• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 - Hôn Thê Và Nói Chuyện Điện Thoại

Độ dài 845 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:52:54

Trans: Drake.

Edit: HK.

_____

“Ưm, Yuzuru-san…”

Sau nụ hôn, Yuzuru định tách ra…

Nhưng nàng “vợ” lại cố bám dính lấy người cậu.

“Có chuyện gì vậy, Arisa?”

“Um… một chút nữa thôi…”

Arisa khẽ nói, gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng…

Và là một thằng đàn ông, Yuzuru đời nào nhịn nổi trước bộ dạng này của bạn gái?

“… em muốn làm nữa sao?”

“…”

Arisa không trả lời cậu… nhưng cô lại khẽ gật đầu.

Rồi cô ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại…

Yuzuru chậm rãi ghé mặt lại gần…

Puru~puru~puru~puru~!![note44468]

“Hyah!”

“Whoa!”

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Arisa hoảng loạn lấy điện thoại ra.

Trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Tachibana Ayaka.

“…Em xin lỗi…”

“Không sao đâu”

Arisa trả lời điện thoại sau khi đã nhận được sự đồng ý của Yuzuru.

“Alo. Eh? Không… ổn cả mà. Với Yuzuru-san á…? L-làm gì có chuyện đó…”[note44469]

[Aluuu~ Không làm phiền cậu đấy chứ? Hay là cậu đang chim chuột với Yuzurun hả?]

Tai Yuzuru ngập trong mấy cái ảo thanh mà cậu chắc chắn đó là câu hỏi của Ayaka.

Theo như những gì Arisa vừa phản ứng lại trước lời của cô bạn kia thì có vẻ như ảo thanh của cậu cũng không sai lắm.

“Ừm, ừ. Lịch trình là thế à? Uh, chờ đã. Hôm đó là…”

Ayaka có vẻ như đang hỏi Arisa về kế hoạch sắp tới.

Chắc là lại đi chơi với nhau ấy mà.

Và rồi đột nhiên Yuzuru nhận ra.

Arisa đang ngồi trên đùi cậu, và nghe điện thoại.

“Ừm, hôm đấy cũng được… Ah”

Khi Yuzuru khẽ vuốt gáy của cô nàng, Arisa rên lên.

Âm thanh của cô có chút… quyến rũ.

“Không… có gì. Ừm, cả hai bọn tớ… Mm. M-mà… Ở, ở đâu vậy…? Aah~…”

Yuzuru bắt đầu thấy vui và thọc lét hai bên sườn của cô nàng, vừa làm vừa vuốt tóc “vợ”.

Khi cậu nhẹ mơn trớn đùi cô… Arisa đã lườm cậu.

Nhưng khi cậu nhẹ thổi vào bên tai, khóe mắt cô nàng sụp xuống một chút với giọng bối rối.

“T, Tớ hiểu rồi… Ưm~… T-tớ sẽ đến mà. Hya~ Eh, ah~… Yuzuru-san nữa á? Ư-ừm. T-tớ sẽ hỏi anh ấy lần sau… A-anh ấy đâu có đây đâu. L-làm gì có chuyện đó… Ư~”[note44470]

Vừa nói cô nàng vừa quay lại nhìn Yuzuru.

Gương mặt lộ rõ vẻ tức giận và khó chịu.

Rồi Yuzuru nhẹ nhàng đưa tay ra…

Arisa có chút bối rối rồi cũng ngoan ngoãn đưa điện thoại cho “chồng”.

“Xin chào. Đây là Takasegawa, hôn phu của Arisa”

[Này, ông có thể thôi ngay mấy cái trò học từ trong sách người lớn kia đi được không?]

Đầu dây bên kia, Ayaka cười khúc khích.

Yuzuru cũng cười hùa theo.

Vậy mà có một đương sự đang cuộn tròn lại trong lòng Yuzuru, đầy xấu hổ.

Cô nàng quá dễ thương.[note44471]

“Không, chỉ là trêu cô ấy rất vui nên là… đau…”

[Chuyện gì vậy?]

“Không, không có gì…”

Yuzuru khẽ nhìn xuống dưới.

Và Arisa đang nhéo đùi cậu, vừa nhéo vừa nghiến.

Hơi bị đau đấy.

[Hai người vẫn còn muốn chơi cái trò đó à? Mà thôi, kệ đi. Tôi sẽ sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Ông có muốn đi biển qua đêm không? Ông biết căn villa nhà tôi rồi mà. Chúng ta sẽ đến đó]

“À, như hồi sơ trung ấy à”

[Ừ, như hồi đó]

[Hiện tại thì có Chiharu-chan, Soichiro-kun và tôi. Tenka-chan và Ryozenji-kun thì đang nói chuyện với Chiharu-chan và Soichiro-kun…]

[Cậu ấy đi!]

[Tên kia cũng đi]

[Có vẻ như họ đều đi]

Giọng của Chiharu và Soichiro vang lên từ bên kia.

Tình hình có vẻ như là Yuzuru là người duy nhất chưa được thông báo về chuyện này.

“Bao giờ đi?”

Yuzuru hỏi và ngay lập tức nhận được đáp án.

May mắn thay, lịch trình ổn.

Ngay từ đầu thì Yuzuru chỉ lo về việc làm thêm của cậu thôi…

Mà cậu đã cố gắng hết sức để khớp lịch làm việc của cậu với Arisa nhất có thể. Vậy nên nếu cô rảnh thì đương nhiên là cậu cũng sẽ rảnh.

Và khi cậu bảo Ayaka như thế…

[Được rồi, nhờ cậu cả nhé. Tất cả những đồ cần thiết đều có sẵn ở đó rồi… Aahh~][note44472]

“Có chuyện gì vậy?”

[K-không có gì. Ư-ừm… phải, phải rồi, đồ bơi. Cậu nhớ mang đồ bơi đó… Ah~ v-với cả chũng ta cũng xem phim với mọi người nữa nên là nhớ mang m-mấy thứ mà mọi người c-có thể dùng chung đấy nhá… Ưm~]

Một giọng rên rỉ vang lên.

Cùng lúc đó Yuzuru cũng có thể nghe được tiếng cười nhỏ của một nam một nữ đầu dây bên kia.

[M-mà, tôi sẽ liên lạc với ông sau nhá! B-bye!]

Điện thoại đã cúp.

“…Anh nói chuyện xong chưa?”

Arisa hỏi “chồng”, ngại ngùng tự đùa tự vui với mái tóc của mình.

Yuzuru khẽ gật đầu.

“Rồi. Mà này…”

“Vâng?”

“Chúng ta tiếp tục chứ nhỉ?”

Và khi anh “chồng” hỏi thế.

“H-hôm nay… thế là đủ rồi”

Cậu đã bị từ chối.

Yuzuru nhún vai.

“Vậy có nghĩa hôm khác thì được đúng không?”

“C-còn tùy thuộc vào tình huống lúc đó nữa…”

_____

Trans: Tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa!!!! ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Btw, có ai từng đi làm ở Pizza Hut chưa? Mệt kinh khủng. :-((

Edit: trở lại thở được vài hơi, chạm raw và lại lặn =))

Bình luận (0)Facebook