• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 - Đồ Bơi Và Tắm

Độ dài 898 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-06 17:45:06

Trans: HK.

_____

Và thời gian cứ thế trôi qua trong khi cậu dạy Arisa bơi… rồi cũng đến giờ ăn trưa.

Yuzuru cùng Arisa ra khỏi hồ bơi và quyết định kiếm gì bỏ bụng.

Họ đã đến 1 nhà hàng bên trong cơ sở này.

Yuzuru gọi món cà ri thịt heo cốt lết, còn Arisa thì chọn bít tết hamburger đặc biệt.

“Nó ngon hơn anh nghĩ”

“Vâng, đúng thế”

Tuy không phải là một nhà hàng sang trọng, nhưng sau những hoạt động thể chất mà họ trải qua thì hương vị của thức ăn ở đây thực sự rất ngon.

Còn giờ, vấn đề là sau khi đã no bụng…

“Vậy thì, chắc chúng ta nên đi tắm thôi”

Yuzuru nghĩ việc vận động nhiều ngay sau khi ăn no không phải là ý hay.

Cậu cũng lo cho Arisa nữa, vì chắc là cô khá mệt mỏi với những bài tập đã trải qua trong suốt buổi sáng rồi.

“Vâng, anh nói đúng. Sẵn ở đây rồi, sẽ thật lãng phí nếu chúng ta không thử nó”

Và thế là 2 người rời nhà hàng, thay đồ bơi và đi đến bể tắm.

Nơi họ đến đầu tiên là một bể tắm nước nóng dạng sục.

Nhiệt độ nước vào khoảng dưới 40 độ C.

Nó đủ ấm nếu là một bồn tắm, nhưng không quá ấm khi là một hồ bơi.

Có một nơi trong bể đó để có thể nằm xuống, và những bọt khí đang trào lên từ bên dưới.

Có lẽ đó là cơ chế mát xa nhẹ.

“2 vợ chồng” nằm cạnh nhau.

“Không tệ chút nào, nhỉ?”

Bọt khí và dòng nước chạm vào lưng và vai họ, cảm thấy khá thoải mái.

“Em muốn nó mạnh hơn chút nữa cơ”

Còn với người có đôi vai thường bị cứng là Arisa, dường như cần thêm chút “kích thích” nữa mới “phê”.

Cô lấy tay xoa xoa cần cổ mình, có lẽ vì bị kích thích một cách nửa vời mà sự chú ý của Arisa đến chỗ đó còn hơn mọi khi.

“Vậy giờ chúng ta đi tắm ha?”

“Vâng”

Yuzuru cùng Arisa đứng dậy và đi đến bồn tắm ngay khi họ đã cảm thấy chán bể sục.

Rồi khi họ mở cánh cửa dẫn đến khu vực bồn tắm, chào đón 2 người là bầu không khí ẩm ướt và hơi nóng.

Có vài kiểu bồn tắm, bao gồm cả tắm dược liệu.

Đầu tiên thì “2 vợ chồng” đi vào bồn tắm phổ thông, với đầy nước bình thường ở bên trong.

Nhiệt độ khoảng trên 40 độ C chút chút, không quá nóng cũng không thiếu ấm.

“Ah ~ …quả nhiên tắm táp vẫn thật thoải mái mà”

Ngay khi vừa ngồi xuống bồn tắm, Arisa đã vươn vai hết cỡ.

Yuzuru cũng duỗi thẳng tay chân và thả lỏng cơ thể.

Nhìn vào những bồn tắm khác, đông nhất là những người cao tuổi bên trong.

Nhóm nhiều thứ 2 là các gia đình.

Cặp đôi duy nhất đang có mặt ở đây là Yuzuru và Arisa.

“Nhưng tắm trong bộ đồ bơi cứ sao sao ấy”

Yuzuru lẩm bẩm.

Tắm thì phải nude hoàn toàn.

Là một người Nhật, Yuzuru cảm thấy thế, vậy nên việc tắm trong khi vẫn mặc đồ bơi khiến cậu có hơi khó chịu.[note43661]

“Ưm…cảm giác có hơi kì lạ nhỉ? … Bộ có gì trên mặt em sao?”

“Không…chỉ là nghĩ kĩ thì, đây là bồn tắm chung mà”

Mặt Arisa hơi đỏ lên sau những lời của Yuzuru.

“Đ-đột nhiên anh nói cái gì vậy?”

“Thì…nhưng đúng thế mà, chẳng phải sao?”

“Cái đó…em nghĩ là, đúng vậy”

Họ đang mặc đồ bơi.

Không hẳn là có chỗ xấu hổ nào bị nhìn thấy. Nên cũng như đang trong bể bơi thôi.

Thực tế, khi những người cao tuổi thấy họ mặc đồ bơi…tất nhiên cũng không phải là họ không cảm thấy gì cả. Nhưng miễn những người đó không nhìn họ chằm chằm thì không sao cả.

Nhưng…

“Nó khiến anh chú ý đến, nhỉ?”

Arisa hơi chìm mặt xuống làn nước ấm.

Cô có vẻ hơi xấu hổ khi ở chung bồn tắm với Yuzuru.

“Em không muốn tắm với anh sao?”

“…Không phải thế”

Nhưng có vẻ cô cũng không hoàn toàn đồng ý.

Thấy Arisa như thế, Yuzuur đột nhiên hỏi cái điều vừa nảy ra trong đầu mình.

“Thế…tối nay em cùng vào với anh thì sao?”

“…”

Arisa im lặng trong một lúc.

Sau đó, cô nhìn lên “chồng” và trả lời.

“…Nếu chúng ta mặc đồ bơi, thì được ạ”

Vị hôn thê của cậu đã bật đèn xanh.

Gò má Yuzuru bất giác giãn ra.

“Chúng ta chỉ là tắm cùng nhau thôi đấy nhé?”

Arisa nói như thể đang cảnh báo.

Yuzuru cũng gật đầu với vẻ nghiêm túc.

“Tất nhiên… Cứ tin ở anh”

“Được không đó…”[note43662]

Còn Arisa thì nhìn Yuzuru cùng cái nhíu mày, có lẽ cô nàng vẫn mang chút nghi ngờ.

“Anh đã nhìn em một cách kì lạ trong khi tập bơi”

“…Anh không có nhìn em như thế”

“Lâu lâu em còn bị động chạm”

“Cái đó…là bất khả kháng mà”

Khi đang dạy bơi thì không thể tránh khỏi việc vô tình chạm vào ngực hay chân Arisa.

Chứ không phải là Yuzuru cố tình chạm vào chúng.

…Cậu chỉ nghĩ như là kiểu chút lợi tức thôi.

“Thế là, em sẽ vào cùng với anh, dù không tin tưởng anh?”

“Cái đó…”

Câu hỏi của Yuzuru khiến Arisa cứng họng.

Sau đó, cô đứng dậy và nói theo kiểu lảng tránh.

“Em nghĩ chúng ta đi tắm ở chỗ khác được rồi”

“…Ok”

Yuzuru đáp lại cùng nụ cười khúc khích.

_____

Sakuragi Sakura:

Và thế là, họ quyết định tắm chung.

Bình luận (0)Facebook