• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 - Phần Yêu Thích

Độ dài 1,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:51:39

Trans: Drake.

Edit: HK.

_____

Sau khi ra khỏi phòng tắm.

“Ừm, ý anh là… Arisa“-san”. Em đừng giận nữa mà”

Yuzuru đang bóp vai cho Arisa.

Mặt khác, Arisa đáp lại với khuôn mặt hơi ửng hồng.

“…Em không có giận anh”

“Thật sao?”

“…Em chỉ bị ngạc nhiên thôi”

Sau khi “thằng nhỏ” bị Arisa nhìn thấy, “thằng lớn” trực tiếp bị đá ra khỏi phòng tắm và hắt hủi bởi những câu rất chi là phổ biến như “Biến thái! Ecchi!”.

Yuzuru có chút lo lắng rằng cậu sẽ bị cô ghét vì những chuyện vừa xảy ra, nhưng may thay, dường không như thế.

“Chúng ta cũng đã từng trả qua trường hợp như vậy rồi mà”

“…Cái đó… ừm, cũng đúng”

Đây không phải là lần đầu tiên Arisa nhìn thấy “hiện tượng sinh lí bình thường ở nam giới” này của cậu.

Nhưng đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc da thịt với nhau như thế này.

“Chuyện đó thực sự là bất khả kháng”

“Anh không hề nghĩ về những thứ linh tinh”…không phải thứ mà cậu có thể nói được[note43717], nhưng ít nhất cậu không hề có ý định làm tổn thương Arisa.

Vậy nên giờ đây cậu đang cố giải thích điều đó với cô.

Và nhận lại được một cái gật đầu nhẹ.

“Em biết. Yuzuru-san không phải loại người như thế… cũng vì lí do đó mà em yêu anh”

“T-thế thì tốt quá”

Có vẻ như mặt “quý ông” của cậu đã cứu vãn được tình huống.

Tuy nhiên, khi Yuzuru ở trước Arisa thì có một bộ phận lại đôi chút-…không, là cực kì muốn “thể hiện mình” với cô.

… Mình phải kiềm lại, không thể nói linh tinh như khi ở cùng Soichiro và Sei được.

Yuzuru đã quyết định.

“… Anh nói “cái đó”… là bất khả kháng đúng không?”

“Eh? À ừ. Nó không phải là thứ mà người ta có thể kiểm soát được…”[note43718]

“Nhưng anh đã cố để kiểm soát nó, đúng chứ?”

“Cái đó… ừ thì tất nhiên”

Cũng khá khó để mà nói là cậu có đã cố kiềm nén lại hay không.

Không phải là Yuzuru không muốn bị Arisa thấy… nhưng sự thật là cũng có một chút xấu hổ nếu bị nhìn thấy, và cũng sợ Arisa sẽ “cài số de” nữa.

“Em hiểu rồi. Mặc dù anh đã cố gắng… nhưng cuối cùng thì vẫn không kiểm soát được huh”

“Đ-đúng vậy”

Arisa dò hỏi cẩn thận.

Yuzuru đang bóp vai cho cô từ đằng sau nên cậu không nhìn được biểu cảm của “vợ”.

…Em đang cố nói về chuyện gì vậy?

Phụ nữ đáng sợ nhất là khi im lặng.[note43719]

Yuzuru khẽ rùng mình và thử kiểm tra tâm trạng của cô.

“Và lí do mà anh không kiểm soát được là… bởi vì anh thấy cơ thể của em?”

“Ừ-ừm…”

“Em sẽ không giận đâu”

Với tâm trạng như một đứa nhóc tiểu học đang bị giáo viên mắng, Yuzuru đáp.

“Ư-ừ… anh nghĩ là nó có hơi kích thích…”

“…Hơi? Mới “hơi” như thế thôi mà anh đã không kiểm soát được rồi?”

Thí sinh Yuzuru đã trả lời sai :v

Cậu nhanh chóng sửa lời.

“Không, không chỉ hơi. Thực sự…rất tuyệt, và anh không đã không kiềm chế được”

“Vậy à? Ra là vậy à?”

Arisa gật đầu.

Và vào khoảnh khắc đó, Yuzuru cuối cùng cũng nhận ra.

…Giọng Arisa có chút gì đó… phấn khích.

“Ý anh là anh không thể kiểm soát được vì em quá quyến rũ, đúng không?”

Arisa quay người lại nhìn cậu.

Đôi môi anh đào khẽ mở.

“Mà… thế thì đành chịu vậy”

Và không cần chờ đợi câu trả lời của Yuzuru, cô nói tiếp.

“Yuzuru-san…không làm gì sai đúng chứ? Anh không còn cách nào khác, nhỉ?”

“Eh? Không, ừm, thì…”

Yuzuru gật đầu chịu trận, Arisa mỉm cười.

Một nụ cười tự mãn.

“Em sẽ tha thứ cho anh”

Bị cáo Yuzuru đã được tha thứ.

Rõ ràng, với Arisa, việc thấy cậu bị hứng lên ở trong nhà tắm không phải một vấn đề tiêu cực… mà là tích cực.

Yuzuru thở phào nhẹ nhõm.

Arisa tiếp tục nói với giọng vui vẻ, không để ý đến những điều mà Yuzuru đang quan ngại.

“Mà này, vừa nãy anh nói là rất tuyệt đúng không?”

“Ah… ừ, anh có nói vậy”

“…Ừm”

Arisa hơi ngập ngừng.

Trong một khoảng khắc, cô ngại ngùng hướng đôi mắt xanh ngọc bích của mình đi chỗ khác…

“Cụ thể thì, phần nào tuyệt?”

Gương mặt cô nàng đỏ bừng khi hỏi.

Tuy tò mò, nhưng cũng xấu hổ.

“T-thì…”

Đương nhiên là Yuzuru xấu hổ không dám nói.

Nhưng lúc này, cậu quyết định là nên “thành khẩn để được khoan hồng”.

“Có lẽ là… ngực”

“Ngực sao?”

Vừa nói, cô nàng vừa đưa tay lên ngực.

Chỉ là đưa tay thôi.

Chứ không có ấn nắn hay làm gì khác :v

Tuy nhiên, chỉ hành động có phần khiêu gợi như thế lại khiến nhịp tim Yuzuru tăng lên.

“Anh thích to hơn nhỉ, Yuzuru-san?”

“Cái đó… ừm thì, anh nghĩ là, càng to càng tốt”[note43720]

Nghe Yuzuru nói vậy, Arisa khẽ bật cười.

“Cái đó làm em nhớ ra, một trong số những điều kiện xem mắt của anh là ngực to”

“…Anh hi vọng em đừng có nhớ về mấy cái đấy kĩ quá”

Điều đó không thực sự phản ánh sở thích tình dục của Yuzuru, vì lúc ấy cậu cũng chỉ đùa mà thôi.

“…Còn gì khác nữa không?”

“…Khác?”

“Những phần… mà Yuzuru-san thích ở em. Anh biết đấy, về vẻ bề ngoài”

Bề ngoài.

Tuy nhiên, dựa theo dòng chảy của câu chuyện, Yuzuru đoán “vợ” đang ám chỉ đến cơ thể cổ ấy.

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu nói.

“Làn da trắng mịn của em, nó thực sự đẹp”

“Mm-hmm”

Đối với da của mình, Arisa khá là tự tin và nhận biết rất rõ về điều đó nên cô cũng không ngạc nhiên lắm.

“Và…chân, chắc thế”

Cậu nhắc đến phần có hơi thu hút đối với mình.

Arisa gật đầu chầm chậm.

“Chân hả?... nhớ lại thì anh cứ nhìn chằm chằm lúc ta ở bể bơi”

“…Anh đâu có nhìn chằm chằm”

“Chính xác là anh thích phần nào của chân thế?”

Arisa hỏi, lờ đi lời biện hộ của Yuzuru.

“Eh? Ừm… anh nghĩ là đùi?”

“Đùi…? Dài, thon gọn, đẹp, kiểu vậy á?”

Arisa vừa nói vừa nhìn xuống chân mình.

Đôi chân trần trắng nõn lộ ra từ chiếc quần short mặc ở nhà.

“Không, anh không biết… anh chỉ nghĩ là trông chúng có vẻ mềm”

“Heh ~ vậy đó là góc nhìn của anh ấy huh?”

Cô vừa nói vừa chạm chân mình.

Đối với Yuzuru, đó là chân vị hôn thê của cậu, nhưng với Arisa, đó chỉ là chân mình.

Cho nên cô chẳng có chút cảm xúc nào sâu xa cả.

“Còn gì nữa không?”

“Gì nữa á? Ừm… về cơ bản thì anh thích mọi thứ về em”

“Em không muốn nghe điều đó”

Yuzuru nói thế vì cậu thực sự nghĩ thế, nhưng Arisa dường như cảm thấy không được hài lòng lắm.

Hết cách, anh “chồng” đành phải chỉ ra chỗ cụ thể hơn.

“…Anh thích mông em”[note43721]

“M-mông hả?”

Cô nàng thoáng giật mình.

Hiển nhiên, câu trả lời “mông” thực sự khiến Arisa ngạc nhiên.

“Nó tốt chỗ nào thế?... Em không thấy chỗ nào tuyệt cả”

“Không, không phải là vấn đề đẹp hay xấu… chỉ là nó to và hấp dẫn thôi”

Khi bị hỏi là nó tốt ở chỗ nào, Yuzuru cũng không biết phải nói sao.

Thích thì cứ thích thôi, chứ cũng chẳng có lí do cụ thể

“…Chẳng lẽ anh kiểu con gái đầy đặn sao?”

Mặt khác, Arisa lại nói ra những điều như vậy.

Yuzuru khó hiểu, nhưng nghĩ lại thì cậu đã nói rằng “Anh thích ngực to”, “Anh thích đùi bởi vì trông nó có vẻ mềm” “Anh thích mông to” nên điều đó đã khiến cậu bị quy vào kiểu người thích những cô nàng đầy đặn.

Tuy nhiên, Yuzuru không hề có ý nói rằng cậu thích những cô gái mập.

“Anh cũng thích vòng eo thon gọn của em nữa”

“V-vậy hả? Em hiểu rồi… vậy là anh thích những người phụ nữ có thân hình đẹp nói chung ấy hả?”

“Ừm, đúng vậy”

Yuzuru cảm thấy khá bình thường với vấn đề này.

“…Vậy là, em hiểu rằng anh thực sự rất thích… ừm… cơ thể của em”

“…Anh mừng là em hiểu”

Có thể hơi khác tí, nhưng ít nhất là Arisa cũng biết rằng Yuzuru không chỉ thích mỗi cơ thể của cô.

“…Yuzuru-san?”

Và đó là khi Arisa khẳng định sự bối rối bấy lâu nay.

Vì Yuzuru vừa ôm lấy cô từ phía sau.

“C-chuyện gì vậy?”

Arisa khẽ hỏi, làn da ửng hồng.

Cậu cũng đang đỏ mặt và nhẹ nhàng đưa miệng đến gần tai cô.

“Em biết đấy…”

Hơi thở của Yuzuru phả vào mái tóc cô.

“V-vâng”

Arisa dựa người vào cậu.

“…Chúng ta tập hôn, được chứ?”

Yuzuru khẽ thì thầm.

_____

Sakuragi Sakura:

Độ lo lắng của Arisa-chan: 30% –> 20%

Đó là chuyện không thể tránh được.[note43722]

Trans: Bưởi táo lê rồi cũng thành mướp. Chỉ có sân bay sẽ mãi mãi là sân bay mà thôi. Tôi thuộc giáo phái loli :v

Loli muôn năm!!!

Edit: Tui nghĩ tên chương này nên đổi thành “Buổi Thẩm Vấn”……

Bình luận (0)Facebook