• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 - Tắm Cùng Hôn Thê (Lần Đầu Tiên)

Độ dài 1,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-08 14:15:16

Trans: HK.

Đừng ai đọc cái tựa xong lại lôi chương ngoại truyện cuối vol 3 vào rồi bảo “lần này lần 2” mới đúng nha. Cái chương đó chỉ là “NẾU” thôi, kiểu như 1 thế giới song song với diễn biến khác cái thế giới chính truyện mà chúng ta đang đọc ấy.

_____

Arisa đang mặc 1 bộ bikini màu trắng.

Nó được thiết kế đơn giản mà không có trang trí gì đặc biệt.

Trông như một phiên bản sửa đổi đôi chút so với bộ bikini đen mà cô từng mặc ở hồ hơi lúc trước.

Thiết kế có hơi khác tí, nhưng mức độ “show hàng” thì tương đương.

“…Ưm, Yuzuru-san?”

“A-ah… anh xin lỗi”

Yuzuru hoàn hồn khi nghe “vợ” gọi trong khi quay mặt đi vì xấu hổ.

Rồi cậu gãi má, và nói như thể kiếm cớ.

“Anh cứ nghĩ em sẽ mặc bộ đồ bơi kia”

Cậu có hơi ngạc nhiên cô ấy còn mang 1 bộ bikini khác.

Thấy Yuzuru có vẻ ngoài ý muốn như thế, Arisa nở một nụ cười ngượng ngùng.

“Em nghĩ mặc bộ kia thì sẽ không tắm đàng hoàng được…và mặc lại bộ đồ bơi đã mặc trong hồ bơi thì không hợp vệ sinh cho lắm”

“Cái đó…đúng rồi, anh hiểu rồi”

Nhưng những lý do đó chưa đủ để mang theo 1 bộ bikini màu trắng sẵn.

…Mà, Yuzuru quyết định trong lòng rằng việc luôn chuẩn bị tinh thần là chìa khóa để trở nên khỏe mạnh.[note43689]

“Vậy thì, anh sẽ vào trước đây”

“Vâng”

Và Yuzuru quyết định sẽ vào bồn tắm trước.

Còn Arisa thì bắt đầu rửa sạch cơ thể.

Nhưng nếu cô mất quá nhiều thời gian thì Yuzuru sẽ bị “say” trước mất.[note43690]

Trên tinh thần sẽ còn tắm lại, Arisa chỉ làm sạch cơ thể đủ để không làm bẩn bồn tắm thôi.

Sau khi rửa sạch bụi bẩn bằng nước ấm, Arisa đứng dậy với vẻ mặt kiên quyết.

“Vậy thì…em xin phép”

Nói xong, cô bước 1 chân vào bồn tắm.

Rồi ngâm mình xuống bồn nước, ngồi đối mặt với Yuzuru.

“…”

“…”

Căn phòng bị thống trị bởi sự im lặng.

Hai người đều quay sang hướng khác và cố không nhìn vào mặt đối phương.

…Tệ quá, quá tệ luôn.

Tại hồ bơi, dù cậu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng chưa bao giờ đến mức không dám nhìn “vợ” như thế này luôn cả.

Còn hiện tại thì, Yuzuru không thể nào nhìn Arisa được.

Một phần là vì Arisa đang mặc một bộ bikini màu trắng, có độ hở hang nhiều hơn đồ bơi…[note43691]

Hai người ở cùng nhau trong 1 không gian kín như thế này quả nhiên không phải ý hay…

Chỉ có 2 người là Yuzuru và Arisa, ở cùng nhau trong 1 không gian nhỏ hẹp thì đúng là tuyệ-…*e hèm!*, tệ hết sức.

Chưa kể, họ còn đang ở khoảng cách đủ gần đến mức chỉ cần vươn tay là “tai nạn giao thông” liền.

“Ư-ưm, Yuzuru-san”

Arisa là người lên tiếng gọi đầu tiên.

Yuzuru ngẩng đầu lên với tốc độ ánh sáng theo phản xạ.

Và cô nói với “chồng”, trong khi mặt đỏ bừng.

“Thì…anh thấy bộ đồ bơi này thế nào?”

“A-ah…”

Nghe thế, Yuzuru mới dám hướng mắt về cơ thể Arisa.

Làn da trắng mịn của cô hiện rõ bên dưới mặt nước trong vắt.

Chân tay cô đang gập lại và nhấp nhô biến ảo do khúc xạ ánh sáng.

Thứ duy nhất đang che chắn cho “tâm hồn” to lớn và vùng “tam giác vàng” của cô chỉ là một mảnh vải trắng nhỏ.

Và tấm vải đó đã thấm nước, dính chặt vào làn da Arisa…khiến làn da trắng khỏe mạnh với khả năng tuần hoàn máu tốt đang lộ ra đôi chút.[note43692]

Không giống như Arisa đã chọn màu trắng vì mục đích cụ thể nào.

“Tr-trông rất ngo-- rất hợp với em…anh nghĩ vậy. Nhìn rất đáng yêu và gọn gàng”

“Thế ạ. Em vui khi nghe anh nói thế”

Arisa mỉm cười cùng chút ngượng ngùng, nhưng trông hạnh phúc với những lời của “chồng”.

Rõ ràng là cô nàng không nhận ra rằng có một chút trên cơ thể mình đang có thể bị nhìn xuyên qua được.

Dường như Arisa không chọn màu trắng vì mục đích đó.

May mắn là những chỗ “chưa” nên bị nhìn thấy thì không thể thấy được.

Đó là đương nhiên, vì nó là một bộ đồ bơi chính hiệu chứ không phải món đồ để chơi ác nào đó.[note43693]

Có lẽ nếu ai đó mặc thêm miếng lót hay thứ gì đó tương tự thì mức độ xuyên thấu này sẽ không thành vấn đề.

…Mặc dù có vẻ như Arisa đang không mặc chúng.

“Anh thích cái nào hơn, Yuzuru-san?”

“…Cái nào là sao?”

“Thì…so với bộ mà em từng mặc trong kì nghỉ hè ấy”

Nói cách khác, là bộ bikini đen và bikini trắng.

Câu hỏi đặt ra là cậu thích bộ nào hơn?

“Được rồi, để anh xem…”

Bikini đen thì gợi cảm và trưởng thành, trong khi bikini trắng là trong sáng và đáng yêu.

Cả 2 đều hút hồn, nhưng bộ trông hợp với Arisa nhất là…

“Đen, chắc vậy”

“Hể ~…lý do là?”

“Vì em có làn da trắng trẻo rất đẹp, thế nên màu đen sẽ tôn lên và trông hấp dẫn hơn”

Da và màu tóc của Arisa rất nổi bật.

“Em hiểu rồi… Vậy thì, lần tới khi chúng ta đi hồ bơi lần nữa, em mặc đồ bơi màu đen nhé?”

“Không…em không cần theo sở thích của anh đâu. Mà, anh lại muốn ngắm nhìn em trong đủ loại phong cách hơn”[note43694]

Arisa cúi đầu xấu hổ trước những lời của Yuzuru.

“Em biết rồi…”

Sau đó cô hơi nghiêng người về phía trước.

Da họ chạm nhẹ nhau, và nhịp tim Yuzuru lập tức tăng tốc.

“Anh từng khen…da của em trước đây. Anh thích làn da của em sao?”

Arisa hỏi, trong khi nhìn lên, với đôi mắt ẩm ướt.[note43695]

Biểu cảm của cô có đôi phần nóng bỏng nhưng không phải do bối rối hay thân nhiệt đang tăng lên.

“Tất nhiên…anh yêu mọi thứ về em”

“Mọi thứ…”

Lời của Yuzuru càng khiến mặt Arisa trở nên đỏ hơn nữa.

Sau đó, cô hỏi Yuzuru, cứ như đang khẩn cầu.

“…Anh có muốn chạm vào em không?”

“Có ổn không?”

Trước đề nghị bất ngờ của Arisa, Yuzuru không khỏi hoang mang.

Arisa gật đầu với câu hỏi của cậu.

“Chỉ là…ừm, không phải nơi nào kì lạ đâu nha. Nhưng nếu chỉ là vai…thì ổn cả”

Nghe thế xong, Yuzuru bất giác nhìn vào vai Arisa.

Đó là một bờ vai mảnh mai, trắng nõn như sứ, mịn màng như bông, đường cong hoàn mỹ của một thiếu nữ.

Thứ duy nhất đang che mất một phần nhỏ của nó chỉ là sợi dây từ bộ bikini mà thôi.

Yuzuru đưa tay ra và chạm vào nơi ấy.

Arisa lập tức co người lại và nhìn “chồng”.

“Ừm, anh thấy thế nào?”

“…Trơn nhẵn”

Dù do nước nóng hay mồ hôi thì, sờ vào bờ vai đang ướt đẫm đó rất thích tay.

Yuzuru chạm vào một chút, rồi rụt tay lại, kéo về.

“…Anh xong rồi à?”

“Không, thì…”

Tất nhiên là cậu muốn được tiếp tục mơn trớn nó…

“Chỉ là, anh không nghĩ mình giữ vững lý trí thêm được nếu cứ tiếp tục”

Yuzuru lầm bầm.

Arisa khẽ cười 1 tiếng, có lẽ cô nghĩ “chồng” đang nói đùa.

“Thật là, chịu anh luôn…”

Một cách lơ đễnh, Arisa nhìn xuống.

“Kyyaaaaa!!”

Rồi cô thét lên và lấy tay che mặt.

“A-anh đang nghĩ cái gì thế hả?”

“E-em hỏi “cái gì”…dĩ nhiên là về em rồi, chắc vậy?”

“Đừng có mà khiêu khích em kiểu đó!!!”

Arisa lại hét lên, với đôi đồng tử đang lấp ló sau những ngón tay.[note43696]

_____

Eng: Quèo, cái “phản ứng tự nhiên” đó là thứ mà ku cậu đã đoán được từ đầu rồi =)).

Trans: Riêng chương này a thông cảm cho chú, a hiểu mà ◔◡◔

Bình luận (0)Facebook