• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 - Món Nikujaga Của Hôn Thê

Độ dài 1,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-07 16:00:17

Trans: HK + Drake.

Edit: HK.

Món nikujaga cứ hiểu nôm na kiểu thịt hầm khoai tây ấy.

_____

“Cái máy mát xa đó, thích thật anh ha”

“Đúng là nó khá ổn áp đấy”

Trên đường về nhà, Yuzuru cùng Arisa đã có những cuộc trò chuyện như thế.

Và cho đến khi về tới nhà, họ cứ huyên thuyên về phòng tắm, phòng xông hơi khô và máy mát xa, cũng như mức độ hài lòng về những thứ đó.

“Giờ thì Arisa có thể bơi khá tốt rồi”

Tất nhiên, họ không chỉ “mèo méo” mà cũng có luyện tập bơi nữa.

Tuy vẫn chưa hoàn toàn gọi là có thể bơi được, nhưng ít nhất cô ấy đã có thể đạp nước đúng cách trong khi nắm tay “chồng”.

“Em cần luyện tập bao nhiêu lần nữa thì được hả anh?”

“Với tiến độ hiện tại thì anh nghĩ em có thể bơi được 25m sau 2 lần tập nữa”

Những gì còn lại là Arisa biết cách bơi mà không cần ai nắm tay và có thể nín thở.

Nếu làm được thế thì sẽ có thể nói rằng Arisa đã biết bơi.

Nhưng giả sử chỉ muốn bơi qua mặt nước thì có thể dùng tấm phao dành cho trẻ em là được.

…Cơ mà, nếu muốn học bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch hay bơi bướm thì lại là chuyện khác.

Và cứ thế, trong khi trò chuyện, “2 vợ chồng” bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.

Ít nhất là Yuzuru cũng có thể lột vỏ rau củ bằng máy hay công cụ lột.

Và bữa tối hôm nay có…

Cá thu Tây Ban Nha ướp sốt miso kiểu Kyoto.

Nikujaga.

Cải bó xôi xối nước mè.

Súp miso.

…như thế.

“Nikujaga rất ngon”

Tất nhiên là tất cả món ăn đều ngon, nhưng Yuzuru ưng ý nhất là món nikujaga.

Khoai tây rất mềm và ngon cùng hương vị được ngấm đều vào bên trong.

“Là vì khoai rất tươi đó anh”

Có vẻ đó là tác phẩm đắc ý của Arisa, cô nàng nói cùng với nụ cười hạnh phúc trên mặt.

Sau đó, cô nghiêng đầu và hỏi.

“Anh có thích nikujaga không, Yuzuru-san?”

“Hả? Ờm…như mọi người thôi”

Cậu không hẳn là một tín đồ của nikujaga.

Nhưng cũng không phải là không thích món đó.

“Sao tự dưng em lại hỏi thế?”

“Không… chỉ là em từng nghe là đàn ông thích phụ nữ biết nấu nikujaga”

“Ừm…mọi người thường hay nói thế ha?”

Người ta thường bảo nhau rằng nikujaga rất phổ biến với nam giới.

Nhưng, khi được hỏi món yêu thích của mình, số đàn ông trả lời là nikujaga…có lẽ vẫn ít hơn những người chọn cơm cà ri hay bánh mì kẹp thịt.

Nói cách khác, không phải họ “thích nikujaga”, mà họ chỉ thích “những cô gái biết nấu nikujaga” thôi.

“Còn anh thì sao, Yuzuru-san?”[note43678]

“Hừm…không, anh nghĩ mình không thuộc kiểu đặt nặng vấn đề tiêu chí, như là thích một người phụ nữ biết nấu nikujaga…”

Mẹ của Yuzuru không phải một đầu bếp giỏi, khách quan mà nói là thế.

Ngay từ đầu, hầu hết bữa ăn đều do người giúp việc của họ chuẩn bị.

Thế nên Yuzuru chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc cưới 1 cô vợ giỏi nấu ăn, chứ đừng nói là “thông thạo 7” về món nikujaga.

“Em hiểu rồi…”

Câu trả lời của Yuzuru dường như không phải thứ mà Arisa mong đợi.[note43679]

Tuy không đến mức chán nản…nhưng có chút chút cụt hứng.

“…Nhưng tất nhiên là anh vẫn thích những món em làm, em biết mà đúng không?”

“Vâng, em biết… Không, đó không phải ý em”

Arisa trông có hơi lo lắng.

Cô ấy dường như cũng hiểu rằng Yuzuru không hề có gì bất mãn với tài nấu ăn của mình.

“Ưm, em nên nói sao đây… Yuzuru-san thích món ăn của em, chứ không phải thích em vì em là một đầu bếp giỏi…”

“Cái đó…”

Yuzuru sẽ không bao giờ ngừng yêu Arisa dù cho cô có là một đầu bếp tồi, hoặc ngay cả khi cô không thể nấu ăn được nữa.

Với Yuzuru, Arisa là bạn gái cậu, là vợ sắp cưới và cũng là bạn đời tương lai, chứ không phải kẻ hầu.

Nhưng có vẻ Arisa không muốn câu trả lời kiểu thế.

Trong khi Yuzuru còn đang lúng túng vì không biết trả lời sao để khỏi ngủ ngoài sô pha, Arisa lắc đầu với vẻ hối lỗi.

“Xin lỗi…em cũng không biết nên nói sao cho đúng nữa. Và lỡ khiến tâm trạng trở nên kì lạ mất rồi”

Có vẻ như chính Arisa cũng không nói cảm xúc của mình ra thành lời được.

Và Yuzuru cũng không biết phải nói gì với cô.

"Không, không sao đâu... cho anh xin phần nữa được không?"

Quyết định kết thúc cuộc trò chuyện, Yuzuru đổi chủ đề.

Arisa dường như cũng muốn kết thúc và gật đầu.

"Ah, vâng ạ”

"Vậy thì anh xin”

Yuzuru dùng đũa để gắp một ít nikujaga từ đĩa lớn sang đĩa của mình.

.

Sau khi dọn dẹp dụng cụ ăn uống, 2 người cùng thư giãn trong phòng khách.

Không, dùng từ "thư giãn" thì có hơi không đúng.

…Cả 2 đều khá bồn chồn.

"...Ưm, Yuzuru-san”

"Gì vậy Arisa?"

"Không, thì, không có gì đâu ạ”

Cô đang định nói gì đó với Yuzuru nhưng cuối cùng lại không nói.

Yuzuru cũng biết lí do tại sao “vợ” lại lo lắng như vậy.

Tiếp theo đây, bọn mình sẽ tắm chung...

‘Chúng ta sẽ tắm cùng nhau trong khi mặc đồ bơi nhé’.

Đó là lời hứa mà họ đã lập với nhau.

Thế nên có ý thức quá mức về nó cũng là điều hiển nhiên.

…Phải chăng cô ấy đang định nói “Thôi mình đừng làm thế anh nhé?”.

“Xấu hổ lắm, thế nên chúng ta đừng làm vậy”.

Chuyện đó là hoàn toàn có khả năng nếu Arisa trở nên rụt rè vào phút chót.

Tất nhiên, cậu không muốn ép Arisa vào tắm cùng mình, nếu như cô không tình nguyện…

"Arisa”

"V-vâng”

"...Không phải đến lúc chúng ta cũng nên đi tắm rồi sao?"

Cậu quyết định “tiên phát chế nhân”.

Arisa khẽ gật đầu.

"Vâng. Vậy chúng ta vào thôi"

May thay, cô có vẻ như không bận tâm.

Chỉ đơn giản là thấy xấu hổ khi phải nói ra mà thôi.

"Yuzuru-san vào trước đi. Em sẽ mặc đồ bơi rồi vào sau”

"Ah, được rồi”

Yuzuru ngoan ngoãn làm theo, cậu thay sang bộ đồ bơi của mình và đi vào phòng tắm.

Cậu rửa qua người một tí.

Rồi chờ Arisa thay đồ.

…Sẽ ổn cả chứ?

Yuzuru bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Tất nhiên, không phải lo theo kiểu cậu sẽ đánh mất lý trí và đè Arisa xuống.

Đây chỉ là vấn đề về ý chí mà thôi.

Nhưng vấn đề là “thằng em” của cậu phản ứng bất chấp ý chí của “thằng anh”, mà nói đúng hơn là nó bắt đầu phản ứng luôn rồi.[note43680]

M-mà… ít nhất thì lúc ở hồ bơi sáng nay mình đã không bị bắt quả tang.

Ngay từ đầu, dù cho họ đang mặc đồ bơi, không chút phản ứng nào khi đang tắm với người mà mình thích mới là thô lỗ ấy.[note43681]

Trong trường hợp xấu nhất, cậu sẽ lươn một cách ngắn gọn bằng câu "Bởi vì em quá hấp dẫn".

“…Em vào đây”

Và khi Yuzuru vẫn còn đang suy nghĩ về mấy thứ vớ vẩn đó, giọng Arisa vang lên.

Cậu vô thức thẳng lưng.

Vài giây sau, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

"…Chúng ta nên vào trước khi nước tắm nguội chứ nhỉ?"

Gương mặt khẽ ửng hồng, đôi mắt xanh ngọc lúng túng không biết nhìn đi đâu...

Vị hôn thê của cậu nói, trong khi đang mặc một bộ đồ bơi màu trắng.

_____

Sakuragi Sakura:

Độ lo lắng của Arisa-chan: 25% –> 30%.

Lần tới, cùng nhau ngâm bồn tắm.

Bình luận (0)Facebook