• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - Ăn Kiêng Và Phần Thưởng

Độ dài 1,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-08 14:01:54

Trans: HK.

_____

Học kì 1 kết thúc và kì nghỉ hè bắt đầu.

Hơn nữa…

“11… 12… 13… cố lên, sắp xong rồi Yuzuru-san!”

“Ư…”

“14, 15!”

“Hà…!”

Yuzuru nằm phịch xuống sàn.

Còn Arisa thì vỗ tay tán thưởng.

“Phần của anh hôm nay thế là xong rồi”

Gập bụng 15 lần trên ghế tập, 2 lần 1 ngày.

Đó là mục tiêu Yuzuru đề ra.

Và việc ăn kiêng vẫn đang được tiến hành.

“…Vậy thì tiếp theo là đến lượt Arisa”

“V-vâng, em biết mà. Dù anh không nhắc đi nữa…”

Trong khi nói thế, Arisa bước lên chiếc ghế gập bụng mà Yuzuru vừa dùng lúc nãy.

“Ư…”

“1… 2… 3-…3”

“N-nè anh! Đếm cho chính xác chứ…”

“Quy tắc là không đếm mấy cái nửa vời, 3… 4… 5…”

“Ư…!”

Arisa đã hoàn thành mục tiêu 8 cái gập bụng của mình…với khuôn mặt đỏ bừng.

Chỉ tiêu của cô là 8 cái, 2 lần/ngày.

Arisa đang nằm nghiêng với khuôn mặt đỏ rực.

Bộ ngực đồ sộ ấy nhấp nhô lên xuống theo từng nghịp thở của cô.

Yuzuru dùng ngón tay chọc nhẹ vào bụng “vợ”.

“Này, dừng lại… Hya…!”

Arisa phát ra tiếng kêu kì lạ như được pha trộn giữa tiếng thét và tiếng cười, có thể là do cơ bụng của cô đang vừa nhột, vừa đau và mỏi.

Yuzuru có chút thích thú tiếp tục chọc vào bụng và hông của Arisa…

“Hừ! Yuzuru-san!”

*Bộp!* Dùng 2 tay đẩy mạnh tay “chồng” ra, Arisa từ từ ngồi dậy, trừng mắt nhìn Yuzuru.

“Hứ!”

“Không, xin lỗi, xin lỗi mà…tại vui quá”

“…Anh cũng đã sẵn sàng đón nhận sự trả đũa đúng không?”

“Ừm, nhưng anh không “nằm yên chịu trận” đâu nhé?”

Yuzuru chuẩn bị tinh thần trong khi nói.

Nhưng Arisa lắc đầu.

“Em sẽ báo thù vào ngày mai…khi Yuzuru-san đã gục ngã”

Vì đang là kì nghỉ hè nên Arisa dành hầu hết thời gian rảnh của mình ở trong phòng Yuzuru.

Gần đây, thời gian cô ở đây thậm chí còn nhiều hơn ở nhà của mình.

Đương nhiên, mỗi ngày Arisa đều tới là để dùng ghế gập bụng cùng với Yuzuru.

Và, cô định lợi dụng lúc cậu kiệt sức để trả đũa.

“Anh rất vui vì ngày mai em cũng sẽ đến”

“Em không có ngốc đến mức nhiêu đó là dụ được đâu nhé”

Cộ dùng ánh mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn “chồng”.

Còn Yuzuru, cậu chỉ thầm cầu cho ngày mai cô nàng sẽ quên đi vụ này.

“Giờ thì…tiếp theo là chạy bộ à?”

“Anh không thể giảm cân chỉ bằng cách tập cơ ha”

Tập thể dục và ăn kiêng.

Cả 2 đều cần thiết cho việc giảm cân.

“Nhưng…cái đó thật khó…”

Yuzuru bất giác lầm bầm.

Còn Arisa thì nói với giọng lãnh đạm.

“Anh phải hoàn thành vào giữa tháng 8 đó. Mồ…Yuzuru-san đúng là thiếu quyết đoán mà”

“Thì… Mà, trước giờ anh đã từng ăn kiêng bao giờ đâu”

Có 2 lý do.

Một là cậu chưa bao giờ thực sự bị béo.

Yuzuru ăn nhiều như bao người khác, nhưng cũng không phải là một người phàm ăn.

Và cậu cũng có tập thể dục nữa.

Chiều dọc thì có phát triển, nhưng cậu chưa từng thừa về chiều ngang.

Và một lý do nữa là ngay từ đầu cậu chưa bao giờ chú trọng đến cân nặng của mình.

Lý do lần này Yuzuru lại để tâm là vì muốn mình luôn trông thật ngầu trước mặt Arisa.

Hồi trước cậu không có simp như bây giờ nên không có động lực để giảm cân hay tăng cơ.

“V-vậy sao… Hể, lần đầu cơ đấy…”

“Airsa có ăn kiêng…ờm, kiểu, ăn uống hợp lý không?”

“Nếu em mà nói “có” thì sẽ trông như em phải thường xuyên đau đầu về cân nặng của mình chẳng phải sao?... Cơ bản thì em thường làm thế trước mùa hè”

“Nghe cũng đúng”

Yuzuru chưa bao giờ cảm thấy Arisa thừa mỡ.

Đôi khi cậu có nghĩ cô hấp thu quá nhiều đường, nhưng vì mức tiêu thụ năng lượng và luyện tập của cô rất xứng đáng nên vóc dáng vẫn rất gầy.

“Đúng vậy. Em luôn chú ý đến lượng calo và những thứ khác”

“Còn bánh ngọt cuối tuần thì sao?”

“Cái đó...ừm, thuộc về “chiều không gian” khác”

Bánh ngọt ám chỉ những món đồ ngọt mà Yuzuru đã chuẩn bị cho Arisa mỗi khi cô đến chơi.

Không chỉ đồ ngọt…mà cả đường và sữa trong café cũng có thể được tính thêm.

“Thành thực mà nói thì, chúng không ổn lắm. Mấy thứ đó…chứa đầy calo…”

“Vậy thì, từ lần sau anh sẽ ngừng lại…”

“Em không có bảo anh phải dừng lại… Ý của em chỉ là anh cần cân bằng đôi chút thôi!”

‘Miễn sau này bù lại vào được thì biển thủ tiền của công ty cũng không sao’.

Không hiểu sao mà cảnh tượng đó lại xuất hiện trong tâm trí Yuzuru.

“Nhưng…vấn đề là động lực bị yếu đi, nhỉ?”

“Cơ mà cũng đâu có vẻ là yếu đi nhiều đến mức đáng lo đâu em?”

“Có thể hiện tại là vậy, nhưng nếu anh cứ để mặc thì về sau sẽ trở nên tệ hơn đấy”

“…Đó là từ kinh nghiệm của em à?”

“Phải”

Theo lời Arisa, cái cảm giác “mình không thích việc này” tích tụ qua từng ngày.

Rồi, đến một lúc nào đó, họ sẽ quyết định rằng “hôm nay nhiêu đó là đủ rồi”.

Và trở thành nguyên nhân cho các sự cố.

“Để rồi nỗ lực cần để phục hồi “thiệt hại” sẽ rất lớn”

Càng cảm thấy đau nhức khó chịu bao nhiêu thì cảm giác giải tỏa sau khi kết thúc càng lớn bấy nhiêu.

Ngược lại còn có thể dẫn đến những việc làm “dẫm vào vết xe đổ” để giải tỏa, như là mặc sức ăn những món yêu thích chẳng hạn.

“Hãy tìm ra một cái gì đó đáng mong đợi thử xem. Như một phần thưởng chẳng hạn”

“Phần thưởng à…”

.

Sau khi chạy xong, đã đến giờ ăn tối.

Đương nhiên là bữa tối do Arisa nấu tại gia, cũng có thể xem như là một phần thưởng…

“Hôm nay chỉ là bắp cải vụn…”

“Em đang làm thế vì lợi ích của Yuzuru-san đó”

Cậu hiện đang phải ngốn một bát bắp cải cắt nhỏ thay cho cơm.

Nó hơi đầy và đúng là có thể thay cơm được, nhưng…cơm vẫn ngon hơn.

Và không chỉ bắp cải, các món ăn phụ khác cũng rất tốt cho sức khỏe.

Tất nhiên, chúng rất ngon, vì là do Arisa nấu nên rất ngon…nhưng một người sành ăn như Yuzuru cảm thấy thế này là chưa đủ.

“Phần thưởng à… ví dụ như, em thấy điều gì thì được?”

“Hả? Xem…nào… Anh muốn mát xa không? Chẳng phải trước đây chúng ta từng làm vài lần rồi sao?”

“Ờ, anh nghĩ vậy…”

Mát xa thì đúng là rất phê.

Nhưng chỉ mát xa thôi có đủ động lực để cậu tiếp tục việc ăn kiêng trong thời gian tới hay không lại là một câu hỏi khó trả lời.

Mà ngay từ đầu, với Yuzuru thì 80% niềm vui khi mát xa với Arisa là vì cậu sẽ được chạm vào “vợ”.

Nếu cậu muốn được mát xa bình thường thì chỉ cần đến 1 tiệm mát xa bình thường thôi.

…Và đó là lúc Yuzuru nảy ra một ý tưởng.

“E-em nè…”

“…Sao anh?”

“Ừm...k-không, không có gì đâu”

Yuzuru định nói ra những gì đang nghĩ, nhưng rồi bình tĩnh lại và quyết định im miệng.

“Em sẽ càng để tâm hơn khi anh hành động như thế đó. Rốt cuộc là gì?”

“K-không…thực sự không có gì đâu mà…”

“…Em sẽ không giận anh đâu, được không?”

Arisa nhìn thẳng vào mắt Yuzuru và nói.

Đôi mắt xanh ngọc bích ấy như đang rung động, và mái tóc màu lanh hơi lắc lư.

“Th-thật không…?”

“Thật”

“…Ý anh là, cái này chỉ là một gợi ý, hay ý tưởng thôi nhé…”

Yuzuru gãi má một chút rồi nói ra.

“Phần thưởng…ừm, có thể nào là em được không?”

Sau đó, cậu lo lắng kiểm tra biểu cảm của “vợ”.

Và…

“…Hả?”

Mặt Arisa đỏ bừng trong khi bờ môi thì đông cứng.

_____

Trans: Vol 5 mới 25c thôi, chưa end đâu, còn hy vọng. Ai muốn hóng xxx chung với tui thì cứ hóng, không ép để rồi thất vọng nhé (つ✧ω✧)つ

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook