• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 - Hôn Thê Và Bữa Sáng

Độ dài 922 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-02 12:45:07

Trans: Drake.

Edit: HK.

_____

“…z..z”

“Yuzuru-san”

“Yuzuru-saaaan”

“…Hm?”

Mơ hồ giữa cơn mê, Yuzuru mơ màng mở mắt ra.

Và sau đó, cậu nhìn thấy một cô gái với gương mặt tròn trịa đang nhìn mình.

“Ari…sa?”

“Yuzuru-san, đã sáng rồi đó”

“Ah…”

Yuzuru chậm rãi ngồi dậy, ngáp dài.

Rồi cậu quay sang Arisa…

“…Eh? Arisa!... Sao em lại ở đây?”

“… Anh định ngái ngủ đến bao giờ nữa vậy?”

.

“Được ăn đồ ăn em nấu vào bữa sáng thực sự là xa xỉ mà…”

Yuzuru lẩm bẩm trong khi nhìn vào những món ăn sáng được đặt trên mặt bàn.

Bữa sáng ngày hôm nay gồm có cơm nắm, súp miso, nấm shishamo, và rau pina luộc… Một bữa sáng kiểu Nhật tiêu chuẩn.

“Thế này ổn chứ? Nếu không đủ thì em sẽ chiên thêm trứng cho anh?”

“Ưm, không, thế là nhiều rồi… anh cũng không ăn nhiều vào buổi sáng”

“Hiểu rồi. Vậy thì từ mai em cũng sẽ làm với số lượng như vậy”

Hai người chắp tay lại rồi bắt đầu dùng bữa.

Yuzuru tấn công món cơm nắm trước.

Nhân bên trong là mận muối.

Vị mặn và độ kết dính của những hạt cơm ở mức vừa phải.

Vậy mà mình làm thì nó cứ rã hết ra…

Yuzuru vừa nghĩ vừa cắn một miếng cơm nắm.

“Anh thích vị nhân nào của cơm nắm vậy, Yuzuru-san?”

“Cái nào à? Để xem… nếu anh mua ở cửa hàng tiện lợi thì thường anh sẽ chọn nhân cá hồi… em thì sao?”

“Em thích mayo cá ngừ hơn”

“Ah… nghe ngon nhỉ?”

“Trông nó có khá nhiều calo nhưng cuối cùng em vẫn mua nó”

“Sự thật là mấy cái món ngon thì đều có cả đống calo”[note43562]

“Phải rồi nhỉ”

Hai người cứ thế tận hưởng bữa sáng cùng nhau, trò chuyện về mấy cục cơm nắm.

Giữa chừng thì “2 vợ chồng” bất đồng quan điểm về việc ăn trứng cá tuyết sống hay nướng thì ngon hơn, nhưng cuối cùng thì bữa ăn vẫn kết thúc.

Và rồi cả hai rửa bát đĩa, đánh răng, lên đồ…[note43563]

“Chúng ta đi nhé?”

“Vâng”

Vác ba lô lên và đi.

Sau độ chục phút lắc lư trên tàu điện, cuối cùng họ cũng đến được một spa chăm sóc sức khỏe vừa mới mở.

“Nó to thật đấy”

“Trông hoành tráng thật…”

“Hai vợ chồng” bình phẩm tòa nhà trước mặt.

Sau khi đi vào bên trong, thứ đầu tiên họ thấy là một cái sảnh lớn.

Mùi của nó có chút kỳ lạ.

Nơi này có vẻ như có tiếng theo cách của riêng nó, bởi ngoài hai người họ ra thì cũng còn có cả những vị khách khác nữa.

Tuy nhiên, cũng không đến mức hỗn loạn.

Xem chừng việc bơi của họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Nhóm khách hàng chủ yếu tập trung vào những người già và cácgia đình.

Không có quá nhiều những cặp đôi trẻ như 2 người.

“Hình như chúng ta đến hơi sớm thì phải ha?”

“Có vẻ thế. Ngồi chờ một chút nhé”

Yuzuru và Arisa ngồi xuống băng ghế sofa.

Vì cả hai đều đang vừa nhàn vừa chán, họ quyết định cùng nhau xem cuốn sách hướng dẫn của nơi này.

“Wow… ngoài bể bơi còn có khu vực tắm, và phòng xông hơi?”

“Khu thể hình, massage chân, ghế massage… và thậm chí còn có massage tay nếu đặt trước”

Thậm chí còn có cả những nơi như sảnh ăn uống nữa.

Ở đây còn nói rằng thi thoảng họ sẽ tổ chức những lớp như là dạy yoga hoặc bơi lội.

“Em tự hỏi… tắm ở đây liệu có phải mặc đồ bơi không?”

“Anh nghĩ vậy, theo bản đồ thì hình như nó nối đến hồ bơi”

“…Vậy chúng ta có thể vào cùng nhau đúng không?”[note43564]

Arisa mỉm cười nhìn cậu.

Tim của Yuzuru đập hụt một nhịp.

“Vì đằng nào chúng ta cũng ở đây rồi, sao không thử cái gì khác nhỉ?”

“Vâng, cứ như vậy đi. Em muốn được massage”

“…Đừng quên anh ở đây là để dạy em bơi đấy”

“…Em biết mà”

Biểu cảm của Arisa thoáng chít kì lạ khi nghe lời Yuzuru nói.

Hiển nhiên, cô đã quên.

“Em muốn bơi được 25m trước khi lớp học bơi bắt đầu”

“Mà… em rất hợp với mấy môn thể thao mà, nên anh nghĩ em sẽ ổn thôi…”

“…Em có cảm giác rằng con người ta không thể nào nổi trên mặt nước được”

“Đó là câu nói kinh điển của những người không biết bơi đấy…”

“Thì em không biết bơi mà!”

Arisa phồng má.

Yuzuru không nhịn được mà khẽ cười khúc khích.

“Đừng lo. Ít nhất thì cuối ngày hôm nay, anh sẽ dạy được em cách nổi”

“Em không phiền với việc để anh dạy em. Nhưng đừng có chạm vào mấy chỗ linh tinh đấy”

Arisa lấy tay che thân, dè chừng nhìn cậu.

Yuzuru nhún vai.

“Nếu em không chỉ cho anh mấy chỗ linh tinh là chỗ nào thì làm sao mà anh biết được chứ?”

“…Anh định bắt em phải nói ra sao? Đồ biến thái”

Arisa trừng mắt nhìn cậu.

“…Vậy là anh không thể chạm vào sao?”

“Không… đây là chỗ công cộng”

“Vậy nếu không phải nơi công cộng thì sao?”

“Chuyện đó…”

“Hai người đừng có tán tỉnh nhau giữa chốn đông người này nữa được không?”

Một giọng nói ngao ngán vang lên.

Khi Yuzuru và Arisa quay đầu lại, họ thấy một cô nàng cao ráo với mái tóc đen dài đang đứng đó.

“Tôi bắt đầu cảm thấy lo khi phải dẫn hai cậu đi xung quanh rồi đây”

Nagiri Tenka vừa nói vừa tỏ ra chán nản.

_____

Sakuragi Sakura:

Tenka-chan không tham gia vào cuộc hẹn hò của 2 main đâu, yên tâm

Trans: Bao giờ công viên Hồ Tây mới mở cửa nhỉ? Tôi muốn đi bơi!!!!!!!

Edit: *nhìn trans* … Tui không quen tên đó. (¬_¬)

Bình luận (0)Facebook