• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - Hôn Thê Cuối Cùng Cũng Nổi Được

Độ dài 1,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-05 16:15:17

Trans: Drake.

Edit: HK.

_____

Lí do Arisa không thể bơi là do cô không nổi được, hay nói cách khác là tư thế bơi của cô sai cmnr.

Lí tưởng nhất thì cô nên nổi song song với mặt nước chỉ với phần đầu hơi cúi xuống và phần lưng phía trên…

Nhưng trường hợp của Arisa thì chân của cô chìm xuống và thân hình thì cong như con tôm.

Nên Yuzuru bắt đầu bằng việc sửa cách nổi của cô.

Đầu tiên là nổi kiểu cá heo.

Sau đó là nổi theo kiểu sữa… và cuối cùng là dang hai chân hai tay ra mà nổi.[note43643]

“Oh… tuyệt thật đấy Arisa! Anh không nghĩ là em lại có thể học được nhanh vậy đấy”

“… anh đang nói phóng đại đấy à? Em chỉ mới học nổi thôi mà”

Giờ cô có thể nổi rất tốt.

Arisa khẽ nhíu mày khi bị cậu khen quá lên như thế.

Nó thực sự khiến cô cảm thấy có chút buồn cười.

“Không phải thế… kể cả những người biết bơi cũng không giỏi nổi đâu. Những điều cơ bản là nền tảng cho tất cả mọi thứ. Anh không nghĩ em lại có thể học được chỉ trong thời gian ngắn như vậy”

Khi Yuzuru nói thế, biểu cảm của Arisa như giãn ra.

“T-thật sao?”

Và rồi cô khẽ cười khúc khích.

Đáng yêu quá… – Yuzuru thầm nghĩ.

Quả thật Arisa rất dễ thương, nhưng việc cậu khen cô hơi quá cũng là sự thật.

…Ngay từ đầu, cậu đã định khen cô bất chấp biểu hiện có thế nào rồi.[note43644]

Nói cách khác, Yuzuru đang tình tứ với vợ.

“…Tiếp theo là gì?”

“Phải rồi… giờ anh sẽ kéo tay em đi khi em đang nổi, trong lúc đó anh muốn em đạp chân”

“… như thế nào?”

“Để anh nghĩ đã…”

Vấn đề đầu tiên của Arisa là việc nổi của cô, nhưng cái việc đạp chân của cô cũng vô cũng nghiêm trọng.

Đầu gối bị cong quá nhiều.

Và cô cũng chỉ đập nước ở bề mặt là chủ yếu.

Đây là lí do mà vì sao cái tướng bơi của Arisa trông như một “con bọ bị rơi xuống nước”

Khi cậu nói vậy, cô khó hiểu.

“Không cong đầu gối ra… là sao?”

“Có lẽ em nên ngồi xuống luyện tập xem”

Yuzuru kéo Arisa ngồi xuống thành bể bơi và bắt đầu hướng dẫn cô cách cử động chân.

Chuyển động của cô… có chút vụng về.

“… anh có cách không cong đầu gối mà đúng không?”

Arisa nhíu mày.

Có vẻ như cô có tật xấu trở nên khó chịu khi không làm được điều gì đó.

Yuzuru vừa phát hiện ra được một thứ gì đó mới mẻ.[note43645]

“Không phải là không gập cong. Chỉ là thu hẹp chân lại, cong một chút thôi”

“Một chút là như thế nào?”

“…Anh nắm chân em được không?”

Arisa khẽ gật đầu.

Yuzuru đứng trước mặt cô và rồi nắm lấy đôi chân đẹp đẽ đó.

… Đẹp quá.

Cô có một đôi chân trắng ngần thon dài thanh mảnh.

Từ ngón chân đến bàn chân đều rất đẹp.

…Và cũng rất nguy hiểm

Bộ đồ bơi Arisa đang mặc là loại có độ bó cao, nên đôi chân của cô bị lộ ra nhiều đến mức gần chạm vào cấp độ nhạy cảm.

Tuy cảm thấy mình là một thằng tồi, nhưng Yuzuru dù sao cũng vẫn là 1 chàng thiếu niên 16 tuổi, cho nên cũng không trách được.

“Um, Yuzuru-san… anh đang nhìn gì vậy…?”

“Không, xin lỗi. Anh chỉ đang ngắm em thôi mà”

“…Anh nghĩ anh sẽ được tha sao?”

Arisa phồng má.

Gò má cô khẽ ửng đỏ.

…Nhưng trông cô không tức giận lắm.

“LTha thứ cho anh nhé, được không?”

“Mồ… Bởi vì anh chỉ nhìn thôi, nhé?”

Biểu cảm của Arisa như kiểu “Đành chịu vậy”.

Cô không khó chịu khi bị nhìn bởi Yuzuru.

Giờ, bỏ mấy chuyện đó qua một bên.

Yuzuru đang có chút lo lắng, nhưng cậu sẽ phải chỉ cho Arisa cách di chuyển chân bằng tay mình.

“Đừng uốn cong đầu gối quá, nhưng tay thì di chuyển như thế, chỉ một chút thôi. Anh không muốn em cong chân quá”

“Nhưng thế sẽ không bơi xa được đúng không?”

“Không sao cả động tác đạp chân chỉ có tác dụng chủ yếu là hỗ trợ tư thế mà thôi. Với cả, em cũng chỉ đạp nước bằng ngón chân nên đi xa cũng chẳng để làm gì cả”

“Heh…”

Nghe lời khuyên của Yuzuru, cô bắt đầu tự đạp nước.

Lần này tốt hơn rất nhiều so với ban đầu.

“Giờ thử làm khi đang bám thành nào”

“Vâng”

Lần này, cậu để cô đạp nước khi bám vào một bên thành bể.

Ban đầu, cậu sẽ nắm lấy chân Arisa để chỉ dẫn cho cô.

“Đừng giơ chân ra khỏi nước, giữ như thế này thôi…”

“Cong đầu gối một tí cũng được đúng không?”

“Ừ, chừng nào em chỉ đạp nước với đầu ngón chân thôi là ổn”

Arisa theo lời khuyên của Yuzuru và đạp chân mình.

Cô có kỹ năng chuyển động rất tốt, và một khi đã học được mẹo để làm thì tốc độ tiến bộ của cô sẽ lên như tên bắn.

...Ko biết nên để mắt vào đâu luôn.

Trước mắt Yuzuru là tấm lưng trắng và bờ mông căng tròn.

Eo của “vợ” cậu lắc lư theo chuyển động của chân.

Vị hôn thê của Yuzuru là một người có thân hình mang tỉ lệ hoàn hảo, vậy nên ngay cả những hành động đơn giản cũng quyến rũ vô cùng.

“Thế nào, Yuzuru-san?”

“Ừ, anh nghĩ tốt rồi. Quả là Arisa. Em tiến bộ nhanh thật, dạy em đúng là bõ công mà”

“Ehehe… vậy sao?”

Tâm trạng cô dường như khá tốt.

Quay mặt khỏi vị hôn thê đáng yêu, Yuzuru cố hết sức để kiềm chế bản thân mình lại.

_____

Sakuragi Sakura:

Nhân tiện thì, tôi biết bơi, nhưng chưa bao giờ dạy người khác bơi, hay nói đúng hơn là ngay từ đầu đã không hiểu được tại sao nhưng người không biết bơi lại không thể bơi. Nên xin bỏ qua cho cái phương pháp dạy bơi trong chương này.

Mà, tôi nghĩ điều quan trong không phải là phương pháp dạy bơi, mà là Arisa-chan có đáng yêu trong quá trình học bơi hay không thôi.[note43646]

Trans: Tôi biết bơi nhưng thực sự tôi không tưởng tượng nổi cái cảnh tập bơi. Nhưng tôi biết: Cảnh này lên illus thì perfect ( ´◡‿ゝ◡`)

Bình luận (0)Facebook