• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 - Đi Ăn Ngoài Với “Hôn Thê”

Độ dài 1,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-18 14:30:15

Trans: HK.

_____

“…Ưm”

Ngay cạnh Yuzuru.

Cô gái đang ngủ yên bình bỗng nhẹ cất giọng.

Rồi đôi mắt xanh ngọc bích của cô từ từ mở ra.

Trông có vẻ như Arisa vẫn còn hơi mơ màng.

“Cậu dậy rồi à, Arisa?”

“…ai”[note42558]

Arisa ngái ngủ dụi mắt và từ từ nâng người dậy.

Cô nhìn “chồng” với đôi mắt vẫn chưa lấy lại tiêu cự.

“Cậu ổn chứ Arisa?”

“Ưm… Sao Yuzuru-san lại…?”

Cô nàng lẩm bẩm gì đó trong cơn ngái ngủ.

Và khoảnh khắc tiếp theo.

“Yu-Yuzuru-san!? Tại sao?”

Arisa hốt hoảng lùi lại.

Cô đang bối rối nên không nhận ra rằng mình sẽ ngã khỏi giường nếu cứ lùi về sau như thế.

“Arisa!”

“Fu ~ e? Hiya!”

Yuzuru vội vàng nắm lấy tay cô và kéo mạnh.

Kết quả là, Arisa tránh được việc té khỏi giường, nhưng cơ thể lại nằm trong vòng tay Yuzuru.[note42559]

“Tạ-tại sao…?”

“Bình tĩnh nào. Đây là phòng tớ… Cậu đã ngủ thiếp đi trong khi mát xa”

“…Hả?”

Sau khi nghe những lời Yuzuru nói, cô phát ra âm thanh kì lạ.

Sau đó thì nhìn quanh…và cuối cùng cũng nhận ra đây không phải là phòng mình.

Mặt cô nàng lập tức đỏ lên.

“Đây là…tớ xin lỗi, vì đã làm phiền!”

Người Arisa hơi run lên.

Nhìn thấy cô như thế…Yuzuru có chút thở phào.

Tạ ơn trời…đúng là cô ấy đã ngủ thật.

Sau khi Arisa ngủ.

Yuzuru đã bị dục vọng kiểm soát một phần và làm nhiều trò “nghịch ngợm” với Arisa.

Cậu cũng tự nhận thức được rằng điều mình làm chính là quấy rối tình dục, thứ không thể nào bào chữa được nếu bị bắt quả tang.

Lúc ấy cậu đã ảo tưởng rằng Arisa cũng sẽ tha thứ cho mình, nhưng nghĩ lại thì hành động đó không thể nào dung túng được.

…Yuzuru không muốn bị Arisa ghét.

“Mà…cũng không trách được. Hẳn cậu đã rất mệt”

Yuzuru cố nói điều gì đó thật hợp lý để che đậy.

Sau đó, Arisa hỏi cậu.

“Giờ là mấy giờ rồi?”

“Là…sắp 5h chiều”

Chính xác là 4h45p.

Trong khoảng thời gian để bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

“Muộn thế sao? Tớ xin lỗi…giờ tớ sẽ đi nấu bữa tối nhé?”

“…Ừm, được ăn tối cùng cậu thì thật tốt”

Hôm nay là ngày thường.

Giữ Arisa lại trễ quá sẽ không hay… Hơn hết là, chắc cô cũng đã mệt vì cuộc chạy đường dài rồi.

“Nếu cậu ổn thì, sao chúng ta không đi ăn ngoài nhỉ?”

Yuzuru đề nghị.

.

Và đó là cách mà Arisa đã được dẫn đến một nhà hàng Pháp cao cấp nổi tiếng…đùa thôi. Thật ra thì họ đã đến một nhà hàng gia đình khá nổi ở khu bên cạnh.

Vì Yuzuru cần rất nhiều tiền, và Arisa có số tiền tiêu vặt hạn chế, thế nên những lựa chọn của họ cũng bị giới hạn.

Rồi khi cả 2 đã hoàn tất việc gọi món…

Yuzuru hỏi Arisa, người mà từ nãy giờ trông cứ bồn chồn một cách lạ thường.

“…Cậu có điều gì muốn hỏi tớ à?”

Quả nhiên là khi ấy đã tỉnh rồi sao?

Những lo lắng như thế lướt qua tâm trí Yuzuru.

Nhưng khi Yuzuru hỏi, đôi mắt xanh ngọc bích của Arisa hơi lảng tránh đi, và làn da trắng sứ của cô cũng nhuộm thành màu hồng phấn…rồi hỏi một cách dè dặt.

“Ừm, khi tớ đang ngủ ấy…”

“…Ừ?”

*Thình thịch, thình thịch, thình thịch!*

Lo lắng cộng thêm sợ hãi, tim Yuzuru đánh trống điên cuồng.

Không thể nào. Cô ấy nhận ra sao?

“C-cậu thấy đó…cậu có nhận ra điều gì khác thường lúc tớ ngủ không…?”

Đó là một câu hỏi kì quặc, ít nhất là với Yuzuru.

Cơ mà điều khác thường khi Arisa đang ngủ có thể là gì? Thường thì sẽ không có gì cả, hoặc ít nhất thì cậu nghĩ vậy.

Thế nên người ta có bao giờ hỏi câu hỏi kiểu đó đâu.

Nhưng vì Arisa đang hỏi thế, tức là cô nghĩ rằng đó gì đó bất thường đã xảy ra.

Nói cách khác…

Nó tương đương với câu hỏi “Cậu có làm gì trong khi tớ ngủ không?”.

…Bình tĩnh nào.

Arisa đã tỉnh vào lúc đó và nhận ra những trò nghịch ngợm của cậu.

Khả năng đó lướt qua trong tâm trí Yuzuru.

Nhưng nếu cô ấy tỉnh thật…liệu sẽ nằm im cam chịu như thế sao?

Giả sử rằng vào lúc bắt đầu mọi thứ thì cô đã tỉnh.

Thì cô đã ngủ được bao lâu rồi?

Chắc chắn là Arisa không tỉnh ngay từ đầu.

Và cũng chắc chắn là không hề giả vờ ngủ.[note42560]

Chỉ là…Arisa nghi rằng Yuzuru đã làm trò gì đó đáng ngờ với mình trong lúc cô đang ngủ…

Theo giả thuyết đó thì hẳn cô đặt câu hỏi với hàm ý như thế.

Không, chắc chắn là vậy.

Sau khi suy luận, Yuzuru trả lời với vẻ bình tĩnh nhất có thể.

“…Không, tớ không thấy gì khác thường cả”

‘Thật đó, cậu đang lo lắng về cái gì thế?

Tớ thực sự chẳng hiểu gì hết trơn’.

Vờ như muốn nói thế…Yuzuru hỏi ngược lại Arisa.

“Bộ có gì không ổn với cậu à?”

Sau một lúc im lặng, Arisa trả lời.

“Không, tớ đã ngủ rất ngon…ừm, tớ đã ngủ, ngủ rất say…”

Có ngụ ý gì đó trong cách mà cô nói.

Nhưng Yuzuru cảm thấy sẽ rất nguy hiểm…cho cả 2 nếu tìm hiểu sâu vào chi tiết.

Hiện tại, khi “2 vợ chồng” đang đánh một trận chiến tâm lý…

Nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra.

Yuzuru ăn mì spaghetti, trong khi Arisa thì dùng bò bít tết hamburger.

Mùi thơm tràn ngập khắp bàn của họ.

“Ăn thôi chứ nhỉ?”

“Vâng, ăn thôi”

Họ cùng cầm dao nĩa lên và bắt đầu cho thức ăn vào miệng.

Thức ăn của chuỗi nhà hàng này luôn ngon, dù cho có ăn ở cửa hàng nào cũng thế.

Nhưng tất nhiên, Yuzuru biết những nhà hàng tốt hơn, và cũng hiểu rõ đồ ăn do Arisa nấu còn ngon hơn nữa.

Nhưng chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này.

Không phải đồ ăn ở các chuỗi nhà hàng không ngon, và cũng không phải đồ ăn ở nhà hàng này không đủ ngon.

“…Này, Arisa”

“Cậu muốn nếm thử à?”

“Sao cậu biết?”

“Fufu… Tại vì, chuyện này cũng từng xảy ra rồi. Tuy không phải là cùng một nhà hàng”

Arisa nói, sau đó dùng dao và nĩa cắt chiếc hamburger ra.

Rồi…

Cô nàng dùng chiếc nĩa mà mình đang sử dụng cắm vào phần bánh đã được cắt nhỏ ra.

Và từ từ nâng nó lên, dùng 1 tay hứng bên dưới để nước sốt không rơi ra bàn.

Sau đó thổi nhè nhẹ vào nó để nguội bớt.

Nâng người lên và nghiêng về phía trước.

“Đây”

“Aah”

Yuzuru há miệng ra một cách tự nhiên.

Còn Arisa thì không chút do dự đưa chiếc bánh vào miệng cậu.

Yuzuru từ từ ngậm miệng lại.

Miếng bánh hamburger đã nằm gọn trong miệng cậu, cùng với một phần của chiếc nĩa.

Nước thịt và nước sốt demi-glace đặc sệt kích thích vị giác của cậu.

Nhưng Yuzuru lại lo lắng đến mức không cảm nhận được mùi vị gì.

Arisa thì từ từ rút chiếc nĩa ra khỏi miệng “chồng”.

Chiếc nĩa dính đầy dầu mỡ và cả…nước bọt của Yuzuru được kéo ra khỏi môi cậu.

“Thế nào?”

“…Rất ngon”[note42561]

Yuzuru cố nặn ra một từ và hỏi Arisa.

“Cậu có muốn…nếm thử không?”

“…Vâng”

Cô gật đầu cùng nụ cười ma mãnh.

Yuzuru dùng cả thìa và nĩa để xoay những sợi mì lại sao cho dễ đưa vào miệng.

Cùng lúc Yuzuru chồm người về phía trước, Arisa cũng mở đôi môi đang sáng bóng vì dầu mỡ của mình ra.

Hàm răng trắng cùng chiếc lưỡi hồng hào xuất hiện trước mắt cậu, và Yuzuru nhẹ nhàng đút chiếc nĩa mình vẫn dùng nãy giờ vào miệng cô nàng.

Yuzuru cảm thấy như cơ thể đang nóng lên dữ dội, và tim cũng chơi trống như đúng rồi.

Còn nàng Arisa thì không chút do dự ngậm miêng lại.

“Ưm…”

Arisa nheo mắt vui vẻ.

Yuzuru từ từ rút chiếc nĩa ra khỏi đôi môi xinh đẹp của “vợ” mình.

Sau khi chờ Arisa nhai xong và nuốt, cậu hỏi.

“Cậu thích nó chứ?”

“Vâng. Nó rất ngon”

Arisa mỉm cười với cậu.

Nụ cười đó trông cực kì quyến rũ và gợi cảm trong mắt Yuzuru.

Sau đó, họ đã đút nhau ăn rất nhiều.

_____

Sakuragi Sakura:

Độ New Dere: 50% –> 60%

Cặp đôi ngốc chơi trò “Ah ~… ưm!” ở nhà hàng gia đình.

Eng: Arisa vẫn tấn công dồn dập như mọi khi.

Trans: chương tiếp theo lại là ngoại truyện...

Bình luận (0)Facebook