, em gái và Ayaka – người học cùng trường sơ trung với cậu.

Dĩ nhiên tất cả chúng đều là “giri”.

Năm nay thì chắc sẽ không nhận được sô cô la từ mẹ và em gái (không lẽ là họ không gửi luôn).

Ayaka thì có lẽ sẽ đưa cho cậu như mọi lần, và Chiharu cũng có thể tặng cậu sô cô la “giri”.

Yuzuru không chắc về Tenka…nhưng vì cô nàng đã tặng kẹo Halloween, nên ít nhất chắc cũng sẽ tặng cậu sô cô la mua từ cửa hàng.

Cơ mà mấy thứ đó không phải vấn đề…

Arisa sẽ tặng mình sô cô la loại nào đây…?

Chỉ một chút thôi…

Yuzuru mong đợi sô cô la từ vị hôn thê cũng là một đầu bếp xuất sắc của mình.

_____

Sakuragi Sakura:

Trong chương 13 vol 1 có nhắc đến “Tiếp xúc gần thì mới biết gia chủ kế nhiệm của Takasegawa, so với nhà Kaihara thì là một kẻ còn đáng sợ hơn nhiều”, là điều mà cả Yuzuru, ba cậu và ông nội cậu đều công nhận. Nhân tiện thì ông nội > ba.

Có mang chút ý nghĩa “phụ hệ complex” rắc rối. Không, cơ mà, Yuzuru-kun không phải là “mother-con” nhá.

Nếu các bạn đã đọc phiên bản sách, xin cảm ơn rất nhiều.

Và nếu mọi người quá nhiệt tình tận hưởng ngày lễ tình nhân thì đến đêm không ngủ được đâu đó.

Trans: Khoảng 6 chương nữa…

Bình luận (0)Facebook