• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 - Đồ Bơi Của Hôn Thê

Độ dài 1,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-12 17:00:08

Trans: Drake.

Edit: HK.

_____

“Em không thể với tới…lưng của em được. Thế nên, thoa giúp em đi”

Vợ đã nhờ thì tất nhiên Yuzuru gật đầu đồng ý rồi.

“Được”

“…Cảm ơn anh”

Arisa cũng gật đầu.

Và rồi…

“Ư… Ừm… Yuzuru-san”

“Huh…sao em?”

“E-em không cởi nó được”

Đột nhiên cô nàng nói vậy.

Lúc đầu thì Yuzuru thầm nghĩ “Đến bước này rồi mà em vẫn còn xấu hổ à?”,nhưng…

“Ưm… em nhờ anh được không?”

Arisa đưa ánh mắt cún con nhìn “chồng” và cậu chàng cuối cùng cũng nhận ra.

Cô ấy muốn cậu lột đồ mình.[note44488]

“E-em… càng ngày càng bạo đấy”

Một cách vô thức, Yuzuru đưa mắt nhìn thân hình Arisa.

Có lẽ là bởi vì cái áo khoác khá dài nên nó thậm chí còn che được cả nửa dưới của bộ đồ bơi Arisa đang mặc.

Tuy nhiên, nó cũng không che được cặp đùi vừa dài vừa trắng mịn của cô.

Và nửa trên thì… vẫn bị giấu dưới lớp áo.

Nhưng bộ ngực căng phồng đầy đặn đang nhô lên ấy chứng tỏ rằng “vườn trái cây” sung mãn của Arisa vẫn đang ở đó.

Và bên dưới lớp áo choàng kia là thân hình tuyệt đẹp của cô nàng.

Tất nhiên là mặc đồ bơi thì cũng không hoàn toàn là khỏa thân…

“E-em không hiểu anh đang nói gì”

Arisa lảng tránh ánh mắt của “chồng.”

Còn Yuzuru thì chầm chậm tiến lại gần cô

“Vậy thì, anh cởi nó ra đây”

“…vâng”

Yuzuru cầm lấy chiếc khóa áo khoác mà cô đang mặc.

Rồi cậu từ từ kéo nó xuống.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là xương quai xanh

Tiếp đến là phần áo để hở vai.

Rồi đến “cặp dưa hấu” bọc trong lớp áo tắm cũng được giải phóng.

Theo đó là vòng eo thon gọn và lỗ rốn đáng yêu

Cuối cùng là một mảnh tam giác quen thuộc.

“…ưm, cởi hết đi anh”[note44489]

“Ah…”

Yuzuru gật đầu và cởi chiếc áo khỏi vai “vợ”.

Đôi vai ấy nhỏ nhắn trắng ngần…và có chút ửng hồng.

“Ưm, Yuzuru-san…”

Arisa nhẹ liếc lên nhìn cậu.

“Nó hợp lắm. Trông em rất đẹp”

“…Theo hướng nào?”

“…Quyến rũ, anh nghĩ vậy”

Lần này, bộ đồ bơi của Arisa là một bộ bikini màu đỏ.

Thiết kế khá đơn giản, không có gì nhiều hơn để che giấu cơ thể như là ren hay diềm xếp, chỉ có những chiếc nơ nhỏ mà thôi.

Đây là loại đồ bơi kiểu buộc với vùng che khá nhỏ.

Trông khá hợp với Arisa.

Màu đỏ của bộ bikini phối với làn da trắng của Arisa khiến cô trông càng thêm rực rỡ.

Có lẽ từ duy nhất phù hợp để miêu tả cô vào lúc này là quyến rũ.

“X-xin anh dừng lại đi mà. Nói những điều như thế…”

Arisa lấy tay che thân, gương mặt hiện lên chút xấu hổ.

Nhưng đôi gò má ửng hồng kia như bán đứng chủ nhân rằng cô cũng không phải không thích.

Mà… trông thật hạnh phúc là đằng khác.

“…Snh nghĩ cái này lâu rồi”

“…Cái gì ạ?”

“Phong cách thời trang của em khá là… “bạo” nhỉ?”

Trước thì đen,  giờ thì đỏ.

Cả hai bộ bikini đều khá là bạo và đối ngược với con người của thường ngày cô ấy.

Không chỉ đồ bơi, đáng ngạc nhiên là…Arisa cũng thường mặc những bộ đồ giản dị nhưng làm nổi bật đường cong cơ thể của mình.

“D-dừng lại đi… anh nói thế… cứ có cảm giác như em là một đứa có kiểu sở thích kiểu đó vậy…”

“Thế không phải à?”

“Không phải!”

Arisa nhẹ lên giọng trước câu đùa của hôn phu.

“Chỉ là… em nghĩ mấy cái kiểu quần áo đó… mặc vào sẽ đẹp hơn thôi”

“À, phải rồi. Trong trường hợp của em thì… mấy thứ kiểu đẹp và trưởng thành sẽ hợp hơn”

Ngay từ đầu thì thân hình Arisa có một tỉ lệ hoàn hảo.

Nếu không tận dụng lợi thế đó thì thực sự quá đáng tiếc.

“Nhưng mà em biết đấy… đôi khi như vậy cũng tốt mà…”

Yuzuru thỉnh thoảng cũng đi tập cho lên cơ… và cậu không cảm thấy tệ với cái việc bị nhìn thấy và được khen rằng “tuyệt” bởi những người khác vì những gì mà cậu đã cố gắng đạt được.

Arisa là con gái, vậy nên chắc cô sẽ khác với một thằng con trai như cậu…

“Em không cảm thấy kiểu như… kiêu ngạo sao?”

“K-không đời nào! Em chỉ thấy xấu hổ thôi”

“Vậy thì…”

“Lần này em mua chỉ là vì… em muốn cho Yuzuru-san thấy thôi”

“Thế thì tốt”

Yuzuru cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Cậu nghĩ cái bộ đồ bơi này che có vẻ ít hơn những bộ đồ bơi “tiêu chuẩn”.

Thực tế thì, cái phần dưới cần phải che còn lộ rõ hơn cả bình thường.

“Em định cho người khác thấy bộ dạng này hả?”

…Hoàn toàn không phải là những gì cậu đang nghĩ.

“Hãy mặc một lớp “giáp” ở phần trên nhé”

“V-vâng… nếu Ayaka-san và Chiharu-san cho phép thì em sẽ làm vậy”

Yuzuru khẽ cười cay đắng, cậu khẳng định không đời nào hai người kia sẽ đồng ý đâu.

Cơ mà… chắc vẫn còn cơ hội để đàm phán

Ít nhất cậu có thể yêu cầu chia hai nhóm thành nam nữ tách riêng.

Dù sao thì con gái nhìn nhau cũng bình thường

Chỉ là cậu không biết Arisa sẽ cảm thấy sao về việc này.

“Mà này Arisa… em cảm thấy thế nào khi bị… anh nhìn?”

“Eh?”

Cô ngạc nhiên nhìn cậu

“Em… không nói được không?”

“Không”

Yuzuru tiến lại gần cô.

Rồi nắm chặt lấy vai “vợ”.

Có lẽ bởi vì xấu hổ do khoảng cách quá gần, Arisa vô thức nhìn xuống nửa dưới của cậu, lồng ngực và lại lên mặt đến vài lần.

“B-bị nhìn bởi Yuzuru-san cũng xấu hổ chứ… nhưng…”

“Nhưng…?”

“Em cũng vui nữa. E-em không nói nữa được không?”

Nàng cún như đang cầu xin sự khoan hồng.

Yuzuru bị cám dỗ bởi việc muốn nghe cô nói nhiều hơn nữa… nhưng cậu cũng không muốn trêu “vợ” quá đà rồi khiến cô giận.

“Anh hiểu rồi. Em làm tốt lắm… vì đã thành thật”

Yuzuru nhẹ xoa đầu cô.

Chỉ trong một khoảng khắc, Arisa híp mắt thỏa mãn, nhưng ngay lập tức cô nhìn cậu phồng má.

Đôi mắt xanh ngọc bích ấy cực kì lạnh lùng.

“Anh trêu em… đúng không?”

Trông cô có chút tức giận.

Yuzuru không nhịn được mà mỉm cười.

“Arisa”

“Eh, này…”

Yuzuru nhẹ kéo cô vào lòng cậu…

Rồi từ từ cậu đưa môi lại gần cô.

Arisa nhắm mắt lại khẽ ngẩng đầu lên.

Cô đang mong chờ một nụ hôn trên môi

Nhưng kết quả lại là một nụ hôn nhẹ trên trán

“Ah…”

Giọng nói cô nàng vừa vui vừa có chút thất vọng.

“Oh~ Em thích hôn môi hơn sao?”

“… Không phải thế”

Arisa quay mặt đi, có lẽ vì xấu hổ.

Yuzuru nhẹ chọt chọt má cô.

“…Thế thì Arisa”

“…Gì nữa?”

Yuzuru nói với Arisa, người đang thể hiện vẻ mặt như muốn nói là ‘Em đang giận đấy!’

“Cũng đến lúc rồi… chúng ta bắt đầu bôi chứ nhỉ?”

Đôi mắt cô mở to...

Và gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng.

_____

Sakuragi Sakura: Cứ thử cố tưởng tượng xem bộ đồ bơi của Arisa-chan gợi cảm đến thế nào đi.

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook